Gửi vào thơ.....
Gửi Vào Thơ...
Tiết trời nhè nhẹ, khẽ buồn trôi
Xuyến xao cảnh sắc, chợt bồi hồi
Thả đôi dòng chữ, nhờ thơ nói
Nói hộ dùm tôi, nói mấy lời...
Mấy lời xoa dịu, mấy lời thôi
Cho với khoảng trống, ở lòng tôi
Cho tôi mơ mộng, tình đang tới
Cho hồn thanh thoát, khỏi chơi vơi...
Cơn gió chiều nay, khẽ buông lơi
Chầm chậm, ngân ngân, khúc tuyệt vời
Như dạo cung đàn, đưa tôi tới
Bên đời khúc hát, ....Mộng tình ơi!
Trang nguyen(24/2)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2013 15:33:11 bởi nguyen trang >
Tìm
Em về lạc bước trong đêm
Để quên chiếc bóng bên thềm đơn côi
Tìm ai giữa chốn xa xôi
Bóng đêm che khuất.... tình thôi... đâu rồi?
Trang Nguyen (11/1/2013)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2013 15:33:33 bởi nguyen trang >
Xúc Cảm
Cơn mưa rì rào, thấm vào lòng đất
Con chim én lượn, ngân ngất trời cao
Có cơn gió nào, vừa thổi qua mau
Đẩy đưa ngọn cỏ, bờ lau nghiêng mình...
Khóm tre, khóm trúc, gió thổi chùng chình
Như đàn, như hát, khúc tâm tình yêu thương
Lặng nhìn ngắm, khắp bốn phương
Chợt yêu, yêu lắm! quê hương yên bình./.
Trang Nguyen(8/1/2013)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: