Mang một chút nghèo mải miết đi
phuongvu_210 14.10.2005 23:33:07 (permalink)
0
QUÊ XA

Anh về thăm ngoại -ngày xưa
đường in nắng ,mắt dậu thưa dõi tìm
Ao làng vắng mấy bóng chim ?
hàng tre nghiêng xuống ,bìm bìm trổ hoa
vắng em vườn rộng thêm ra
xao xác tiếng gà gáy gọi giấc trưa
bện vào mắt võng đung đưa
lời ru còn ấm như vừa hôm qua
cánh cò bay lả bay la
chập chờn nhíu mấy mắt na cuối cành
quê nghèo chia hết cho anh
yêu thương vẫn cứ để dành chờ em
em về quê ngoại chưa em ?

tháng2/2001
phuongvu_210

***
............................................

Chiều chiều qua cánh đồng xa
bóng ai thấp thoáng như là...

MẸ TÔI

Bây giờ mới chớm mùa mưa
trời hanh heo nắng ,cây chưa đơm chồi
vai gầy ướt đẫm mồ hôi
sớm chiều vẫn thấy mẹ tôi ra đồng
cha tôi cặm cụi ven sông
em gái lấy chồng con của người ta
tôi còn vướng víu nơi xa
mỗi năm chỉ đảo qua nhà vài hôm
gặp cha lầm lụi ven sông
đìu hiu một bóng giữa đồng...MẸ ƠI !

Phuongvu_210

***

...........................................

VỀ THĂM XÓM CHÙA


Con trở về đây thăm xóm chùa
qua vườn cổ thụ nắng đung đưa
xôn xao vòm lá chim non hót
lách cách sau hè tiếng mõ khua

Nhớ sư áo vải ngồi đo nắng
hỏi vãi còng lưng đếm lá thưa
đông qua hè tới năm mấy bận?
khách có về đây vãn cảnh chùa

Tuần rằm vãi nói vẫn đèn nhang
cư dân thưa vắng chợ xa làng
khách về -mô phật thi thoảng cũng
gom vào công đức chút lo toan

Con biết rằng con chẳng ích gì
mang một chút nghèo mãi miết đi
về lại bây giờ chùa vẫn thế
tiếng mõ ngày xưa không khác chi

phuongvu_210

.........................................

THƯƠNG CHUYẾN ĐÒ XƯA

Con đò khua nước qua sông vắng
tiễn khách sang ngang tiễn khách thơ
biền biệt dấu chim,chìm tăm cá
khách đi có quay lại bao giờ?

Dấu chân viễn sứ tìm viễn sứ
đã mấy lần qua mấy chuyến đò?
nhân duyên với bến ai chẳng biết
không dưng đâu dễ mấy người cho?

Con Đò khua nước qua sông vắng
bồng bềnh bên cạnh những vần thơ
sang sông khách có còn nhớ sóng ?
sau lưng bến lạnh tự bao giờ ?


Con đò khua nước bên kia bến
chở chút buồn tênh khách đánh rơi
vấn vương ai biết ?ai chưa biết?
vì khách người ta khuất xa rồi.

Bến sỏi 1979
Phuongvu_210

***

.........................................

TIỄN MÌNH

Có bao nhiêu nước hả sông?
có bao nhiêu chuyến đò không chở gì?
chòng chành những cuộc chia ly
người vừa về đã vội đi -lần hồi
bên kia vắng lắm sông ơi !
bồng bềnh nghe chuyến đò vơi thầm thì
lại chòng chành ,lại chia ly !
sang sông mới biết mình đi một mình.


Phuongvu_210

***

.............................................

Xa anh em đã không đành
Đợi anh bởi đã yêu anh thật nhiều
Yêu anh không quản sớm chiều
Đợi anh như thể đợi yêu mặn nồng
Yêu anh nên sẽ đợi trông
Đò ngang đỗ bến không rời sông xưa
Đợi anh không ngại nắng mưa
Đợi anh không ngại người xưa không về
Yêu anh trong cả cơn mê
Yêu anh đến nỗi bộn bề con tim
Anh như tăm cá bóng chim
Đi là đi mãi không tìm về đây
Sông xưa bến cũ thơ ngây
Ai đi có biết nơi đây vẫn chờ

Co be...si

............................................

SÔNG LẠC VÀO THƠ
( tặng những người xa quê )

Con đường anh dắt em qua
anh ơi có phải lối về nhà không?
ngày xưa có một dòng sông
miên man xuôi xuống cánh đồng lúa xanh
bây giờ em bắt đền anh
mới thôi mà đã trở thành chiêm bao
mai về tìm hỏi ca dao
thấy con sông chảy lạc vào trang thơ
với đàn cò trắng như mơ
rủ nhau vào tiếng ầu ơ nghẹn ngào
chiều chiêm trũng , cánh đồng cao
nhớ con sông chảy lạc vào ầu ơ

Phuongvu_210

........................................

ƯỚC GÌ
( Tặng co_be_trong_cay_si )

Ngập ngừng giếng gió thôi reo
dòng sông im lặng ,luống bèo ngẩn ngơ
em ngồi bên cạnh tứ thơ
cạnh ngày xưa ,cạnh bây giờ , đợi ai ?
vụng về trúc dỗ dành mai
bâng khuâng nghe gió mệt nhoài ru cây
nhớ ai tôi đứng ở đây?
thương ai tôi ở bên này thương sang
ước gì có chiếc thuyền nan
ước gì "sông rộng một gang" ước gì?
....

Phuongvu_210

.............................................

TÔI TÁT VÀO TÔI

Trong mơ biển hóa nương dâu
Tôi xách chiếc gầu trở lại bến sông
bên tây tát nước sang đông
Em đi lấy chồng Tôi tát vào Tôi.

Phuongvu_210

.......................................


VA VÀO EM
(Tặng co_be_trong_cay_si)

Gió va vào Nắng - gió reo
Thuyền va vào Sóng - Mái chèo ngẩn ngơ
đêm qua ở giữa cơn mơ
va vào Em tự bao giờ...vấn vương?

Phuongvu_210

........................................

LỜI CỦA GIÓ

Em nhớ xuân về dăm năm trước
anh đến bên em khẽ thầm thì
em ngước nhìn anh lòng bối rối
chợt buồn lên mắt ước lên mi

Anh nói rằng anh giống nhịp cầu
nổi chìm ,chìm nổi với sông sâu
bao giờ - anh hỏi bao giờ nhỉ ?
bên lở bên bồi hiểu tình nhau

Anh nói dứt lời vội ra đi
để người ta nhớ với nghĩ suy
năm ngoái xuân về em nhắc khẽ
anh nói rằng anh chẳng nói gì...!

Anh nói rằng anh không hề nói
thề có trời cao có đất dầy (!)
những lời em nói anh nghe thấy
chắc là lời gió dỗ dành cây

Anh nói xong rồi anh đi ngay
buồn vui theo hút những dấu giầy
em quay lưng tiễn "chiều vào tối "
sững sờ gặp gió dỗ dành mây !.

Phuongvu_210

........................................

TÔI KÝ TẶNG TÔI

Đêm qua thao thức với thơ
viết xong chợt hỏi bây giờ tặng ai ?
tặng thơ cho gió - thở dài
tặng mây ,mây suốt cả ngày dong chơi
hay là tặng chuyến đò vơi?
cuối cùng tôi ký tặng tôi... rồi buồn.


phuongvu_210

........................................

EM ƠI NGÀY MAI NẾU...
(Tặng co_be_trong_cay_si )

Em ơi ngày mai nếu...
ngang qua bến heo may
nơi con sông chất chứa
buồn vơi với nhớ đầy

Tôi thương thầm cơn gió
cơn gió chót thương mây
chót thương dòng sông lạnh
sông thương chuyến đò đầy

Tương tư từ khi bến
hoang vu những cơn mưa
đò ơi xin đừng chở
em và câu giã từ

Sông ơi ngày mai nếu -
buồn - chia hết cho tôi
buồn ơi ! ngày mai lỡ
còn lại một mình tôi .


Phuongvu_210

....................................

ĐÒ TRĂNG

Thu đã qua rồi có phải không?
dòng sông lạnh quá hỏi dòng sông
con đò nán lại bên kia bến
chờ nắng mà chưa một chút hồng

Có những dải đê vướng vào mây
hẹn đợi đò trăng đến chốn này
đìu hiu bến vắng ,đìu hiu gió
chưa gặp vậy mà đã chia tay

Có những dải mây vướng vào đê
sông sương đò nhỏ lạc lối về
(đêm xuống đất trời tan vào nước)
chợt thấy bồng bềnh ánh trăng khuya


Phuongvu_210

..........................................

DỖ DÀNH
(Tặng H )

Có những đêm ngồi bên cạnh nhớ
tôi khẽ nâng niu tiếng dỗ dành
Nhớ ạ ,trăng tròn hay trăng khuyết
đấy là cổ tích của trời xanh

Có những tiếng đàn say nhịp phách
cung trăng cung gió lạc lối đi
tiếng tơ vương mãi vào tiếng trúc
trăng ơi gió nào có lỗi gì?

Có những hẹn hò chưa kịp đến
sao nhớ vội vàng sao nhớ quên
có những tình thơ chưa kịp viết
(vấn vi ) không lẽ lại bắt đền?.

Phuongvu_210

........................................

NGÀY ẤY XA RỒI


Ngày sắp xa rồi ,gió ngẩn ngơ
không gian vắng quá -lặng như tờ
sau lưng chiều tím còn sót lại
trên cành mấy sợi nắng vàng mơ

Tôi tiễn chân ngày đi thật xa
về phương trời ấy nhắn người ta
ngày xưa... vẫn còn lưu luyến lắm
sao không thấy gửi nhớ về nhà?

Cây lặng ,gió ngừng giăng mắc sương
ai giấu vào đêm nét nhạc buồn
cung thăng day đứt từng cơn nhớ
cung trầm tô tím ánh trăng suông

Tôi chót lạc vào một cõi mơ
đêm ơi lạnh quá ,mấy ai ngờ...?
tình đã xa rồi còn ngoái lại
giấu vào thao thức tiếng ầu ơ.

Phuongvu_210

......................................

RÙNG MÌNH

Tím quá hoàng hôn vừa xuống bến
đất trời về với thủa ban sơ
dòng sông nín lặng quên cả sóng
chưa thấy hoàng hôn tắm bao giờ

Tím quá hoàng hôn chìm xuống bến
tan vào lòng đất hóa bình minh
ngàn năm vạn vật chư hề biết
đêm xuống dòng sông khẽ- rùng - mình.

Phuongvu_210

............................................

MÙA ĐÔNG Ở TRÊN GIƯỜNG

Đêm nghe gió nấc nao niết quá
cứ nghĩ đâu là gió chiêm bao
tinh mơ chợt thấy vàng lối lá
hỏi khẽ, mùa đi tự khi nào ?

Trăng chưa tạm biệt ,mây chưa tiễn
thu về nơi chín gió mười sương
Tôi chưa kịp nói lời lưu luyến
đã thấy -mùa -đông - ở -trên -giường ?

Phuongvu_210

.........................................

AO - GIẾNG
(Ngẫu hứng thành ngữ )

Ao tuy nhiều nước nhưng ao méo
Giếng ít nước hơn giếng lại tròn
Giếng ao -AO giếng gom cả lại
không bằng một nửa giọt máu son.

Phuongvu_210

..........................................

LẠC
( Tặng co_be_trong_cay_si )

Xa quá (nẻo đời muôn vạn lối )
tôi tìm mà đã gặp được đâu ?
tình yêu ở phía bên kia núi
tôi lại đi về lối biển sâu !

Sau lưng nâng níu thầm thĩ quá
gọi nhẹ như là tiếng sương rơi
tôi dắt tình tôi về cuối sóng
mới biết mình đi lạc lối rồi

Tôi thương tôi quá ,tôi thương quá
về đi -về đi với núi cao
nẻo đời vẫn thế muôn vạn lối
tình dắt tôi đi đến khi nào ?

Phuongvu_210

......................................

LẠC (2)

Lẫn vào ngõ vắng một chút sương
một chút heo may,lỡ độ đường
quán nắng liêu xiêu vài ly gió
say đỏ mặt hồ ,bóng chiều buông

Đi tìm trong nhớ một dáng hoa
say cả tương tư rượu hay là...
theo dấu heo may càng lạc lối
trách gì chẳng tìm thấy người ta.


Phuongvu_210

.........................................

LẠC NHAU
( Nhân đọc bài lạc nhau của HDHP )

Chợt thương ,chợt nhớ đêm ơi
vọng vào lối vắng ,buồn rơi vào buồn
cuối trời cách trở yêu thương
tơ tình sợi vấn ,sợi vương ngậm ngùi
liệu người ta có còn vui ?
có còn không ? những nụ cười (đuổi nhau)
một năm có mấy mùa ngâu ?
chưa kịp gặp đã lạc nhau (đường đời )


Phuongvu_210

............................................

VẤN VƯƠNG
(Nhân đọc bài vấn vương của HDHP )

(Đông về góc phố còn thu )
cơn mưa càng lạnh ,lời ru càng buồn.
.....................................

Chiều nay tôi bỗng thấy tôi
khi đi nghĩ ngợi ,khi ngồi suy tư
ngày buồn ,chia mãi vẫn dư
chung ,riêng chẳng biết cộng trừ với ai ?
nỗi niềm chót vỡ làm hai
thôi đành giấu tiếng thở dài vào mưa !
bây giờ người có hay chưa?
vấn vương tôi nhớ ngày xưa chạnh lòng.

phuongvu_210

................................................


VẤN VƯƠNG
(Nhân đọc bài vấn vương của HDHP )

(Đông về góc phố còn thu )
cơn mưa càng lạnh ,lời ru càng buồn.
.....................................

Chiều nay tôi bỗng thấy tôi
khi đi nghĩ ngợi ,khi ngồi suy tư
ngày buồn ,chia mãi vẫn dư
chung ,riêng chẳng biết cộng trừ với ai ?
nỗi niềm chót vỡ làm hai
thôi đành giấu tiếng thở dài vào mưa !
bây giờ người có hay chưa?
vấn vương tôi nhớ ngày xưa chạnh lòng.

phuongvu_210


..............................................

CỐ NHÂN ƠI
( Nhân đọc bài cố nhân của HDHP )

Ngậm ngùi chuông đổ chiều xiêu
Rượu say lại tưởng cánh diều bay nghiêng.
...........................................

Cũng đã lâu rồi chẳng gặp nhau
chữ quên bớt nét ,họa phai mầu
dư âm chuông chạm vào ký ức
giật mình sực hỏi cố nhân đâu ?

Dấu yêu ,yêu dấu còn hay đã...?
làm rơi những hò hẹn vội vàng
diều nghiêng,nghiêng xuống từng tiếng sáo
nhạc buồn ,họa nhớ cứ miên man

Đã biết xa nhau là mãi mãi
giận hờn chỉ biết giận hờn thôi
lầu chuông xin chắp tay cầu nguyện
tôi buồn...cốt để cố nhân vui .

Phuongvu_210

............................................

HẠ MƠ
( Nhân đọc bài hạ mơ của HDHP )

Trang thư mỏng quá như lụa nắng
nâng niu xếp gấp một cánh diều
gió mang dấu ái về nơi ấy
để cho người nhớ bớt quạnh hiu

Hạ mưa góc phố mờ dấu hẹn
cả hai cùng đến chỉ khác giờ
trớ triêu ,có lẽ từ dạo ấy
dấu ái hay đành gửi...HẠ MƠ.

Phuongvu_210

.....................................

VÀO HẠ
(Tặng hien_nhat)

Tôi và chiều đi giữa phố xanh
chợt nghe khẽ thầm thì nơi kẽ lá
trên vai tôi một khung trời rất lạ
mải mê hồng ,phượng chưa kịp nhận ra

Hè bắt đầu từ cuối bến sông xa
ngập ngừng xuống chuyến đò ngang vội vội
tôi đưa tiễn cả mùa xuân vào tối
chợt thấy buồn một thoáng nhớ vu vơ .

Tôi quay về nơi cất giấu tuổi thơ
có cánh diều dứt dây quên cả gió
tâm hồn ơi ,nhớ quên - thủa nhỏ
cạnh trang hồng ,phượng vĩ vẫn nằm mơ

Trôi mãi vào ,trôi vào mãi ...ngày xưa
gặp cơn nắng xanh hình như đang đợi
tôi và mùa xuân vào tối
ký ức -ngập ngừng -đón hạ sang sông .

Phuongvu_210

............................................

LÁ CHỜ RƠI ( 1 )

Nằm nghe con nước chờ trôi
nửa khuya sao ở cuối trời đợi trăng
em chờ... gà gáy tàn canh
đâu hay lá ở cuối cành...chờ rơi .


Phuongvu_210

......................................

LÁ CHỜ RƠI ( 2 )
(Tặng :Lá chờ rơi)

Trong khuya mùa rủ nhau đi
tôi ngồi khe khẽ thầm thì ... với tôi
thu còn...có bấy nhiêu thôi
sân trăng chiếc lá chờ rơi... ngập ngừng .


Phuongvu_210

.......................................

LÁ CHỜ RƠI ( 3 )

Trách ai trộn muối vào sương
làm se sắt cả lá vườn nhà tôi
thương từng chiếc lá chờ rơi
sợ làm đau những mầm trồi mong manh .


Phuongvu_210

........................................

LÁ CHỜ RƠI ( 4 )

Ngoài kia những giọt sương khuya
lỡ rơi làm ướt đầm đìa bóng trăng
đông về lạnh cả năm canh
thương từng chiếc lá cuối cành...chờ rơi.


Phuongvu_210

.....................................

CHIA XA
(Tặng be...si )

Tình còn có bấy nhiêu thôi
mà sao không giám nói lời chia tay
mình ngồi sát cạnh nhau đây
mà nghe dấu ái không đầy một gang
em quay về phía lo toan
bởi vì đã chót tay mang tay bồng
ầu ơ con sáo sang sông
ầu ơ...tôi với chiếc lồng...ầu ơ
lần tìm về cuối cơn mơ
biết rằng chẳng có ai chờ đợi tôi
tình còn có bấy nhiêu thôi
ngồi nghe dấu ái nói lời chia xa .

Phuongvu_210

.........................................

VẼ TIẾNG GÀ KHUYA

Cứ ngỡ đêm thâu là dài lắm
vậy mà chẳng đủ để nằm mơ
những đêm thao thức kỳ lạ quá
năm canh cứ tưởng mới nửa giờ

Sương xuống long lanh đu cành gió
giật mình làm ướt mắt lá xanh
tôi vẽ vu vơ vào trong vắng
một tiếng gà khuya gáy nhọc nhằn .


Phuongvu_210

.............................................


Ngày đi qua một sân mưa
Mẹ ơi con nhớ ruộng bừa...dở dang

MẸ TÔI (2)

" Đường quê một lối mịt mờ
Náu nương kí ức bên bờ...Sông quê!!! "
Ngày đi về cuối con đê
Mẹ ơi! mẹ giấu bộn bề vào đâu?
chân trần lội xuống bùn sâu
vai gầy gánh cả mùa ngâu về nhà
chiều chiều qua cánh đồng xa
bóng ai thấp thoáng như là...Mẹ ơi !

phuongvu_210









_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2012 10:26:18 bởi phuongvu_210 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9