Mang một chút nghèo mải miết đi
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 9 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 129 bài trong đề mục
phuongvu_210 22.01.2006 00:12:19 (permalink)
0
CHÀO TN ,

Cảm ơn bạn đã yêu thương quê hương của mình.Tới đây mình sẽ gửi một số bài về quê nữa ,mong bạn sẽ đọc và góp ý. Nay pv gửi TN và các bạn mấy bài thơ nhỏ viết về Cha mình khi về thăm ,nuôi cụ ốm.

"ĐỪNG AI ỐM CẢ
LÀ VUI NHẤT ĐỜI "

Nhìn cha yêu bất động
nằm dán lưng xuống giường !
hai bàn tay thô nhám
còn da bọc lấy xương !

Mấy mươi năm tần tảo
trên đồng cạn ruộng chua
giờ cha già ngã bệnh
khóc cười như trẻ thơ !

Đêm cuối đông sương giá
mùa ,vụ đang chuyển thay
trong căn phòng mờ tỏ
ngọn nến vàng lắt lay !

Giọt mồ hôi mặn chát
từ ngày xưa...tảo tần
qua ánh đèn con thấy
gò má cha...long lanh !

Cha ăn chưa ngon miệng
bát cháo hoa ấm lòng
đấy là tình của đất
của đồng trắng ,nước trong

Thầm mong cha mạnh khoẻ
yên vui với cuộc đời.
"tai qua rồi nạn khỏi "
sống an nhàn thảnh thơi .


Phuongvu_210

***Bài đã đựoc đưa vào TV***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2006 11:02:51 bởi BĂNG NGUYỆT >
#16
    phuongvu_210 22.01.2006 00:17:01 (permalink)
    0
    CẢM BUỒN

    Lúc mê lẫn bố nhìn con khác lạ
    hỏi vu vơ ,anh đến chơi à !
    con rơm rớm ,tự mình an ủi
    vì con buồn...nên bố chẳng nhận ra !



    CẢM NGHĨ

    Ba giường bệnh không có ai nằm cả ,
    mình cha tôi ngồi nhẩm tính ngày ,đêm
    hơi thở mỏng đứt ra từng quãng !
    tôi lặng người...chẳng dám nghĩ thêm !


    Phuongvu_210
    #17
      Viet duong nhan 22.01.2006 07:45:46 (permalink)
      0


      Trích đoạn: phuongvu_210

      CẢM BUỒN

      Lúc mê lẫn bố nhìn con khác lạ
      hỏi vu vơ ,anh đến chơi à !
      con rơm rớm ,tự mình an ủi
      vì con buồn...nên bố chẳng nhận ra !



      CẢM NGHĨ

      Ba giường bệnh không có ai nằm cả ,
      mình cha tôi ngồi nhẩm tính ngày ,đêm
      hơi thở mỏng đứt ra từng quãng !
      tôi lặng người...chẳng dám nghĩ thêm !


      Phuongvu_210

      Vdn chân thành chia sẻ cùng với PhuongVu có Người Cha đang bệnh ! Cầu nguyện Cụ sớm bình phục - thân tâm an lạc.
      Mến chúc PV năm Bính Tuất được vạn niềm vui.
      Thân mến
      vdn
      #18
        hoaidiephaphuong 23.01.2006 09:35:26 (permalink)
        0
        Hạ Phương chào anh Phuongvu

        Hạ Phương cũng chân thành cầu chúc cho Ông Cụ sớm bình phục
        Năm mới, HP chúc anh và gia đình một năm bình an, vạn sự như ý nha

        Thân ái
        HĐHP
        #19
          BĂNG NGUYỆT 23.01.2006 11:19:49 (permalink)
          0
          Chia sẻ cùng anh mấy dòng này
          Chúc cho Bác khỏe, khỏi bệnh ngay
          Để anh thôi buồn còn lo tết
          Lo bánh lo mứt, dạo chợ mai ...

          Ghé ngang cảm ơn anh PV cho đọc bài thơ xúc động và chúc Bác sớm khỏe!
          #20
            phuongvu_210 25.01.2006 14:56:17 (permalink)
            0
            THƯ CẢM ƠN

            Thay mặt gia quyến phương vũ xin cảm ơn sự quan tâm ,chia sẻ của Việt Dương Nhân ,Hoài Điệp Hạ Phương ,Băng nguyệt...cùng tất cả các bạn.Xin chúc các nhà thơ ,thi sĩ ,các bạn và gia đình luôn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc .

            Kính thư

            Phuongvu_210


            BẦU VÀ BÍ

            Xin cảm tạ những tấm lòng nhân ái ,
            để vui buồn làm lối hướng về nhau .
            đông sẽ cạn rồi mùa xuân trở lại ,
            yêu thương ơi !giống như bí thương bầu .


            GIỌT SƯƠNG MỒ CÔI

            Nghe từng cơn gió lạ
            cuối nẻo đường... mồ côi !
            tan vào đêm lạnh giá
            gió nổi lên từng hồi .

            Lá rơi... tìm cội rễ
            mạch nguồn... xuôi bể đông.
            cha nằm nghe gió chở !
            lòng hướng về tổ tông .

            Lỡ mai cha khuất núi !
            con buồn như gió sôi .
            về cuối đường cát bụi ,
            làm giọt sương mồ côi !


            Phuongvu_210
            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2006 23:42:41 bởi Viet duong nhan >
            #21
              phuongvu_210 03.02.2006 21:15:03 (permalink)
              0
              Nhân dịp tết cổ truyền bính tuất ,PV chúc các bạn thơ mạnh khoẻ và hạnh phúc.

              NHỚ BẾP LỬA NGÀY ĐÔNG

              Xuân đến ! gió ngàn lan tím thắm ,
              mùa mênh mang cây nở lộc ươm chồi
              sông mịn màng ,dòng nắng ngẩn ngơ trôi ,
              xa xa núi ,lưng chừng mây... quấn quít .
              mạch ngầm nối theo nhau về... bịn rịn ,
              gom góp từng dòng ngọt gửi khơi xa.
              những nụ cười tươi như gấm như hoa ,
              như vần đẹp, như thơ chưa kịp viết .

              Chiều nay ơi ! xin làm mây tím biếc
              nắng thêm men , rượu sóng sánh thêm nồng
              chim chọn tiếng gọi từng không , duỗi cánh
              tôi thẫn thờ nhớ bếp lửa ngày đông .

              Phuongvu_210
              Đưa vào TV
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2006 23:47:54 bởi Viet duong nhan >
              #22
                BĂNG NGUYỆT 07.02.2006 08:07:09 (permalink)
                0
                Cảm ơn lời chúc xuân của PV nè, cũng chúc PV một năm mới vạn an và mong gì đựoc đó nha...PV khách sáo rứa ...gì mà fải viết cả 1 thư cảm ơn vậy nè....anh em 1 nhà cả a....


                GIỌT SƯƠNG MỒ CÔI

                Nghe từng cơn gió lạ
                cuối nẻo đường... mồ côi !
                tan vào đêm vào giá
                gió sôi lên từng hồi .

                Lá rơi...tìm cội rễ
                mạch nguồn...xuôi bể đông.
                cha nằm nghe gió trở !
                lòng hướng về tổ tông .

                Lỡ mai cha khuất núi !
                con buồn như gió sôi .
                về cuối đường cát bụi ,
                làm giọt sương mồ côi !


                Phuongvu_210



                Mong xuân đừng đi qua

                Mùa xuân bứoc đi rồi
                Cô đơn con én nhỏ
                Nghe thời gian bỏ ngõ
                Nắng sầu trải nối nhau

                Con chim én xót đau
                Lạc bầy đêm cô tịch
                Cất tiếng kiu rối rít
                Khàn hơi ai nghe đâu?!

                Lỡ mai nắng bạc đầu
                Con tuổi thơ vắng Mẹ
                Tội sao cho con trẻ
                Thiếu cả trời yêu thương

                Xin đừng như giọt sương
                Mồ côi trong đêm vắng
                Mong sóng yên gió lặng
                Nắng ấm sưởi thân thương!!!

                Đưa vào TV
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2006 23:53:21 bởi Viet duong nhan >
                #23
                  phuongvu_210 09.02.2006 14:15:51 (permalink)
                  0
                  Gửi Băng Nguyệt ,

                  Năm mới chúc BN mạnh khoẻ và hạnh phúc . Cảm ơn BN đã gửi tới PV bài thơ dễ nhớ.PV gửi tới BN bài này.

                  ĐỨA TRẺ NGỦ QUÊN

                  Có một người mẹ trẻ
                  bế đứa con ngủ quên ,
                  cứ lay hoài gọi mãi
                  suốt một ngày một đêm !

                  Môi thơm chưa kịp gọi
                  lời biết ơn sinh thành !
                  bé như chim sã cánh ,
                  rơi xuống chiều...mong manh !

                  Yêu thương ngàn vạn dạng ,
                  đau buồn dễ giống nhau.
                  những người bên cạnh bé ,
                  mắt đỏ hoe cúi đầu !

                  Chiều nay ,chiều chủ nhật
                  tôi đi lễ nhà thờ ,
                  nguyện cầu cho bé bỏng
                  về bên chúa...nằm mơ !


                  Bệnh viện Ninh Giang

                  Phuongvu_210
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2006 17:18:55 bởi phuongvu_210 >
                  #24
                    phuongvu_210 15.02.2006 14:59:06 (permalink)
                    0
                    Gửi nhà thơ vietduongnhan:
                    Cảm ơn nt đã trình bầy mỹ thuật cho bài thơ vô vi. Bài Mái lá pv khởi đăng ở xa trung tâm ở đấy phương tiện chưa được tốt thế nên chưa điền dấu mong nhà thơ thông cảm.

                    pv

                    - - - - - -- -- - -

                    Mái lá

                    Nếp nhà xưa,nếp nhà xưa
                    Bắc qua kinh mấy bóng dừa liêu xiêu.
                    Hắt hiu mấy sợi nắng chiều
                    Tuổi thơ còn lại đôi điều buồn vui.
                    Dấu bàn chân mỏi... xa xôi!
                    Quê hương trăn trở từng lời mẹ ru.

                    pv
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 18:26:59 bởi phuongvu_210 >
                    #25
                      phuongvu_210 15.02.2006 15:08:06 (permalink)
                      0
                      NGÀY GIỖ CHÚNG SINH


                      Hôm qua nhân giỗ chúng sinh
                      Lên chùa một mình cảm thấy lẻ loi,
                      Người ta cũng trạc tuổi tôi
                      Mắt xa xăm, miệng chọn lời... Nam Mô.
                      Tôi quỳ cạnh mấy tứ thơ
                      Ai làm rơi tự bao giờ... Vẫn quên
                      Bài thơ tím viết cho tim,
                      Có mênh mông nắng với mềm mại mây.
                      Có bàn tay níu bàn tay
                      Giấu cho nhau tiếng thở dài... Ngày xưa !
                      Tôi buồn,ai cũng lạ chưa ?
                      A Di Đà Phật tạ từ nhìn nhau
                      Bây giờ ai xếp áo nâu...!
                      Còn tôi tôi biết về đâu... Một mình.

                      phuongvu_210
                      R
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 22:02:10 bởi Viet duong nhan >
                      #26
                        phuongvu_210 05.03.2006 14:23:33 (permalink)
                        0
                        GỬI BAN BIÊN TẬP THƯ QUÁN VIỆT NAM

                        Nhân dịp 8-3, phuongvu xin gửi đến các bạn nữ trong trang thơ - diễn đàn lời chúc tốt đẹp nhất. Hàng năm thế giới dành cho các bạn một ngày xuân để tôn vinh, ca ngợi đức hi sinh, tài trí và lòng thủy chung son sắc của các bạn.Nhân dịp này phuongvu xin gửi đến chị Việt Dương Nhân,Băng Nguyệt,Hạ Phương, Bé-si và các chị em trong trang thơ một màu hoa truyền thống. Màu hoa ấy có tên là :(8-3 ơi!) Xin mọi người vui lòng...

                        Chúc các bạn may mắn và hạnh phúc

                        pv:

                        MÙNG 8-3 ƠI !

                        Bão là thơ của trời,
                        Nên trời yêu giông gió
                        Cây là thơ của đất,
                        Nên đất ươm màu xanh
                        Em là thơ của anh
                        Vậy mà em... không dám
                        Mai tháng ba ngày tám,
                        Anh làm thơ tặng...Buồn.

                        Trời thương giông thương gió
                        Đất thương lá thương hoa
                        Đất trời mênh mông lắm
                        Như tình anh hiền hòa.
                        Anh sống trong trời đất,
                        Anh sống trong tình người,
                        Có trái tin rực đỏ
                        Mùng 8-3 ơi !

                        pv:
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2006 09:39:23 bởi phuongvu_210 >
                        #27
                          phuongvu_210 08.03.2006 19:21:47 (permalink)
                          0
                          GỌI

                          Giờ này anh ở nơi đâu ?
                          nhớ anh ,cánh nắng dãi dầu...chờ rơi !
                          nụ buồn rơm rớm trên môi ,
                          mốt mai...
                          bình đựng ngậm ngùi...
                          tương tư.


                          NHẮN NHỦ

                          Một cánh chờ rơi ,thương cánh rơi !
                          sắc hướng dâng tặng hết cho đời.
                          nhụy còn lưu luyến bao mùa nữa !
                          ong bướm quyên rồi...ong bướm ơi .


                          Phuongvu_210

                          #28
                            BĂNG NGUYỆT 09.03.2006 00:10:34 (permalink)
                            0

                            Nhân dịp 8-3, phuongvu xin gửi đến các bạn nữ trong trang thơ - diễn đàn lời chúc tốt đẹp nhất. Hàng năm thế giới dành cho các bạn một ngày xuân để tôn vinh, ca ngợi đức hi sinh, tài trí và lòng thủy chung son sắc của các bạn.Nhân dịp này phuongvu xin gửi đến chị Việt Dương Nhân,Băng Nguyệt,Hạ Phương, Bé-si và các chị em trong trang thơ một màu hoa truyền thống. Màu hoa ấy có tên là :(8-3 ơi!) Xin mọi người vui lòng...
                            Chúc các bạn may mắn và hạnh phúc



                            Cám ơn anh lời chúc tốt lành
                            Bọn con gái như mấy nhành hoa nở
                            8 tháng 3 tô màu sặc sỡ
                            Hạnh phúc một ngày cũng đỡ....còn hơn...
                            #29
                              hoaidiephaphuong 14.03.2006 00:32:57 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: phuongvu_210

                              - - - - - -- -- - -

                              Mái lá

                              Nếp nhà xưa,nếp nhà xưa
                              Bắc qua kinh mấy bóng dừa liêu xiêu.
                              Hắt hiu mấy sợi nắng chiều
                              Tuổi thơ còn lại đôi điều buồn vui.
                              Dấu bàn chân mỏi... Xa sôi!
                              Quê hương trăn trở từng lời mẹ ru.

                              pv





                              CHO NHAU CÂU HÁT VÍ DẦU

                              Cho nhau câu hát ví dầu
                              Để mai sau lỡ qua cầu đắng cay
                              Thì như mẹ nắm lấy tay
                              Dắt qua những gập ghềnh dài lối đi !

                              HĐHP

                              Gởi anh Phuongvu
                              HP chúc anh vui và bình an nha

                              Mến
                              HĐHP
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2006 00:34:39 bởi hoaidiephaphuong >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 9 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 129 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9