Mang một chút nghèo mải miết đi
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 129 bài trong đề mục
hoaidiephaphuong 14.03.2006 00:39:31 (permalink)
0
SẮC KHÔNG - KHÔNG SẮC

Tình xa chưa hẳn tình buồn
Người đi chưa hẳn người buông chữ tình
Biết sao duyên nợ ba sinh?
Sắc Không - Không Sắc răn mình làm vui !

HĐHP
#31
    phuongvu_210 15.03.2006 10:53:20 (permalink)
    0
    GỬI BĂNG NGUYỆT VÀ THI NGÃU
    Như dã hứa nay mình gửi bạn bài Thơ viết về Quê Hương.
    Cảm ơn các bạn.
    pv:



    VẼ MẸ VÀ QUÊ

    Bờ ớt chín cay cay cơn gió bấc
    Cha ra đồng trừ sâu lúa... Suýt xoa!
    Mẹ cặm cụi mò cua, nhặt ốc
    Lội qua mương tay mẹ... Sởn da gà`!

    Cha sinh con,đất trời cho nắng gió
    Con lội bơi giữa dòng nước dạt dào,
    Yêu câu hát (quê hương là chùm khế)
    Vừa nhả lời đã...Ngọt cả trời sao.

    Con đã lớn đã bước dài,vai rộng
    Vẽ núi sông,vẽ biển,vẽ trời.
    Chỉ duy nhất điều này...Thưa mẹ
    Vẽ mùa màng vẫn mặn chát...Mồ hôi!

    Bờ ớt chín đỏ cay cơn nắng hạ
    Mùa gối mùa đồng bát ngát...Lúa ơi!
    Con gửi gắm ơn tình vào câu hát
    Mẹ và quê là tất cả,muôn đời.

    phuongvu:
    Bài thơ đưa TV
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 21:48:11 bởi Viet duong nhan >
    #32
      phuongvu_210 19.03.2006 18:22:06 (permalink)
      0
      MỪNG SINH NHẬT THƯ QUÁN

      Dòng thơ, thân yêu thư quán
      vừa tròn chẵn bốn tuổi xuân
      thắm duyên bạn bè, trai, gái
      tây - đông nam - bắc quây quần .

      tình yêu dấu sau nét chữ
      giận hờn nắn nót vần thơ
      xuân đi rồi xuân lại lại
      gửi cho nhau chữ đợi chờ .

      tơ duyên vòng quanh nhật nguyệt
      hẹn hò chan chứa đầy vơi
      xuân ơi ! muôn mùa xuân nữa
      quán thơ, thơ quán tuyệt vời .


      Phuongvu_210
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 21:53:21 bởi Viet duong nhan >
      #33
        phuongvu_210 25.03.2006 10:24:10 (permalink)
        0
        GỬI HẠ PHƯƠNG

        Anh đang bận chút việc,ít có điều kiện lên mạng khi nào dảnh dỗi anh sẽ thường xuyên hoạ thơ em.Nay gửi em bài nhỏ này:
        Chúc em hạnh phúc
        pv:


        TRĂNG ĐÊM


        Thì thôi giữ lại vầng trăng
        Kệcho mây gió dung dăng...
        Kệ đời...
        Trăng đêm là Ngọc của Trời
        Đỏ hoe con mắt bao người...Thức khuya.

        Pv:



        HAI BÀN TAY

        Mối lúc nhìn hai bay tay xanh xao
        Đắm say gọi dắt anh về mộng mị
        Bên kia dốc,có hay là không nhỉ!
        Vường trĩu cành ai chọn trái đợi ai?


        Chim gọi bầy,trúc ngả bóng tìm mai
        Anh xắp chữ gieo lời thơ hội ngộ.
        Đêm đêm vẫn...Sương lạnh từng ngõ phố
        Hiu hắt chờ,hiu hắt lạnh,chiêm bao!


        Mỗi lúc tìm bàn tay nhỏ xanh xao
        Gối vào đêm nồng nàn từng ngón nắng
        Hai tay nhớ,hai tay thương im lặng
        Rôì ngượng ngùng ngón hoạ vụng về...Mơ

        pv:

        #34
          hoaidiephaphuong 25.03.2006 13:36:04 (permalink)
          0
          Con én nhỏ một lần bị bắn
          Sợ cành cong, nên mãi cô đơn
          Nguyện cầu... anh, tấm lòng son
          Mai sau gặp được duyên tròn ước mơ

          HĐHP

          HP chào anh Phuongvu
          Em cám ơn anh những bài thơ. HP chúc anh luôn bình an và vui vẻ ở bất cứ nơi nào anh đến - Vâng, khi rảnh rỗi thì về cho cô em gái này vài câu thơ ha anh Phuongvu

          Cô em: Hạ Phương
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2006 16:31:58 bởi hoaidiephaphuong >
          #35
            thingau0603 11.04.2006 11:20:19 (permalink)
            0
            Tặng cụ thân sinh Phuongvu ,nghe tin cụ ốm -xin chia sẻ cùng PV chúc cụ nhanh chóng bình phục.

            NHỚ ĐỒNG QUÊ

            Lão nông lên phố thăm con
            bó chân trong một cái vòm nhỏ nhoi
            không được thấy những vạt khoai
            không được thấy ngọn mồng tơi lên dèo

            Nhớ dòng sông chảy liu riu ,
            cánh diều in bóng trời chiều trong veo...
            thèm vục tay xuống ao bèo
            vốc một vốc nước lẫn theo hơi bùn

            Mà nghe mát tận vào gan
            mà nghe hơi thở nồng nàn đồng quê .


            Thingau0603
            #36
              BĂNG NGUYỆT 14.04.2006 10:45:24 (permalink)
              0
              Ghé ngang cũg góp xíu bàn tay với PV nà...chúc vui...


              Mỗi lúc tìm bàn tay nhỏ xanh xao
              Gối vào đêm nồng nàn từng ngón nắng
              Hai tay nhớ,hai tay thương im lặng
              Rôì ngượng ngùng ngón hoạ vụng về...Mơ


              Bàn tay nhỏ vụn về

              Bàn tay em vụn về
              Buộc không tròn hạnh phúc
              Mở chẳng ra mối gút
              Lại làm rối thêm tơ

              Bàn tay nhỏ đơn sơ
              Lấp không bằng đựoc bể
              Có những điều không thể
              Bàn tay xếp vào thơ

              Bàn tay nào bơ vơ
              Chạm bàn tay không tới
              Bàn tay chai cằn cỗi
              Buông thỏng mặc ...đời trôi...

              Ngăn chẳng đựơc mưa rơi
              Tay cuộn vòng lạnh lẽo
              Xua bóng đêm bạc bẽo
              Tay xòe ôm ăn năn

              Hứng chẳng được bóng trăng
              Tay đan sầu đánh mất
              Những từ yêu lạc thất
              Tay nhỏ gom chẳng đầy

              Biết nói làm sao đây
              Vụn về bàn tay nhỏ...!!
              #37
                hoaidiephaphuong 14.04.2006 12:29:51 (permalink)
                0
                Anh VĐP HP vui gặp lại anh. Cám ơn anh Phuongvu đã post thơ cho HP nữa ha
                Em chúc anh luôn an vui

                PHÁC HỌA CUỐI

                Anh đã về, vẽ dùm em quê mẹ
                Những cánh đồng vẫn mặn chát... mồ hôi
                Vẽ núi sông, con còng gió trốn đời
                Bờ ớt chín cay lời ru em hát

                Vẽ cơn mưa xa muốn về tưới mát
                Mây xám còn ngần ngại nát một phương
                Đường đất nâu từ đó sẫm thêm, buồn...
                Phác họa cuối... chờ anh tuôn bút vẽ

                HĐHP
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 23:32:25 bởi Viet duong nhan >
                #38
                  phuongvu_210 16.04.2006 17:25:42 (permalink)
                  0
                  GỬI NS VIỆT DƯƠNG NHÂN

                  Nhớ lại,khi thầy vp ốm đã hơn một lần chị gửi lời hỏi thăm,vậy mà...Đi xa về pv không nhìn thấy vòng khăn trắng mong thông cảm.Nay gửi nữ sĩ bài thơ chia sẻ, chúc nữ sĩ bình an

                  pv:

                  CẢM THẤY

                  TAN CƠN BÃO BẦY CHIM NON MẤT TỔ!
                  "EM"BƯỚC SAU LƯNG TIẾNG KÈN THỜ!
                  NGƯỜI TAN THEO MƯA VÀO LÒNG ĐẤT,
                  "EM" NGẬM NGÙI ÔM TIẾNG KHÓC...BƠ VƠ


                  DÂNG NHANG,NẾN KHÓI XANH LÊN TRỜI THẲM
                  KHÓC THƯƠNG NGƯỜI NẰM LẠI HUYỆT MỘ SÂU!
                  LẦN ĐẦU TIÊN "EM" KHÔNG CÒN NƯỚC MẮT
                  TIẾNG KHÓC THAN,"EM" VấN Ở TRÊN ĐẦU.

                  PV:

                  ________

                  GỬI HẠ PHƯƠNG

                  Cảm ơn em đã gửi anh bài thơ gần đây em có nhiều cảm xúc nên viết rất nhiều thơ hay giống như ở những trang đầu mong em duy trì.
                  Gửi Băng Nguyet
                  Rất cảm ơn Băng Nguyệt,đọc lại bài thơ vẫn rất hay,thi thoảng nhớ ghé qua pv chơi
                  Cảm ơn:
                  pv:


                  XANH VỎ ĐỎ LÒNG


                  Khi xưa vườn ở chốn này
                  Tháng dư,năm nhuận ớt cay trái mùa
                  Chợ chiều bán chẳng ai mua!
                  Đêm sương ngày giá,mất mùa trầu không.
                  Giờ em như sáo sang sông
                  Bay qua vườn cũ lòng...Không nghĩ gì!
                  Hỏi người nay đến mai đi
                  Mấy xuân qua đã có gì hay chưa?

                  Chiết cành,hoa khế lưa thưa,
                  Heo may rụng tím vườn dưa.. đỏ lòng!

                  Ngẫm câu tứ đức tam tòng
                  Sang bên kia bến là không hẹn ngày...
                  Sân vườn mặc kệ lá bay!
                  Lối xưa rồi sẽ cát lầy...Lối xưa!
                  Vui buồn nhờ cậy... khê chua
                  Nhắn câu duyên phận với mùa trầu không.

                  Ầu ơ...Xanh vỏ...Đỏ lòng!
                  Dưa ơi! Ở lại...Chiều mênh mông chiều.

                  pv:
                  : Bài thơ vào TV :
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2006 02:29:52 bởi Viet duong nhan >
                  #39
                    phuongvu_210 18.04.2006 19:19:41 (permalink)
                    0
                    GỬI THI NGẪU

                    Pv rất cảm ơn bạn đã có lời thăm hỏi,chúc bạn và gia đình mạnh khỏe. Nay có thơ nhỏ gửi bạn:
                    Chúc bạn mạnh khỏe



                    TÌNH CÂY VÀ ĐẤT


                    Trái rơi,sỏi đá trở mình
                    Ngồi nhìn bông nắng lung linh hỏi mùa
                    Cây ơi! Trái ngọt hay chua?
                    Hắt hiu vườn vắng cuối mùa...Sầu riêng
                    Đất cằn sỏi đá lạnh im
                    Trái rơi xuống đất,hạt chìm chờ mưa
                    Nẩy chồi cành nắng đung đưa
                    Ra hoa kết trái,vụ mùa gọi nhau
                    Cây không chê đất bạc màu
                    Thương cây đất chịu dãi dầu bão mưa!
                    Thơm bùi,ngọt,chát,cay,chua.
                    Đất ơi! Cây trái bốn mùa sinh xôi.

                    pv:


                    GỬI LẠI NHÀ HÀNG


                    Khăn hồng lá thắm,chỉ xanh
                    Thêu bươm bướm trắng lượn quanh đóa quỳnh
                    Nghiêng nghiêng xuống khóm trúc xinh
                    Vầng mây ngũ sắc,họa hình phượng loan
                    Đẹp không anh,tấm khăn voan
                    Mua đi em bán mở hàng rẻ thôi
                    Chị nhà...Chắc sẽ rất vui
                    Tấm khăn hồng gói ngọt bùi sẽ chia
                    Tôi mua chẳng nói năng gì
                    Để khăn ở lại quay đi vội vàng.
                    Nghĩ mình nặng nợ thơ văn
                    Lênh đênh bến đục dòng trong ngập ngùi
                    Tình ư,đã phụ tôi rồi
                    Thân tôi bèo nước chảy trôi...Bẽ bàng


                    Mua khăn thầm tặng nhà hàng
                    Bỏ đi sợ mắt em làm...Khổ thêm.

                    pv:
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2006 02:57:01 bởi Viet duong nhan >
                    #40
                      phuongvu_210 05.05.2006 12:18:10 (permalink)
                      0
                      GỬI CÁC BẠN BÀI THƠ CỬA SỔ ĐÊM KHUYA.

                      Bài thơ này của Hàn Mặc Tử, rất độc đáo có thể đọc bằng nhiều cách khác nhau.


                      Cửa sổ đêm khuya


                      Hoa cười Nguyệt rọi cửa lồng gương
                      Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương
                      Tha thiết liễu in hồ gợn bóng
                      Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
                      Xa người nhớ cảnh tình lai láng
                      Vắng bạn thơ ngâm rượu bẽ bàng
                      Qua lại yến ngàn dâu tỉ lá
                      Hoa đàn sẵn có dế bên tường



                      Ngược toàn bài

                      Tường bên dế có sẵn đàn hoa
                      Lá tỉ dâu ngàn yến lại qua
                      ...................................
                      ...................................


                      Bỏ hai chữ đầu đọc ngược


                      Gương lồng cửa rọi Nguyệt
                      Vương vấn nỗi thêm buồn
                      ....................................
                      ....................................

                      Các bạn tự tìm ra nhiều cách đọc khác (bài này in ở báo văn nghệ số ra ngày 21 /04/2006. Do An Thư giới thiệu.)
                      #41
                        Viet duong nhan 06.05.2006 02:53:24 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: phuongvu_210

                        GỬI NS VIỆT DƯƠNG NHÂN

                        Nhớ lại,khi thầy vp ốm đã hơn một lần chị gửi lời hỏi thăm,vậy mà...Đi xa về pv không nhìn thấy vòng khăn trắng mong thông cảm.Nay gửi nữ sĩ bài thơ chia sẻ, chúc nữ sĩ bình an

                        pv:


                        Vdn chân thành xin lỗi.... trả lời trễ cùng PV. Cảm ơn PV đã có lời chia sẻ nỗi buồn "MẤT MẸ" của vdn.
                        Mến chúc PV & bảo quyến bình an.
                        Thân
                        VDN
                        #42
                          phuongvu_210 10.05.2006 09:41:43 (permalink)
                          0
                          Quên cả tên mình

                          Bến xưa chờ con đò nhỏ,
                          Người dưng vẫn đợi người dưng.
                          Nôn nao sóng về với biển,
                          Sông ơi ! còn có nhớ rừng?

                          Sao em không về bến cũ?
                          Mà nghe con sóng ru hời
                          Sông vừa trôi qua mùa lũ
                          Bây giờ vắng lắm em ơi !

                          Sao em không về lối nhỏ?
                          Mà xem lá biếc níu cành,
                          Vườn vừa đi qua cơn bão
                          Cây còn lưu luyến màu xanh !

                          Sao em không về thư quán
                          Để buồn những nét nhạc xinh.
                          Anh ngồi lặng nghe em hát,
                          Bỗng dưng quên cả tên mình.

                          PV
                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2006 08:32:24 bởi Viet duong nhan >
                          #43
                            Trường Phi Bảo 18.05.2006 19:34:09 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: phuongvu_210

                            Quên cả tên mình

                            Bến xưa chờ con đò nhỏ,
                            Người dưng vẫn đợi người dưng.
                            Nôn nao sóng về với biển,
                            Sông ơi ! còn có nhớ rừng?

                            Sao em không về bến cũ?
                            Mà nghe con sóng ru hời
                            Sông vừa trôi qua mùa lũ
                            Bây giờ vắng lắm em ơi !

                            Sao em không về lối nhỏ?
                            Mà xem lá biếc níu cành,
                            Vườn vừa đi qua cơn bão
                            Cây còn lưu luyến màu xanh !

                            Sao em không về thư quán
                            Để buồn những nét nhạc xinh.
                            Anh ngồi lặng nghe em hát,
                            Bỗng dưng quên cả tên mình.

                            PV
                            R

                            Biết chắc là viết cho chị nào đấy, không phải cho mình đâu, nhưng cũng xin được phúc đáp lại không biết chú PV có vừa ý không hén chỉ vu vơ chút thôi chú ạ

                            Không Đề
                            -Trường Phi Bảo-

                            Như cánh thiên di trú đông
                            Bay về một phương ấm áp
                            Em xa anh trong bão táp
                            Nghe chừng thương nhớ còn mong

                            Như là con sáo sang sông
                            Ngày vui lúa trổ khắp đồng
                            Quê cũ người dưng đứng ngóng
                            Cổ dài đợi những hoài công

                            Cuộc tình tàn theo giấc mộng
                            Em đi mà lệ ngàn dòng
                            Cố ngăn bao nhiêu xúc cảm
                            Trong tim hình bóng còn không?

                            Vườn thơ nay chỉ bóng anh
                            Vắng em buồn đau da diết
                            Chừng về sức cùng lực kiệt
                            Đời như sương khói mỏng manh.

                            18-5-2006







                            #44
                              phuongvu_210 05.06.2006 16:51:30 (permalink)
                              0
                              gửi -trường phi bảo-

                              cảm ơn bạn đã nghé qua phương vũ và gửi lại bài thơvui.chúc bạn mạnh khoẻ.nhân đây mờ bạn cùng mình về miền trung thắp nén nhang tưởng nhớ những người đi biển không trỏ về


                              bão lòng


                              chiều nay biển phẳng phiu buồn
                              mây không tìm thấy cánh buồm...lang thang !
                              ngư dân không trở về làng
                              xóm trên thôn dưới khói nhang tỏa mờ
                              mẹ hiền bế đứa em thơ
                              nhìn ra cồn trắng dõi chơ người thân
                              cơm canh con vẫn để phần !
                              đợi cha về giông mọi lần cha ơi !
                              bão chan chu đã qua rồi
                              gió giông dặn lại biển khơi đủ điều !
                              những người yêu mất người yêu
                              những âu lo lại sớm chiều...âu lo !
                              nằm nghe con sóng dặn dò
                              đoàn thuyền dời biến,nhà thờ...đổ chuông.


                              phuong vu
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2006 17:57:04 bởi phuongvu_210 >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 129 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9