Mang một chút nghèo mải miết đi
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 129 bài trong đề mục
phuongvu_210 06.07.2006 18:17:18 (permalink)
0
NHỚ ĐIỆU CHÈO XƯA

Quê nhà đồng đất xa xôi
Dõi theo mấy dải chim trời bay qua,
Giếng làng sen có nở hoa?
Người xưa còn múc trăng ngà lên soi?
Có còn giấu giếm tiếng cười
Tròn như vành nón làm tôi ngượng ngùng
Ví von...lòng vả ruột sung
Điệu chèo bất chợt làm chùng tiếng tơ,
Í..a năm đợi tháng chờ
Con sông trôi những ngẩn ngơ...qua cầu!
Giếng sen rơi vỡ tiếng gầu
Người xưa giờ đã làm dâu nhà người!

Í...a hoa cải...lên trời...
Đằng sau vành nón nụ cười...í...a...


phươngvu_210
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 21:14:22 bởi phuongvu_210 >
#46
    phuongvu_210 08.07.2006 11:13:14 (permalink)
    0
    LÁ...

    Đêm mơ không thấy mùa thu
    thềm treo vài tiếng chim gù chuyển canh.
    Sáng sương lạnh lẽo trên cành,
    cạnh hai chiếc lá rách lành...đùm nhau.

    PHUONG VU
    #47
      phuongvu_210 09.07.2006 17:38:53 (permalink)
      0
      MÌNH CHƯA HIỂU GÌ

      Ước gì trở lại ngày xưa
      để tôi ngồi vẽ tuổi thơ dãi dầu,
      vẽ ngày rộng vẽ đêm thâu
      vẽ vầng trăng khuyết ,vẽ sao xa dần.
      Mầu này cho những bạn thân,
      mầu này lạnh lắm để dành vẽ thơ,
      mầu này sương khói hư vô,
      làm sao vẽ được bây giờ...tiếng chuông!
      vô ưu ký họa thiên đường,
      từ bi vẽ đủ mười phương PHẬT ĐÀ

      Vẽ xưa giờ đã rất xa
      mầu rơi xuống giữa nhạt nhòa-thủy chung,
      ngồi thôi miên thấy vô cùng ,
      bao nhiêu sông suỗi bỏ rừng cạn khô!
      trồi lên như những nấm mồ!
      đá rêu phong vẽ hư vô quanh mình.
      Vẽ hoàng hôn, nhớ bình minh
      nghe giông ,bão,sấm,thấy kinh động trời,
      suối lại chẩy,sông lại bồi,
      thế là xóa hết một thời hạn khô!

      Một mình trộn tím vào mơ
      vẽ bao nhiêu vẫn...mình chưa hiểu mình.


      phương vu_210
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 07:54:06 bởi Viet duong nhan >
      #48
        phuongvu_210 11.07.2006 10:34:08 (permalink)
        0
        ĐI CHỢ

        Nhà nghèo quẩy khó trên vai
        Bà tôi đi chợ qua hai cánh đồng,
        Mất mùa nên chợ không đông!
        Có nhiều người đến nhưng không mua gì!
        Có người vừa đến đã đi!
        Còn tôi thấy lạ cái gì cũng xem
        lời chào nghe thật thân quen
        Anh ơi!mua giúp cho em với nào,
        Cái kim này có năm hào
        Anh mua về để khâu vào...người ta.
        Em bán ổi,chị bán na...
        Cụ ông mua rượu,cụ bà bán cau...
        Thôn,làng tận đẩu tận đâu
        Về đây mua giúp cho nhau cái nghèo.


        PHUONGVU
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2006 15:12:37 bởi phuongvu_210 >
        #49
          Minh Nguyệt 14.07.2006 19:02:35 (permalink)
          0


          Trích đoạn: phuongvu_210

          ĐI CHỢ

          Nhà nghèo quẩy khó trên vai
          Bà tôi đi chợ qua hai cánh đồng,
          Mất mùa nên chợ không đông!
          Có nhiều người đến nhưng không mua gì!
          Có người vừa đến đã đi!
          Còn tôi thấy lạ cái gì cũng xem
          lời chào nghe thật thân quen
          Anh ơi!mua giúp cho em với nào,
          Cái kim này có năm hào
          Anh mua về để khâu vào...người ta.
          Em bán ổi,chị bán na...
          Cụ ông mua rượu,cụ bà bán cau...
          Thôn,làng tận đẩu tận đâu
          Về đây mua giúp cho nhau cái nghèo.


          PHUONGVU


          Trăng Quê chào bạn nhé ! TQ mới sang diễn đàn này đi tìm người quen cũ mới ghé nhà bạn! Vậy là bạn ở đây...
          Thơ vẫn hay mà day dứt quá!

          Chúc bạn một cuối tuần vui vẻ và mong được đọc nhiều thơ của bạn hơn!

          Thân mến !
          P/S À có khóm dâm bụt này mang tới tặng bạn cũ


          #50
            phuongvu_210 17.07.2006 10:03:20 (permalink)
            0
            Thân chào TRĂNG QUÊ
            Cảm ơn trăng quê đã tới thăm pv chúc bạn luôn vui và có nhiều sáng tác.pv đã tặng bạn bài thơ ,bạn đã nhận được chưa?

            Tháng mấy mà mưa dây gió bụi?
            cúc ngang qua tiện thể ghé thăm đào
            cừa cánh lỏng,ao tànsen,úa súng
            hiu hắt vườn nên bông bụt nở ra.

            PV
            #51
              phuongvu_210 18.07.2006 10:28:11 (permalink)
              0
              ĐÊM MƠ

              Chợt nhìn thấy một dải cò lấp lóa
              Bay lên non theo cơn nắng hạ rôi
              Sông trả bến tiếng sóng buồn trắng xóa
              Vậy là bờ hiu quạnh lắm...gió ơi !

              Ai là bến ai là dòng sông nhỉ?
              Thả theo dòng câu hòi nước trôi đi!
              Xa xôi ấy ai vô tình nhặt được
              Làm ơn như chưa đọc được câu gì!

              Tôi chưa viết vì ngày đông mực lạnh !
              Lời lênh đênh chắc là ở thơ người
              Nơi trần thế biết bao người chung sống
              Thiếu gì lời thi họa giống như tôi!

              Đêm mơ thấy sông hiền như con gái
              Lạ lùng chưa!dòng chảy ngược...xoay tròn!
              Bến hồi tưởng tiếng sóng buồn năm ngoái
              Nhớ dải cò chấp chới ở trên non.

              PHUONGVU_210
              #52
                Trăng Quê 22.07.2006 08:09:57 (permalink)
                0


                Trích đoạn: phuongvu_210

                Thân chào TRĂNG QUÊ
                Cảm ơn trăng quê đã tới thăm pv chúc bạn luôn vui và có nhiều sáng tác.pv đã tặng bạn bài thơ ,bạn đã nhận được chưa?

                Tháng mấy mà mưa dây gió bụi?
                cúc ngang qua tiện thể ghé thăm đào
                cừa cánh lỏng,ao tànsen,úa súng
                hiu hắt vườn nên bông bụt nở ra.

                PV



                THƠ VỀ MỘT MIỀN QUÊ

                Tặng Phương Vũ

                Bao lần anh gửi câu thơ
                Đưa em về với những bờ lúa xanh
                Với vườn quê, nắng yên lành
                Cánh cò bay trắng, trời xanh... cánh diều

                Quê hương, đồng đất còn nghèo
                Tình sâu, nghĩa nặng sớm chiều chắt chiu
                Xóm nghèo với những thương yêu
                Xa quê em nhớ rất nhiều mà anh!

                Mái nhà dưới lũy tre xanh
                Cây đa, bến nước, sân đình, tiếng ve
                Nhớ sao tiếng võng đêm hè
                Đi xa để nhớ đường về... quê hương!


                22.07.06
                Trăng Quê
                #53
                  Trăng Quê 22.07.2006 10:35:03 (permalink)
                  0

                  Còn lại bấy nhiêu
                  ( Tặng TQ )

                  Anh còn có bấy nhiêu thôi
                  kể ra ngộ nhỡ lắm lời thì sao
                  anh còn một khoảng trời cao
                  để cho nắng gió lạc vào ngẩn ngơ
                  anh còn có một tuổi thơ
                  ngủ quên trong tiếng ầu ơ - vụng về
                  anh còn có một miền quê
                  là nơi đi về ,thương nhớ, buồn vui
                  anh còn có bấy nhiêu thôi.

                  phuongvu_210


                  Anh còn có bấy nhiêu thôi
                  Cho Em xin góp một đôi sáo diều
                  Trời cao vi vút lời yêu
                  Cánh cò bay lả những chiều Quê xa

                  Chú Cuội ngồi gốc cây đa
                  Vu vơ ... mơ dáng Hằng Nga trên trời
                  Ầu ơ tiếng mẹ ru hời
                  Theo anh đi hết một thời ... sấu me

                  Trưa hè nắng rả tiếng ve
                  Khoai lang luộc với nước chè lá xanh
                  Mình về Quê nhé ... Đi Anh!

                  Trăng Quê 2005
                  #54
                    phuongvu_210 23.07.2006 12:47:05 (permalink)
                    0
                    thân gừi TRĂNG QUÊ
                    PV cảm ơn bạn mong bạn có nhiều thơ (VỀ MỘT MIỀN QUÊ) nữa nha.mai mốt pv sẽ trả nợ một thành hai chúc TQvui và sáng tác đều.
                    nay gửi các bạn và TQ bài thơ nho nhỏ.


                    QUẢ BÀNG NGÀY NHỎ

                    Vừa giông vừa gió...vậy là
                    Cây không nhớ độ nở hoa trái mùa!
                    Trái bàng dở chát dở chua,
                    nhặt nên nhìn thấy cả mùa heo may.
                    lá già như những bàn tay
                    Nhớ mùa mưa vẫy cả ngày sang đêm
                    Đất tròn, quay ngược chiều kim!
                    Để cho cơn gió đi tìm giọt mưa ,

                    Tôi ngồi nhớ lại ngày xưa,
                    Trái bàng của tuổi dại khờ...ngọt thơm.

                    PV_210
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 13:02:09 bởi phuongvu_210 >
                    #55
                      Trăng Quê 23.07.2006 14:53:02 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: phuongvu_210

                      thân gừi TRĂNG QUÊ
                      PV cảm ơn bạn mong bạn có nhiều thơ (VỀ MỘT MIỀN QUÊ) nữa nha.mai mốt pv sẽ trả nợ một thành hai chúc TQvui và sáng tác đều.
                      nay gửi các bạn và TQ bài thơ nho nhỏ.


                      QUẢ BÀNG NGÀY NHỎ

                      Vừa giông vừa gió...vậy là
                      Cây không nhớ độ nở hoa trái mùa!
                      Trái bàng dở chát dở chua,
                      nhặt nên nhìn thấy cả mùa heo may.
                      lá già như những bàn tay
                      Nhớ mùa mưa vẫy cả ngày sang đêm
                      Đất tròn, quay ngược chiều kim!
                      Để cho cơn gió đi tìm giọt mưa ,

                      Tôi ngồi nhớ lại ngày xưa,
                      Trái bàng của tuổi dại khờ...ngọt thơm.

                      PV_210



                      Cảm ơn Phương Vũ đã gửi quà quê cho TQ và mọi người, mình gửi tấm ảnh này lên nhỡ ai đó chẳng thể hình dung ra. Quê hương là thế đó, trái bàng, quả sung, cay đắng ngọt bùi.
                      Mình thích tên topic của bạn, có lẽ thế hệ của PV và TQ hay " ôn nghèo kể khổ " quá nhỉ? Nhưng phải vây thôi vì từ đó chúng ta sinh ra và lớn lên để trở thành những con người theo đúng nghĩa của nó...
                      Để làm thơ TQ đã ít rồi, làm thơ về quê hương thì lại càng ít. Vả lại dòng thơ này thì cho mình được phép tôn vinh bạn!
                      Vậy bạn hãy cho TQ vay thêm đi nhé, còn trả thì hì...hì, sẽ đọc gấp đôi những bài bạn viết!
                      Thế nhé, chúc một ngày tốt lành!
                      #56
                        phuongvu_210 26.07.2006 10:11:28 (permalink)
                        0
                        gửi TQ
                        cảm ơn đã gửi mình quả bàng pv chúc bạn một ngày mới an vui.vừa sang đọc bạn đã thấy bốn sao rồi chúc TQ có nhiều thơ hơn nữa.

                        PV

                        Thôi về tát cạn trong lẫn đục
                        phơi nắng xem bùn... vẽ chân chim,
                        sen xưa soi bóng ao làng khác
                        nay vớt trăng lên kẻo bóng dìm.

                        pv
                        #57
                          phuongvu_210 27.07.2006 11:56:37 (permalink)
                          0
                          CÁNH DIỀU MƠ ƯỚC


                          Về thăm bờ nắng ,ao mưa
                          Nhớ ngày xửa ,nhớ ngày xưa thả diều.
                          Mái đình bóng đổ xiêu xiêu
                          Văn bia trầm mặc trong chiều gió bay.
                          Những người xưa đã đến đây
                          Giờ như sương khói màu mây xa vời.
                          Thâm nâu đất,cao xanh trời!
                          Dây bao nhiêu trượng,mấy đời diều bay!
                          Nối ngày xưa với hôm nay
                          Hỏi cha ông cách dựng xây đền đình,
                          Ngàn thu tâm pháp ,tông truyền...
                          Lửa soi gươm báu,Quân hiền,dân ngoan,
                          Thuần phong ,mỹ tục, lệ làng...
                          Mở mang bờ cõi,vẻ vang giống nòi
                          Tuổi xanh đi chẳng đợi ai,
                          Nay xây dựng để ngày mai cậy nhờ.
                          Cánh diều nho nhỏ đơn sơ
                          Về thăm mẹ thả ước mơ lên trời.


                          PHUONGVU_210
                          #58
                            phuongvu_210 28.07.2006 13:47:54 (permalink)
                            0
                            HỎI LÒNG


                            Ngày mai...nếu anh trở lại,
                            Với nhành hoa đẫm sương mai
                            Đôi bàn tay em vụng dại
                            Dịu dàng nhớ bàn tay ai?

                            Lời ca cùng chung nhịp phách
                            Hỏi lòng,anh nhớ hay quên!?
                            Những gì đôi ta đã hát
                            Xưa ơi!còn có êm đềm?


                            (Ở nơi hang cùng...trắng lóa)
                            Tuyết rơi có nhớ bông gòn?
                            Đam mê giờ còn hay đã...
                            Anh xóa duyên tình sắt son!?


                            Giờ đây lòng em nguội lạnh!
                            Ngày xưa...ký ức nhạt nhòa,
                            Đêm mơ thấy mầu hoa trắng
                            Thầm gọi tên người thiết tha.

                            phuongvu_210 (bài thơ này không phải do pv sáng tác.pv chỉ là người nghép vần mà thôi )
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2006 18:34:26 bởi phuongvu_210 >
                            #59
                              phuongvu_210 30.07.2006 18:29:27 (permalink)
                              0
                              TRẢ LẠI PHÙ VÂN

                              Đã nghe tiếng thác rất gần
                              Mỗi năm cũng một đôi lần lên non.
                              Mà xem nước chẩy đá mòn,
                              Mà xem dáng núi chon von giữa trời.
                              Nguyên sơ đủ để vẽ vời,
                              Vi vu nghe gió dịch lời trúc thông...
                              Dòng đời chẳng đục thì trong,
                              Đất trời chẳng hạ thì đông chuyển vần...
                              Mưa truân chuyên,gió phong trần!
                              Mưa ơi!cho gió nợ nần thương yêu,
                              Sau lưng ,bóng đã xế chiều!
                              Vậy mà còn lại bao nhiêu nhọc nhằn !

                              Đi qua tiếng thác xa dần,
                              Lên non gửi trả phù vân kiếp Người!!!


                              PHUONGVU_210
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 129 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9