Mang một chút nghèo mải miết đi
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 129 bài trong đề mục
phuongvu_210 10.10.2006 18:04:31 (permalink)
0
NHÌN THẤY

Bão bùng...lở núi,ngập sông...
Cây đa đổ xuống...cành cong chết chìm!
Đàn ong nháo nhác đi tìm
Lũ con thơ bé sóng dìm...đáy sâu.

PV
#76
    DUY GIANG 10.10.2006 22:14:11 (permalink)
    0

    HẠ-THU để lại...

    Chợt nghe thấy tiếng chim gù
    Đọc không gian thấy hạ-thu xa mờ!
    Ước gì mình giống câu thơ
    Thầm ghi lại những hẹn chờ,nhớ mong...
    Nhớ người ở cuối dòng sông
    Thương quê,lại ngại đò đông chợ chiều !
    Tương tư nhờ cánh gió diều
    Vi vu...gió cuốn lời yêu xa rồi!
    Mênh mang theo cánh chim trời
    Hạ thu gửi lại đôi lời...heo may.

    PHUONGVU_210


    VAI NẶNG MÙA THU

    tình thu thì vẫn đong đầy
    gió thu thương mãi vai gầy năm canh
    từ ngày cuộc sống vắng anh
    lời ru cánh võng dăng thành tiếng thơ
    phải chăng giọng hát bây giờ
    nhớ ai để tiếng ru mơ ngọt ngào
    cuối thu trời cất trăng sao
    để cho đêm tối rơi vào lòng em.

    mùa thu trong lạ trong quen
    bước thu đi để đông đem lạnh về
    thương cho bước cách tình quê
    bầu trời chung đội-lối về cách ngăn
    anh đi xa đã mấy năm
    mong con khôn lớn như rằm tròn trăng
    buồn vui vẫn nguyện một lòng
    thương về nẻo cũ - mãi mong xum vầy.

    DUY GIANG

    kính chào PHƯỢNG VŨ 210.-MÌNH GHÉ THĂM bạn và họa với bạn một chút tình thơ...mong bạn vui và chớ cười mình nhé.
    cám ơn bạn heng...?chúc vui
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2006 22:17:39 bởi DUY GIANG >
    #77
      phuongvu_210 13.10.2006 16:44:34 (permalink)
      0
      thân chào DUY GIANG
      cám ơn DG đã tới thăm và họa thơ pv bài thơ thật dễ thương. DG cho pv nợ lại lần khác.
      đọc những vần thơ bạn viết về CHA MẸ như.. tình CHA,MẸ bệnh vẫn vui...mình có chung với bạn cảm xúc xin gửi DG bài thơ nhỏ này thay lời cảm ơn bạn.hẹn gặp lại DUY GIANG

      PV


      CON TRAI CHĂM CHA MẸ ỐM


      Con trai chăm CHA MẸ ốm
      Nặng lòng ngồi nghĩ gần xa
      Nghĩ non thái sơn hùng vĩ
      Nghĩ suối nguồn xanh hiền hòa.

      Thái sơn là nơi nhật nguyệt
      Đem mưa nắng đến cho đời
      Trường tồn qua năm qua tháng...
      Như tìng CHA đấy CHA ơi!

      Suối xanh như dòng sữa MẸ
      Thấm vào lòng đất mênh mông
      Cây ơi!giống như con trẻ
      Lớn lên thành trúc thành tùng.

      Ẩu ơ...con ru MẸ ngủ
      Cái cò...là cái cò quăm!
      Bến mưa đêm đêm con đứng
      Bờ khô nhường chỗ mẹ nằm.

      Ầu ơ...con ru cha ngủ
      Con ru cây lúa trổ đòng...
      Con ru mưa hòa,gió thuận...
      Ru đời sau bớt long đong!

      Con trai chăm cha mẹ ốm
      Bằng câu lục bát của BÀ
      Ầu ơ đung đưa nhịp võng
      Ru mãi tình đời bao la.

      phuongvu_210
      #78
        phuongvu_210 19.10.2006 17:25:57 (permalink)
        0
        TRĂNG CHÌM.1..

        Đêm rằm nghe cuội tỉ tê
        Trăng theo cụ sấm,trăng về biển khơi!
        Cuội khuyên...trăng chẳng nhớ lời,
        Mênh mông biển rộng tập bơi...trăng chìm

        PV_210
        #79
          Lê Thường Nhiên 31.10.2006 09:29:47 (permalink)
          0
          Chào bạn Phong Vũ, mạo muội ghé thăm nhà và xin gửi chút lòng sơ giao:


          Trích đoạn: phuongvu_210

          TRĂNG CHÌM.1..

          Đêm rằm nghe cuội tỉ tê
          Trăng theo cụ sấm, trăng về biển khơi!
          Cuội khuyên...trăng chẳng nhớ lời,
          Mênh mông biển rộng tập bơi...trăng chìm

          Mùa thu khăn gió đi tìm
          hỏi con đò nhỏ nằm im vô tình
          "...lưng trời đáy nước lung linh
          đa đoan chìm nổi bóng hình biết đâu..."

          PV_210

          #80
            phuongvu_210 14.11.2006 13:25:11 (permalink)
            0





































            Thân chào anh LÊ THƯỜNG NHIÊN
            PV chúc anh mạnh khoẻ rất mong được đọc thơ anh
            pv.


            VẼ NGƯỜI XƯA

            Dịu dàng phác họa chân dung
            Ngắm người xưa cũ sao không mỉm cười?
            Chọn mầu nắn nót bờ môi
            Bàn tay sơ ý làm lời hát đau!
            Giọng trầm vẽ nét nhạc nâu
            À ơi... câu hát dãi dầu...sang ngang!
            Cung thương tô tím điểm vàng
            Cung hò hẹn vẽ miên man hẹn hò...
            Em xuôi về bến âu lo
            Anh nhìn theo tiếng hẹn hò...trôi theo!

            Mầu trong veo,sắc trong veo
            Dòng sông xanh chảy cánh bèo...xa ơi!

            PHUONGVU_210
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2006 13:26:29 bởi phuongvu_210 >
            #81
              Trăng Quê 14.11.2006 13:52:46 (permalink)
              0


              Trích đoạn: phuongvu_210

              TRĂNG CHÌM.1..

              Đêm rằm nghe cuội tỉ tê
              Trăng theo cụ sấm,trăng về biển khơi!
              Cuội khuyên...trăng chẳng nhớ lời,
              Mênh mông biển rộng tập bơi...trăng chìm

              PV_210



              Ghé thăm anh Phương Vũ một chút thôi!
              Kính chúc hai bác sức khoẻ và anh vui nhé!

              #82
                Hoàng Hoa 14.11.2006 22:58:51 (permalink)
                0

                VẼ NGƯỜI XƯA

                Dịu dàng phác họa chân dung
                Ngắm người xưa cũ sao không mỉm cười?
                Chọn mầu nắn nót bờ môi
                Bàn tay sơ ý làm lời hát đau!
                Giọng trầm vẽ nét nhạc nâu
                À ơi... câu hát dãi dầu...sang ngang!
                Cung thương tô tím điểm vàng
                Cung hò hẹn vẽ miên man hẹn hò...
                Em xuôi về bến âu lo
                Anh nhìn theo tiếng hẹn hò...trôi theo!

                Mầu trong veo,sắc trong veo
                Dòng sông xanh chảy cánh bèo...xa ơi!

                PHUONGVU_210


                Giọng trầm vẽ nét nhạc nâu
                À ơi... câu hát dãi dầu...sang ngang!
                Cung thương tô tím điểm vàng
                Cung hò hẹn vẽ miên man hẹn hò...
                Em xuôi về bến âu lo
                Anh nhìn theo tiếng hẹn hò...trôi theo!

                Mầu trong veo,sắc trong veo
                Dòng sông xanh chảy cánh bèo...xa ơi!

                Hay tuyệt! Hay tuyệt!

                #83
                  phuongvu_210 16.11.2006 14:49:51 (permalink)
                  0
                  Chào TRĂNG QUÊ
                  cám ơn đã qua thăm pv.gia đình pv vẫn bình an.chúc TQ mạnh khoẻ
                  và có nhiều cảm xúc làm thơ.
                  pv.
                  ..................................................................................................

                  Thân gửi HOÀNG HOA

                  PV chúc bạn mạnh khoẻ càm ơn đã tới thăm và gửi lời động viên tới mình.


                  ( đúng ra thì phải...
                  luôn là..
                  em ơi.)__HH__
                  vì khi em ạ....
                  cuối trời...
                  tại mưa hay nắng...
                  mà... ơi là buồn.
                  từng đêm em ạ...
                  trăng suông!
                  nhìn lên...
                  em ạ...nửa buồn...
                  tan ra.

                  chúc HH vui.
                  PV.

                  ............................................................

                  bài thơ dưới đây mình tặng một bạn thơ ở VNTQ
                  nhưng chưa ghi danh HH.TQ.DG.... các bạn đoán thử
                  là ai? đoán đúng mình trân trọng tặng bạn một bài thơ chưa viết.

                  BAN MAI CHỢT NGỘ RA MÌNH...

                  Lặng nhìn nóc phố thâm nâu
                  Chiều ơi ! vạt nắng phai mầu rồi sao?
                  Vườn ươm hạt nhớ nao nao,
                  Mùa thu rụng xuống,ngọt ngào bay đi!
                  Mơ không thấy... ước chẳng gì!
                  Ước mơ dẫu chẳng thấy vì...ai hay?
                  Dẫu xàng, xê, líu... đứt dây!
                  Sợi xưa nối với sợi nay... tính... tình...
                  Thăng hoa qua cõi lặng thinh,
                  Ban mai chợt ngộ ra mình... hoàng hôn.

                  PHUONGVU_210
                   
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2006 19:16:06 bởi Viet duong nhan >
                  #84
                    phuongvu_210 18.11.2006 12:26:05 (permalink)
                    0
                    CẢM NGHĨ

                    Buồn giống hệt buồn...thiên địa ạ
                    Vui ngàn vạn trạng...cổ kim ơi!
                    Trăm năm vừa đủ hai màu tóc!
                    Tôi vẫn tìm tôi ở giữa đời!

                    PV.
                    #85
                      YeuDieuLongNu 18.11.2006 18:03:58 (permalink)
                      0

                      CẢM NGHĨ

                      Buồn giống hệt buồn...thiên địa ạ
                      Vui ngàn vạn trạng...cổ kim ơi!
                      Trăm năm vừa đủ hai màu tóc!
                      Tôi vẫn tìm tôi ở giữa đời!

                      PV.

                       
                      phải không?
                       
                      buồn vui chia mãi tâm hồn trẻ
                      mềm yếu chất đầy dạ tuổi cao
                      quá khứ tìm trong sợi tóc trắng
                      tóc xanh  lấp lánh ánh sao vào.
                       
                      tuổi xuân trao gửi theo bước mộng
                      xế chiều khắc khoải trăng lạnh theo
                      tuổi  xanh xưa dệt ngàn sao mộng
                      xế  bóng buồn vang tiếng gà nghèo
                       
                      trà thơm cùng đếm ngàn tiếc nhớ 
                      ngực gầy thắc thỏm bóng xưa reo
                      mãi tiếc mùa xuân không ở lại
                      may có nàng thơ...đã dệt thêu.
                       
                       
                       
                      hi PHƯỢNG VŨ 210 /MUỘI GHÉ THĂM HUYNH và  viết mấy khúc tâm tư của huynh nè...chơ trách muội nha...chúc huynh vui
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2006 18:06:20 bởi YeuDieuLongNu >
                      #86
                        phuongvu_210 23.11.2006 18:24:53 (permalink)
                        0
                        chào em YEUDIEULONGNU
                        em nhớ đọc dòng này nha.

                        Trà thơm mang tặng bạn thơ
                        Chén say tư lự,chén chờ...tỏa hương.

                        chúc vui.pv.

                        .......................................................

                        CHÌM VÌ...


                        Trôi qua xuân hạ,đoài đông..
                        Đục,trong,chìm,nổi...thuyền không chở gì!
                        Lạch nguồn,nghềng thác...trôi đi...
                        Lênh đênh neo lại...chìm vì...lênh đênh!

                        pv_210
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2006 18:25:54 bởi phuongvu_210 >
                        #87
                          YeuDieuLongNu 24.11.2006 01:54:41 (permalink)
                          0

                          CHÌM VÌ...


                          Trôi qua xuân hạ,đoài đông..
                          Đục,trong,chìm,nổi...thuyền không chở gì!
                          Lạch nguồn,nghềng thác...trôi đi...
                          Lênh đênh neo lại...chìm vì...lênh đênh!

                          pv_210

                           
                           THÔI...
                           
                          dòng đời vẫn thể chông chênh
                          tình tiền như thể thác ghềnh cản chân
                          chỗ lệch thấp kê sao bằng
                          thôi đành kệ kiếp con tằm lá dâu.
                           
                          YDLN
                           
                          CHÚC HUYNH VUI
                           
                          #88
                            phuongvu_210 06.12.2006 10:36:46 (permalink)
                            0
                            Chào em YEUDIEULONGNU
                            pv chúc em luôn mạnh khoẻ có nhiều thơ nữa nha
                            cảm ơn đã họa thơ anh. anh gửi em một bài thơ nhỏ
                            chúc em luôn vui.
                            pv
                             
                            người đi gió ngược,mây nao!
                            bao nhiêu là nhớ thổi vào lặng im.
                            người về se chỉ luồn kim,
                            khâu làm sao được nổi chìm vào nhau?
                             
                            pv_210
                             
                            .........................................................................
                             
                            GỦITQ.
                             
                            may là em thích câu  vẽ liềm ra trăng
                            câu trứng méo TÁO DÀI...tiếc thật.
                            chúc vui
                             
                            pv_210
                            #89
                              phuongvu_210 12.12.2006 09:20:40 (permalink)
                              0
                              gửi người yêu phuong vu
                               
                              XIN ĐỪNG
                               
                              Em đừng gửi nhớ vào thơ
                              gửi thương vào nhạc,gửi chờ vào tranh,
                              hẹn hò đừng gửi cao xanh..
                              mốt mai ngộ nhỡ mình thành...NGƯỜI DƯNG.
                               
                              phuong vu.
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 129 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9