Mang một chút nghèo mải miết đi
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 129 bài trong đề mục
Trường Phi Bảo 12.12.2006 19:00:17 (permalink)
0

Trích đoạn: phuongvu_210

gửi người yêu phuong vu

XIN ĐỪNG

Em đừng gửi nhớ vào thơ
gửi thương vào nhạc,gửi chờ vào tranh,
hẹn hò đừng gửi cao xanh..
mốt mai ngộ nhỡ mình thành...NGƯỜI DƯNG.

phuong vu.

Anh Nè!
-Trường Phi Bảo-
 
Sợ chi em hổng có ưng...
Nên đừng có gọi "người dưng" làm gì?
Đợi chờ, thương nhớ mấy khi
Cái câu "Khác họ" được thì tiến xa
 
Anh nè, em rất thật thà
Nói sao tin vậy thiệt mà ngây thơ
Yêu rằng yêu! chớ ỡm ờ!
Ghét ghê tối ngủ lại mơ thấy người
 
Xí trai thôi đừng có cười
Người ta thẹn trốn mất toi bây chừ
Còn ai để gật đầu ừ
Nhỡ mai "ế vợ" anh hừ chớ than.
 
Chết vì cái nết đàng hoàng
Mến nhau tâm tánh sẵn sàng đấu tranh
Chịu thương, chịu khó là anh
Lối xóm bảo anh hiền lành nhất thôn
 
Dại gì em chẳng hớp hồn
Anh về thưa với mẹ còn tính suy
Định ngày, định tháng (hi hi)
Trầu cau dạm ngõ rồi thì rước dâu
 
Anh hén!
 
12-12-2006
 
Lâu lâu, ghé nhà phá chú chút xíu, chú đừng có giận nha  chúc chú vui vẽ !
 
 
 
 
#91
    phuongvu_210 24.12.2006 18:38:22 (permalink)
    0
    nhân lễ GIÁNG SINH pv xin chúc các bạn thơ VNTQ mạnh khoẻ
    có nhiều bài viết sâu sắc,phong phú và....TÌNH YÊU.
     
    GỬI BÉ SI.chú pv chúc cháu mạnh khoẻ và hạnh phúc...
    vừa dạo qua diễn đàn chú đọc một bài thơ của bạn mới
    hơi giống thơ của BS chú thấy nhớ cháu và các bạn nhiều
    chúc vui pv.
     
     
    ......................................................................
     
    gửi em HOÀI ĐIỆP HẠ PHUONG
     
    anh chúc em một GIANG SINH an vui
    còn nợ em một nét nhạc nhưng anh
    chỉ gửi nó tới em qua đường TẠM BIÊT
    em nhớ gửi (trả anh)tạm biệt chịu không?
    chúc em vui
    pv.
    ........................................................................
     
    thân gửi EM TRĂNG QUÊ- YEUDIEULONGNU- cháu TRƯỜNG PHI BẢO
    bạn DUY GIANG - HOÀNG HOA...
    phuong vũ trân trọng gửi tới các bạn lời cầu chúc sức khoẻ hạnh phúc nhân dịp GIANG SINH  2007.
     
    PHUONG VU.
    ...........................................................................................
     
     
    HÒA ĐỒNG
     
    Sương rơi đọng giọt mơ màng
    Đêm se se lạnh mùa đang...chuyển mùa.
    Màn trời trăng lạnh,sao thưa
    Đất nâu tĩnh lặng giao thừa...XUÂN SANG!
    Lòng người hớn hở, hân hoan...
    Gửi về THƯ QUÁN thơ tràn...ý say...
    Nắm bàn tay,nối vòng tay
    Mừng vui NƯỚC VIỆT từ nay HÒA ĐỒNG.
     
    PHUONG VU_210
    #92
      phuongvu_210 07.01.2007 11:49:44 (permalink)
      0
      MẢNH THỪA!

      Nâng niu một nét nhạc gầy
      Nhỡ tay rơi xuống vũng lầy tương tư!
      Mảnh buồn,ghép mãi...vẫn dư...
      Trên tay mấy mảnh ứ ừ...dôi ra.

      PV.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2007 10:58:02 bởi phuongvu_210 >
      #93
        phuongvu_210 08.01.2007 11:18:40 (permalink)
        0
        THẾ LÀ EM...

        Thế là em...thế là tôi...
        ...Mà sao chẳng dám nói lời từ li.
        Thế là hò hẹn bay đi
        Từ đây đừng nhắn nhủ gì người ơi!
        Năm chờ,tháng cạn,ngày vơi...
        Lịch tờ sót lại mấy lời mong manh!
        Giờ bên mầu nhớ để dành
        Vẽ cây lưu luyến,ra cành thờ ơ !
        Em về...sâu,cạn bến mơ,
        Véo von ghép nhạc vào thơ rộn ràng.
        Tôi về bến,vẽ đò ngang,
        Thầm mong khách lỡ độ đàng ghé qua

        Tháng ngày chuyện với cỏ hoa
        Se tơ nên lỗi...ớ ra chỉ mành.

        PHUONGVU_210
        r
         

        Khép lại một năm cũ 2006 vui-buồn

        .............................................................................
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2007 22:14:04 bởi Huyền Băng >
        #94
          Trường Phi Bảo 08.01.2007 18:45:53 (permalink)
          0

          THẾ LÀ EM...

          Thế là em...thế là tôi...
          ...Mà sao chẳng dám nói lời từ li.
          Thế là hò hẹn bay đi
          Từ đây đừng nhắn nhủ gì người ơi!
          Năm chờ,tháng cạn,ngày vơi...
          Lịch tờ sót lại mấy lời mong manh!
          Giờ bên mầu nhớ để dành
          Vẽ cây lưu luyến,ra cành thờ ơ !
          Em về...sâu,cạn bến mơ,
          Véo von ghép nhạc vào thơ rộn ràng.
          Tôi về bến,vẽ đò ngang,
          Thầm mong khách lỡ độ đàng ghé qua

          Tháng ngày chuyện với cỏ hoa
          Se tơ nên lỗi...ớ ra chỉ mành.

          PHUONGVU_210

          Thế Là...
          Trường Phi Bảo

          Thế là anh...thế là tình...
          Như chim vỗ cánh thình lình vụt bay
          Thế là xưa...thế là nay...
          Những lời hứa hẹn chắc đầy dối gian
          Thế là sầu khổ mênh mang
          Tay bưng mặt khóc, lệ ràn bờ mi
          Thế là anh bước chân đi
          Dòng thương đã cạn, còn gì trông mong
          Thôi đành quên chuyện vợ chồng
          Trầu cau người nhắc cho buồn lòng tôi?
          Thế là thương nhớ ngược xuôi
          Đò yêu tách bến, xa rồi...mộng mơ.

          8-1-2007
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2007 19:01:55 bởi Trường Phi Bảo >
          #95
            Trăng Quê 09.01.2007 14:39:51 (permalink)
            0

            Trích đoạn: phuongvu_210

            THẾ LÀ EM...

            Thế là em...thế là tôi...
            ...Mà sao chẳng dám nói lời từ li.
            Thế là hò hẹn bay đi
            Từ đây đừng nhắn nhủ gì người ơi!
            Năm chờ,tháng cạn,ngày vơi...
            Lịch tờ sót lại mấy lời mong manh!
            Giờ bên mầu nhớ để dành
            Vẽ cây lưu luyến,ra cành thờ ơ !
            Em về...sâu,cạn bến mơ,
            Véo von ghép nhạc vào thơ rộn ràng.
            Tôi về bến,vẽ đò ngang,
            Thầm mong khách lỡ độ đàng ghé qua

            Tháng ngày chuyện với cỏ hoa
            Se tơ nên lỗi...ớ ra chỉ mành.

            PHUONGVU_210

            Khép lại một năm cũ 2006 vui-buồn

            .............................................................................


            Sao buồn vậy anh Phương ơi! Cho em buồn với

            THẾ LÀ...
             
            Thế là anh...thế là em
            Giận nhau cũng tại hờn ghen thôi mà
            Em ngồi đếm những cánh hoa
            Để cho nước mắt vỡ oà, mặn môi!
             
            Bên nhau năm tháng đầy vơi
            Làm đau nhau chỉ vài lời...anh đay
            Thế là xưa...thế là nay
            Bao nhiêu đắm với cùng say bạc màu
             
            Bao giờ mình gặp được nhau
            Để anh véo má em đau...một đời
            Ghen chết đi sống lại rồi
            Ngẩng lên mới thấy mất người, mình yêu!
             
            Trăng Quê
             
            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2007 22:15:47 bởi Huyền Băng >
            #96
              phuongvu_210 10.01.2007 11:25:34 (permalink)
              0
              Thân chào em TRĂNG QUÊ,TRƯỜNG PHI BẢO.
              PV cảm ơn các em đã tới thăm và họa thơ cùng với pv
              chúc hai em luôn mạnh khoẻ,có nhiều sáng tác dễ thương
              gửi hai em bài thơ nhỏ ,mong được đọc các em thường nhật.

              pv_210


              VÌ SAO?

              Thế là em...
              Thế là anh...
              Tình như sương khói tan thành hư không!
              Chén buồn say cả đục,trong
              Giọt yêu lạc gió (trôi vòng bờ mưa!)
              Thế là nay...
              Thế là xưa...
              Thế là cũ mới,thiếu thừa,trắng đen...
              Ngắm nhìn,buồn mãi nên quen!
              Vẽ bao nhiêu chuyện trăng đèn,gió mây...
              Thế là xưa...
              Thế là nay...
              Thế là đêm...thế là ngày...
              Vì sao.

              phuongvu_210
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 18:06:06 bởi phuongvu_210 >
              #97
                phuongvu_210 24.01.2007 18:03:33 (permalink)
                0
                VƯỜN NGOẠI Ô

                Ai ơi giữ lại mảnh vườn
                nhỏ xinh để lũ chuồn chuồn tập bay!

                Vườn nhà tôi còn đó
                Nhưng nhỏ hơn ngày xưa
                Bàn chân người thợ ngõa
                Lội lầy những bờ mưa!

                Gạch,cát,xi chở đến
                Vôi,sắt thép mua về
                Họ dựng nhà mở xưởng
                Sau lưng mảnh vườn quê!

                Giàn giáo cao chót vót
                Xuyên qua bóng trăng rằm!
                Vườn nhà tôi khuất nẻo
                Nhìn khung trời xa xăm!

                Bà thăm cây cơm nguội
                Chợt nhớ tới đàn gà.
                Ông rào cây trứng cá
                Thương những dòng sông xa!

                Phố đi tới tương lai
                Vườn trở về quá khứ,
                Những hàng cây...tư lự
                Theo bà tôi về trời!

                Cơn mưa không ướt đất,
                Mùa thu quên lối về!
                Vườn nhà tôi hưu quạnh
                Lũ chuồn chuồn bay đi.


                phuongvu_210
                 
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2007 04:39:13 bởi Viet duong nhan >
                #98
                  nguyệt thảo 12.02.2007 08:15:36 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: phuongvu_210

                  MẢNH THỪA!

                  Nâng niu một nét nhạc gầy
                  Nhỡ tay rơi xuống vũng lầy tương tư!
                  Mảnh buồn,ghép mãi...vẫn dư...
                  Trên tay mấy mảnh ứ ừ...dôi ra.

                  PV.
                  ---****---****----

                  Lòng tôi khi  thiếu  khi  thừa
                  ước  trăm năm   một  mảnh  vừa  chỗ  nhau
                  nhỡ  tay   ai . . mảnh  tình  nhàu
                  ghép  vào  cõi  trước  đời  sau  . . .thế  là..



                  ---


                  thế  là  cứ  thế  thế  là
                  thế là  cứ  thế  thế   là  thế  thôi

                  nguyetthao  !

                  anh  Phương Vu  ơi  !  mấy  ngày  nay   chờ  anh về  để  trả nợ  anh
                  chờ hoài  chẵng  gặp  !  biến đâu  mà  kỹ thế ! hay bị  chị  nào  cấm  cung  nhốt  biệt  rồi  ! hết mang  cái nghèo  mải  miết  đi  rồi  hỉ?!
                  hứa  là  sẽ đến  nhà anh "quậy"  một  bữa  !  anh  không về  được  lấy  chi  mà  quậy  bây chừ  !
                  thôi thì thôi thế  thôi thì
                  chúc  anh cái tết  cực  kỳ cực  vui
                  chúc sang  năm  mới  ơn  giời
                  thân  gia  quý quyến  người  người
                  mạnh  khoẻ
                  vui  vẻ 
                  và 
                  vạn  sự  như  ý  !


                  #99
                    phuongvu_210 27.02.2007 17:57:58 (permalink)
                    0
                    bài tặng T.Q

                    EM HÃY NGỦ ĐI

                    Gió ơi đừng chạm vào mơ
                    Khéo không làm tiếng ầu ơ nghẹn ngào!
                    Cái cò lặn lội bờ ao
                    Bỗng dưng gặp trận mưa rào dở dang.
                    Cò bay về với mênh mang
                    Buồn vui ở lại ao làng với mưa!
                    Từ tờ mờ sáng tới trưa
                    Bố vẫn đi bừa theo tiếng mõ trâu,
                    Mẹ còn cặm cụi đồng sâu!
                    Đội gió trên đầu dẫm lạnh dưới chân!
                    Mưa chưa xa,nắng đã gần!
                    Bao nhiêu vất vả tảo tần lúa ơi!
                    Ru em em ngủ đi thôi
                    Trời mưa mẹ sắp về rồi...trời mưa.

                    phuongvu_210

                    ----------------------------------------------
                    bài tặng B.S



                    GIẤU HẸN VÀO TAY

                    Một mình tôi,một mình tôi
                    Vẽ em tôi vẽ cả tôi lên tường.
                    Tóc mây xanh khuất mờ sương
                    Mắt trong lúng liếng, môi hường đắn đo
                    Tình riêng riêng những âu lo
                    Giấu trong tay tiếng hẹn hò..vỡ đôi!
                    Giờ còn chỉ một mình tôi
                    Vẽ em tôi vẽ vào tôi nhạt nhòa.


                    phuongvu_210

                    -----------------------------------------------
                    bài tặng HDHP



                    CHUỒN ƠI

                    Nước hồ không rách được đâu
                    Chuồn ơi đừng học vá khâu làm gì!
                    Cho tôi vay cái kim khuy
                    Để tôi khâu tiếng thầm thì vào em.

                    R

                    LẠ KÌ

                    Nỗi nhớ ở trong nhà kín cổng,
                    Anh gài then khóa trái cẩn thận rồi!
                    Chẳng hiểu duyên xui hay nợ dỗ
                    Một mình nỗi nhớ vẫn sinh sôi.

                    phuongvu_210

                    R

                    những bài ở trên các bạn đã đọc rồi theo điều lệ thư quán pv nay gom lại
                    một ít bài gội là đại diện.
                    -----------------------------------------------------------------------
                    Năm mới pv chúc thư quán an vui,chúc các bạn thơ hạnh phúc.pv.


                    NHỚ GIỌNG THƠ BUỒN


                    Mỗi lần thấy nắng mới men sông
                    Cây trút lá khô cải khoe ngồng,
                    Con đò lưỡng lự mờ xa bến
                    Tôi đến hẹn thầm ai biết không!

                    Vẫn nhớ năm xưa ở nơi này
                    Bờ vàng cơn nắng bến heo may,
                    Lời thơ ai thả thơm hồn gió
                    Tím cả trời chiều biêng biếc bay.

                    Thơ giống như ai đó vậy mà
                    Trắc bằng nào đã kịp nhận ra!
                    Tình gieo vần nhớ về phương vắng
                    Thơ cũ theo người xưa khuất xa!

                    Lưu luyến chiêm bao vạn giấc buồn
                    Với tình tôi mơ mộng đơn phương!
                    Giờ về thăm lại dòng sông gió
                    Nhớ giọng thơ buồn như ngấm sương!

                    đông đã từ khi sắc lá vàng
                    đò đời thuận nẻo đã sang ngang!
                    vui xưa buồn cũ... tôi vẫn vậy!
                    thương ở bên này thương nhớ sang.


                    phuongvu_210

                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 17:23:11 bởi phuongvu_210 >
                    Ngậm Ngùi 01.03.2007 04:18:21 (permalink)
                    0

                    NHỚ GIỌNG THƠ BUỒN


                    Mỗi lần thấy nắng mới men sông
                    Cây trút lá khô cải khoe ngồng,
                    Con đò lưỡng lự mờ xa bến
                    Tôi đến hẹn thầm ai biết không!

                    Vẫn nhớ năm xưa ở nơi này
                    Bờ vàng cơn nắng bến heo may,
                    Lời thơ ai thả thơm hồn gió
                    Tím cả trời chiều biêng biếc bay.

                    Thơ giống như ai đó vậy mà
                    Trắc bằng nào đã kịp nhận ra!
                    Tình gieo vần nhớ về phương vắng
                    Thơ cũ theo người xưa khuất xa!

                    Lưu luyến chiêm bao vạn giấc buồn
                    Với tình tôi mơ mộng đơn phương!
                    Giờ về thăm lại dòng sông gió
                    Nhớ giọng thơ buồn như ngấm sương!

                    đông đã từ khi sắc lá vàng
                    đò đời thuận nẻo đã sang ngang!
                    vui xưa buồn cũ... tôi vẫn vậy!
                    thương ở bên này thương nhớ sang.


                    phuongvu_210

                    Cảm ơn bạn PV!
                    Buồn buồn vào trang thơ đọc và mình rất "cảm" bài thơ này của bạn, có lẽ là mình đâu đó phảng phất cái tâm tư mà bạn hàm chứa trong bài thơ, cũng có khi cảm nhận của mình là phiến diện theo chủ ý cá nhân người đọc.
                    Nhưng rất vui, cảm ơn !

                    Nhớ lại tình thơ ai để quên
                    Đường mây lối gió biết đâu tìm
                    Đành chôn thuơng nhớ trong lòng kín
                    Năm tháng buông dài vẫn lối riêng...

                    Riêng lối đời chờ nên lối riêng
                    Cỏ hoa bạc sắc chẳng ai phiền
                    Lạnh lùng ngoe nguẩy khai màu gió
                    Mong nhớ ơ hờ mong nhớ nguyên!
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 03:36:45 bởi Ngậm Ngùi >
                    hoaidiephaphuong 09.03.2007 16:28:42 (permalink)
                    0

                     
                    HP cám ơn huynh Phuongvu đã tặng thơ cho HP
                    HP chúc huynh luôn vui và hạnh phúc nha
                     
                    Thân ái
                    HĐHP
                    phuongvu_210 11.03.2007 17:20:16 (permalink)
                    0
                    Chào em HDHP.
                    anh chúc  em mạnh khoẻ và hạnh phúc.
                    em vẫn làm thơ phải không? sao
                    chẳng gửi lên T.Q để anh và bạn bè cùng họa.
                    cảm ơn đã gửi hoa tới anh.hai (câu thơ) ở dưới tấm hình...
                    anh sẽ họa sau.
                    chúc em vui
                    pv.
                    phuongvu_210 12.03.2007 20:53:15 (permalink)
                    0
                    CẢM ƠN

                    Y thuật cứu đời lưu danh TUỆ
                    Thần thang,thuốc thánh dĩ LÃN ÔNG
                    Đức,tài kim cổ muôn năm thịnh
                    Dạng danh con LẠC CHÁU RỒNG.


                    bệnh viện YHCT
                    phuongvu_210
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 21:01:05 bởi phuongvu_210 >
                    Ngậm Ngùi 21.03.2007 03:40:12 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Chúc bạn PV luôn khoẻ mạnh mãi mãi
                    NN đang chờ đọc tiếp thơ của bạn
                     
                     
                    Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 129 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9