Mang một chút nghèo mải miết đi
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 129 bài trong đề mục
nguyệt thảo 21.03.2007 19:09:32 (permalink)
0
Độ  rày  anh  Phuongvu  bận  lắm  hỉ sao  ít  thấy  online. Sau  xôn xao  mùa  xuân  người  ta  lại  bắt  đầu  lần  về  với  những  bụi  bặm  toan  tính.  nguyetthao  muốn được anh chia  sẻ chút  ít  nỗi  trầm  lắng  thanh  minh  ..

TRAI  ĐẢN  !!!


người  về  bóng  núi hình   sông
vai  nghiêng  xuống  nửa  vành  cong  luân  hồi
ngôi thưa  tóc  mạ  đâm  chồi
thịt  ran  rát  ngực  da  mồi  mục  lưng
 
nghe  con chim  sắp  bỏ  rừng
hót   buồn  như  thuở  ta  từng  bỏ  nhau
cây  dài  nhánh  trổ  về  đâu
lá  thương  cuống  lá  ngày  sâu  cuốn  mình
 
người  về  bóng  cả  sinh  linh
hồn   thơ   khất  một  lời  kinh   /  niết  bàn
sân  trong  sót  cội  hoa  vàng
hương  bay  mấy  nẻo  mây  ngàn  tây  /  đông
 
người  ngồi  bóng  núi  hình  sông
buồn  thăm  thăm   . . .
 


Nguyệt Thảo 210307              

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2007 23:20:24 bởi Viet duong nhan >
phuongvu_210 26.03.2007 11:52:55 (permalink)
0
CHỢ CHIỀU

Chợ chiều bán vắng cho chiều
Bán mây cho gió,bán diều thêm dây.
Bến quê mua chuyến đò đầy
Để mùa thu chở heo may về làng.
Chợ chiều bận bịu lo toan,
Vai nghe kĩu kịt muộn màng đường xa.
Ai ơi mua trứng cho gà!
Mai về ríu rít nở ra xum vầy,
Ai ơi mua hạt ươm cây,
Mai về lúc lỉu vườn đầy nụ xuân...
Ai buôn xa bán cho gần
Chợ chiều bận bịu,nợ nần,trả vay...

Tôi đi mua rượu cho say!
Liêu xiêu rót một chai đầy hoàng hôn.


phuongvu_210

R
----------------------------------------------------------------------

chào bạn NGẬM NGÙI.
cảm bạn đã có lời thăm sức khoẻ pv.xin chúc bạn một ngày mới bình an.
pv.


NGƯỜI VỀ

Người ngồi bóng núi hình sông
Buồn thăm thắm,nhớ mênh mông một người.
Chiều trôi mải miết đi rồi,
Đoài,đông co thắt tiếng cười hạt dưa!
Hỏi đàn chim bỏ rừng thưa
Bóng bay về phía buồn vừa chia ra!
Đâu là tình gọi trăng xa?
Nghe mong manh vỡ như là...mong manh!
Đâu là tình gợi thu xanh?
Hoa khô cây nắng trỏ cành về đâu?
Nõn buồn lá quấn kèn sâu!
Vàng bay thổi tiếng ve sầu tỉ tê...

Sinh linh-bóng đổ-người về,
Hồn lưu vong giữa bốn bề trầm luân.

phuongvu_210

R
em nguyetthao
cảm ơn đã gửi thơ thăm anh,TRAI ĐÀN thêm cho anh nhiều cảm xúc làm
thơ chúc em có nhiều sáng tác và mạnh khoẻ.
bài thơ trên anh mượn chất liệu của em đúng không?pv.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2007 23:26:49 bởi Viet duong nhan >
nguyệt thảo 30.03.2007 08:32:55 (permalink)
0
* * *

Nõn buồn lá quấn kèn sâu!
Vàng bay thổi tiếng ve sầu tỉ tê...

Sinh linh-bóng đổ-người về,
Hồn lưu vong giữa bốn bề trầm luân.

phuongvu_210


******************************************************
Đúng là thơ viết cho  người đọc anh  Ph.  Vũ  ạ  !
nỗi  miên  mang  cả bài tho  của  nguyetthao làm sao  sánh  được  với  chỉ  bốn  câu  thơ  trên  của anh.   thế này  thôi  hồn lưu  vong  giữa  bốn bề  trầm  luân đủ  nói  hết rồi
phuongvu_210 09.06.2007 18:11:15 (permalink)
0
Gọi hồn là một nétVN có từ lâu đời của người dân khắp ba miền...VIETNAM
Một nhịp cầu tâm linh để giao lưu hai thế giới âm dương.
thế mới biết người dan VN nhân hậu,thuỷ trung với nhau đến nhường nào.
PV. đi gọi hồn theo cách giêng của mình,bài thơ này là một ví dụ xin gửi tới các bạn.
 
 
GỌI HỒN
 
Xuân này mình vãn vậy thôi
Khi đi nghĩ ngợi,lúc ngồi trầm ngâm,
Gọi hồn cơn gió xa xăm
Thấy hoàng hôn vỡ vàng thăm thẳm mờ!
Bến xưa thấy lặng như tờ,
Bờ nghiêng lau lách đổ cờ heo may.
Thấy tiền,vàng,mã gió bay,
Hồng nhang rụng thấybuồn lay lắt buồn!
Vấn ba mươi sáu giá đồng
Giá cô,giá cậu,giá ông,giá bà...
A-DI-ĐÀ-PHẬT...giá mà
Hiển linh chia được đời ra làm mười!
Tai thương khóc,mắt yêu cười
Thơm môi tê tím,ôm đời vàng da!
Chân tìm khắp nẻo đường xa
Đôi vai gánh lặng tình nhà,duyên thơ...
Năm mươi năm đã đợi chờ
Hai năm mươi vẫn vẩn vơ một mình!
 
Nhang hoài niệm,nến hiển linh...
Gọi hồn lên hỏi thăm mình...NAM MÔ...!
 
phuongvu_210
phuongvu_210 27.07.2007 22:21:30 (permalink)
0
Thân gửi TRĂNG QUÊ.
 
Được tin em có tập thơ mới anh thấy vui lây.chúc em có nhiều sáng tác và mạnh khoẻ. chúc mừng một lời nữa.pv.
 
TRĂNG QUÊ sinh hạ tập thơ
phuongvu mừng quá vẩn vơ mấy ngày
TRĂNG ƠI TRĂNG!mỏng hay dầy
Khéo nha chữ béo chữ gầy...liếc nhau!  VUI. PV.
......................................................................................
 
 
 
xin gửi nữ sĩ VIỆT DƯƠNG NHÂN
 
PVChúc mừng  tập thơ BỐN PHƯƠNG CHÌM NỔI của NS. bằng một bài thơ nhỏ chúc NS mạnh khoẻ.
 
 
VẼ NỞI VẼ CHÌM.
 
 
Một mình tư lự
Khêu ngọn đèn mờ,
Vẽ đời trôi nổi
Lên những dòng thơ!
 
Vẽ về phương vắng
Nhớ tuổi mưa hồng,
Vẽ về phương nhớ
Sắc màu...mênh mông.
 
Trăng soi màn sách
Sương đọng mực mầu,
Vẽ chìm vẽ nổi...
Trôi vào đêm thâu!
 
Sáng yên bờ GIÁC
Chiều gióng chuông KÌNH.
Lòng không động bụi,
AN HÒA-TRƯỜNG MINH.
 
phuongvu_210
Ngậm Ngùi 09.08.2007 01:29:35 (permalink)
0
Thoảng nghe trong gió như ru
Ru ngày xưa ấy sa mù lối quen
Chợt nghe đời đã lên đèn
Bao năm mê mải đường quen khó về...
 
Chào bạn, bạn vẫn khoẻ chứ?
 
 
nguyệt thảo 26.11.2007 17:59:43 (permalink)
0
* Mải  miết đi thiệt hử anh phươngvu ơi / sao bạc bẽo quá vậy nè trời  / Nhà cửa  bỏ hoang như vậy đó .


VÔ HƯƠNG TỰ


Tháng giêng phật rủ thăm chùa
hẹn nhau ở núi tịch thừa ngộ nhau
chợt đâu giang vĩ giang đầu
trên cây giác hạnh dưới cầu chúng sinh
*
giữa giòng hoan lạc bòng bềnh
con thuyền tam bảo tròng trành ngược xuôi
bến bờ luân kiếp loạn hồi
áo chùng ni khép mở trời ý yên
*
bỏ ta lạc giữa cổng thiền
em trôi vào suối lâm tuyền thỏa thuê




nhành lan dưới cội bồ đề
ngàn năm đợi đủ nhau về mới thơm



nguyetthao


phuongvu_210 27.11.2007 20:55:56 (permalink)
0
Thân chào NGAM NGUI biét bạn tới thăm nhà nhưng pv bận viẹc chưa kịp trả lời mong bạn thông cảm.chúc bạn thật vui có nhiều thơ hơn nữa.
 
 
Em NGUYETTHAO
 
Avẫn sáng tác đều nhưng bằng chất liệu khác,gõ, đá chẳng hạn.Tiếc là chưa khoe em được,cảm ơn đã gửi VO HUONG TU tới anh.Mong em mạnh khoẻ có nhiều sáng tác độc đáo để anh thêm cảm chonhững sản phẩm mà anh đang thực hành.
 
 
Chợt đâu giang vĩ giang đầu
trên cây giác hạnh,dưới cầu chúng sinh.   NT.
Chợt đâu tôi nhận ra mình
trong câu lục bát bẩm sinh...
 
 
gửi tới bạn  NGÂM NGÙI em NGUYETTHAO bài thơ nhỏ.Mong thi sĩ bình an.
*****************************************************************************************************
 
CHÌM,BAY,RƠI,VỠ.
 
 
Chìm là để ngấm bùn đen
Từng giây nín lặng chờ sen tô màu.
 
Dầm mưa cho biết dãi dầu
Giọt dài giọt ngắn vì đâu...phập phồng!
 
Bay là chấp chới vô cùng
Đọc giang sơn gió, vẽ hùng vĩ xanh.
 
Rơi là nghe thấy tan tành
Mảnh đời cạnh góc,mảnh danh vô hình!
 
Cô đơn nhớ nghĩa nhớ tình...
Soi gương xếp mảnh đời mình đâu hay!
 
Trời cao, biển rộng,đất dầy
Cao rơi tan xác,đất lầy mục thân,
Biển đời rộng lắm...phù vân!
Đây hoi hóp,đấy xoay vần...học đau.
 
phuongvu_210
 
 
 
 
phuongvu_210 21.12.2007 18:25:22 (permalink)
0
Nhân lễ giáng sinh pv chúc các bạn thơ mạnh khoẻ và hạnh phúc. pv.
 
 
TÔI VUI
 
 
Tiễn người về phía phố đông
Tôi ngồi hát với dòng sông,cánh buồm.
Sông vui con sóng dập dồn,
Còn tôi được sống với buồn...tôi vui.
 
phuongvu_210
nguyệt thảo 11.01.2008 07:53:24 (permalink)
0


Những ngảy cuối năm Nguyetthao muốn gủi đến anh những lời chúc  lời nguyện  nhưng lại sợ làm manh động trái tim thiền .
Anh đang  bận bịu cùng Đá  .
băn khoăn về màu đá
ưu tư vì nét  đá
thẫn thờ với dáng  đá

nguyetthao gửi thêm cho anh cái  chìa  khoá mùi  đá nữa nha


Dẹp hết  đi
những mùi thơm trần thế
để đón em về
trong bể trầm hương
thịt xương anh
đang hoá thành  Phật thể
đợi xác thân
Em
lại cúng  dường



nguyetthao
Kính chúc anh cùng toàn gia bảo quyến năm mới 2008 ngàn như ý tỷ tỷ chuyện bình an hoàn thành bao la ước nguyện

nguyệt thảo 05.02.2008 13:48:40 (permalink)
0
nguyetthao  kính chúc anh  và  gia quyến một năm mới

AN HẠNH THANH KHANG
NGÀN SỰ NHƯ Ý.







Đồng tôi gặt gió nâu chiều
tay hoàng hôn muộn  níu  diều nối dây
nối diều thắt gút vào mây
mắt  xa mòn mỏi  núi  quay lưng chờ




nguyetthao

 

phuongvu_210 18.02.2008 19:31:41 (permalink)
0
Chào em nguyetthao.

đồng tôi gặt gió nâu chiều
tay hoàng hôn muộn níu diều dứt dây...
anh nhơ lại câu này ; đồng nhà gặt nắng cầy mưa,bàn chân lội dưới ruộng bừa hoàng hôn.
sau tết anhTHI NGẪU điện thoại mừng tuổi pv có câu: bạn nguyetthao tới thăm mang một chút nghèo... anh rất mừng vì được em tới xông nhà.
Năm mới  anh chúc em mạnh khoẻ,gia đình hạnh phúc bình an.

..............................................................................................
 
 
 


TÌM ĐẤT CẮM DÙI


Đi tìm nơi chốn nương thân
Qua bên kia dốc dừng chân ngắm đèo.
Gió bay theo tiếng sáo diều
Xóm nhà ai khói lam chiều lắt lay!
Tôi ngồi hát khúc chia tay
Cố hương ơi đã mỗi ngày mỗi xa.
Cắm sào xuống bến người ta
Đâu hay sóng ở sông nhà mồ côi!
Nơi đây lạ đất,lạ người,
Lạ văn,lạ lễ,lạ đời,lạ...chưa?
Nhờ giời giống nắng,giống mưa
Giống đêm,giống tối sao chưa giống nòi?

Mới hay tấc đất cắm dùi
Người ta trốn cả buồn vui đi tìm.


phuongvu_210
 
gửi anh THI NGẪU bài thơ này pv mừng cho anh đã mua được đất cắm dùi.
chúc vui.


.......................................................................

Kính chào bạn HT.
pv đã nhận được thư bạn năm mới xin chúc HT cùng gia đình mạnh khoẻ
mốt mai mình tới thăm bạn.
chúc vui  pv.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 22:22:38 bởi phuongvu_210 >
Minh Nguyệt 18.02.2008 19:54:38 (permalink)
0

 
Anh Phương Vũ ơi, Minh Nguyệt chúc anh và gia đình một năm mới tràn đầy sức khoẻ và Hạnh phúc. Mong anh thường xuyên vào diễn đàn và có các tác phẩm hay
phuongvu_210 03.06.2008 22:15:34 (permalink)
0
Em MINH NGUYET.

em có được mạnh khoẻ không? anh chúc em vạn sự như ý.một tâm hồn thơ đằm thắm.pv

..............................................................................................


QUÊ HƯƠNG GẤM VÓC


Quê mình em có nhớ không
Sớm mai xạ lúa,chiều trồng vạt rau?
Nuôi tằm thương lá dâu đau!
Ươm tơ nhớ sợi nắng màu vàng hanh.
Quê mình sông bốn mùa xanh
Có con cò đậu gẫy cành ca dao!
Đêm mưa nhớ điệu ả đào
Lại thương...ứ hự nghiêng vào..cắc tom!
Quê mình có mẹ thương con
Có chồng xa vợ có hòn vọng phu...!

Quê ơi có tự bao giờ
Mà tranh xao xuyến,mà thơ bổng trầm?
Muôn dân như thể tơ tằm
Non sông gấm vóc góp phần dệt nên.


phuongvu_210


.........................................................................................


nhân bốn chín ngày  em nguyetthao.(bài thơ vĩnh biệt)


TRĂNG TAN


Em về với trăm năm
lúc trăng tàn cỏ lụi!
tôi và thơ nhớ lại
vui buồn những năm canh!!

Nhớ dòng chữ hồng xanh
trôi từ nam tới bắc
chở nỗi buồn dằng dặc
suốt từ hạ sang đông.

Đã bến đục bờ trong
lại nay bồi mai lở,
vận vào lời dang dở
làm kẻ ở người đi!

Về thế giới bên kia
nơi sông THẦN nước PHẬT
làm vầng trăng giót mật
xuống miền cỏ tịnh an.

Vui buồn ở trần gian
là thường lâu, bụi động
hóa sinh từ sự sống
hèn sang những kiếp đời!

Mình cách biệt thật rồi
chiều mỗi giờ mỗi tối,
cánh chim tìm chấp chới
tan loãng miền vô hư!

(Con đường cũ hình như)
dáng hồn thơ ẩn khuất
chợt nghe hồn gọi phách
ngước lên tìm trăng tan.


phuongvu_210

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 11:24:22 bởi phuongvu_210 >
phuongvu_210 22.02.2009 11:22:30 (permalink)
0
TÔI TỰ BÁN MÌNH
 
Chợ đời bán nợ cho đời,
Người ta rủ cái thân tôi đi tìm
Mua cho mình cõi lặng im,
Xem người ta bán nổi chìm cho nhau!
Thấy đoài mặc cả nỗi đau!
Nhìn đông mua chén nguyện cầu trăm năm.
Góc buồn,buồn bán xa xăm!
Góc vui,vui thảnh thơi nằm...bán mơ.
Ơi người thơ thẩn thẩn thơ
Còn trang nào bán đợi chờ tôi không?
Tôi là gió của mùa đông,
Tôi là mưa của những dòng sông xa!
Chợ đời... tôi cởi lòng ra
Chưa mua sao bớ người ta...gói vào!
Chín xu...!
Không-đúng một hào.
Mua về nhớ nhốt tôi vào...tương tư.
 
 
phuongvu_210
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 129 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9