GIAI ĐIỆU PHÙ TRẦM
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 58 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 867 bài trong đề mục
thiên thanh 08.12.2013 20:51:27 (permalink)
0


 
*  *  *
nghe nhạc cuối tuần 
 
 
Phù vân 09.12.2013 06:22:57 (permalink)
0
NHIẾP ẢNH _ KHỎANH KHẮC TUYỆT VỜI
 
                                                      36 tấm hình chụp đúng lúc  


















































 
sưutầm trên NET
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2013 00:00:40 bởi Phù vân >
dzuylynh 09.12.2013 08:57:04 (permalink)
0

 

NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

hạnh phúc nhỏ nhoi trong ngôi nhà nhỏ nhắn
gắn trên mái và trét lên vách bởi những đồng tiền tanh tưởi 
anh không ngửi được vị mặn những giọt mồ hôi người đóng sưu nộp thuế đâu em
nước mắt thương đau tủi nhục của dân thiểu số da màu, da nâu,da vàng, da đen và da đỏ
đã nhỏ xuống cho cây trái tư bản xum xuê hoa trái
người bóc lột người và tiền bóc lột tiền
tiền bóc lột người và người bóc lột tiền
nhưng tự do không bóc lột tự do,
vì tự do không có thực
và công lý chẳng bao giờ có mặt trên đời
khi kẻ cầm cân làm lệch kim công lý, họ đã không đủ đảm lược để chỉ cần vén môi khạc lời xin lỗi
lúc đứa bạn dân giết chết nhầm người lương thiện, chúng co rúm lại
hèn hạ cùng bênh vực cho nhau

nếu em biết sau bóng đêm công lý
là cái bắt tay bẩn thỉu cùng lời thầm thì của đám cửu vạn thập thành lừa dân phản bạn núp dưới gầm bàn
tượng nữ thần tự do sang tay từ thực dân qua đế quốc bị chôn chân lâu ngày đã mỏi,
cười hăng hắc méo mồm khoe ra những chiếc răng gãy thực đáng thương
ngôi nhà tạp chủng 
con người tạp chủng
hạnh phúc tạp chủng sẽ chẳng bao giờ hiện hữu trong ngôi nhà hạnh phúc
em đừng có mà nằm mơ
hãy ngồi lặng lẽ bên người đi giao báo đêm chúa giáng trần cứu thế
mới thấy nỗi nhọc nhằn cay đắng chen lấn trong tờ giấy bạc
một năm có bao nhiêu ngày là một năm có bấy nhiêu đêm,
mặt trời mặt trăng đổi chỗ cho nhau không một tiếng làu bàu
  
anh đã ở trong một ngôi nhà người di dân da vàng,
chưa bao giờ có lấy một ngày hạnh phúc ...
ở đó có một Adong tỉnh say truyền kiếp,
một Eva bất hạnh
một anh hùng Lương Sơn Bạc mắc đàng bố điên lọan theo mùa
cộng thêm một trăm lẻ bảy thuyền nhân bất hạnh triền miên ngụp lặn vũng khổ đau...
hai mươi lăm giờ một ngày, ba mươi mốt ngày một tháng, mười ba tháng một năm
đôi khi, tan lễ misa hạnh phúc lần theo chân chúa có hiếm muộn ghé thăm...
và họ hài lòng
nhưng anh thì không
em hãy chỉ cho anh
ở đâu trên cõi nhân gian này có rẻo đất mong manh nhỏ
nơi chưa từng đọng mồ hôi nước mắt và máu của người Việt lưu vong
để chúng mình tết tranh đan lạt dựng một ngôi nhà hạnh phúc trong mơ
giáng sinh sắp về
và mùa đông có bao giờ quên buốt giá
phải không em?

trướcthềmgiángsinh2013

hàndạlữ

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2013 00:17:09 bởi dzuylynh >
dzuylynh 09.12.2013 22:01:55 (permalink)
0
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2013 21:20:55 bởi dzuylynh >
dzuylynh 12.12.2013 20:58:02 (permalink)
0
                                       
 

phù trầm giai điệu tiết đông miên
dzuylynh tạp kỹ chúc bạn hiền
tri âm tri kỷ hàn huyên quán
một Giáng Sinh bình an ý tâm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2013 23:57:16 bởi dzuylynh >
Phù vân 14.12.2013 06:23:13 (permalink)
0


Phù vân kính chúc
ban điều hành vnthuquan, qúy anh chị em văn nghệ sỹ cùng thân hữu GĐPT một Giáng Sinh an lành và hạnh phúc
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2013 07:06:56 bởi Phù vân >
thiên thanh 15.12.2013 20:49:27 (permalink)
0
 
 
 
 
 
tt thân mến chúc các bạn GĐPT một mùa Giáng Sinh vui tươi, an lành và đầm ấm 
 
 
Phù vân 15.12.2013 20:58:17 (permalink)
0


Noël của Mẹ
Chúa thức trong máng cỏ
Trên không nhã nhạc vang
Mẹ thiếp trong xe rác
Trần gian giấc điệp tàn

Mòn hơi giun dế khản
Lời lê dân óan than
Thế gian đang Mùa Vọng
Mẹ có biết gì không?

Quê hương đầy bi thống
Việt Nam đã không còn
Nước nhà đang rao bán
Cho Tàu phù gian tham

Chiều đi ngang phố xá
Thấy người ta xếp hàng
Mua lòng tin, hy vọng
Thắp ấm lòng đêm đông

Chúa hài đồng khai sinh
Mong muôn lòai an bình
Ánh quang minh trần thế
Soi đường về chân như

Ngày lang thang viễn xứ
Đêm vọng từ cố hương
Dừng chân góc giáo đường
Dõi tìm vì sao vua...

...Ca đòan vinh danh Chúa
Khỉ đàn vinh danh Đảng
Tôi hát vinh danh Mẹ
Mẹ là người Việt Nam !

phùvân.giángsinh2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2013 22:08:22 bởi Phù vân >
dzuylynh 17.12.2013 00:41:28 (permalink)
0
 



d ấ u   h à i    phôi   p h a i

mùa Noël cũ mình chung đôi 
vùi sâu ký ức ngỡ quên rồi 
giở phai phôi tủ cơi tìm lại
dấu hài em ủ phô mai... vôi !

bài hát ngợi ca vinh danh Chúa
em bán bao nhiêu anh cũng mua
em bảo cho anh niềm tin Chúa
như em tin anh mà lễ Chùa

bạn nhỏ tặng anh đôi dép cỏ
để tình thôi vẹt lối quanh co
anh cất để dành bên máng cỏ
cúng dường Tam Bảo cùng Thiên Tòa

Mùa Vọng nghe tình xưa giả vọng
Chúa buồn thánh giá cũng rong rêu
chuông đổ Vân Kiều nghiêng dáng liễu
có phải mùa thương yêu chớm về...


lanchy.giángsinh2013.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2013 01:29:19 bởi dzuylynh >
Đóa Hồng Tím 17.12.2013 05:23:04 (permalink)
0



buổi chiều nay trong khung trời đại lộ
em, Paris, nỗi nhớ đã sầu đông
hạt dẻ rang đêm quay quắt vô vàn
không bên cạnh, người thương chưa về lại
 *
anh hẹn em, đón cánh bằng hăm bảy
tay trong tay, hai túi ấm than hồng
mùi dẻ rang thơm dọc bờ sông Seine
chừng như ngủ, chờ long lanh mi mắt
 *
  tối Noel, trong métro im bặt
tiếng thở dài chỉ đủ để em nghe
nắm dẻ rang vừa mới mua bên lề
trên xóm học, vụng về ăn không thổi...

***
mùi dẻ rang Paris còn nóng hổi
chỉ thiếu anh, nên nổi... nhớ... tận cùng 
 
đht




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2013 05:27:07 bởi thương yêu >
dzuylynh 17.12.2013 21:38:49 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2013 07:13:36 bởi dzuylynh >
Ct.Ly 19.12.2013 18:29:51 (permalink)
dzuylynh 20.12.2013 02:56:19 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
Rồi Sẽ Tan Như Sương ...
 
thơ ThúyLan | phổ nhạc & trình bày Dzuylynh


Em mỏng manh ngay đời bão táp
ANH hiên ngang thách đố phong ba
Em hạnh phúc ngôn từ bật tiếng
ANH lưu vong tứ khúc hoan ca 

Ngày dẫu sa ngang đêm tuyệt đối
cõi trăm năm thức dậy đồng trinh
phút địa đàng du dương ngữ khúc
giây giao bôi hợp cẩn yên bình 

ANH lưu vong tứ khúc hoan ca
Em hạnh phúc ngôn từ bật tiếng

ANH hiên ngang thách đố phong ba
Em mỏng manh ngay đời bão táp 

rồi thì cũng sẽ tan như sương
rồi thì sẽ tan như sương
rồi cũng sẽ tan như sương 
rồi sẽ tan như sương
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2013 03:00:04 bởi dzuylynh >
Đóa Hồng Tím 21.12.2013 01:00:58 (permalink)
0
Cám ơn Ct.Ly đã thích gói dẻ rang giòn . Buổi tối trên đường St Michel , tay trong tay  chia nhau hạt dẻ nóng thì tuyệt vời hả em .
Đh mời em một ly vin chaud nữa nì . Chúc đại gia đình Giai Điệu Phù Trầm một mùa Giáng Sinh và Nouvel An thật đầm ấm bên người thân.
Tým
dzuylynh 21.12.2013 06:56:50 (permalink)
0
thương yêu


Cám ơn Ct.Ly đã thích gói dẻ rang giòn . Buổi tối trên đường St Michel , tay trong tay  chia nhau hạt dẻ nóng thì tuyệt vời hả em .
Đh mời em một ly vin chaud nữa nì . Chúc đại gia đình Giai Điệu Phù Trầm một mùa Giáng Sinh và Nouvel An thật đầm ấm bên người thân.
Tým

thank you ! dì chín bánh mì Cathyly & nấm đông cô tým đônghương đã ghé thăm và chúc phúc cho GDPT trong mùa Giáng Sinh năm ni thật nhiều nghen !
Waooooooooooo ... lại còn vác cho một bao Dẻ Rang nóng vòn với một Ve men ngọt nữa chứ !

onglynh
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 58 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 867 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9