Mẹ trẻ ngồi tù
vodung61 10.03.2013 21:11:26 (permalink)
0
MẸ TRẺ NGỒI TÙ
Tội nghiệp con thơ cùng mẹ trẻ
Vào tù ở tuổi mẹ còn non
Con thơ năm tuổi xa lìa mẹ
Mẹ trẻ hai mươi nhớ đến con

Mới có mười lăm đã có chồng
Nửa chừng bỏ học để sanh con
Vì tiền nhẹ dạ nên làm đại
Mua bán tiết trinh vướng tội đồ

Bảy năm ngục tối án giam cầm
Pháp luật ban ra phải chấp hành
Mẹ nhỏ xa con đành ngấn lệ
Bùi ngùi nhớ lại mẹ cha anh

Kiếp số gia đình phải thế sao?
Vì đâu tù tội cứ mang vào
Anh trai cướp giật ngồi trong ngục
Cha mẹ từ lâu đã bị giam

Người ơi có thấy thương không hả?
Trẻ nhỏ ngồi tù bởi tại ai?
Đạo lý luân thường chưa hiểu hết
Gia đình xã hội đúng hay sai?
10/3/2013. Dũng Võ.
Vịnh bài báo Người mẹ 20 tuổi mang tội hiếp dâm trẻ em. ( Nguyễn thị Trang, Ngô Quyền, Bắc Giang )

#1
    vodung61 10.03.2013 22:03:29 (permalink)
    0
    NÀNG DÂU HIỆN ĐẠI
    Nàng dâu biếng nhác hay sinh chuyện
    Nghĩ cách ra đường kiếm việc làm
    Sửa mẹ đầy căng tràn ướt áo
    Nhưng mà sữa ngoại vẫn đầy nhà

    Ra đường giả bộ đi công tác
    Quán xá vui chơi với bạn bè
    Tối mịt về nhà phè ra ngủ
    Chồng con mặc kệ cứ đi đêm

    Cơm canh có sẵn ngoài hàng quán
    Cứ thế mua về đỡ tốn ga
    Giặt ủi đồ dơ ngoài cửa tiệm
    Lo chi tiền điện thấp hay cao

    Quét dọn lau nhà có mẹ chồng
    Trông coi cháu nhỏ chẳng ngồi không
    Canh nhà đuổi trộm cần gì chó
    Cháu nội bà lo phải quá rồi

    Chuyện nhà đẩy hết cho bà nội
    Chủ nhật đi chơi suốt cả ngày
    Áo mỏng hai dây khoe lỗ rốn
    Quần đùi ngắn ngủn lộ chân dài

    Bếp núc sao bằng game kiếm thế
    Hi hi chit chat với trai làng
    Cà phê nhạc rap ôm nhau nhảy
    Bia rượu nâng ly uống đến say

    Phụ nữ ngày nay là thế đấy
    Nàng dâu tính toán biết lo xa
    Đàn bà hiện đại chồng con nể
    Xã hội cười chê cũng chẳng sao
    23/1/2013. Dũng Võ.
    #2
      vodung61 10.03.2013 22:04:57 (permalink)
      0
      PHÉP MẦU
      Nếu anh có phép nhiệm mầu
      Cho em thực tế không cần ước mơ
      Nếu em ước muốn làm thơ
      Anh làm giấy bút nằm chờ ý hay
      Nếu em muốn có căn nhà
      Anh làm biệt thự cho nàng trú thân
      Nếu em muốn được ái ân
      Anh làm chiếc nệm em nằm em chơi
      Nếu em muốn được vui cười
      Anh làm bộ mặt thằng khờ bán rau
      Nếu em hóa kiếp Hằng Nga
      Anh làm chú cuội tựa đa chờ nàng
      Nếu anh thế được ngọc hoàng
      Anh ban sức khỏe muôn đời cho em
      Nếu em biến hóa thành tiên
      Anh làm cánh hạc đưa em về trời
      Nếu em mệt mỏi nghỉ ngơi
      Anh làm chiếc quạt thổi vơi nỗi sầu
      Mai sau đến lúc bạc đầu
      Cùng em nhớ lại phép mầu ước mơ
      26/12/2012. Dũng Võ.
      #3
        vodung61 10.03.2013 22:13:09 (permalink)
        0
        NHỚ ƠN MẸ
        Công mẹ sanh ra ơn dưỡng thành
        Nuôi con khó nhọc chẳng than van
        Công ơn dưỡng dục cao như núi
        Chưa trả ơn sâu mẹ đã xa…
        Lúc nhỏ ham vui quên nghĩa nặng
        Về già nuối tiếc nhớ tình thâm
        Cho nên lúc sống cần trân trọng
        Mẹ đã xa rồi kiếm được sao?
        11/2/2013. Dũng Võ.
        #4
          vodung61 10.03.2013 22:17:49 (permalink)
          0
          NHẪN
          Trao nhau chiếc nhẫn để làm bằng
          Kết nghĩa tình thâm đến bạc đầu
          Nguyện ước trao tay xin hãy nhẫn
          Nhường nhau tiếng nói thuận đôi đàng
          Hơn thua một chút rồi hối hận
          Nhẫn nhịn đôi lần khỏi ăn năn
          Khôn khéo hơn người nhờ chữ nhẫn
          Đối nhân xử thế nhẫn làm đầu
          10/2/2013. Dũng Võ.
          #5
            vodung61 10.03.2013 22:36:17 (permalink)
            0
            HOA VÀ BƯỚM
            Hoa xinh trổ nụ đâm chồi
            Bướm ong ve vãn bỏ mồi thả câu
            Anh là cánh bướm yêu hoa
            Nhưng vì bận rộn làm cho hoa sầu
            Xa em thấp thỏm lo rầu
            Cà phê em uống nhịp cầu em qua
            Hoa xinh vắng bướm buồn so
            Bầy ong lợi dụng làm cho hoa cười
            Nơi xa cánh bướm ghen hờn
            Đem lòng ganh ghét loài ong bụng tròn
            Bầy ong trơ trẽn nhởn nhơ
            Dùng lời mật ngọt bướm hoa xa rời
            Hoa xinh đã có bướm rồi
            Sao còn chọc ghẹo làm cho bướm buồn
            Thương hoa bướm đã lệ rơi
            Muốn cho tình địch phải rời xa hoa
            Dù rằng bị mắng là tồi
            Hoa xinh yêu bướm có tồi cũng cam.
            16/1/2013.Dũng Võ.
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9