Thơ Sương...
lifesishard 13.03.2013 19:32:57 (permalink)
0
Chào các anh chị ạ... Em là mem mới, rất yêu văn học... Và em cũng có viết linh tinh mấy bài <tạm coi là thơ>... hì hì! Các anh chị góp ý nhẹ nhàng nhé! :)))
 
Thơ sương 1.
 
Trời mùa sương giăng ngập cả sớm buồn
Tôi đi tìm một nửa mảnh hồn tôi
Nửa mảnh hồn theo em sớm tối
Nửa dại khờ nằm lặng ngắm sương rơi.
 
Lạnh, đã lạnh, trời nỡ giăng sương sớm!
Có ai ngồi, cùng thở để sương tan!*
Nỗi cô đơn cuốn vào làn hơi tản
Trong khói trời tình vẫn đượm miên man.
 
Thương lẳng lặng thương thầm côi cút
Thương êm đềm bóng dáng ở phía xa...
Có phải chăng em là tất cả?
Là giọt sương pha lê trên mầu lá?
Là nắng hé gọi bình minh rạng rỡ?
 
Là tất cả, sao chẳng thể là anh?

02/03/2012 by Kiếp Lá Cỏ.
 
-------------------
Vô đề 12
 
Bài thơ đầu tôi sắp viết về em
Những mông lung suy nghĩ khó xếp vần?
Biết viết gì mái tóc xõa ngang va
iGương mặt cúi, em nghĩ gì mê mải???
Để trong tôi còn mãi đi tìm???

Mùa đông này gió lạnh buốt hai vai
Trang sách dày hờ gấp nỗi nhớ ai...
Có phải mùa thu tàn tạ mất rồi
Nên đông đến có thêm phần ủy mị???

Gió rét mướt, đường đời lắm thị phi
Đôi mắt e vẫn chứa đầy suy nghĩ
Vẫn mông lung, thơ phú khó xếp vần?

Biết viết gì mái tóc xõa ngang vai?
Gương mặt cúi, em nghĩ gì mê mải???
Để tim tôi rối nhịp mãi không ngừng....

Có phải nụ cười là giả dối không em?
Sao anh thấy nó lừng khừng gượng gạo?
Ánh mắt nhìn sao cứ mãi lắc lơ?????

Có phải mùa thu tàn tạ mất rồi
Nên đông đến có thêm phần ủy mị???
Có phải??? Có phải ??? Có phải không em???
19/12/2012 by Kiếp Lá Cỏ
 
#1
    Xmanhn 14.03.2013 07:31:54 (permalink)
    0
    Hay quá, bạn phát huy post bài tiếp nhé.
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9