Tiếng Thơ Buồn

Tác giả Bài
Mùa thu lá bay
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2013
Tiếng Thơ Buồn - 14.03.2013 00:22:19
0
Nâng nhẹ trên tay bông cúc vàng
Lòng nghe tình cúc thấm tràn sang
Hồn ta như đã hòa hồn cúc
Một khúc tình ca...một khúc đàn
Dù không khoe sắc chẳng tỏa hương
Cúc chỉ đơn sơ giữa đời thường
Sao cúc lại làm ta xao xuyến
Để nửa hồn đau ...nửa hồn thương
Sao trời sinh cúc lại sinh ta
Một hồn lãng tử ....một hồn hoa
Gặp gỡ làm chi cho sầu khổ
Mộng ước về đâu ... tình vẫn xa
Nhìn nàng cúc nhỏ ngủ trên tay
Từng cánh hoa mơ giấc mộng đầy
Muốn hỏi hồn hoa nàng có muốn
Vui hát cùng ta khúc tình này
Cúc nở xinh như một miệng cười
Cho ta mật ngọt lẫn xuân tươi
Tuổi xuân sẽ đẹp vì có cúc
Cúc đem hương ấm thấm lòng người
Sầu muộn mà chi hỡi cúc vàng
Hãy mở lòng ra đón xuân sang
Hồn hoa sẽ điểm tô sắc mới
Cho tình cúc đẹp với nhân gian
Biết nói gì đây với nàng hoa
Cúc vàng xin hãy hiểu lòng ta
Tình cao nghĩa trọng xin bày tỏ
Một mảnh tình riêng ta với hoa
Mùa thu lá bay 12/ 01/ 2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2013 22:46:54 bởi Mùa thu lá bay >

Mùa thu lá bay
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2013
Yêu...! - 14.03.2013 23:11:42
0
Có gì nghe như tiếng ngọc chạm tơ vàng
Đang thánh thót làm hồn ta run rẩy
Tiếng cung đàn gì theo gió ngàn đưa đẩy
Vào sâu trong hồn thành một cảm giác không tên
Rung tận trời cao như sấm sét vang rền
Và đánh xuống làm xác thân ta tê dại
Có gì mà hồn phải vội vã vẽ lại
Vào trong tim một hình bóng của ai
Để cho ta phải trăn trở suốt đêm dài
Để ta phải nhớ người da diết
Để ta với người hình như quá thân thiết
Để với người ta chẳng có phút giây quên
Có gì mà người đã tạo nên xao xuyến
Có gì mà người làm ta quyến luyến
Có gì làm hồn ta với hồn người hoà quyện
Để phút giây đợi chờ như là cả trăm năm
Có giềm như tơ , mát như lụa tằm
Đã êm ái buộc ta vời người vào một cõi
Cõi ưu tư và cũng là cõi vấn vương
Để khi xa thì thấy nhớ thấy buồn
Thấy cả lòng mình như luôn luôn trống vắng
Có gì rung động trong từng giọt nắng
Lám nặng lòng cây lá phải xôn xao
Người đã đến và hồn ta bỗng nôn nao
Muốn ghì chặt người vào tim đỏ thiết tha
Để ở đó ta cho người tất cả....
Cho tất cả có phải là......tình yêu...!
Mùa thu lá bay 04/03/2013
 
 

Mùa thu lá bay
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2013
Nhớ...! - 14.03.2013 23:47:31
0
Có gì như đang khơi động lòng tôi
Để cung đàn tim bỗng bồi hồi
Rung động trong từng tiếng , trong từng nhịp
Cho thân ngơ ngẩn , dạ rã rời
Để rồi hồn bỗng dưng thao thức
Vẽ vào tim chân dung của một người
Để cho từng mạch máu bỗng chơi vơi
Để cảm xúc phải buông lời than thở
Nhớ...đến ngỡ ngàng ...đến ngẩn ngơ !
Nhớ nồng nàn từng nụ cười , mắt liếc
Nhớ tha thiết trong từng nụ hôn trao
Nhớ lắm....đôi má ửng hồng của hôm nào
Khi hai đứa trao lời yêu vội vã
Nhớ đậm đà...đôi mắt sáng long lanh
Để vòng tay yêu cũng thành...vòng nhớ
Nhớ làm sao từng hơi thở lẫn mùi hương
Ôi ! nỗi nhớ như cung đàn muôn điệu
Làm rung động để lòng phải nghẹn ngào
Nhớ...như lưỡi dao đâm , như roi quất vào tim
Làm tim phải rên rỉ...phải than van
Nhớ....cảm xúc mang hình viên đạn
Xoáy lòng tan nát và tôi gục ngã trước người
Bởi vì đâu...lòng cứ chơi vơi ?
Bởi vì đâu...phải đợi phải chờ?
Vì nhớ người... tôi ra ngẩn vào ngơ
Vì nhớ người....tôi nhớ đến dại khờ !
Mùa thu lá bay 09/03/2013

Mùa thu lá bay
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2013
CÔ ĐƠN - 15.03.2013 17:11:48
0
Có phải cô đơn là trống vắng ?
Khi hồn ta lạc trong mắt em
Có phải cô đơn là thầm lặng ?
Khi cõi lòng ta ngập bóng đêm
Em ơi ! cô đơn là khoảng trời xa cách
Khi cùng nhìn nhau mà chẳng thấy nhau
Rồi lẻ loi trôi như những tinh cầu
Và cuộc đời hoang vu như sa mạc nắng
Còn gì không khi đời sầu lẻ bóng
Và bên đời lặng lẽ một mình ta
Nghe dế nỉ non dưới trăng tà
Như tiếng vọng kêu thương từ nửa hồn đã mất
Từ khi em lấy nửa hồn anh đến giờ
Nửa hồn còn lại bỗng bơ vơ
Để giây phút cô đơn về chất ngất
Là lúc cô đơn đến dại khờ
Trả lại đi em ! nửa hồn anh đã mất
Và hãy cho anh nửa ấy yêu thương
Bởi lẽ nhớ thương là hạnh phúc lạ thường
Của loài thiêu thân khi đi tìm ánh lửa
Này em ! nếu đời còn thiếu vắng những nụ hôn
Thì cô đơn chính là tù ngục của tâm hồn
Nên đi giữa dòng đời anh chỉ thấy
Trong mắt buồn hiu hắt những mộ chôn
Tại sao thế giới đông người mả anh vẫn...
Âm thầm đi giữa nhân thế vô tình
Bởi đêm đen đâu có ánh bình minh
Nên ta vẫn nhìn nhau xa lạ
Em ơi ! nếu cô đơn là tất cả
Những ngôn từ không mang nghĩa yêu thương
Thì cô đơn là cảm xúc lạ thường
Khi ta khát khao được yêu và được sống
Và như vậy cô đơn là cánh cổng
Của đường yêu và của cả tim mơ
Mắt cô đơn là mắt của đợi chờ
Tim cháy bỏng là tim cô đơn nhất
Em ơi ! cô đơn là tiếng lòng chân thật
Là tiếng gọi của tim hướng vọng một trái tim
Là ngọn lửa dẫn bước ta đi tìm
Tình yêu cà nửa hồn yêu dấu
Mùa thu lá bay 12/02/2013
 

Mùa thu lá bay
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2013
BIỂN NHỚ - 15.03.2013 17:44:48
0
Nào ai đong được niềm thương nhớ
Của tháng năm dài anh nhớ em
Và ai sẽ đếm được bao giọt nước 
Mà biển giăng sầu nhớ từng đêm
Em ơi ! biển nhớ... biển thét gào
Biển gọi tên em ... sóng lao xao
Từng cơn sóng vỗ trên bờ đá
Tựa trái tim đau ngập máu đào
Biển nhớ và biển rất yêu em
Biển nhớ khôn nguôi đến khát thèm
Được yêu em trong từng con sóng lớn
Được ấp yêu như một thủy triều êm
Em có nghe biển gọi tên em trong thương yêu ?
Để cháy đỏ nhớ nhung trong nắng chiều
Hoàng hôn như đổ vào lòng biển
Mọt mặt trời đẫm máu chết cô liêu
Khi tình đã mênh mông như biển lớn
Thì sóng nhớ thương ... sóng bạc đầu
Và khi em đi...Trời đã làm giông bão
Cho biển dâng trào những cơn đau
Nếu một ngày yêu là để vạn ngày sầu
Cho đầy thương nhớ trong mắt sâu
Thì xin hãy hiểu cho lòng biển
Khi vắng em rồi... biển xanh xao
Lời yêu ngọt ngào sao không nói em ơi !
Để tim vẫn tìm tim trong cuộc đời
Xót xa thương nhớ nên .... biển mặn
Và tình ca biển nhớ sẽ muôn đời
Mùa thu lá bay 03/02/2013

Mùa thu lá bay
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2013
EM và NẮNG HẠ - 15.03.2013 18:31:31
0
Em đẹp quá ! rực rỡ trời nắng hạ
Mỗi bước đi như điểm ánh vàng sa
Nụ cười tươi như thắm cả muôn hoa
Và anh đã yêu ... mối tình rất lạ
Em có nghe reo vui từng giọt nắng
Lung linh một màu nắng thủy tinh
Si mê em như một gã si tình
Và âu yếm gọi tên em  : nàng Hạ !
Em nào biết nắng ươm vàng mộng ước
Để em là nhan sắc đã lên hương
Thắp sáng trong em ngọn lửa yêu thương
Và em thành nàng tiên trời nắng hạ
Lặng nhìn em thướt tha đi trong nắng
Tóc bay bay như gió lụa vờn bay
Trên mắt môi nắng như tỉnh như say
Vì nắng cũng trở thành một nhan sắc
Anh không biết em hay là nắng hạ
Đã biến anh thành một gã  cuồng si
Yêu dáng ngọc theo từng bước em đi
Trên mắt môi ...anh yêu từng giơt nắng
Nắng vẫn vô tư cho đời  ánh sáng 
Em mãi hồn nhiên trong nét đẹp thiên thần
Còn anh ôm phận buồn giữa thế nhân
Chẳng có gì ngoài tiếng thơ sầu vọng lại
Em và nắng vẫn là nguồn say đắm
Của thi nhân và của cà lòng anh
Để lời hay, ý đẹp, mộng chân thành
Hòa trong nắng vá chìm trong mắt ngọc
Em hãy đến với lời tự tình của nắng
Và để hồn tan với nắng vàng
Hồn anh sẽ uống từng giọt nắng
Để hát cùng em một khúc đàn
Em và nắng hạ... một trời thương
Nắng cho em nhan sắc đà lên hương
Nếu nắng theo em đi muôn lối
Anh cũng theo em vạn nẻo đường
Nắng vẫn quanh em ... đổ muôn chiều
Lòng anh như đổ xuống em yêu
Trên đường gót ngọc em đi ấy
Là cả hồn anh với tịch liêu
Em đi để lại buồn trong nắng
Và để thành sầu trong mắt anh
Như tím cả hoàng hôn trong màu mắt
Đời mất em như lá xa cành
Xin giữ dùm tôi màu nắng hạ
Để nắng đong đầy đôi mắt nhung
Giữa muôn trùng nắng anh sẽ gọi
Gọi mãi tình yêu đến vô cùng...!
Mùa thu lá bay 21/01/2013
 

Mùa thu lá bay
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2013
TÌNH BUỒN TRƯƠNG CHI - 15.03.2013 19:09:47
0
Nào ai thấu hiểu được tình sầu
Trương Chi ngày ấy ... mối tình đau
Bởi yêu say đắm nàng quận chúa
Nên trái tim lầm lỡ biết về đâu !
Nhưng có tình đẹp nào trong thế nhân
Mà chẳng thương đau , chẳng gian truân
Dù hồn có chết trong thương nhớ
Vẫn mãi yêu thôi chẳng ngại ngấn
Này mối tình trong như tiếng hát trong
Là cả tình yêu , cả nỗi lòng
Rồi khi thương nhớ như biển rộng
Là lúc tình như đã mênh mông
Dù tiếng hát là lời tỏ tình vô vọng
Vẫn cất cao như một khúc nhạc yêu
Cho cảm thương và nhung nhớ thật nhiều
Nàng tương tư chàng và tha thiết chờ mong
Đong đấy tương tư dài năm tháng
Ngỡ ngàng sao ! khi ta đã gặp nhau
Lời chối từ sắc như một lưỡi dao
Làm chảy máu tim yêu và hồn nhớ
Đời thương đau khi tình yêu tan vỡ
Bởi yêu nhiều nên tình chẳng hề tan
Tình đã thành bất tử giữa nhân gian
Và chết vì yêu là tình ca muôn thuở
Biết nói gì ! khi nước mắt người thương
Nhỏ xuống hồn ai nỗi đoạn trường
Khi tình xa là muôn vạn tình nhớ
Thì ai chối bỏ được yêu thương
Một Trương Chi đó, một ta đây
Xót xa cay đắng cuộc tình đầy
Chỉ biết yêu thôi mà không nhận
Dù chỉ lời thương như thoáng mây
Yêu và được yêu là tình nhớ
Nhưng yêu không trọn thì tình đau
Ngậm ngùi đau xót cho Chi-Mỵ
Hay xót thương ta...cuộc tình sầu
Mùa thu lá bay 27/01/2013
 
 
 
 
 
 

Mùa thu lá bay
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2013
LỜI PHI LỘ - 15.03.2013 19:49:10
0
Lẩn thẩn lạc vào thư quán nọ
Ngớ ngẩn xin tìm chốn nghỉ chân
Cuộc đời lang thang...buồn lẩn thẩn
Lối sống ngớ ngẩn ....chẳng ai ưa
Mong rằng tìm được nơi tương ngộ
Kết nghĩa kim bằng với "mỗ" tôi
Văn chương chỉ như chim cánh cụt
Chẳng thể vút cao cõi trời xanh
Mong rằng các chư vị huynh đệ
Giúp đỡ "mỗ" tôi để lúc tuổi già
Có chút niềm vui cùng thi họa
Thiên lý tri âm thỏa ước mong
        Mùa thu lá bay 15/03/2013
 
 

Mùa thu lá bay
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2013
BUỒN TRONG KỶ NIỆM - 15.03.2013 20:50:45
0
Tiếng thở than buồn như tiếng mưa
Hồn ngậm ngùi đau mối tình xưa
Mưa cho tình buồn màu tang trắng
Gió gọi yêu thương biết mấy cho vừa
Buồn trong kỷ niệm chiều mưa ấy
Hai đứa trú mưa dưới hiên trường
Ánh mắt nhìn nhau dù chưa nói
Nhưng lòng đã gởi vạn niềm thương
Hồn như đã chìm vào trong mắt ai
Lòng nghe thổn thức suốt đêm dài
Và anh ép tim mình lên trang giấy
Thành cánh hoa yêu đẹp thời trẻ trai
Dưới sân trường , anh ngóng cổ cao
Thấy em , anh đến vội vàng trao
Phong thư hay cánh hoa tình chớm nở
Còn đẫm hương yêu vị ngọt ngào
Thẹn thùng nhận thư , em nhìn anh
Ánh mắt ân tình sáng long lanh
Của hồn trinh nữ trong như ngọc
Và dịu hiền như ánh trăng thanh
Rồi những chiều mưa ta bên nhau
Mưa lạnh nhưng ta ấm mối duyên đầu
Ta nhìn nhau để lòng thêm ấm
Che chở đời nhau trong hơi thở thâm sâu
Buồn trong kỷ niệm đầu xuân xưa
Hai đứa cùng nhau đi lễ chùa
Em dạy anh cầu kinh bái Phật
Cho tình đẹp như hoa trái đầu mùa
Anh dạy em làm dấu Thánh và cầu kinh
Chắp tay nguyện xin Chúa thương tình
Cho hai đứa được bên nhau mãi mãi
Cho đời được trọn nghĩa ba sinh
Ra trường.... hai đứa phải chia xa
Em về dạy học ở tỉnh nhà
Còn anh thân lính xông pha lửa đạn
Vẫn nhớ về em với bao kỷ niệm thiết tha
Những cánh thư còn đậm hương yêu
Còn mang hơi thở nhớ nhung nhiều
Chữ ký còn in môi hôn đỏ
Em gởi ...để anh bớt cô liêu
Trên trời đêm như có ngàn đôi mắt
Đôi mắt nào tha thiết để anh yêu
Trên thế gian có bao nhiêu khuôn mặt
Khuôn mặt nào làm xao xuyến anh nhiều
Rồi nơi chiến trường xa...nhận tin nhà
Báo rằng em đã theo chồng về xứ lạ
Trời không mưa nhưng lòng anh mưa đổ
Thấm mặn bờ môi những giọt tình xót xa
Người đã xa sao tình vẫn còn đây
Còn in bao kỷ niệm trong tim này
Nhìn mưa buồn gợi bao kỷ niệm
Bên chồng , chắc nàng đâu có hay !
Trời mưa xui khiến cho ta gặp nhau
Sao trời lại khiến tình thương đau
Đơn côi một mình trong lửa đạn
Anh chẳng hiểu sao tình phai màu !
Một hôm về phép , giữa phố đông
Tôi gặp một người .....phải em không ?
Ngập ngừng như thể chưa quen biết
Bồng con em lặng lẽ đi theo chồng
Càng giận càng thêm nhớ thương thôi
Buồn trong kỷ niệm mưa vẫn rơi
Anh về gom góp bao kỷ niệm
Viết thành thơ ...than thở với tim côi
        Mùa thu lá bay 02/03/2013
 
 
 

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
Re:Cúc và Tôi - 15.03.2013 20:53:42
0
Bạn mến !

Rất vui khi được bạn tham gia vườn thơ cùng chúng tôi, nhưng xin bạn hãy đăng tất cả các bài cùng một topic . Bạn có thể đọc thêm ở link sau đây : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=178250

Chúc bạn vui !

Mùa thu lá bay
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2013
EM LÀ NỮ HOÀNG SẦU MUỘN - 16.03.2013 09:53:29
0
Em mãi là nữ hoàng của lòng anh !
Một ngôi thần thánh giữa lòng trần
Và anh chỉ là thân nô lệ
Xin được yêu em....dẫu một lần
Nhưng đời đâu phải như mơ ước
Nên mỗi lần gặp...mỗi lần sầu
Em vẫn lạnh lùng như thần thánh
Dù anh thành tâm đã nguyện cầu
Hay là thần thánh quá cao sang ?
Nên tình nhân thế em chẳng màng
Phải chăng Trời đã cho em sầu muộn
Nên lòng đã khép cửa địa đàng
Đau xót cho anh....Tiếc cho em !
Yêu thương đã khuất bóng bên thềm
Tuổi xuân đã qua trên mái tóc
Hồn cô đơn vẫn chất ngất trời đêm
Em nhìn anh....mắt sấu sắc lạnh
Cho giá băng phủ xuống đời anh
Và trong mắt ấy anh là tội phạm
Sẽ phải vong thân ...phải đóng đanh {đinh}
Khi em đã treo anh lên đỉnh sầu
Là lúc tình đau đã cho nhau
Và trên thập tự yêu thương ấy
Nối lại cho em mối tình đầu
Biết trả lời sao ? Thưa nữ hoàng !
Khi thành sầu nghi ngút một màu tang
Khi lòng em chẳng còn yêu anh nữa
Anh biết tìm đâu dấu thiên đàng !
Một trái tim khô ....Một mùa đông
Một cuộc tình đau.... Phận má hồng
Lỡ làng duyên nợ âu đành phận
Đời có còn ai để chờ mong !
Và khi trong em chỉ là tình tuyệt vọng
Còn trong anh vẫn là tình hoài mong
Thì hai ta trên sóng đời cuồng nộ
Chỉ là hai chiếc lá chẳng chung dòng
Thôi thì em cứ là nữ hoàng sầu muộn !
Để anh mãi mãi là kẻ cuồng si
Nhìn tình yêu sao cứ mãi trôi đi
Anh cúi mặt mà nghe hồn nhỏ lệ
      Mùa thu lá bay 30/01/2013

Mùa thu lá bay
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2013
BƯỚM và HOA - 16.03.2013 10:45:45
0
Trời đã cho nàng một sắc hương
Của loài hoa đẹp giữa đời thường
Trời cũng bắt ta làm thân bướm
Mãi mãi tìm hoa để vấn vương
Từ đó một màu nhiệm yêu thương
Đã sinh ra từ mối tình hoa- bướm
Đẹp làm sao những nụ hôn thắm đượm
Của ân tình khi bướm đến chào hoa
Như vòng tay yêu...hoa từng cánh mở ra
Dâng bướm cả hương thơm và mật ngọt
Bởi đam mê nên đời hoa đã trót....
Lỡ dâng đời cho chàng bướm hào hoa
Thạt đớn đau ! khi trong vòng tay lạ
Hoa nào buồn cho tan tác cánh hoa rơi
Trong mắt đêm...ta âm thầm chờ đợi
Loài hoa không hương sắc nhưng thuỷ chung
Là bướm...ta yêu nàng ấy vô cùng
Yêu trinh trắng nàng hoá thân làm hoa dại
Mến thuỷ chung ta mặc xác bướm theo ai !
Đó là chuyện tình hay chuyện liêu trai?
Có hoa có bướm....một vòng đời
Tình hoa nào đẹp cho bướm lả lơi
Và bướm có thương hoa tiếc ngọc
Hay chỉ vô tình vào cuộc chơi ?
Có phải tình hoa , ý bướm là như thế ?
Một vòng xoay : cho - nhận - rồi biệt ly
Có gì lưu luyến cho kẻ ra đi
và xao xuyến gì cho người ở lại?
Dù chỉ là bướm si tình và ngây dại
Ta thầm hỏi đâu là nguyện ước ba sinh...
Lời yêu nào mang ý nghĩa chân tình?
Một câu hỏi như tiếng thơ buồn vọng lại
Tình ai sầu như chết cả mùa đông
Hồn hoa buồn héo cả môi hồng
Nhưng tim trinh trắng luôn ngời sáng
Ngỡ ngàng thầm hỏi....phải nàng không?
Lạnh lùng hoa khép kín đôi môi
Bên đời....hoa sống kiếp đơn côi
Nhưng tim cháy bỏng còn nguyên vẹn
Trinh nữ nàng hoa...đúng nàng rồi !
Khi tình ta chẳng đẹp ý nàng
Thì hồn ta là cả một lời than....
Ai nỡ để tình hoa và ý bướm
Thành một tơ duyên  quá bẽ bàng !
Hồn bướm mơ hoa....cũng xa rồi
Bướm về sống kiếp bướm đơn côi
Nhưng tình hoa vẫn đong đưa theo gió
Và bướm đi tìm....chỉ thế thôi   !
        Mùa thu lá bay 20/02/2013
 
 

Mùa thu lá bay
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2013
TÔI ĐI TÌM MÙA XUÂN ! - 16.03.2013 11:19:53
0
Tôi mãi đi tìm một mùa xuân
Một mùa xuân đẹp giữa nhân trần
Nhưng thời gian dần trôi trên mái tóc
Chẳng thấy xuân đâu..nên bâng khuâng !
Đôi khi đau đớn ...tôi tự hỏi ..
Ai sẽ cho tôi ...một xuân hồng ?
Trên môi tươi thắm , trong mắt trong
Cho ấm vòng tay tình xuân nồng
Phải chăng mùa xuân là vẻ đẹp...
Của sắc hương thơm vạn cỏ hoa
Hay mùa xuân là dáng ngọc ngà
Của nhan sắc đã lên hương từ băng giá
Xuân có ẩn mình trên trời xanh
Hay trong hoa thắm , lộc trên cành
Xuân có ở trong lòng thiếu nữ
E ấp tuổi yêu...mộng duyên lành ?
Nhân thế vui mừng đón xuân sang
Ngàn hoa khoe sắc dưới nắng vàng
Và xuân như đang mặc áo mới
Cho cả muôn loài , cả nhân gian
Tôi đi tìm mùa xuân nào đây ?
Vậy mà xuân đến tôi chẳng hay !
Bên đời lặng lẽ...tôi thầm hiểu
Xuân là cả yêu thuơng lẫn tình đầy
Tôi đi tỉm mùa xuân trong tiếng đêm
Để thấy xuân trong từng nhịp đập con tim
Và sẽ nhìn sâu trong mắt người ấy
Để thấy mùa vuân tôi mãi đi tìm
Nhưng xuân vẫn là xuân của mọi nhà
Và em giờ là vợ người ta
Nên xuân vẫn lạnh lùng đi trên mái tóc
Luyến tiếc xuân qua chỉ có....cội mai già !
{tôi đi tìm mùa xuân....tìm thế thôi..!}
      Mùa thu lá bay 30/01/2013
 

Mùa thu lá bay
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2013
HOÀI CẢM - 16.03.2013 12:03:59
0
Tôi cũng đã sống trong thời chiến chinh
Một thời đẫm nước mắt và bao cảnh điêu linh
Người mất...biền biệt tỉnh viễn xứ
Người còn....mang nặng khối u tình
Và những cuộc tình trong chiến tranh 
Vẫn chỉ là làn khói mong manh
Người khóc ai ra đi trong lửa đạn
Người hận tình si , mộng chẳng thành
Tôi cũng từng đưa tiễn bạn bè
Là chiến binh hy sinh khi đời còn quá trẻ
Để lại người thân bên nấm mồ quạnh quẽ
Với mối tình đau không thể lạt phai
Tôi cũng thấy trên đầu người vợ trẻ
Một vành tang đang nhỏ máu xuống tim chàng
Như thể khắc ghi một dạ đá vàng
Không thay đổi dù đời bao dông tố
Lần tiễn đưa trên chiếc xe tang ấy
Có anh, có tôi , có nàng...và tôi thấy...
Trong mắt nàng còn sáng lửa yêu thương
Cho tất cả những ân tình sống dậy
Tôi cũng muốn chết như chàng chiến binh
Để được nàng cho những giọt nước mắt ân tình
Để được tôn thờ trong tim ngọc
Và để tim nàng nhỏ máu xuống tim mình
Những bài ca nào gieo bao cảm thương...
Một " Đồi hoa sim " hay " Nguyễn Thị Mộng Thường "
Còn xót xa gì hơn " Chuyến xe ba người " ấy
Và vần thơ nào làm ta phải sầu vương  !
Chiến tranh dù sao cũng qua rồi
Nhưng ai hàn gắn được những chia phôi
Và ai có thể lau khô dòng lệ
Của người mất người thương trong cuộc đời
Một vần thơ thay nén nhang niệm người đã khuất
Một hoài cảm thay cho tấm lòng chân thật
Gởi đến ai có tâm tình giống như tôi
Rằng yêu thương muôn đời là kỷ vật
Khi đã cho thì chẳng mất bao giờ
       Mùa thu lá bay 22/02/2013

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
Re:HOÀI CẢM - 16.03.2013 16:17:17
0
bạn mến !
 
lần cuối cùng, tôi xin bạn hãy vui lòng post tất cả các bài thơ theo 1 topic .
 
nếu như đã có lòng tham gia chung vui cùng chúng tôi, xin bạn hãy tôn trọng và theo qui tắc !
 
cám ơn và chúc vui !

Mùa thu lá bay
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2013
TẠI SAO NÀNG VẪN YÊU MÀU TÍM ? - 16.03.2013 23:36:44
0
Tại sao nàng vẫn yêu màu tím ?
Màu buồn tan tác của thế gian
Màu thương đau của chiều xuống nắng tàn
Màu tang tóc khi sinh ly tử biệt
Tại sao nàng vẫn yêu màu tím ?
Một màu như nhuộm cả mộng mơ
Để mắt nàng là cả một trời thơ
Mà tôi đã làm rơi hồn mình trong đó
Còn nhớ ngày xưa khi ta thơ bé
Hai đứa chơi trò bắt bướm hái hoa
Anh vẫn thường chọn con bướm đẹp
Âu yếm tặng em để làm quà
Em cũng tặng anh một chùm hoa
Màu hoa tim tím thật là dễ thương
Hoa sim chân thật và bình thường
Như trao gởi cả chân tình và mộng ước
Tại sao nàng vẫn yêu màu tím ?
Dù bây giờ hai đứa đã lớn khôn
Nhưng vẫn yêu màu tím của tâm hồn
Nên tím cả vần thơ em trao tặng
Tuổi mới lớn , tuổi mới biết vấn vương
Hai đứa giờ biết chơi trò yêu thương
Sân trường anh thường hái hoa phượng đỏ
Tô thắm môi em để em đẹp đến lạ thường !
Hai đứa cũng chơi trò chú rể - cô dâu
Hoa sim tim tím em cài lên đầu
Còn anh hái hoa cà làm lễ vật
Dâng tặng cô dâu...nụ hôn đầu
Tại sao nàng vẫn yêu màu tím?
Vì tình hai đứa tím thủy chung
Và anh yêu màu tím ấy vô cùng !
Như đã yêu em và khung trời mây tím
Chỉ là lục bình trôi trên sông đời nổi trôi
Nên tím thủy chung chẳng đổi dời
Một đám cưới đơn sơ nhưng tình đẹp ý
Anh cùng "thi sĩ tím " đã sánh đôi
Em đã cho anh cả chân trời tím
Từ trong thơ cho đến cả cuộc đời
Là cả hạnh phúc em hằng mong đợi
Và anh mộ mến....thuơng quá đi thôi !
Tại sao nàng vẫn yêu màu tím?
Bởi lòng hai đứa tím như nhau
Từ thuở bé thơ cho đến lúc bạc đầu
Tím tình thơ dại nay tím tình phu phụ
Tại sao nàng vẫn yêu màu tím?
Một màu của lưu luyến nhớ nhung
Bởi càng yêu thì càng thuơng nhớ vô cùng
Tình càng xa càng tím màu tình nhớ
Tại sao nàng vẫn yêu màu tím?
Em mất rồi....em để tím lại cho ai?
Cho anh hay bầy con thơ dại !
Anh tiễn em...đường đến nghĩa trang
Theo dấu chân màu tím vẫn ngập tràn
Trong mắt và cả chiều hoang biền biệt
Để hàng cây sầu tím đứng chịu tang
Bên mộ...anh và các con vẫn còn đây
Giữa không gian chiều tím giăng đầy
Mà nghe hoàng hôn nuốt nắng vàng vào thuơng nhớ
Như lòng gió tỉ tê sầu với hàng cây
Tại sao nàng vẫn yêu màu tím?
Màu tím đau thuơng...tím biệt ly
Thật đau lòng kẻ ở người đi
Và chúng mình giờ âm dương cách biệt
Nhìn vành tang trắng trên đầu con
Anh muốn chết đi...nhưng nghĩ còn...
Con thơ là hoa sim đang chớm nở
Em để anh dạy dỗ trông nom
Bây giờ các con đà khôn lớn
Phận người anh muốn trả cho xong
Nhưng nợ em , nợ tím , anh còn nợ
Còn ai trả cho anh món nợ lòng !
Trên trời nàng có còn yêu màu tím?
Hãy để tím bắc cầu cho nhớ thuơng
Để anh sẽ về với chân trời tím
Cùng em chung hưởng " tím vô thuờng " !
       mùa thu lá bay 02/03/2013
 

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
Re:TẠI SAO NÀNG VẪN YÊU MÀU TÍM ? - 17.03.2013 00:16:45
0
Bạn Mùa Thu Lá Bay,
 
Chúng tôi tạm thời khoá nick bạn đến ngày 24 tháng 3 , 2013
 
Lý do : BĐH 2 lần nhắc và 1 lần pm cho bạn mà vẫn không thấy bạn theo nội qui đã định .
 
Nếu qua thời hạn ban nick, bạn vẫn không thể theo kịp nội qui . Chúng tôi đành khoá nick bạn vô thời hạn .