NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THÂY...
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 17 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 249 bài trong đề mục
võ phong trần 16.03.2013 14:36:47 (permalink)
0
NGƯỜI VÀ CHÓ
 
Xưa,các tô giới của người phương Tây ở Trung Hoa
Đều treo bảng: “cấm người Tàu và chó”!
Bị xem như súc vật,khiến “anh Ba”phẩn nộ!
Cùng là con người,sao lại nhục như thế kia??
 
Vốn ngoi lên từ đống tàn tro!
Quyết tâm làm giàu trên máu xương đồng loại!
Môi trường ô nhiễm,khiến cộng đồng kinh hãi!
Thâm tâm lại nghĩ mình tiến bộ văn minh…
 
Mộng Đại Hán chết rồi,nay bỗng hồi sinh!
Lớn miệng,to mồm,đòi dạy người khác bài học
Biển đảo của người,cứ muốn ra tay cướp!
Nuôi dưỡng hận thù,bắt chước đế quốc thực dân!!
 
Một quán ăn mất dạy,tọa lạc giữa thành phố Bắc Kinh!
Dám treo bảng: “..không tiếp người Việt Nam và chó”!?
Bọn bành trướng gắn nơi đay cái ngòi nổ!
Cảnh báo trước sau gì chúng cũng mở cuộc xâm lăng!!
 
Miệng chúng hô: Bốn tốt và mười sáu chữ vàng!
Nhưng lại điều tên lửa áp sát vùng biên giới!
Tham dầu ở Biển Đông,chúng tỏ ra nóng vội!
Lại thêm một trận Bạch Đằng,cho lịch sử Việt Nam???
 
Đừng nghe chúng nói,hãy nhìn chúng làm!
Muốn thoát kiếp chó,đừng gọi người bằng chó!
Mộng Đại Hán,trước sau cũng tan vỡ!
Phản bạn lừa thầy,tất sẽ bị chúng khinh…
 
PHONG TRẦN
#1
    võ phong trần 17.03.2013 08:22:15 (permalink)
    0
    CỐ ĐẤM ĂN XÔI
     
    Khi người dân Sirya kéo đổ tượng Assad cha
    Chế độ của Assad con thế nào cũng đổ!
    Ách độc tài tạo ra sự phẩn nộ!
    Cớ sao vẫn còn cố đấm để ăn xôi???
     
    Một chiếc ngai vàng thấm máu cả vạn người!
    Ông còn muốn giết thêm bao nhiêu nữa?
    Chế độ độc tài đã bị ném vào biển lửa!
    Gadhafi,Saddam Hussein,sao không lấy làm gương??
     
    Đợi đến khi chuột chạy cùng đường!
    Chui xuống hầm trét bùn,hay rúc vào ống cống??(1)
    Sự hận thù sẽ khiến người dân manh động!
    Tốt đẹp gì,cứ bám mãi không buông???
     
    Dẫu là thường dân hay bậc đế vương!
    Nhiều lắm cũng chỉ ngày ăn ba bữa!
    Ra đi được tiếng thơm,sao còn lần lựa?
    Huynh đệ tương tàn,không thấy xót hay sao???
     
    Tượng cha bị giày xéo mà con không đau?
    Vinh dự gì,khi người đời nguyền rủa?
    Lòng dân không an,chính là ngọn lửa!
    Đốt cháy bạo tàn,chuyên chính,bất nhân…
     
    PHONG TRẦN
     
    1.Saddam Hussein trốn xuống hầm trét bùn,Gadhafi chui rúc trong ống cống nhưng cả hai đều bị bắt và chết!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2013 21:07:42 bởi võ phong trần >
    #2
      võ phong trần 18.03.2013 15:16:52 (permalink)
      0
      DẬY MÀ ĐI
       
      Một trang thơ mới đăng được hai bài
      Phạm vào vùng cấm,nên bị người khai tử!?
      Vạch mặt Đại Hán là đụng vào thứ dữ!?
      Nhưng là công dân Việt Nam,biết phải làm sao???
       
      Nhớ xưa:
      Tiền nhân ta với xương trắng máu đào!
      Đắng cay,khổ nhục,quyết giữ nền độc lập!
      Một ngàn năm đô hộ,đầy máu và nước mắt!
      Ôm chặt trong tim,một điểm sáng Việt Nam…
       
      Những tên thái thú khôn xiết bạo tàn!
      Máu mỡ dân ta,suốt ngày lo vỗ béo!
      Bọn bán nước lại ra tay xà xẻo!
      Dưới búa trên đe,đau xót vô cùng!!
       
      Ngàn đời nhớ ơn cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng!
      Quần vận yếm mang,giành lại non sông gấm vóc!
      Trưng Nhị Nữ với tấm thân ngà ngọc
      Phải chịu vùi thây nơi dòng nước Hát Giang…
       
      Dân tộc ta chìm đắm giữa đêm đen!
      Bao cuộc khởi nghĩa bị dìm trong biển máu!
      Nền tự chủ nhen nhóm từ Khúc Hạo
      Phải đợi đến Ngô Vương Quyền mới đánh bật được xâm lăng!!
       
      Càng về sau,áp lực càng tăng
      Cái họa phương bắc,ăn sâu vào da thịt!
      Đinh,Lê,Lý,Trần…hàng hàng lớp lớp
      Cầm vũ khí đứng lên,bảo vệ giống nòi!!
       
      Ải Chi lăng,máu chảy thây phơi
      Trận Bạch Đằng,chôn thân miệng cá!
      Đồn Ngọc Hồi,cờ nghiêng giáo ngã
      Cha ông ta chi xiết hào hùng…
       
      Ngô Quyền,Lý Thường Kiệt,Lê Lợi,Quang Trung
      Nguyễn Trãi,Trần Hưng Đạo,những ngôi sao ngời sáng!
      Ta yêu hòa bình,nhưng sợ gì súng đạn?
      Khi đứng trước sự tồn vong của giống nòi
                                              Và đất nước lâm nguy…
       
      Hai cuộc chiến chống thực dân đế quốc,sách sử còn ghi
      Từng tất đất,trộn máu xương chiến sĩ…
      Ta không sợ đối đầu cùng hai cường quốc Pháp,Mỹ!
      Thế mà bây giờ…
       
      Tháng Giêng năm bảy tư,trên quần đảo Hoàng sa
      Giặc ồ ạt xua tàu chiến,tấn công lấn chiếm!
      Cướp được rồi,chúng không cần sĩ diện
      Vội đổi tên là thành phố Tam Sa…
       
      Phía Tây nam,chúng xúi giục can qua
      Đặt vào tay Khmer Đỏ một con dao thật bén!
      Ném đá giấu tay,không hề hổ thẹn!
      Chúng chỉ muốn dân tộc ta,từng bước suy vong!
       
      Thấy đàn em thất bại,chúng mở cuộc đại tấn công!
      Chín quân đoàn,cùng nhau vượt biên giới!
      Cuộc chiến tranh phi nhân nhằm người dân vô tội!
      Đốt sạch,giết sạch,gà chó chẳng tha…
       
      Năm tám tám,chúng lại tấn công Trường Sa!
      Sáu mươi bốn liệt sĩ,nhang tàn khói lạnh!
      Ôm chặt cờ Tổ Quốc,mà bao năm trời cô quanh!?
      Bạn trả lời giúp cho:chúng là bạn hay thù???
       
      Biển đảo bây giờ,trời đất vẫn âm u!
      Tàu chiến giặc gầm gừ như lang sói!
      Báo đài của chúng thì không ngừng mắng chửi!?
      Một tiệm snack thôi,cũng giở thói cuồng ngông…(1)
       
      Ta phải làm gì?
      Thơ đã xóa rồi,thôi thế cũng xong!
      Lời tâm huyết đã được vài người đọc!
      Vần thơ lịch sử,xin chan bằng nước mắt!
      Mong ai xem qua rồi,hãy dậy mà đi…
       
      PHONG TRẦN
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2013 08:32:35 bởi võ phong trần >
      #3
        võ phong trần 21.03.2013 09:58:06 (permalink)
        0
        CUỘC SỐNG KHÔNG GIỚI HẠN
         
        Năm tám hai,tại Melbourne Úc châu!
        Nick Vujecic chào đời,khiến mẹ cha ngất xỉu!
        Hội chứng Tetre Amelia khiến tay chân đều thiếu!
        Rối loạn gene kiểu này,ít gặp trên đời!!
         
        Cuộc sống gia đình thiếu hẳn nụ cười!
        Nhưng kỳ lạ thay,Nick hoàn toàn khỏe mạnh!
        Bàn chân hai ngón nhỏ xíu làm quen với máy tính!
        Đứa bé tật nguyền,tập bơi lội,đá banh…
         
        Không chân tay,vẫn thích học hành!
        Nhưng ở trường,Nick thường xuyên bị bắt nạt!
        Bạn bè miệt thị,tẩy chay,khiến tâm hồn tan nát!
        Nick đâm bi quan và hết muốn sống trên đời…
         
        May thay người mẹ can thiệp kịp thời!
        Cho Nick xem bài báo người đàn ông khuyết tật!
        Một phần thân thể mất,nhưng tâm hồn không mất!
        Tấm gương sáng này,giúp Nick đứng lên…
         
        Không có chân,nhưng còn có bàn chân
        Chỉ hai ngón mà cầm bút lướt trên máy tính!
        Chơi tenis,nghe điện thoại,cạo râu thật chuẩn!
        Nick là một chàng trai có nghị lực phi thường…
         
        Khát vọng sống mãnh liệt và ý chí quật cường!
        Khiến Nick Vujevic chiến thắng hoàn toàn số phận!
        Cuộc sống của chúng ta,vốn không có giới hạn!
        Nếu làm chủ được khả năng chinh phục của bản thân…
         
        Nick không có tay,nhưng lại có trái tim
        Dùng để chạm…khiến triệu người rung động!
        Dù trong hoàn cảnh nào,cũng nên yêu cuộc sống!
        Còn một hơi thở thôi,đủ đóng góp cho đời!!
         
        Năm mười bảy tuổi,Nick đã chọn đề tài!
        Thật gai góc,để đăng đàn diễn thuyết!
        Hai mốt tuổi,tốt nghiệp hai chuyên ngành đại học!
        Điều khiển tổ chức Life Without Lims,khuyết tật Úc châu!
         
        Tự truyện “Cuộc sống không giới hạn”,nổi tiếng toàn cầu!
        Thêm cuốn “Đừng từ bỏ khát vọng”,xôn xao dư luận!
        Tin Nick cưới vợ,làm mọi người hào hứng!
        Kanae Miyahara,xinh đẹp lạ thường…
         
        Chuyển đến Los Angeles,Nick phân bổ thời gian
        Chu du khắp thế giới và trở thành nhà hùng biện!
        Thành công của Nick đang là hiện tượng
        Để thanh niên khắp thế giới noi theo…
         
        Đừng sợ tật nguyền,ốm đau hay khổ nghèo!
        Giới hạn của cuộc sống sẽ đẩy về vô cực
        Nếu ta yêu cuộc sống và luôn gắng sức!
        Thế gian này,đâu chỉ một Nick mà thôi??
         
        PHONG TRẦN
         
        #4
          võ phong trần 25.03.2013 21:18:15 (permalink)
          0
          GIẤC MƠ TITAN
           
          Ngành hàng không vũ trụ đang khát Titan!
          Kim loại màu sáng xám bỗng trở nên đắc đỏ!
          Việc khai thác vô cùng rầm rộ!
          Có người nằm mơ,bảo Việt Nam là cường quốc Titan!
           
          Máy xúc,máy đào,cày nát giải đất ven biển miền Trung!
          Sáu trăm năm mươi triệu tấn,tha hồ khai thác!??
          Rừng phòng hộ tanh bành tan tác!
          Lớp thực bì,đào xới chẳng nương tay…
           
          Gạt phần cát mỏng thôi,đã thấy quặng ngay!
          Khai thác Titan trở thành siêu lợi nhuận!
          Suốt ba mươi sáu cây số bờ biển tỉnh Bình Định!
          Rờ chỗ nào cũng có Titan!!
           
          Nhà nước chẳng được gì,dân chúng oán than
          Rừng bị chặt phá,môi trường bị hủy hoại!
          Tài nguyên đâu có để ta bán mãi?
          Chỉ đong đầy túi tham cho Trung Quốc mà thôi…
           
          Liên minh ma quỷ,trông thấy phát rầu!
          Lóc hết phần nạt,còn bộ xương chừa lại!
          Vết thương cứa vào đất mà lòng người tê tái!
          Cha đào bán hết rồi,con mơ thấy Titan…
           
          Việt nam lắp tàu vũ trụ đi lên cung trăng
          Máy móc đủ rồi,tìm không ra phần vỏ!?
          Titan hết sạch,vò đầu kêu khổ!
          Phải chạy sang Tàu,mua lại của người ta!!
           
          Bậc làm cha mẹ không chịu lo xa
          Con cái sau này,ăn mày là cái chắc!
          Mua Titan của ta rẻ như bèo,bán lại thật đắc!
          Ốc người ăn rồi,ta đi đổ vỏ…buồn ghê!!!
           
          PHONG TRẦN
           
          #5
            võ phong trần 01.04.2013 21:30:21 (permalink)
            0
            CHẠY ĐI ĐÂU?
             
            Bà Hai hàng xóm có khu vườn trồng rau!
            Dưa leo,khổ qua,bí bầu đều có cả!
            Muốn nhanh thu lời,phun thuốc trừ sâu tá lả!
            Bà chỉ bán cho người,tuyệt đối không ăn!!
             
            Chú Ba nuôi heo rất nhanh tăng cân!
            Gia đình chú lại chê thịt lợn!
            Sử dụng thuốc tăng trọng khiến người nuôi thấy ớn!
            Sợ ăn vào sẽ mông nở vai bung…
             
            Cô Tư ấp trên nuôi cá điêu hồng!
            Dùng Trifluralin,chất gây ung thư bị cấm!
            Bầy cá lớn nhanh,cô Tư trúng đậm
            Bắt chước chú Ba,cô chỉ bán không ăn!!
             
            Anh Năm có lò sản xuất miến dong riềng!
            Lạm dụng hóa chất lại thêm đệ nhất bẩn!
            Hỏi sao làm mà không ăn,anh liền nổi giận!
            Bộ muốn tui chết sớm hay sao??
             
            Lời của chị Sáu nghe qua mới đau:
            Trái cây Trung Quốc nhập để bán,người nhà đừng đụng đến!
            Thứ gì cũng tẩm độc,mắt thường làm sao phát hiện?
            Muốn khỏi ung thư,tốt nhất đừng ăn!!
             
            Khách mua hàng thích cá tươi đôi mắt thật xanh!
            Thiếm Bảy dùng u rê ướp cá để đễ bề vận chuyển!
            U rê thay đá,chính là một phát kiến!
            Tăng lợi nhuận cho mình,ngộ độc mặc người ta!!
             
            #6
              võ phong trần 01.04.2013 21:32:28 (permalink)
              0
              Chủ quán cơm gà rô ti tinh quái ranh ma!
              Nhập gà đầu trọc Trung Quốc để đạt siêu lợi nhuận!
              Tồn dư hóc môn và kháng sinh,có gì phải bận?
              Ăn vào bụng rồi,gà nào cũng vậy mà thôi!!
               
              Chị Tám bán quần áo,dạo này đau đầu!
              Giày Trung Quốc chứa chất DEHP,áo thì có bột đỉa!
              Đồng tiền có sức mạnh làm át đi nỗi sợ!
              Chỉ bán cho người,chứ tôi có dùng đâu!!
               
              Hàng loạt vụ ngộ độc rượu khiến Hà Nội xôn xao!
              Thuốc trừ sâu chấm vào sẽ làm tăng nồng độ!
              Ma men đa phần là con nhà nghèo khổ!
              Biết là thứ rượu giết người,vẫn nốc không chê!!
               
              Mỹ phẩm Trung Quốc làm lóa mắt các cô gái quê!
              Quảng cáo như thần,giá bèo chưa từng thấy!
              Kem phấn bôi lên,mặt mày sưng tấy!
              Dầu gội mới dùng qua,ngứa gãi xù đầu!!
               
              Cắn hạt hướng dương,uống trà sữa Trân Châu!
              Não teo rúm,bệnh ung thư đột phát!
              Sữa chứa Melamine khiến hàng trăm trẻ chết!
              Uống thứ này vào,khác gì uống ny lông!
               
              Ướp măng khô bằng chất lưu huỳnh!
              Nhà hàng tiệc cưới,dùng đũa tre Trung Quốc!
              Chưa kịp gắp đã có nguy cơ ngộ độc!
              Ô mai,đào,hồng khô,đầy ứ chất Saccharin!!
               
              #7
                võ phong trần 01.04.2013 21:34:48 (permalink)
                0
                Phụ tùng xe hơi chế tạo bằng a mi ăng!
                Đồ chơi con nít tẩm Cadium và chì cực độc!
                Nước uống đóng chai nghe thôi đã sốc!
                Toàn bột tạo màu và hóa chất trời ơi!!
                 
                Trót ăn bánh trung thu mà hồn vía rụng rời!
                Nhân bánh nhập từ Tàu,chế theo kiểu hắc điếm!
                Giá đỗ bơm thuốc độc không phải là chuyện hiếm!
                Ăn phở lâu ngày,lở loét thịt da…
                 
                Đến đồ chay,Trung Quốc cũng không buông tha!
                Càng ăn nhiều,càng sớm đi chầu Phật!
                Quán cháo lòng sử dụng nội tạng nhập!
                Giá rẻ lợi nhuận cao vì tim gan đã bốc mùi…
                 
                Điện thoại Trung Quốc chẳng khác chi bèo!
                Đang nghe nửa chừng,bỗng dưng phát nổ!
                Lâm bệnh đi hốt thuốc lại không ngừng kêu khổ!
                Đông dược bây giờ,thật ít,giả nhiều!!
                 
                Vừa trộn hóa chất độc hại,vừa đem nhuộm màu!
                Bạch linh,hoài sơn,thố ty tử uống vào tắc tử!
                Lấy rễ sim làm Ô dược,hạt cao lương làm Ý Dĩ!
                Hoàng Kỳ,Nhân sâm,chiết hết hoạt chất bán cho Việt Nam…
                 
                Đội mũ bảo hiểm Trung Quốc,ngứa gãi la làng!
                Trúng phải nấm lạ,mái tóc đen rụng sạch!
                Trâu già ham cỏ non,tìm mua thuốc kích dục!
                Viagra làm bằng bột mì,thuốc bổ dương nấu bằng thịt trẻ con!!
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2013 21:36:54 bởi võ phong trần >
                #8
                  võ phong trần 01.04.2013 21:38:21 (permalink)
                  0
                  Biên giới mở cửa,hàng nhái,hàng giả tràn lan!
                  Sờ chỗ nào cũng thấy hàng Trung Quốc!
                  Người bán tinh ranh,biết cái nào có độc!
                  Chỉ bán không dùng,ai chết mặc ai…
                   
                  Nhưng nắng đều trời,biết chạy đi đâu?
                  Bác hai sợ rau nhưng lại đi mua cá!
                  Thầy Đông dược rủ cô bán hàng gian hàng giả!
                  Mua cơm gà roty đầu trọc về ăn…
                   
                  Chị bán trái cây sợ độc thở than..
                  Mua cá điêu hồng đem về nấu cháo!
                  Anh chàng đẩy xe bán mũ bảo hiểm dạo!
                  Mỏi chân ghé làm bát miến dong riềng…
                   
                  Kẻ lừa dối nào cũng kiếm được tiền!
                  Nhưng lại chỉ biết mỗi hàng mình có độc!
                  Sờ lên đầu,thấy không còn sợi tóc!
                  Mới biết trên đời,ai cũng như ai…
                   
                  Chiếc bẩy khổng lồ,ta biết chạy đi đâu?
                  Bài toán hạ độc,đã được người tính kỹ!
                  Chỉ vì đồng tiền,ta lâm vào kế quỷ!
                  Tàn hại giống nòi,lừa gạt lẫn nhau!!!
                   
                  PHONG TRẦN
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2013 21:39:58 bởi võ phong trần >
                  #9
                    võ phong trần 08.04.2013 09:41:11 (permalink)
                    0
                    HÃY TRẢ NƯỚC CHO SÔNG
                     
                    Mấy tháng rồi chẳng có một cơn mưa!
                    Tây Nguyên và Miền Trung đang khát!!
                    Lúa,ngô,cà phê,tiêu,điều,xơ xác!
                    Nhìn nơi đâu cũng nắng lóa với đồng khô…
                     
                    Những con mắt hướng lên trời trông ngóng đợi chờ!
                    Gia súc gầy trơ xương,người buồn,đất khát!
                    Giấc mơ nào cũng thấy dòng nước mát!
                    Hạn hán do trời hay do người?Nào biết tại ai??
                     
                    Pháp luật không nghiêm,rừng còn bị phá dài dài!
                    Rừng không có cây,đất lấy gì giữ nước?
                    Thủy điện xây tràn lan,mạnh ai nấy được!
                    Nhà giàu nằm đếm tiền,nhà nghèo ngồi khóc than…
                     
                    Trên dòng sông Ba,xây thủy điện Kanak Kpang!
                    Lấy nước sông Ba đổ về Bình Định!
                    Gia Lai,Tuy Hòa,giở say giở tỉnh!
                    Thiếu nước xài,mới biết bị chơi khăm…
                     
                    Thủy điện Đắc Mi thuộc tỉnh Quảng Nam!
                    Chặn dòng Vu Gia,khiến Đà Nẵng chết khát!
                    Tranh cãi triền miên,chẳng ai chịu thiệt!
                    Nhà máy xây một trời tiền,chẳng lẽ bỏ không??
                     
                    Thủy điện Đắc Nghé vùng thượng Kon Tum!
                    Nắn dòng sông Dak Bla cho chảy về Quảng Ngãi!
                    Tác động môi trường,không còn gì để tranh cãi!
                    Đất phì nhiêu cỡ nào,thiếu nước cũng như không…
                     
                    Hãy ngưng đếm tiền và trả nước lại cho sông!
                    Để Miền Trung nghèo khó mùa Hè bớt khát!
                    Dừng các dự án thủy điện,khóa tay lâm tặc!
                    Nước mát về,ươm sống triệu niềm vui…
                     
                    PHONG TRẦN
                     
                    #10
                      võ phong trần 09.04.2013 08:59:17 (permalink)
                      0
                      CHUỘT VÀ VOI
                       
                      Hè năm nay,trời nắng nóng bất thường!
                      Khiến chú chuột nhắt đâm ra cáu gắt!
                      Bổn cũ soạn lại,răn đe dọa nạt!
                      Đòi xóa sổ láng giềng,quét sạch nhà voi…
                       
                      Từng bước leo thang,quyết không làm trò cười!
                      Xé hiệp ước đình chiến,đóng cửa khu công nghiệp!
                      Kéo tên lửa đến bờ Đông,chỉa vào voi uy hiếp!
                      Đòi đánh đòn phủ đầu hạt nhân,cho thế giới biết tay…
                       
                      Thông báo các sứ quán rút nhân viên về ngay!
                      Chuột thề lần này quyết cùng voi sinh tử!
                      Bao nhiêu năm nhịn ăn,dành tiền mua vũ khí!
                      Chuột chỉ mơ có ngày thống trị địa cầu…
                       
                      Nếu đánh bại voi,chuột sẽ chơi luôn ông thầy đỡ đầu!
                      Một vùng Đông Bắc Á,chuột làm mưa làm gió!
                      Ăn khoai sắn lòng vẫn mơ nguyên tử!
                      Đi chân đất trèo lên tàu vũ trụ!Mới hay…
                       
                      Trận này mà thua,chuột làm kiếp ăn mày!
                      Thế giới chỉ toàn thù,khó tìm ra bạn!
                      Đánh võ mồm thì không cần giới hạn!
                      Nhưng nói mà không làm,chuột sợ chúng khinh!!
                       
                      Hiếu chiến kiểu này,chuột sẽ đứng một mình!
                      Lại còn lo nỗi ông thầy chơi xấu!
                      Dọa mãi,voi không sợ,chuột càng nổi cáu!
                      Máy bay tàng hình B2 chuột đếch sợ đâu!!
                       
                      Ngày mười tháng Tư trông đến cho mau!
                      Để xem chuột bấm nút,chọc cho voi nổi giận!?
                      Chỉ thương dân nghèo gieo neo lận đận!
                      Miệng hô khẩu hiệu suốt ngày,lưng gánh đạn bom…
                       
                      PHONG TRẦN
                       
                       
                       
                      #11
                        võ phong trần 11.04.2013 08:32:20 (permalink)
                        0
                        THƯ GỬI TIẾN SĨ ALAN PHAN
                         
                        Tôi chỉ là một kẻ qua đường!
                        Không liên quan gì vấn đề bất động sản!
                        Vô tình nghe cư dân mạng bàn tán
                        Nên ghé vào xem thử bài của ông…
                         
                        Thành ngữ “drop dead”mà ông đã dụng công!
                        Là điển tích New York nợ nần năm bảy sáu!
                        Giới tài phiệt kêu gọi chính quyền liên bang giải cứu!
                        Nguy cơ phá sản đang đến từng ngày…
                         
                        Tổng thống Gerald Ford lại bảo: “Hãy chết đi!”
                        Nhóm lợi ích của New York cùng to mồm chỉ trích!
                        Quyết định sáng suốt này làm dân nghèo lại thích!
                        Năm năm sau,mọi việc trở lại bình thường!!
                         
                        Bất động sản Việt Nam giờ đang gặp tai ương!
                        Cùng há miệng chờ gói cứu trợ ba mươi ngàn tỷ!
                        Làm phật lòng người,ông phát ngôn không úy kỵ!
                        “Hãy để bất động sản Việt Nam rơi tự do!”
                         
                        Có kẻ đang chờ đục nước béo cò!
                        Ông lại vận dụng điển tích nghe mà phát tức!
                        Lý thuyết “Bàn tay vô hình” của Adam Smith
                        “Hãy để thị trường vận hành theo quy luật cung cầu”!
                         
                        Chợ sẽ nhộn nhịp khi kẻ mua người bán gặp nhau!
                        Hàng càng rẻ,càng dễ mua dễ bán!
                        Nhưng bất động sản Việt Nam rắc rối hơn bài toán!
                        Trước đây nó vận hành theo cơ chế ảo,ông biết không??
                         
                        Từ anh xe thồ,đến chị bán hàng rong!
                        Một phút đổi đời,trở thành cò đất!
                        Những người giàu lên nhờ khoát áo lâm tặc!
                        Cũng đá lấn sân,giành dự án để phân lô…
                         
                        Một vốn bốn lời,bất động sản là giấc mơ!
                        Buôn bán đất lời hơn buôn ma túy!
                        Cùng nhau đẩy giá lên trời,giờ lâm thế bí!
                        Giảm giá nhỏ giọt để chờ nhà nước cứu bồ!!
                         
                        Dân tuy nghèo nhưng không phải lũ khờ!
                        Giá bất hợp lý,họ tẩy chay bất động sản!
                        Ông chỉ là chuyên gia,lại giơ đầu chịu báng!
                        Để những con cá mập “bỏ bóng đá người”!!
                         
                        Ông mà “thiếu văn hóa”ư?Thật là chuyện nực cười!
                        Sách của ông,hàng triệu người ngưỡng mộ!
                        Thành ngữ “drop dead”khiến ông chịu khổ!
                        Họ còn ví ông là đứa trẻ dạy toán cho Ngô Bảo Châu…
                         
                        Tranh luận kiểu này,chắc ông thấy nhức đầu!
                        Vì muốn giúp dân nghèo,mới bảo đừng tung gói cứu trợ!
                        Đụng đến “nhóm lợi ích”,ông sẽ còn chịu khổ!
                        Gói cứu trợ kia,vẫn đến được tay người…
                         
                        PHONG TRẦN
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2013 15:12:25 bởi võ phong trần >
                        #12
                          võ phong trần 02.05.2013 11:25:46 (permalink)
                          0
                          SAPA THÀNH PHỐ CỦA MÂY
                           
                          Sapa bây giờ tràn ngập khói sương!
                          Chỉ một ngày,mà bốn mùa có đủ!
                          Đỉnh Phansipang gió mưa hội tụ
                          Sapa mê hoặc người,thành phố của mây…
                           
                          Chỉ có hai hôm mà đi khắp đó đây!
                          Uống rượu ngô non,ăn thịt trâu xông khói!
                          Những con dốc nghiêng trời,khiến chân đau gối mỏi!
                          Nhưng non nước Sapa lại đẹp đến nao lòng!!
                           
                          Uống ly cà phê,trèo lên đỉnh Hàm Rồng!
                          Trời quang mây,ngắm ngàn hoa đua nở!
                          Nhìn từ Cổng Trời,Sapa giờ thu nhỏ!
                          Dãy Hoàng Liên,nửa thực nửa hư…
                           
                          Điệu múa gái Mông,làm xao xuyến lòng người!
                          Món Thắng Cố,đi xa rồi vẫn nhớ!
                          Đến thăm bản Cát Cát mà con tim muốn vỡ!
                          Đường thì ngoằn ngoèo,vực thẳm lại kề bên…
                           
                          Chợ tình một đêm,đi rồi sẽ không quên!!
                          Người ta bán,cái mình không muốn bán!?
                          Rộng lòng ban phát,nhưng luôn kèm giới hạn!
                          Dù thích cỡ nào,cũng chỉ có một đêm…
                           
                          Dưới chân Thác Bạc,ăn món cá Tầm!
                          Mới trèo lên nửa núi,khói đã ra lỗ mũi!
                          Món lợn cắp nách,cùng cá Hồi xông khói!
                          Đi nhiều rồi,chỉ thấy ở Sapa!!!
                           
                          Buổi chiều mù sương,dạo quanh vườn hoa!
                          Vào quán Dao Đỏ,tổ chức mừng sinh nhật!
                          Sapa về đêm,ngập tràn du khách!
                          Ngày lễ biết làm gì,chẳng đi gió về mây!!
                           
                          Rượu Sapa nhấp chút xíu đã say!
                          Cảnh Sapa ngắm hoài không chán!
                          Đèo dốc mênh mông,nhưng cặp giò có giới hạn!
                          Mệt phờ râu,vẫn muốn đến Sapa…
                           
                          PHONG TRẦN
                           
                          #13
                            võ phong trần 21.05.2013 16:57:03 (permalink)
                            0
                            MỘT TUẦN TRÊN ĐẤT THÁI
                             
                            Chẳng biết làm gì,đi du lịch Thái lan!
                            Xem con mèo châu Á vì sao lại thành hổ?
                            Lang thang một tuần,giờ thì đã rõ!
                            Họ cũng giống như ta,nhưng hơn một cái đầu!!
                             
                            Xuất phát điểm,đều là nước nghèo!
                            Thái Lan cũng bị thực dân Pháp nhăm nhe đô hộ!
                            Ý thức được nguy cơ nên vua Ra Ma đệ ngũ
                            Vội vã sang Anh,để tìm kiếm đồng minh!!
                             
                            Bên nào cũng bắt tay,Thái không đứng một mình!
                            Chánh sách trung dung,dĩ hòa vi quý!
                            Chế độ quân chủ,nhưng lại không toàn trị!
                            Biết tận dụng ưu thế bên ngoài,đưa đất nước tiến lên!!
                             
                            Đứng trên tầng tám tư của Baiyork về đêm!
                            Tháp xoay cho ta ngắm Bangkok lung linh tuyệt đẹp!
                            Bếp ăn đa quốc gia,một vòng nối tiếp!
                            Tây,Tàu gì,đều không thiếu món ngon…
                             
                            Nhà hàng con rồng,quả như lời đồn!
                            Theo sách Guness,chiếm danh đệ nhất!
                            Thực khách không tinh ý,có khi bị lạc!
                            Phục vụ mang thức ăn bằng cách trược patin!!
                             
                            Thành phố Pattaya với mười vạn dân
                            Nhưng lại có chiêu độc để móc tiền của khách!
                            Du lịch sex chỉ nơi này được đặc cách!
                            Chuyển giới ở đây,hoạt động suốt ngày đêm…
                             
                            Đi đến đâu cũng thấy chùa chiền!
                            Người ta bạt vách núi,dát vàng lên tượng phật!
                            Sông Chao Praya đầy cá,không ai đánh bắt!
                            Thuyền chạy trên sông,từng bầy cá đuổi theo!!
                             
                            Đất nước Thái lan cũng lắm dân nghèo!
                            Nhưng ngoài đường,ô tô đậu kín!
                            Tàu điện ngầm,đường cao tốc vô cùng phát triển!
                            Nhưng kẹt xe là đặc sản của Thái Lan!!
                             
                            Trước đây,họ tranh bán gạo với Việt Nam!
                            Nhưng giờ chủ trương giữ giá để nông dân bớt thiệt!
                            Chính phủ và người dân,tập trung vào mũi nhọn du lịch!
                            Thứ công nghiệp không khói này,lợi ích bền lâu…
                             
                            Nongnooch chỉ là một tập đoàn tư nhân thôi!
                            Lại tổ chức thật khoa học và vô cùng bài bản!
                            Du khách đến thăm,không nghe ai nói chán!
                            Tập đoàn này,cứ hốt của quanh năm!!
                             
                            Fukit,Pattaya,cũng chẳng hơn gì Đà Nẵng hay Nha Trang!?
                            Nhưng nhờ “cái khôn Thái”mà tiền vô như nước!
                            Họ làm được,sao ta không làm được??
                            Cái gì khiến du khách đến đất Chùa Vàng,cảm thấy yên tâm??
                             
                            Kẹt xe từng hàng dài nhưng không khí lặng im!
                            Xe nào cũng có còi,nhưng không ai sử dụng!
                            Xe buýt,tàu điện ngầm,luôn luôn chật cứng!
                            Nhưng không thấy ai bị móc túi bao giờ!??
                             
                            Vào siêu thị,mang theo giỏ xách tự do!
                            Không ai nghi ngờ,khách hàng chôm chỉa!
                            Quản lý kiểu điện tử,cái hay thấm thía!
                            Thượng Đế là khách hàng,được tôn trọng tối đa!!
                             
                            Điều tốt của người,ta luôn bỏ qua!
                            Nói thua kém thì đâm ra tự ái!
                            Chỉ với con hổ Thái,mà ta theo đuôi mãi!
                            Vậy với những con rồng châu Á,thì sao???
                             
                            PHONG TRẦN
                             
                            #14
                              võ phong trần 30.05.2013 16:30:20 (permalink)
                              0
                              NHẠT NHÒA GIẤC MƠ HÓA HỔ
                               
                              Người ta đi trước đều đã thành rồng!
                              Mình chậm chân,khiêm nhường,mơ hóa hổ!
                              Mời gọi đầu tư,cửa nhà rộng mở!
                              Tài nguyên có gì cũng hối hả đào lên…
                               
                              Bắt chước người,lập các Chaebol!
                              Tung quả đấm thép,vực dậy nền kinh tế!
                              Nông,lâm,hải sản,như trăm hoa đua nở!
                              May mặc,giày da,xuất khắp năm châu!!
                               
                              Các khu đô thị mọc lên,tựa có phép mầu!
                              Bất động sản phình to như bong bóng!
                              Nguồn vốn ồ ạt đổ vào chứng khoán!
                              Các sàn giao dịch vàng,hoạt động suốt ngày đêm…
                               
                              Bỗng một ngày,đầu tư ngoại rút êm
                              Chứng khoán lao dốc,sàn vàng phá sản..
                              Đại gia địa ốc,kêu như chim trúng đạn!
                              Nợ xấu thành cục máu đông,làm nghẽn mạch ngân hàng…
                               
                              Các quả đấm thép Chaebol cũng đã chảy tan!?
                              Thâm hụt thương mại với Trung Quốc,lên hàng ngàn tỷ!
                              Ta đi góp nhặt lợi nhuận từ châu Âu và Mỹ!
                              Đem về vỗ béo người bạn láng giềng…
                               
                              Khó khăn kinh tế kéo dài triền miên
                              Làm nhạt nhòa giấc mơ hóa hổ!!
                              Lạm phát và tăng trưởng,vẫn không ngừng đánh đố!
                              Mong được chiếc đũa thần,đưa đất nước tiến lên…
                               
                              PHONG TRẦN
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 17 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 249 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9