NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THÂY...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 17 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 249 bài trong đề mục
võ phong trần 10.01.2014 07:54:19 (permalink)
0
Trong cơn cùng quẩn chợt nảy trí khôn!
Syria thoát được đòn tấn công của Mỹ!
Giải giáp vũ khí hóa học Assad đã tính kỹ!
Nhờ ông anh đỡ đầu tựu kế giải vây!!
 
Vành đai khủng bố siết chặt châu Phi!?
Bắt giữ con tin tại Alger ba chín người chết!
Tấn công trung tâm thuơng mại Westgate
Đại náo Nairobi làm nhiều người thuơng vong!!
 
Từ Mali đến Trung Phi rồi Nam Sudan
Lục địa đen tên bay đạn lạc!
Vùng đất nghèo càng thêm xơ xác!
Trở thành cái nôi để khủng bố phục sinh!?
 
Phụ nữ Ấn Độ phách lạc hồn kinh!
Nạn cưỡng dâm hoành hành khắp chốn!
Xấu đẹp gì cũng đều khốn đốn!
Những con quỷ râu xanh đang đội lốt người!!
 
Sập tòa nhà Rana Plaza khiến Bangladesh tả tơi!
Hơn một ngàn công nhân may chết thảm!
Ngoại ô Dhaka gió mưa ảm đạm!
Trời sinh ra nghèo còn gặp cái eo...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2014 08:14:18 bởi võ phong trần >
võ phong trần 10.01.2014 07:57:21 (permalink)
0
Siêu bão Hải Yến khiến Tacloban tiêu điều!
Đất nước Philippin ngập vành khăn tang trắng!
Bão không theo rồng lại nương theo rắn
Tàn phá đất liền tàn hại sinh linh!!
 
Vùng nhận diện phòng không khiến thế giới bất bình!
Đông Bắc Á nằm trên thùng thuốc súng!
Khi người nắm quyền theo chủ nghĩa thực dụng!
Cả dân tộc sẽ oằn mình dưới gánh nặng chiến tranh!!
 
Thanh trừng đẫm máu thế giới cảnh giác Bắc Hàn!
Trong phút chốc công thần thành tử tội!
Hăm tấn công rồi bắt tay khiến Nam Hàn bối rối!
Lúc cứng lúc mềm khó hiểu lắm thay...
 
Cây đại thụ chống chủ nghĩa Apathai qua đời!
"Tù nhân của thế kỷ" khiến mọi người thuơng xót!
Nelson Mandela và Nam Phi là một!
Tấm lòng nhân lay động triệu trái tim...
 
Nước Mỹ điên đầu vì vụ Snowden!
Ăn cây táo rào cây sung, khép tội phản quốc!?
Nghe lén trở thành một liều thuốc độc!
Làm tổn thuơng mối quan hệ đồng minh...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2014 08:09:58 bởi võ phong trần >
võ phong trần 10.01.2014 08:18:54 (permalink)
0
Đánh bom kinh hoàng tại giải Marathon!
Nước Mỹ nhớ lại ngày mười một tháng chín!
Bọn khủng bố vô cùng liều lĩnh!
Chỉ muốn giết nhiều người để gây tiếng vang...
 
Lại đánh bom kép khiến nước Nga kinh hoàng!
Thành phố Volgograd an ninh được siết chặt!
Tử thần núp bóng những kẻ giấu mặt
Thế giới đến giờ chưa một phút bình yên!!
 
Hành động của gả Alexis khiến ta đứng tim!
Khi hắn xả súng tại sở chỉ huy hải quân Mỹ!
Động cơ không hề có dấu ấn chính trị
Cuộc sống nhiễu nhương nên hắn nổi cơn điên!!
 
Chính phủ Mỹ shutdown cũng chỉ tại tiền!
Hàng vạn công chức ngồi không xơi nước!
Bên này mất thì bên kia được!?
Trời tối bên này ắc sẽ sáng bên kia!!
 
Tin vui đưa đến hoàng tử Bé chào đời!
Dân mạng ăn theo hoàng gia Anh vui như tết!
Hồng y Bergoglio đắc cử giáo hoàng tông hiệu Francis!
Lần đầu tiên Mỹ La Tinh được đề cử giáo hoàng!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2014 08:28:37 bởi võ phong trần >
võ phong trần 10.01.2014 08:29:29 (permalink)
0
Nhân vật quyền lực nhất bầu cho Putin!
Obama bị xuống thang thảm hại!
Chuyện nhà lục đục, chuyện thế giới uể oải!
Tái cử rồi đứng nhìn Nga Trung Quốc lấn sân!!
 
Năm con rắn thế lực ảo khuynh loát đồng tiền!
Đồng Bitcoin làm chơi ăn thật!
Từ nửa xu lên đến ngàn đô tăng giá chóng mặt!
Cách kinh doanh này quái dị lắm thay...
 
Trong thể thao người ta tung hô Messi!
Bốn lần ẵm quả bóng vàng cổ kim chưa từng có!
Bảy mươi sáu năm chờ đợi trong khốn khổ!
Nước Anh mới có Andy Murray vô địch Wimbledon!!
 
Bayer Munich đạt cú lịch sử ăn năm!
Một năm rắn thành công hơn mong đợi!
David Beckham giả từ sân cỏ!
Nghệ sĩ đá phạt giờ rửa "chân" chậu vàng!!
 
Alex Ferguson nghỉ hưu MU thở than!
David Moyes không mát tay nên thua xiển liển!
Lance Amstrong xài doping lại vạ miệng!
Bảy lần vô địch Tour de France đành đổ xuống sông!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2014 09:21:37 bởi võ phong trần >
võ phong trần 10.01.2014 08:37:00 (permalink)
0
Rắn thế giới chẳng khác gì rắn Việt Nam!
Cũng nhớp nhúa, ngoằn ngoèo và có độc!
Năm Tỵ chứng kiến sự suy đồi của y đức!
Giải phẩu thẩm mỹ giết người ném xác phi tang!!
 
Bệnh viện Hoài Đức quả thật to gan!
Cả vạn người dùng chung một mẫu xét nghiệm!?
Nhân bản kiểu này kể ra hơi hiếm!
“Lương y như từ mẫu” toàn những kẻ hám tiền!
 
Âm dương lẫn lộn thế sự đảo điên!
Cậu Thủy dùng xương súc vật ngụy tạo mộ liệt sĩ!
Ngoại cảm kiểu này thật là quái dị
Người sống bị lừa kẻ chết cũng không tha!!
 
Tai nạn giao thông gây đau đớn xót xa!
Xe giường nằm gặp rắn lao đầu xuống hố!
Một vụ thì có thể đổ thừa tại phần số
Nhưng xảy ra liên miên biết giải thích làm sao??
 
Nguyễn Thanh Chấn chịu mười năm oan sai!
Kịch bản dựng rồi kêu oan vô ích!
Bản án chung thân khiến gia đình tan nát!
Thủ phạm đầu thú rồi nghi phạm mới được tha!!?
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2014 08:42:25 bởi võ phong trần >
võ phong trần 10.01.2014 08:44:00 (permalink)
0
Công ty thuốc trừ sâu vốn dĩ lo xa!?
Đào hố trong khuôn viên chôn đồ độc hại!
Dân làng bị ung thư đâm đơn khiếu nại!
Cháy nhà ra mặt chuột một bọn bất nhân!!
 
Thủy điện kết hợp với thiên tai đày đọa người dân!
Giải đất miền Trung lụt lớn chưa từng thấy!
Người chết nhà trôi đất bằng sóng dậy
Rắn còn ghê hơn rồng mất sạch sành sanh...
 
Những quả đấm thép bị phá tanh bành!
Bốn án tử hình dành cho tội tham nhũng!
Kinh tế nhà nước bị chúng làm điêu đứng
Lớp ăn lớp phá lớp đem nuôi bồ...
 
Hơn hai tạ heroin lọt qua cửa khẩu sân bay!
Quả bóng trách nhiệm cứ đá qua đá lại!
Con voi chui lọt lỗ kim,một phường ăn hại!
Lắm sãi không ai chịu đóng cửa chùa!!
 
Những giọt nước mắt rớt xuống như mưa!
Người anh hùng Điện Biên Phủ đã không còn nửa!
Trang sử chống ngoại xâm nhen lên đóm lửa!
Năm Quý Tỵ đại tướng Võ Nguyên Giáp hóa thần!!
   
Vừa mừng vừa lo tròn chín mươi triệu dân!
Xua rắn đi đón ngựa về no cơm ấm áo!
Ăn nhiều thì làm nhiều xin đừng sầu não!
Lời tốt nói ra bốn ngựa cũng khó theo!!

 

Giữ gìn cương thổ giảm bớt đói nghèo
Đừng tin "mã đề dương cước anh hùng tận"(1)
Xuất thân con nhà nghèo nên bây giờ lận đận!
Mong năm ngựa đến rồi đời sẽ khá hơn!!

Trải lòng ra để đón mùa Xuân!
Mã đáo thành công nhưng lạm phát đừng phi mã!
Vững tay chèo để vượt qua sóng cả!
Mong sang năm sẽ buồn ít vui nhiều!!
PHONG TRẦN
 
 2.Sấm Trạng Trình:
Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân dậu niên lai kiến thái bình!
 
 
 
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2014 09:20:13 bởi võ phong trần >
võ phong trần 04.02.2014 16:20:20 (permalink)
0
TIỄN XUÂN
 
Tiễn Xuân ngắt một đóa Hồng
Ép vào tim để trong lòng mãi Xuân!
Tiễn Xuân thoáng chút bâng khuâng!
Hoa vương trên lối ngập ngừng bóng ai!
Môi hồng như thể Đào Phai!
Mắt màu lục liễu gót hài tựa son!
Tiễn Xuân trống một góc hồn
Vòng eo thiếu phụ gieo buồn thi nhân!
Tay không ôm hết nàng Xuân!
Xiêm y rắc rối ngại ngùng nụ hôn!
Xuân đi hoa mất hay còn?
Vắng nhan sắc ấy lòng buồn biết bao?
Nhìn hoa rụng lòng nao nao!
Huơng thơm giữ lại hôm nào đón Xuân...
 
Phong Trần (Võ Thanh Phong)
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2014 16:22:22 bởi võ phong trần >
võ phong trần 08.03.2014 17:13:18 (permalink)
0
ĐÂU CHỈ MỘT NGÀY
 
Đừng chờ mỗi năm đến ngày Tám tháng Ba!
Mới hạ bút tán dương người phụ nữ!
Những ngày còn lại cứ mặc đời lam lũ!
Quanh quẩn suốt ngày cháo chó rau heo...
 
Đừng đổ thừa vì lỡ vướng cảnh nghèo!
Nên không thể mua quà tặng cho người yêu dấu!
Đừng mặc cảm trong những căn nhà tăm tối!
Sẽ không bao giờ nở đóa hoa tình yêu!?
 
Thật ra phụ nữ đâu đòi hỏi gì nhiều!
Một lời nói ấm lòng, một tia nhìn âu yếm!
Giở trang nhật ký đọc vần thơ ngọt lịm!
Đóa hoa lòng đã tỏa ngát hương thơm!!
 
Nhờ có phụ nữ mà thế giới trường tồn!
Dù là bậc vĩ nhân cũng cần một người mẹ!
Dang đôi tay nhân từ lấp chuyện đời dâu bể!
Ta sẽ làm được gì nếu không có phụ nữ kề bên??
 
Ngày Tám tháng Ba không phải đđáp đền!
Yêu phái đẹp, đâu chỉ một ngày duy nhất!
Hãy biến cuộc sống thành đóa hồng thơm ngát!
Tặng cho nàng, giữ hạnh phúc bền lâu...
Võ Phong Trần (Tiền Giang)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2014 17:15:35 bởi võ phong trần >
võ phong trần 11.03.2014 09:57:51 (permalink)
0
VÒNG HOA TANG CHO CHUYẾN BAY MH 370
 
Vịnh Thái Lan trở thành tam giác quỷ Bermuda! (1)
Nuốt chửng chiếc Boing từ Malaysia đi Trung Quốc!
Sân bay Bắc Kinh ngập tràn nước mắt!
Hàng trăm kẻ đáng thương đang mỏi mắt ngóng người thân!!
 
Chiếc Boing ba số bảy trang bị tối tân!
Đã biến mất khỏi màn hình rada không để lại dấu vết!
Hai trăm ba mươi chín con người coi như đã chết!(2)
Ba hôm rồi tất cả vẫn lặng im...
 
Bao nhiêu nước cùng đổ xô đi tìm!(3)
Hai muoi lăm máy bay cùng bốn mươi tàu thủy!
Chà đi xát lại rà tìm rất kỹ!
Chiếc Boing định mệnh MH370 vẫn cứ bặt tăm!!(4)
 
Những vụ mất tích bí ẩn của ngành hàng không
Bây giờ nhắc lại còn nghe nổi gai ốc!
Chiếc máy bay không quân Uruguay rơi trên dãy Andes
Chỉ mười sáu người sống sót nhờ ăn thịt lẫn nhau...(5)
 
Chiếc Airbus của Hàng không Pháp mới quỷ khốc thần sầu!
Từ Brazil đi Paris với gần ba trăm hành khách!
Giữa Đại Tây Dương đột nhiên biến mất!
Thiết bị lái tự động đóng băng khiến máy bay bị rơi!(6)
 
Nhiều tháng sau mới vớt được năm mươi người!
Hai năm sau mới tìm thấy hộp đen và một trăm người nữa!
Hơn bảy muoi nạn nhân chấp nhận thối rữa
 vùi thây nơi đáy Đại Tây Dương...
 
Chiếc Star Dust không phải bị lạc đường!(7)
Bay qua dãy Andes cũng đột nhiên mất tích!
Mật mã nhắn lại chỉ một từ "Stendec"
Mãi năm mươi năm sau mới tìm thấy xác máy bay!!
 
Năm phi cơ huấn luyện Avenger Navy!(8)
Cất cánh từ Florida đột nhiên mất phương hướng!
Đâm đầu xuống biển tất cả đều tử nạn!
Chiếc máy bay đi tìm cũng biến mất! Quái thay!!
 
Nhạc sĩ huyền thoại Glenn Miller dự định đến Paris!
Nhưng máy bay chở đoàn qua eo biển Anh thì mất tích!
Đêm cuối cùng ông ta còn chơi đùa ở Tinwood
Ngày hôm sau tan biến gần Bedford!!
 
Bay vòng quanh thế giới bằng chiếc Lockheed Electra!
Amelia Earhart là phụ nữ đầu tiên của thế giới!
Đến đảo Howland chuyện xảy ra không mong đợi!
Máy bay hết xăng bà bị nhưng con còng biển rỉa thây...(9)
 
Giờ đến lượt chiếc MH 370 hồi họp từng giây!
Khoa học tiến bộ như thế tại sao mất liên lạc!
  nổ thành ngàn mảnh cũng phải tìm thấy xác!
Định vị vệ tinh bị mù hết rồi sao??
 
Hai trăm con người hai trăm nỗi đau!
Dennis Bergkamp sợ đi máy bay là đúng!(10)
Chuyện hộ chiếu bị đánh cắp khiến nhà đương cục lúng túng!
Sơ hở kiểu này thật nguy hiểm lắm thay!!
 
Mong vịnh Thái Lan không phải Bermuda
Để chuyến bay định mệnh không chìm trong nước mắt!
Đừng có thêm những con tàu đột nhiên biến mất!
Vòng hoa tang mua rồi chẳng biết gửi về đâu??
 
TIỀN GIANG ( Võ Thanh Phong)
1.Tam giác quỷ Bermuda: Một vùng biển trên Đại Tây Dương.Tương truyền máy bay và tàu thủy đi qua đây bị hút xuống đáy biến và mất tích rất bí ẩn.
2.Chuyến bay gồm 227 hành khách và 12 phi hành đoàn.
3.Malaysia,Việt nam,trung Quốc,Singapore,Mỹ và một số nước nữa đều cử tàu tham gia tìm kiếm.
4.Chiếc Boing 777-200 mang số hiệu MH 370
5.Máy bay của không quân Uruguay có 45 hành khách rơi trên núi Andes năm 1947,12 người chết tại chỗ,6 người chết sau đó,8 người bị tuyết chôn lấp còn 12 người phải ăn thịt lẫn nhau để sống sót…
6.Chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Air France chở 288 khách rơi ngày 1.6.2009 nhưng 5 tháng sau mới vớt được 50 thi thể và 2 năm sau tìm được hộp đen và hơn 100 thi thể khác.Số còn lại chịu vùi thây nơi Đại Tây dương.
7.Chiếc máy bay BSAA Star Dust, phiên bản dân sự của oanh tạc cơ Lancaster, biến mất khi bay từ Buenos Aires, Argentina đến Santiago, Chile, năm 1947 và để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải.Người ta nghi là bị UFO tấn công.50 năm sau mới tìm thấy xác máy bay.
8.Đội máy bay Navy Avenger của hải quân Mỹ gồm 5 chiếc bay từ Florida bị hỏng thiết bị khi bay trên Đại Tây Dương cùng đâm đầu xuống biển khiến toàn bộ 14 phi công và phi hành đoàn tử nạn.Máy bay cử đi tìm cũng mất tích khiến rộ lên huyền thoại Tam Giác Quỷ Bermuda.
9.Có giả thiết cho là bà bị Nhật bắt vì làm gián điệp cho cố tổng thống Franklin Roosevelt.Nhưng nhiều người cho rằng máy bay hết xăng và rơi xuống hoang đảo và bà bị những con còng biển ăn thịt.
10.Denis Bergkamp: cầu thủ nổi tiếng của Hà Lan không bao giờ đi máy bay dù phải thi đấu ở cự li rất xa.Anh chàng rất sợ máy bay.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2014 10:01:45 bởi võ phong trần >
võ phong trần 16.03.2014 14:25:38 (permalink)
0
THẾ GIỚI KHÔNG BÌNH YÊN:
 
THẾ CHIẾN QUỐC,THẾ XUÂN THU
 
Ukraine như một gái lấy hai chồng!
Thương bên này thì bên kia lại giận!
Muốn được người yêu phải môi son má phấn!
Nhưng ôm chồng nào, Tây Âu hay Nga??
 
Thân bồ liễu ngẫm lại xót xa!
Hai ông chồng nghịch nhau như nước với lửa!
Kinh tế xuống dốc bụng mang dạ chửa!
Đông phòng lang quân hứa viện trợ mười lăm tỷ đô!
 
Kho quỹ hết tiền nên khi được cứu bồ
Đặt bút ký mà mừng gần vấp té!
Nhưng miếng ngon nào mà chẳng nhiều dâu bể!
Muốn nhận tiền phải hủy hiệp ước với Tây Âu!!
 
Sáu năm thương thảo một phút gãy nhịp cầu!
Người dân Ukraine đùng đùng nổi giận!
Thủ đô Kiev trở thành tâm chấn!
Khơi mào cho cuộc đụng đầu nẩy lửa Đông- Tây!!
 
Xung đột đẫm máu xuất hiện ở ngưỡng cửa châu Âu!
Ukraine đích thị là miếng xương khó nuốt!
Cuộc cách mạng Cam đã đánh bật Yanukovych!
Nhưng rồi trở lại nắm quyền và ngã theo Nga...
 
Hứa mua mười lăm tỷ trái phiếu và giảm giá ga
Cuộc biểu tình vẫn không hạ nhiệt!
Lãnh đạo là Vitali Klitschko cựu vô địch đấm bốc!
Dẫn dắt thế lực đối lập cùng với đảng UDAR!
 
Ngòi bút chưa ráo mực khi rời Moskva!
Yanukovych ký đạo luật chống biểu tình tai hại!
Đàn áp và đổ máu không làm phe đối lập sợ hãi!
Ngọn lửa được tưới thêm xăng bùng cháy thật to!!
 
Yanukovych phải nhượng bộ từng giờ!
Những kẻ trung thành lần lượt đào tẩu!
Quãng trường Độc Lập không ngừng đổ máu!
Tổng thống Yanukovych bỏ chạy sang Nga!!
 
Không khí sục sôi tại Crimea và Odessa!
Những kẻ vũ trang bịt mặt tràn ngập khu tự trị!
Thủ tướng tạm quyền Ukraine,Yatsenyuk sang Mỹ!
Bán đảo Crimea chuẩn bị bỏ phiếu ly khai!!
 
Nga điều bộ binh,xe tăng cùng máy bay
Mở cuộc tập trận lớn tại Rostov và Kursk!
Mỹ thì điều tới Địa Trung Hải tàu sân bay George Bush!
Hợp đồng cùng Châu Âu tập trận tại Ba Lan!!
 
Mười hai chiếc F16 đến sát nách Ukraine
Phương Tây căng,Nga lại găng,không ai nhượng bộ!
Hội đàm Nga Mỹ về Crimea tan vỡ!
Giá vàng thế giới tăng vọt chứng khoán Nga nằm sàn!!
 
Lệnh cấm vận khiến tài phiệt Nga hoang mang!
Hàng trăm tỷ đô bị rút khỏi nhà băng Mỹ!
Chuẩn bị giơ nắm đấm nên không thèm cãi lý!
Chính quyền Ukraine kêu gọi tổng động binh!!
 
Tại diễn đàn Liên Hợp Quốc,hỏi Nga có muốn chiến tranh?
Ukraine không cam tâm để mất khu tự trị!
Toàn vẹn lãnh thổ được đồng thuận cả Tây Âu lẫn Mỹ!
Nhưng Nga lại đang rất muốn sát nhập Crimea!!
 
Hôm nay bán đảo này tổ chức trưng cầu ý dân!
Nhưng sự rủi ro đang chực chờ phía trước!?
Cả Nga lẫn Mỹ không ai chịu xuống nước!
Có lẽ năm ngựa này sẽ có Thế chiến Đệ Tam!!
 
Mong các cường quốc chỉ nói mà không làm!
Ngao cò tranh nhau sẽ có ngư ông đắc lợi!
Chiếc nút hạt nhân bấm rồi không cho ai cơ hội!
Thế Tam Quốc bấy giờ chỉ còn một mà thôi...
 
VÕ PHONG TRẦN
The Last new:
Hội đồng Bảo an LHQ không thông qua nghị quyết về Crimea
VOV.VN - Dự thảo nghị quyết nhận được sự ủng hộ của 13 nước thành viên, Trung Quốc bỏ phiếu trắng, Nga đã phủ quyết.
Tại cuộc họp khẩn vào tối 15/3 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm chỉ trích cuộc trưng cầu dân ý của Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine để quyết định việc “có sáp nhập vào liên bang Nga hay không”.
Dự thảo nghị quyết nhận được sự ủng hộ của 13 nước thành viên, còn Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Nga, nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, đã phủ quyết dự thảo nghị quyết trên, vì cho rằng cuộc trưng cầu dân ý của Cộng hòa tự trị Crimea là hợp pháp.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2014 14:28:42 bởi võ phong trần >
võ phong trần 03.04.2014 15:51:17 (permalink)
0
AN TƯ CÔNG CHÚA
 
Trần Thái Tông bổn mạng chân long
Nên con cái đều phi thường xuất chúng!
Trần Thánh Tông vốn là thái tử Trần Hoảng
Một vị vua đức độ hơn người...
 
Con gái út là công chúa An Tư!
Mặt hoa da phấn hoa nhường nguyệt thẹn!
Đủ các đường công dung ngôn hạnh!
Quang Khải, Nhật Duật đều là bậc anh hùng!!
 
Trần Ích Tắc tư chất thông minh
Vì tham ngôi báu mới sinh lòng phản quốc!
Năm Ất Dậu sai người đưa thư mật
Xúi vua Nguyên cất binh đánh nước ta...
 
Giặc tiến quân như bão táp mưa sa!
Những ải địa đầu liên tục bị vỡ
Một số tôn thất vô cùng khiếp sợ!
Trần Kiện, Trần Lộng đem thuộc hạ đầu hàng!!
 
Dầu sôi lửa bỏng ta lại thiếu thời gian
Trận sông Hồng hai vua sém bị bắt!
Trần Khắc Trung nhận lệnh làm chậm chân giặc
ĐĐại Việt sắp xếp lại quân tình...
 
Thống lãnh quân Nguyên là thái tử Thoát Hoan!
Rất dũng mãnh nhưng vô cùng hiếu sắc!
Không còn cách nào khác để kềm chân giặc!
Hai vua đồng ý sử dụng kế mỹ nhân...
 
Khi biết tin,An Tư đau đớn vô ngần!
Trái tim công chúa đã trao cho người khác!
Chiêu Thành Vương ơi! Thiếp không bội bạc!(1)
Nhưng vì thù nhà nợ nước phải ra đi...
 
Thiếp vào trại giặc chứ không phải vu quy
Hy sinh nhan sắc quyết làm nội gián
Đem nụ cười đỡ hòn tên mũi đạn
Để hai vua rút lui được an toàn!!
 
Nhan sắc công chúa Việt đã mê hoặc Thoát Hoan!
Mọi cử động của chúng ta đều biết trước
Quên tình riêng, ép mình nuốt nhục
Tự hào thay cô gái Việt, An Tư!!
 
Sóng mắt mỹ nhân làm mê muội kẻ thù!
Trận đánh Thăng Long chậm gần cả tháng!
Gần nửa triệu lính Nguyên tinh thần chán nản
Quân Đại Việt lại ngày càng mạnh lên...
 
Đòn tổng phản công chớp giật sấm rền
Trận Hàm Tử- Tây Kết Toa Đô đại bại!
Giặc Nguyên vỡ trận chôn thân Chương Dương đ
Thái tử nhà Nguyên chui ống đồng thoát thân...
 
Nhân lúc loạn binh, cô công chúa nhà Trần!
Kịp đào thoát nhưng không về lối cũ!
Theo như ghi chép của sách xưa để lại
Nàng đã đến quỳ bên mộ người yêu!!
 
Mái tóc thả bay dưới ánh nắng chiều!
Dập đầu vào mộ xin Chiêu Thành Vương tha thứ!
Góp phần chống giặc, nhưng thân là phụ nữ
Vì non sông phải để giặc xéo giày...
 
Một lạy tạ từ đôi mắt nhòe cay
Công chúa An Tư trầm mình tự vẫn!
Trời đang tạnh ráo bỗng đùng đùng nổi giận
Xứ Kinh Bắc đột nhiên lại đổ mưa to...
 
Triều đình quên ghi công dân vẫn lập đền thờ!
Nhớ ơn nàng công chúa đã xả thân báo quốc!
Triều đại sụp đổ nhưng danh thơm chẳng mất!
Đẹp vô cùng cô gái Việt, An Tư!!!
 
 
1.Theo truyền thuyết:Chiêu Thành Vương là người yêu của công chúa An Tư.
2.Miếu thờ tại làng Khả lãm(thôn Cao lãm ngày nay),các bô lão cho là đền rất thiêng.Miếu bị đánh bom,hiện có đền thờ tại Quán Nội ghi là Công Chúa nhà Trần.
 
 
 
 
võ phong trần 15.04.2014 08:29:52 (permalink)
0
CHUỘC THẬN CHO CON
*Một thanh niên miền Tây sau khi bán thận sức khỏe suy sụp,tiên lượng tử vong.Có người mách,nếu tìm chuộc lại được chính trái thận của anh ta,sẽ giữ được tính mạng.Nghe lời,bà mẹ già lặn lội lên TP HCM và suốt ngày quanh quẩn gần bệnh viện Chợ Rẫy để tìm người đã mua thận của con mình với hy vọng xin chuộc lại mà không biết rằng đó là chuyện mò kim đáy bể.
 
Có một bà mẹ tóc bạc lưng còng
Quanh quẩn khu Chợ Rẫy xin cho chuộc thận!?
Con của bà trót nghe lời lừa phỉnh
Bán đi một quả thận, giờ đau ốm triền miên...
 
Những nông dân nghèo vốn rất cần tiền
Sợi dây tín dụng đen lại siết dần quanh cổ!
Không còn cách nào khác, đành bán thận trả nợ!
Họ kéo lên Sài Gòn theo sự sắp đặt của " cò"...
 
Dưới danh nghĩa " hiến" hay " tặng, cho"!?
Họ được vỗ béo và lên máy bay đi Trung Quốc!
Tỉnh lại sau gây mê,biết thận mình đã mất!
Đau đớn trở lại Sài Gòn nhận tí tiền còm...
 
Cò và đám dịch vụ cùng nhau kể công!
Tiền bán thận chúng ra tay xà xẻo!
Nợ mòn con lớn, trả hoài vẫn thiếu!
Thận mất rồi, sức khỏe cũng ra đi...
 
Chỉ cần ngã bệnh, tính mạng sẽ lâm nguy!
Một quả thận không thể nào chống đỡ!
Trở thành gánh nặng khi còn rất trẻ!
Thận không còn, tiền bạc cũng tiêu ma...
 
Nhìn những cảnh đời đau đớn và xót xa!
Thận bán rồi, biết ai mua mà chuộc?
Người mẹ quẩn trí vì con,khiến ta rơi nước mắt!
Đi mua thận của người, có vui sướng chút nào không???
   
*Những vết mổ của những người bán thận.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2014 08:33:16 bởi võ phong trần >
võ phong trần 18.04.2014 16:19:21 (permalink)
0
NHỮNG CHUYẾN ĐI ĐỊNH MỆNH
 
Sáng nay đọc báo thấy một tin đau lòng
Con tàu lớn của Hàn Quốc bị chìm trên biển!
Khi tổ chức cứu hộ người ta mới phát hiện
Tàu khởi hành từ Ansan chở hơn 300 học sinh...
 
Thêm 100 khách và một trăm ô tô khiến ta giật mình
Tàu đến đảo Jeju với mục đích dã ngoại
Đột nhiên tàu va chạm mạnh khiến mọi người kinh hãi
Nó nghiêng 45 độ và chìm thật nhanh...
 
Trên boong tàu những tiếng hét thất thanh
Nhiều em học sinh lao người xuống biển
Trung tâm giải cứu khi nhận được điện
Liền cử tàu và máy bay lập tức đến hiện trường!
 
Con tàu Sewol chìm một cách đau thương
Gần ba trăm con người vẫn còn mất tích!
Những đôi mắt Thiên Thần mở to sợ sệt!
Ai nỡ đem tang thương đè lên số phận trẻ thơ...
 
Những chuyến đi định mệnh vốn chẳng ai ngờ
Năm 1865, tàu Sultana chìm trên đất Mỹ!
Hai giờ sáng nồi hơi tàu phát nổ
Gần 2000 tù nhân chìm xuống đáy sông...
 
Năm 1912, Titanic diễm lệ va phải tảng băng!
Con tàu xa xỉ nhất thời đại vỡ đôi và chìm xuống biển!
Hơn 1500 người ra đi vĩnh viễn
Đây là vụ đắm tàu nổi tiếng nhất hành tinh...
 
Tàu Nữ Hoàng Ireland chìm tại sông St. Lawrence(1)
Chỉ sau 10 phút va phải một tàu nhỏ!
Nhiều cửa chặn nước đã vô tình bị mở
Hơn một ngàn người nằm lại đáy sông...
 
Vụ cháy tàu Mont-Blanc mới thật sự kinh hoàng!(2)
Hàng ngàn tấn acid picric và TNT phát hỏa
Dân cảng Halifax đổ xô nhìn con tàu lạ
Gần 2000 người thiệt mạng, 12000 ngôi nhà thành tro...
 
Tàu Lusitania gặp nạn là một bất ngờ(3)
Chạy với tốc độ cao vẫn bị ngư lôi Đức đánh đắm!
Vụ tàu chìm khiến hơn 1000 người thiệt mạng
Khiến Hoa Kỳ quyết định tham chiến tại Châu Âu!!
 
Wilhelm Gustloff bị đánh chìm hết sức đớn đau(4)
Tàu chở một vạn dân tỵ nạn Đức bị ngư lôi bắn hạ!
Chỉ còn một ít người sống sót, đây là thảm họa
Thương tâm nhất trong lịch sử hàng hải loài người!!
 
Phà Dona Paz va tàu chở dầu, Philippines kêu trời!
Tai nạn năm 1987, khiến hơn 4000 người mất mạng!
Phà chở quá tải, nhân viên lại say khi xảy ra tai nạn
Đây là vụ chìm phà tồi tệ nhất hành tinh...
 
Du thuyền Costa Concordia của Ý bị nghiêng(5)
Nhờ cứu hộ kịp nên 4000 người sống sót!
Du thuyền lộng lẫy bị sóng dập tan nát!
Người ta cứ nghĩ đó là vụ Titanic thứ hai...
 
Tai nạn đường thủy nếu kể còn rất dài...
Vụ tàu Sewol đâu đã là lần cuối!?
Xin hãy cho các Thiên Thần một cơ hội!
Vớt xác tàu chìm, các em vẫn bình yên...
 
1.Tàu Nữ Hoàng Ireland chìm ngày 29.5.1914 làm chết 1012 người trong tổng số 1477 đi trên tàu.
2.Tàu chở thuốc nổ và hóa chất Mont-Blanc va phải tài Imo cra Na Uy tại cảng Halifax làm 1900 người chết và phá hủy 12000 ngôi nhà.
3.Tàu Lusitania vướng thủy lôi Đức ngày 1.5.1915 và chìm làm chết 1195 người trong đó có 123 người Mỹ khiến Hoa Kỳ quyết định tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất.
4.Tàu Wilhelm Gustloff trúng thủy lôi tàu ngầm Nga ngày 31.1.1945 khi đang chở 10.582 người tỵ nạn Đức trên biển Baltic.Thảm kịch khiến 9.343 người chìm xuống đáy biển.
5.Du thuyền đắc giá bậc nhất thế giới của Ý chở 4.234 người bị va phải đá ngầm và lật nghiêng ngày 13.1.2012 nhưng vì cứu hộ kịp thời nên may mắn chỉ chết 5 người.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2014 16:20:43 bởi võ phong trần >
võ phong trần 22.04.2014 12:21:29 (permalink)
0
AI ĐÁNG SỐNG HƠN
 
Thuyền trưởng là linh hồn của một con tàu
Nếu tàu chìm, chỉ được ra đi vào phút chót!
Nhưng với lái tàu Hàn Quốc là Lee Joon-seok(1)
Lại không theo quy luật mặc định kia!!
 
Nỗi đau của hàng trăm hành khách không được sớt chia
Lee là người trong nhóm đầu chìa tay xin cứu
Trách nhiệm nặng nề, mặc kẻ khác gánh chịu!
Chờ đến khi pháp luật còng tay dẫn đi...
 
Trong số nạn nhân có thầy hiệu phó Kang Min Kyu(2)
Hướng dẫn đoàn học sinh trường Danwon xấu số!
Thầy gõ cửa, nhưng quỷ môn quan không chịu mở
Thầy đã chìm xuống rồi, người ta lại vớt lên...
 
Câu hỏi đầu tiên khi rời tàu Sewol
Là bao nhiêu học sinh của thầy đã được cứu?
Khi biết được sự thật thầy Kang cơ hồ ngất xỉu!
Nỗi đau lớn quá chừng, làm nhức nhối con tim...
 
Trở lại khuôn viên trường,thầy thức suốt đêm
Chứng kiến cảnh phụ huynh đớn đau vật vã!
Thiên đạo bất công, sao đan tâm đày đọa!
Trẻ con chết quá nhiều, người lớn sống làm chi??
 
Trong cơn tuyệt vọng, thêm một phút thiếu nghĩ suy!
Thầy Kang chọn một cành cây treo cổ tự vẫn!
Chuyến dã ngoại nhầm ngày xui tháng hạn
Khiến một thầy hiệu phó hiền lương từ giả cõi đời!!
 
Không ai quy trách nhiệm lòng cứ thấy ngậm ngùi
Tai nạn xảy ra là nằm ngoài ý muốn!
Học sinh tử vong nào có ai tiên lượng
Nhưng lương tâm bậc thức giả lại nhận hết về mình...
 
Một con người cao quý đã đi theo học sinh
Đọc tin này, ai mà không nhỏ lệ?
Giữa thánh thiện và tầm thường khác nhau là thế
Hiệu phó và lái tàu, ai đáng sống hơn???
 
1.Thuyền trưởng Lee Joon-seok bị khởi tố vì tội thiếu trách nhiệm điều khiển tàu,không phát tín hiệu cấp cứu kịp thời lại sớm rời bỏ tàu khi còn rất nhiều hành khách bị kẹt lại.
2.Hiệu phó trường trung học Danwon, Kang Ming Kyu được cứu sống và tuy không có trách nhiệm trong việc làm chìm tàu vẫn thấy lương tâm ray rứt khi chứng kiến nhiều học sinh bị chết nên đã treo cổ tự vẫn trong khuôn viên nhà trường nơi có nhiều phụ huynh đang đau đớn ngóng chờ tin con mình trong vụ đắm tàu Sewol.
   *Hình 1: thuyền trưởng tàu Sewol bị bắt
  *Hinh2 : chân dung hiệu phó trường trung học Danwon Hàn Quốc Kang Min Kyu.
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2014 12:26:27 bởi võ phong trần >
duyennam 22.04.2014 22:16:49 (permalink)
0

CHẾT
 
Chết fản ảnh.....đã sống một đời!
Chết đắng cay hay chết rạng ngời?
Chết tủi nhục một đời tăm tối?
Chết fù du? Tiếng hay để đời? 
 
Chết cho xong, ngậm đắng nuốt cay?
Chết nhẹ nhàng zó thoảng mây bay.
Chết trong mây.... hay lòng biển mẹ?
Chết hay sống không hề đổi thay!
 
Chết fản ảnh một đời chính đáng!
Chết vinh quang ánh sáng ngục tù.
Chết anh hùng một thời vùng vẩy.
Chết kẻ sáng.....không quáng như mù.
 
Chết viển du, vì nước, vì dân.
Chết không bâng khuân....không hối tiếc.
Chết vì biết.......mình chết vì ai.
Chết nhẹ nhàng, chớp mắt, sương mai!
 
Duyên Nam
Carmel April  22, 2014
 
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 17 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 249 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9