NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THÂY...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 17 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 249 bài trong đề mục
võ phong trần 04.09.2013 17:50:51 (permalink)
0
Vốn con nhà gia giáo,cô ba gợi ý!
Nếu thật lòng thương,hãy đưa ba mẹ viếng nhà!
Lời chân thành động lòng hàn sĩ!
Gia cảnh quá nghèo,nên cứ thấy xót xa!!
 
Gái khôn đi trước,Nguyễn tiểu thư an ủi!
-Anh đừng lo!Em đã quyết tâm rồi!
Em sẽ nói thật nỗi lòng cùng thầy mẹ!
Dù anh nghèo,ta cũng sẽ bên nhau!!
 
Nghe lời cầu hôn,ông Cả Tháo tròn xoe đôi mắt!
Thâm tâm ông,chi xiết ngỡ ngàng!
Vốn người nhân hậu,ông rót trà mời khách!
Kêu con gái vào,tìm cách hỏi han…
 
Tim đập rộn rã,Nguyễn tiểu thư khép nép!
-Từ xưa nay,áo đâu mặc khỏi đầu?
Chuyện trăm năm,sắc cầm hòa hợp!
Nếu cha mẹ bằng lòng,con cũng vâng thôi!!
 
Ông Cả Tháo,ngồi vuốt râu suy nghĩ!
Vẫn biết Võ Đình Phương,là một bậc hiền tài!
Môn đăng hộ đối,khiến ông lâm thế bí!
Lời của con gái cưng,lại như mật rót bên tai…
 
-Trời sinh nghèo,nào phải đâu cái tội?
Con chỉ yêu,chí lấp biển vá trời!
Làng Bỉnh Đức,cứ xem như cái mới!
Con đã thưa rồi,xin cha nghĩ lại!Cha ơi!!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2013 18:02:47 bởi võ phong trần >
#91
    võ phong trần 04.09.2013 18:03:45 (permalink)
    0
    Đám cưới không hoành tráng nhưng vô cùng nồng ấm!
    Sửa túi nâng khăn,thiếp đã ở bên chàng!
    Sự tri ngộ khiến ân tình sâu đậm!
    Dậy sớm thức khuya,không một tiếng thở than!!
     
    Bên này em quay tơ,bên kia anh đọc sách!
    Những bài Đường Thi,làm chín nong tằm!
    Phu xướng phụ tùy,tình ươm lên mắt!
    Hạnh phúc vợ chồng nghèo,tràn ngập ánh trăng…
     
    Năm Ất Mão!
    Vua mở khoa thi hương,đứa con đầu ba tuổi!
    Tiển chân anh,gửi nén bạc cuối cùng!
    Mã đáo thành công,quên đi gian khổ!
    Nơi quê nhà,có hai kẻ chờ trông!!
     
    Cả miền Trung,dồn hết về Bình Định!
    Khoa thi hương,mười tám cá hóa rồng!
    Võ Đình Phương danh đề bảng hổ!
    Người quyết tâm,trời đã chẳng phụ công!!
     
    Bằng sắc vua ban,lọng che áo gấm!
    Tin bay về,cả tổng ăn mừng!
    Tiểu thư họ Nguyễn trong vai cô Tấm
    Quần ống thấp ống cao,mà nước mắt rưng rưng!!
     
    Tân khoa cử nhân,rạng danh làng Bỉnh Đức!
    Ông Cả Tháo gật gù khen,con gái đã không nhầm!
    Tần tảo sớm hôm,nuôi chồng đèn sách!
    Cô ba Khả ngày nào,giờ sực nức tiếng thơm…

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2013 18:37:07 bởi võ phong trần >
    #92
      võ phong trần 04.09.2013 18:12:24 (permalink)
      0
      Đã có học vị ắc kèm theo ân sủng!
      Ruộng được cấp thêm,hàm tri huyện chực chờ!
      Sĩ tử các nơi,nghe tiếng xin theo học!
      Võ hàn sĩ ngày nào,giờ là bậc túc nho!!
       
      Lễ hội địa phương,được ăn trên ngồi trước!
      Đám hát nào,cũng mời ông Cử cầm chầu!
      Võ phu nhân bắt đầu trắng da dài tóc!
      Một hoàng tử ra đời,tình nghĩa đậm sâu!!
       
      Chim Hồng Hộc,thường có đôi cánh lớn!
      Đã sinh ra đời,tất phải bay cao!
      Cuộc sống tuy còn nhiều điều bề bộn!
      Võ cử nhân muốn lai kinh để chiếm ngôi đầu!!
       
      Triều đình Huế mở khoa thi Hội!
      Chọn kẻ tài năng,để hôm sau tiếp tục thi Đình!
      Những thầy hương cống vô cùng phấn khởi!
      Mơ đỗ ông Nghè,nên khăn gói về kinh!!
       
      Thời ấy,xe cộ không có,đường lại xa vạn dặm!
      Những ông cử nghèo,phải uống tuyết nằm sương!
      Hai chữ công danh vô cùng bi thảm!
      Chưa đến được đế kinh,phải bỏ xác trên đường…
       
      Mới đến Quảng nam,Võ cử nhân lâm bệnh nặng!
      Nhờ người thuê xe ngựa để đưa về!
      Tạo hóa ghét ganh,tài cao mệnh ngắn!
      Vừa gặp mặt vợ hiền,thầy cử đã hôn mê…

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2013 18:22:11 bởi võ phong trần >
      #93
        võ phong trần 04.09.2013 18:23:06 (permalink)
        0
        Trên đầu trời vỡ,dưới chân đất sụp!
        Trong người Võ phu nhân,một giọt máu mới hình thành!
        Rẽ thúy,chia loan,đau thương,oan ức!
        Đêm tối mới vừa qua,sao tắt lịm bình minh??
         
        Trăm ngàn bồ chữ cũng trả về với đất!
        Mộng tế thế kinh bang,giờ sụp đổ tan tành!
        Người vợ trẻ máu hòa nước mắt!
        Hồng nhan có tội gì mà bạc phận?Hỡi cao xanh??
         
        Ông Cả Tháo,tuổi già đành nhỏ lệ!
        Khuyên con gái yêu hãy giữ vững tinh thần!
        Một nách ba con,đương đầu cùng dâu bể!
        Có vậy mới biết thế nào là ngọc khiết băng thanh!!
         
        Xếp nhung lụa,vận nâu sồng,nuôi con khôn lớn!
        Mặc tường Đông,ong bướm cứ đi về!
        Thiếu phụ góa chồng,nửa chừng xuân mơn mởn!
        Ba con rồi,vẫn lắm kẻ si mê…
         
        Sáng ra đồng,tối về canh cửi!
        Nhớ người xưa,nước mắt cứ lưng tròng!
        Mộ nằm bên nhà,đèn nhang sớm tối!
        Xuân,Hạ qua rồi,giờ chỉ có Thu,Đông!!
         
        Đất Bỉnh Đức,viết lên thiên tình sử!
        Tấm gương sáng nghĩa nhân,sao nghe xót cả lòng!
        Gia đình Võ cử nhân,minh phu hiền phụ!
        Đốt nén nhang viếng NGƯỜI,nước mắt cứ rưng rưng…
         
        PHONG TRẦN
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2013 18:32:26 bởi võ phong trần >
        #94
          võ phong trần 05.09.2013 10:55:41 (permalink)
          0
          TRẦN THỊ Ô XIN
           
          Nhà rất nghèo,chỉ làm mướn làm thuê!
          Mẹ đặt tên em Ô Xin,chấp nhận đời ở đợ!?
          Osin viết liền,nhưng cán bộ hộ tịch nghe không rõ!
          Làm khai sinh cho em,tên Trần Thị Ô Xin!!
           
          Lúc mang bầu,mẹ qua nhà hàng xóm xem phim!
          Thấy cô gái nghèo làm thuê,mà lòng đầy nhân hậu!
          Cuốn phim Osin của Nhật,là nguồn an ủi!
          Cho người phụ nữ nghèo không chồng,mà lại có con…
           
          Ai kêu gì cũng làm,mong kiếm được tiền!
          Tối rửa bát quán nhậu,ngày đi gánh nước mướn!
          Căn chòi rách nát,nghèo hèn,bề bộn!
          Em ra đời với căn bệnh sưng lách bẩm sinh!!
           
          Mẹ đi làm thuê,em ở nhà một mình!
          Mới tí tuổi đầu,đã biết đường dọn dẹp!
          Hoàn cảnh như vậy,nhưng em lại thích học!
          Cắp sách đến trường,thiếu trước hụt sau…
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2013 11:05:27 bởi võ phong trần >
          #95
            võ phong trần 05.09.2013 11:06:19 (permalink)
            0
            Bản thân bị bệnh nhưng thương người mẹ nghèo!
            Việc vặt trong nhà,một mình em lo liệu!
            Căn chòi nhỏ,nấu cơm bị khói!
            Em bê ra ngoài trời,lấn chiếm chút không gian!!
             
            Mười hai năm trời,là cô bé hiền ngoan!
            Học bạ luôn ghi,hạnh kiểm tốt,học lực giỏi!
            Cánh cổng vào đại học,mở ra nhiều cơ hội?
            Thi tốt nghiệp phổ thông,em đậu thủ khoa!!
             
            Đất cố đô,có hàng vạn bông hoa!
            Nhưng nụ hoa Ô Xin vô cùng đặc biệt!
            Mẹ cố chạy tiền cho em thi đại học!
            Em nộp đơn cả trường Y lẫn Bách Khoa!!
             
            Bệnh lách ngặt nghèo đành phải cho qua!
            Cố nén cơn đau,lên đường vào Đà Nẵng!
            Đại học Bách Khoa,ngành công nghệ thực phẩm!
            Xong,cấp tốc quay lại Huế,thi vào trường Y!!

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2013 11:07:36 bởi võ phong trần >
            #96
              võ phong trần 05.09.2013 11:10:52 (permalink)
              0
              Nhà ở Phú Lộc,khăn gói đi thi!
              Đến đâu cũng tìm nhà dân xin tá túc!
              Thi xong môn cuối,Ô Xin kiệt sức!
              Nhập viện phát hiện thêm bệnh sỏi mật và dạ dày!!
               
              Nằm trên giường bệnh,trông tin từng ngày!
              Biết đậu Bách Khoa,vẫn còn hồi họp!
              Nghĩ bản thân mình mang nhiều bệnh tật!
              Muốn trở thành bác sĩ để tự lo,và cứu chữa cho người!!
               
              Bạn gọi điện chúc mừng,niềm vui vỡ òa!
              Em đã chính thức đậu cả hai trường đại học!
              Trên giường bệnh,vừa ôm mẹ vừa rơi nước mắt!
              Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân!!!
               
              Bệnh ngặt,cha bỏ rơi,nhà lại không tiền!
              Giấc mơ bác sĩ lại choán đầy tâm trí!
              Trong vũng bùn,lấp lánh viên ngọc quý!
              Làng Truồi nức danh vì có Trần Thị Ô Xin…
               
              Mọi cặp mắt đổ dồn về trường An Lương Đông!
              Đâu kẻ hào phóng?Đâu người nghĩa hiệp??
              Hãy vén áo xăn tay,để thiên cổ tích kia viết tiếp!
              Treo tấm gương sáng giữa đời,cho thế hệ trẻ noi theo…
               
              PHONG TRẦN
               
               
              #97
                võ phong trần 10.09.2013 11:23:21 (permalink)
                0
                ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN
                 
                Mai ta lên,đàm phán với chị Hằng!
                Để chỉ một mình độc quyền làm chú Cuội!
                Tước của nhân loại cái quyền được nói dối!
                Khỏi phải nhìn sự thật rẻ như bèo!!?
                 
                Hai phần nhân loại đang còn đói nghèo!
                Vẫn suốt ngày hát bài ca hạnh phúc!?
                Một nửa trăm họ đang còn tủi nhục!
                Vẫn gào lên hai tiếng tự do…
                 
                Thiên Đường hết chỗ dành cho trẻ thơ!
                Đâu đó,máu dân nghèo cứ đổ!
                Trung Đông,Nam Á,từng ngày bom nổ!
                Quả địa cầu,chưa một phút bình yên…
                 
                Trăm họ lầm than,thống khổ ưu phiền!
                Giai cấp thống trị,cứ ăn gian nói dối!
                Giữ chặt túi tiền,giương ngọn cờ vấy máu!
                Đẩy những kẻ khờ vào cuộc chém giết ghê tay!!
                 
                Những lời nói dối,khiến con người bị say!?
                Ta đăng ký độc quyền,để cho đời bớt khổ!
                Từ phòng the đến chiến trường,máu không còn đổ!
                Không phải ta,người khác nói dối,ai nghe???
                 
                PHONG TRẦN
                 
                #98
                  võ phong trần 27.09.2013 15:19:30 (permalink)
                  0
                  ĐỪNG ĐỒNG HÓA TÔI!
                   
                  Nguồn gốc tôi từ đâu?Bách Việt hay Văn Lang?
                  Từ phương nào đến,tôi không cần biết!
                  Vốn dân Bình Định,củ mì mắm ruốc!
                  Nên tôi chỉ biết mình là người Việt Nam…
                   
                  Lịch sử nước tôi hơn bốn ngàn năm!
                  Có núi có sông,có vua Hùng dựng nước!
                  Có truyền thống đấu tranh chống quân xâm lược!
                  Có những nữ anh hùng,như bà Triệu,bà Trưng…
                   
                  Đã nghìn năm rồi,tôi làm chủ Biển Đông!!
                  Cá chất đầy khoang,đi về sớm tối!
                  Xưa,biển chưa có dầu,nên không ai hỏi!
                  Giờ,biết biển giàu,nên lắm kẻ giành ăn!!
                   
                  Tôi muốn mình mãi mãi là người Việt Nam!
                  Trăm vạn lần không muốn,bị người đồng hóa!
                  Tim tôi vẫn đang chảy dòng máu đỏ!
                  Máu của ải Chi Lăng,máu của Bạch Đằng Giang!!
                   
                  Gấm vóc giang sơn,từ Bắc chí Nam!!
                  Là do ông cha,góp máu xương,để lại!
                  Không vun đắp thì thôi,xin đừng làm tổn hại!
                  Phụ tấm lòng và công sức của tiền nhân!!
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2013 15:20:55 bởi võ phong trần >
                  #99
                    võ phong trần 27.09.2013 15:24:07 (permalink)
                    0
                    Lịch sử trải dài đến bốn ngàn năm!
                    Gương trung liệt,thời nào cũng có!
                    Vua sáng tôi hiền,đạo trời sáng tỏ!
                    Sao lịch sử dành cho các em,chẳng ai chịu ghi??
                     
                    Trẻ con lên sáu cũng biết Càn Long hay Khang Hy?
                    Còn Quang Trung,Lê Lợi,thì hoàn toàn xa lạ!?
                    Tống,Nguyên,Minh,Thanh,chúng đều biết cả!
                    Còn Ngô,Lê,Lý,Trần,hỏi đến lại ngẩn ngơ…
                     
                    Văn hóa cũng như miếng ăn,tức nước sẽ vỡ bờ!
                    Đừng đem phim Tàu,bao vây bọn trẻ!
                    Mở cửa biên giới,tuồn vào hàng rẻ!
                    Rờ chỗ nào cũng thấy Made in China!!?
                     
                    Nghĩ đến cháu con mà thấy xót xa!
                    Chúng bị đầu độc từ tinh thần đến thể xác!
                    Xưa,Trần Bình Trọng chịu làm ngọc nát!
                    Nay,biết bao kẻ chấp nhận kiếp sống ngói lành!!?
                     
                    Đồng hóa lấn sân vào chuyện học hành!
                    Kẻ thù Hai Bà Trưng,không tên không tuổi!
                    Quốc kỳ đón khách nhập nhằng số sao và màu đỏ!
                    Nho Ninh Thuận lại gắn cờ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa!!
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2013 15:25:25 bởi võ phong trần >
                    võ phong trần 27.09.2013 15:26:37 (permalink)
                    0
                    Đi tắt đón đầu,bắt chước lo xa!
                    Cái gì cũng sao chép,học mót chiêu ăn cắp!
                    Ném đá giấu tay,giở trò hạ độc!
                    Mọi việc đều học theo người bạn tốt láng giềng!??
                     
                    Trăm thứ ma giáo,cốt lấy được tiền!
                    Lời Khổng,Mạnh,bị ném vào sọt rác!
                    Lương tâm bị đồng Tệ,làm cho tan nát!
                    Dân củ mì nếu nghèo,về cạp đất mà ăn…
                     
                    Đến chết tôi vẫn là người Việt nam!
                    Đừng mong đồng hóa tôi làm gì vô ích!
                    Tôi hay sử dụng từ ngữ cùng điển tích!
                    Nhưng thâm tâm vẫn xem là văn hóa ngoại lai!!
                     
                    Giữ được cái TÔI,chuyện hãy còn dài!
                    Con đường đồng hóa,hiểm hơn ta tưởng!
                    Mọi thứ trên đời,đều là vay mượn!
                    Linh hồn mất rồi,thể xác cũng vứt đi!!
                     
                    Đi giây văn hóa vô cùng hiểm nguy!
                    Phát giác ngộ độc,thôi rồi,đã muộn!
                    Đừng đem kẻ thù biến thành thần tượng!
                    Để cháu con tôi,khỏi lạc lối lầm đường…
                     
                    PHONG TRẦN
                     
                    võ phong trần 29.09.2013 12:02:05 (permalink)
                    0
                    DA NGỰA BỌC THÂY
                     
                    Sinh tại Phong Điền,vốn tên Nguyễn Văn Chương!
                    Xuất thân trồng lúa và làm nghề thợ mộc!
                    Hiệu Đồng Xuyên,tự Hàm Trinh,chỉ nhờ tự lập!
                    Không phải khoa bảng mà vẫn thành danh!!
                     
                    Từ Điền Bộ,thăng dần lên Hồng Lô Tự Khanh!
                    Đi sứ sang Tàu,các vùng khai hoang được bình định!
                    Thăng tuần phủ Nam Ngãi,bố phòng cửa biển Đà Nẵng!(1)
                    Sau Thiệu Trị cử làm tổng đốc Vĩnh Tường!(2)
                     
                    Nơi vùng đất mới,tướng Nguyễn Văn Chương!
                    Dẹp được đám giặc cỏ nước ngoài vào cướp phá!
                    Khai hoang lập ấp,trồng cây ăn quả!
                    Được cải bổ làm tổng đốc Hà Tiên-An Giang!!
                     
                    Cùng với Doãn Uẩn,đánh bại tướng Bodin!
                    Khiến quân Xiêm La kinh hồn khiếp vía!
                    Bình định được Cao Miên,một vùng hiểm địa!
                    Được ban tước An Tây Trí Dũng Tướng Quân!!
                     
                    Về kinh:
                    Thăng Chánh Biện Đại Học Sĩ,Thượng Thư bộ Công!
                    Đại thần cơ mật viện,tước Tráng Liệt Tử!
                    Ngọc bài được khắc “Quân kỳ thạc phụ”!
                    Vua Thiệu Trị mất,được thăng Phụ Chính Đại Thần!!
                     
                    Tự Đức lên ngôi,xét Nguyễn Văn Chương dày công!
                    Phong Tráng Liệt Bá,sung chức Khâm Sai Tổng Thống Quân Vụ!
                    Đổi tên Nguyễn Tri Phương,trở lại miền đất cũ!
                    Phát triển nông tang,khiến dân được ấm no!!
                     
                    võ phong trần 29.09.2013 12:04:53 (permalink)
                    0
                    Năm Mậu Ngọ,thực dân Pháp dương cờ!
                    Uy hiếp cảng Đà Nẵng,khiến triều đình lo sợ!
                    Tổng đốc Phương nhận lệnh vào Đà Nẵng chống đỡ!
                    Ta bị thiệt hại nặng,nhưng Pháp không thể tiến lên…
                     
                    Chúng chuyển hướng,vào đánh Gia Định thành!
                    Quân Nguyễn tan vỡ,Võ Duy Ninh tự vẫn!
                    Nguyễn Tri Phương được lệnh cùng tham tán Phạm Thế Hiển!
                    Đem quân vào Nam,chống lại cuộc xâm lăng!!
                     
                    Bận đánh Tàu,nên Pháp muốn rút khỏi Việt nam!
                    Nhưng bộ trưởng hải quân Laubat không muốn!
                    Hòa ước Pháp Hoa được ký,Napoleon chủ chiến!(3)
                    Cử đề đốc Charner,quyết chiếm cho được Nam Kỳ!
                     
                    Vào Nam:
                    Nguyễn Tri Phương lập đồn Kỳ Hòa,quân Pháp bị vây!
                    Ta đánh đồn Cây Mai,địch tổn thất lớn!
                    Pháp huy động năm ngàn quân và năm mươi thuyền chiến!
                    Dựa vào địa thế sông ngòi,mở cuộc phản công!!
                     
                    Đồn Kỳ Hòa vỡ,máu chảy thành sông!
                    Thiếu tướng Vassoigne,đại tá Palanca và Cruzat mình đầy thương tích!
                    Dưới sông,trên bờ,ngập xác quân ta và địch!
                    Lang trung Nguyễn Duy,tham tán Phạm Thế Hiển bỏ mình…
                     
                    Chủ soái Tráng Liệt Bá bị thương!
                    Đại quân nhà Nguyễn hoàn toàn tan rã!
                    Quân ta,người nào cũng kiên cường gan dạ!
                    Nhưng trang bị thô sơ,chỉ giáo mác và súng hỏa mai!!
                     
                     
                    võ phong trần 29.09.2013 12:10:09 (permalink)
                    0
                    Đây là khí giới thời phong kiến sơ khai!
                    Địch lại sở hữu đại bác,thần công,súng trường cùng lựu đạn!
                    Kỷ thuật chiến tranh cơ khí thế kỷ mười chín!
                    Nên quân ta tuy đông,cũng chẳng ích gì!!
                     
                    Nhà Nguyễn cử bốn ngàn quân vào Nam giải vây!
                    Đến Biên Hòa,Nguyễn Bá Nghi dừng lại!
                    Chưa giáp mặt địch,đã vô cùng sợ hãi!
                    Viết thư cho Charner xin được đầu hàng!!
                     
                    Hòa ước Nhâm Tuất,mất ba tỉnh Miền Đông!
                    Nguyễn Tri Phương ra Bắc làm Tổng Thống Hải An quân vụ!
                    Khuynh hướng chủ hòa nên chỉ lo phòng thủ!
                    Ông lại về kinh,làm Tuyên Sát Đổng Sức đại thần!!
                     
                    Nam Kỳ bị giặc chiếm,Bắc Kỳ lại lầm than!
                    Nhà Nguyễn suy yếu,giặc cỏ nổi lên khắp chốn!
                    Ở ven biển,có giặc Tạ Văn Phụng!
                    Hắn nguyên là tên nội gian,theo Pháp đánh Nam Kỳ!!
                     
                    Giặc Phụng tấn công,thành Hải Dương lâm nguy!
                    Triều đình sai Trương Quốc Dụng,đem quân ra Thanh Nghệ!
                    Phụng liên kết với Cai Tổng Vàng,để tăng thanh thế!
                    Đồng thời cho người vào Nam,điều đình với tướng Bonnard!!
                     
                    Ra Bắc:
                    Phụng tập họp năm trăm chiến thuyền ở đảo Cát Bà!
                    Muốn tấn công kinh thành Huế,nhưng bị bão đánh đắm!
                    Nguyễn Tri Phương được lệnh thay Trương Quốc Dụng!
                    Trong khi giặc Tạ vừa giành thắng lợi lớn ở La Khê!!
                     
                     
                    võ phong trần 29.09.2013 12:33:20 (permalink)
                    0
                    Hiệp thống Trương Quốc Dụng,tán lý Văn Đức Khuê!
                    Tán tương Trần Huy Sách,chưởng vệ Hồ Thiên đều bị giết!
                    Ba trăm chiến thuyền giặc Tạ,bị Nguyễn Tri Phương phá nát!
                    Ông Ích Khiêm chiếm lại thành Hải Ninh!!
                     
                    Tạ Văn Phụng cùng nhóm tàn binh!
                    Chạy vào Trung Kỳ,nhưng đều bị bắt!
                    Vừa là giặc cỏ,vừa là tên phản quốc!
                    Bị giải về kinh đô Huế,hành hình!!
                     
                    Bọn Ngô Côn,lại nổi lên ở Bắc Ninh!
                    Bắt tổng đốc Phạm Chi Hương,chiếm thành cướp đất!
                    Võ Trọng Bình,được cử làm tổng đốc!
                    Tại thành Bắc Ninh,Ông Ích Khiêm bắn chết Ngô Côn!!
                     
                    Tàn binh chia ba,cờ đen,cờ trắng,cờ vàng!
                    Lưu Vĩnh Phúc,Hoàng Sùng Anh và Bàn Văn Nhị!
                    Nhà Nguyễn sai Trung quân Thống Đốc Quân Vụ đại thần Đoàn Thọ!
                    Đem đại binh tiến lên Lạng Sơn!!
                     
                    Giặc khách Tô Tứ,đột kích nửa đêm!
                    Phá tan quân Nguyễn,giết chết Đoàn Thọ!
                    Võ Trọng Bình chạy thoát,triều đình Huế lo sợ!
                    Lập tức triệu đại tướng Nguyễn Tri Phương!!
                     
                    Sắc phong Quân Thứ Khâm Mạng đại thần!
                    Ban kỳ vài ấn kiếm để tùy nghi đánh giặc!
                    Dùng kế chia để trị,phong Lưu Vĩnh Phúc làm đề đốc!
                    Dùng quân Cờ Đen,tiêu diệt Cờ Trắng và Cờ Vàng!!
                     
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 17 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 249 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9