Cõi Bình Yên Trời mênh mông đất mênh mông
Ta vào bến mộng ngang đồng ruộng thơ
Xa xa một ánh trăng mờ
Vương cành tơ liễu bên bờ Tiền Giang
Trong thinh lặng, ngắm đêm tàn
Người, ta đôi bóng chung mang nỗi niềm
Đi tìm một cõi bình yên
Nơi miền hạnh phúc đầy huyền mơ yêu.
Tâm Như
....
Thoáng trong sương gió dặt dìu
Cỏ hoa đắm đuối hương chiều chưa tan
Cõi bình yên dẫu muộn màng
Vẫn còn một góc dịu dàng nên thơ
Thuyền ai đã cập bến chờ
Lao xao sóng vỗ đôi bờ tim xuân
Những mùa xưa bước ngập ngừng
Đi vào cõi mộng vô cùng đâu đây
PTNY
....
Anh nhiều mộng, em mơ đầy
Ngắm vầng nhật nguyệt, thấy ngày nhớ đêm
Sông Tiền nước chảy êm đềm
Thuyền hoa lướt sóng êm êm xuôi dòng
Chung niềm nhớ, khắc khoải lòng
Anh bên sông nhỏ dạ mông mênh buồn?
Bên song cửa đêm mù sương
Em ngồi ôn kỷ niệm thương ngày nào!
Tâm Như
....
Tìm em trong gió rì rào
Sóng trường giang cứ xôn xao xô bờ
Sông Tiền mấy nhánh đưa thơ
Sao chưa tới chỗ ai chờ người trao?
Anh đang dỗ giấc chiêm bao
Chờ em với những ngọt ngào đợi em!
Bóng dừa xanh ngập trước thềm
Che đôi bước nhỏ vào miền thơ anh.
PTNY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2013 20:17:31 bởi Tâm Như >