Đọc Thơ Trong Đêm Anh ngồi đọc nhẩm thơ em
Thả hồn trên sóng từ quen dập dềnh
Đêm về khuya, khẽ gọi tên...
Mình ơi, một nửa ta quên chưa về!
PTNY
***
Nửa hồn lạc cõi đam mê
Nửa dường tỉnh thức quay về trần gian
Tim em nỗi nhớ dâng tràn
Thơ buồn thổn thức! Hỏi chàng có hay?
Tâm Như
***
Thưa rằng nửa tỉnh nửa say
Rượu chưa cạn chén quắt quay nhớ người
Đêm khô ngày héo rã tơi
Sao còn gặng hỏi? Nàng ơi đau mình!
PTNY
***
Nửa say chén ngọc chén quỳnh
Nửa say diễm mộng quên bình minh lên
Đêm pha sương giọt hương huyền
Trên sông một bóng con thuyền lênh đênh
Tâm Như
***
Đọc trong đôi mắt tình em
Thấy màu tim ửng, hồng nguyên tuổi vàng
Nhìn bờ môi nụ duyên đang
Đợi xuân đưa gió miên man vỗ về
PTNY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2013 04:25:36 bởi Tâm Như >