Thơ tình Thụy Khúc!
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 166 bài trong đề mục
thuykhuc 26.03.2013 14:37:02 (permalink)
0
Bông hồng cho anh!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2017 23:41:23 bởi thuykhuc >
#1
    thuykhuc 26.03.2013 15:09:53 (permalink)
    0
    vn
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2017 23:42:38 bởi thuykhuc >
    #2
      thuykhuc 26.03.2013 15:22:05 (permalink)
      0
      Anh đến giữa đời em!
      Anh đến vớ

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2017 21:45:38 bởi thuykhuc >
      #3
        thuykhuc 26.03.2013 20:19:28 (permalink)
        0
        Mật Ngọt!
        Một chiều gió nhẹ thoảng mưa bay
        Lất phất bụi mưa ướt vai gầy
        Đôi cánh điệp hồng vương trong gió
        Rớt nhẹ xuống hè phố đưa hương

        Mật Ngọt cà phê quán cạnh đường
        Khúc nhạc chiều về khẽ du dương
        Tôi ngồi đợi chờ trong quán vắng
        Buổi hẹn đầu tiên với một người

        Người ấy nhìn tôi nở nụ cười
        Lời chào ấm ngọt nắng hồng tươi
        Nghe sao gần gụi như thân thiết
        Góc quán niềm vui đến dạt dào

        Nhận món quà nhỏ người ấy trao
        Dường như trong tôi sóng rì rào
        Ngõ lòng rộn ràng niềm vui mới
        Tim hồng như hửng nắng xôn xao.

        Thật kinh tởm cho 1 người đàn bà
        uyenuyen

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2018 21:13:45 bởi thuykhuc >
        #4
          thuykhuc 26.03.2013 20:48:40 (permalink)
          0
          Ngày không anh!
          Mấy hôm rồi vắng anh!
          Mặt trời quên tỏa nắng
          Để gió hờn mây trắng
          Bóng chiều về mưa giăng
          Hôm nay lại không anh!
          Trời buồn không buông nắng
          Cả không gian trống vắng
          Mây cũng buồn không bay.
          uyenuyen

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2013 21:39:53 bởi thuykhuc >
          #5
            thuykhuc 26.03.2013 20:55:15 (permalink)
            0
            Duyên phận!
            Em ở bên này hứng gió sông
            Mà nghe da diết ngập cả lòng
            Gió đêm lùa lạnh căn phòng trống
            Lặng lẽ trong lòng nỗi ngóng trông


            Người ở bên ấy có biết không?
            Có thấu tình em để hiểu lòng
            Phận gái má hồng đêm lẻ bóng
            Khuya về thầm lặng nỗi niềm mong.

            Tơ lòng em dệt mộng yêu đương
            Người hãy dìu em nốt dặm đường
            Cho tình em thỏa trời khao khát
            Niềm tin trọn vẹn bến yêu thương

            Tơ trời từ độ ấy trót vương
            Em đã gởi trao vạt áo hường
            Trao cả trái hồng trong vườn cấm
            Hỡi người! chớ để lạnh đêm sương.

            Dẫu không duyên nợ với trầu cau
            Nhưng mong tình đó chẳng phai màu
            Đừng để trên môi cười giọt đắng
            Duyên phận má hồng đến kiếp sau

            Xin hãy giữ lời hẹn với nhau
            Bây giờ cho đến tận mai sau
            Sông dài biển rộng dù ngăn cách
            Đừng để cho em nỗi buồn đau.
            uyenuyen

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 17:40:40 bởi thuykhuc >
            #6
              thuykhuc 26.03.2013 21:10:20 (permalink)
              0
              Đôi đàng!
              Nhà chàng ở phía bên kia
              Nhà tôi cách đoạn đường dài bên đây
              Một khoảng trời chung bóng mây
              Hoàng hôn chung lối... cỏ cây, nắng tà
              Vậy mà chẳng thể ghé qua
              Để rồi nỗi nhớ xót xa ngõ lòng
              Ngày lại ngày... chỉ đợi mong
              Chờ khi đêm xuống chàng hong sáng đèn
              Chẳng hẹn nhưng nhớ thành quen
              Vắng chàng tôi thấy đèn mình ngẩn ngơ
              Ước chi mỗi tối chàng chờ
              Chờ tôi trao gởi vần thơ chung tình
              Để cùng chia sẻ nhớ mong
              Cho đêm khuya vắng tôi không chạnh lòng
              Đêm qua! tôi bỗng giật mình
              Chăn đơn gối chiếc... duyên tình trái ngang
              Trong mơ lệ ướt hai hàng
              Nửa đêm thức giấc ngỡ ngàng chiêm bao
              Nghe lòng khắc khoải chênh chao
              Gió trời khuya cứ lao xao đêm này
              Bên kia chàng hỡi có hay
              Bên đây lặng lẽ đong đầy nhớ mong.
              uyenuyen

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 17:47:53 bởi thuykhuc >
              #7
                thuykhuc 27.03.2013 14:51:05 (permalink)
                0
                Sóng lòng...
                Bóng chiều vàng mơn man miền ký ức
                Cho đôi ngón tay gầy đan thổn thức tình xưa
                Gió uốn đong đưa vạt nắng nhung mềm
                Hương nhu bên thềm thơm dịu êm nỗi nhớ
                Ru mơ về ngập lòng hình bóng cuối trời xa
                Ngày ấy bản tình ca anh dệt phím tơ đồng
                Ánh mắt chứa chan nồng nàn đong mây trắng
                Anh tô nắng hồng cho thắm má thêm xinh
                Trời mùa thu say trong nắng hương tình
                Ghi dấu đôi mình, duyên tình đầu hẹn ước
                Trước lúc phân kỳ vương vấn bước người đi
                Phút chia ly anh hẹn ngày trở lại
                Nhưng cơn gió vô tình cứ mang người đi mãi
                Cho đôi mắt vương buồn lỡ nhịp tơ duyên
                Người đi rồi tôi khép lại mảnh trời riêng
                Chốn cũ không anh tôi về trong khoảng lặng
                Kỷ niệm đầu đem giấu vào hoang vắng
                Bóng ân tình sẽ lắng đọng thời gian...
                Hồn hoa nay hương gió mới ngập tràn
                Đón hạt nắng vàng tôi ươm tơ duyên mới
                Gợi khát khao lòng lên sóng tóc nhung mơ
                Hồ thu trong tôi xanh thắm ánh đợi chờ
                Mơ ước ngọt ngào trong vòng tay nồng ấm
                Đánh thức trái tim yêu... thì thầm rạo rực
                Cửa ngõ tâm hồn lại náo nức những vần thơ.
                uyenuyen

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 16:35:33 bởi thuykhuc >
                #8
                  thuykhuc 27.03.2013 21:34:06 (permalink)
                  0
                  Quà sinh nhật của cafe!
                  Anh tặng cho tôi một món quà
                  Một cô áo đỏ điệu làm sao
                  Mái tóc ngang vai, cài nơ đỏ
                  Lúng liếng mắt nai, má ửng đào
                  Anh bảo trời ơi! giống quá nào
                  Phục tài tưởng tượng quả là cao
                  Hình dáng, dung nhan y sì nhé
                  Anh đoán chuẩn chưa...chớ giận nào!
                  Nhận món quà xinh của anh trao
                  Niềm vui bay bổng tận trời cao
                  Nghe như trong tim dào dạt sóng
                  Nghe lòng bất tận gió lao xao...
                  uyenuyen

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 16:39:42 bởi thuykhuc >
                  #9
                    thuykhuc 28.03.2013 22:20:56 (permalink)
                    0
                    Cho em hỏi...
                    Cho em hỏi đôi điều này anh nhé!
                    Không gặp nhau anh có nhớ em không?
                    Có nghe trong lòng chờ mong đến hẹn
                    Có nhớ dáng hoa dịu dàng hay e thẹn
                    Nhớ con đường chiều hương cỏ thơm bay
                    Anh có nhớ không! bóng nắng em say
                    Cơn gió nhẹ vờn bay làn mây trắng
                    Vương trên má em hồng xinh trong nắng
                    Thầm lặng ươm tình để gió vấn vương
                    Anh có nhớ không! ánh mắt say hương
                    Chan chứa yêu thương trao niềm ân ái
                    Cuộn vào nhau cho ngọt ngào hoa trái
                    Thỏa giọt nồng hồ mắt đắm nương long
                    Anh có nhớ không! khe suối mát trong
                    Có cỏ non xanh mịn màng trải lụa
                    Anh lái đò anh nhịp nhàng khua con nước
                    Ngược gió trời mình sánh bước phiêu du
                    Anh có nhớ không! giây phút thiên thu?
                    uyenuyen

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2014 19:51:47 bởi thuykhuc >
                    #10
                      thuykhuc 29.03.2013 21:50:48 (permalink)
                      0
                      Tâm tình...
                      Bóng chiều nhuộm tím hoàng hôn
                      Lan nhè nhẹ xuống ngõ hồn cỏ cây
                      Bâng khuâng nghe dạ đong đầy
                      Chạnh lòng nghĩ tới phút giây phân kỳ
                      Từ hôm người ấy nói đi...
                      Trong tôi cứ thấy điều gì nhớ thương
                      Một mai người ấy lên đường
                      Ngàn trùng cách trở đêm trường xa xăm
                      Từ giờ cho đến cuối năm
                      Khoảng thời gian để đường thăm thêm dài
                      Dẫu không duyên nợ trúc mai
                      Mà sao khắc khoải đêm dài nhớ mong
                      Tâm tư thổn thức riêng lòng
                      Ngõ hồn gác bóng giọt nồng bỏ quên
                      Có nỗi buồn chẳng biết tên
                      Mưa trời chợt đến ướt trên dòng đời
                      Niềm riêng khó thể diễn lời
                      Chỉ nghe nỗi nhớ rối bời chơi vơi
                      Người đi khuất nẻo phương trời
                      Còn tôi lối cũ tháng ngày đợi trông
                      Mắt hồ vời vợi nhớ mong
                      Chòng chành kỷ niệm siết trong đáy lòng
                      Sóng tình lặng lẽ hư không
                      Khoảng trời riêng bỗng lập đông ngõ hồn.
                      uyenuyen

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 17:48:59 bởi thuykhuc >
                      #11
                        thuykhuc 30.03.2013 15:08:54 (permalink)
                        0
                        Người tình
                        Chốn nét tìm vui bóng người tình
                        Đón nụ cười hiền thắm môi xinh
                        Tối tối ngóng chờ trên nét ảo
                        Để được đong đưa những lời tình
                        Dẫu biết thực hư chỉ lòng mình
                        Yêu thầm nhớ trộm giả làm thinh
                        Đêm đêm nhớ người trên nét ảo
                        Nét ảo mà mơ chốn hương bình.
                        uyenuyen

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 17:49:43 bởi thuykhuc >
                        #12
                          thuykhuc 30.03.2013 15:14:14 (permalink)
                          0
                          Người ấy!
                          Người ấy yêu tôi rất rất nhiều
                          Nhưng mà lại ngại chẳng nói yêu
                          Chắc là người ấy thề duyên nợ
                          Nên sợ nói yêu khó khó nhiều
                          Người ấy thích tôi tắm nắng chiều
                          Bảo rằng nhớ nhớ chỉ muốn yêu
                          Muốn tôi vui hơn nhiều nhiều nữa
                          Người ấy muốn tôi đắm mộng chiều.
                          uyenuyen

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 17:50:33 bởi thuykhuc >
                          #13
                            thuykhuc 30.03.2013 15:26:46 (permalink)
                            0
                            Lối ấy!

                            Lối ấy! một mai vắng thật rồi
                            Gót hồng bóng nắng chẳng có đôi
                            Chiều không dáng nhỏ chân nhẹ bước
                            Gió thiếu hương say một bóng hình

                            Mây trắng chiều nao thường đứng đợi
                            Dường như mây cũng sắp đơn côi
                            Nắng buông hững hờ trên đường vắng
                            Có lẽ ngày vui đến hạn rồi

                            Lối ấy! rồi đây vắng một người
                            Ngàn trùng cách trở quá xa xăm
                            Tháng năm vời vợi chân trời tím
                            Vắng lặng đìu hiu những chiều tà

                            Nỗi nhớ đầy vơi mắt nhạt nhòa
                            Gió lòng ngóng đợi bóng hình xa
                            Mong đêm nhanh qua người quay lại
                            Cho trái tim côi được vỡ òa.
                            uyenuyen

                            #14
                              thuykhuc 30.03.2013 23:31:21 (permalink)
                              0
                              Chiều rơi...
                              Bóng chiều vờn nhẹ ngõ hồn hoa
                              Mây trắng thướt tha nắng hiền hòa
                              Không gian vắng lặng êm đềm quá
                              Nghe lòng thổn thức giọt hương xa

                              Gió trời thoảng nhẹ khúc tình ca
                              Rong ruổi theo mây dáng ngọc ngà
                              Gió như vô tình khơi niềm nhớ ...
                              Se sắt lòng em mắt lệ nhòa

                              Lặng nhìn mây tím phía trời xa
                              Lòng thấy bơ vơ chút đượm đà
                              Thổn thức trong tim ngàn dặm nhớ
                              Tơ lòng thầm ước dệt mơ hoa

                              Anh hỡi! một mai ở chốn xa
                              Có nhớ về em lúc chiều tà
                              Có hiểu nỗi lòng em mong đợi
                              Với cả tâm tình mộng thiết tha.
                              uyenuyen

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 17:54:09 bởi thuykhuc >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 166 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9