Thơ tình Thụy Khúc!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 166 bài trong đề mục
thuykhuc 29.05.2013 00:00:38 (permalink)
0
Anh...

Anh yêu em rồi anh biết không?
Anh đem nỗi nhớ giấu trong lòng
Anh ôm em vào lòng con sóng
Anh rót giọt nồng bên nắng sông

Anh nhớ em nhiều đấy biết không?
Anh đem khao khát ướp môi hồng
Anh mang bỏng cháy làm tim nóng
Anh dắt em vào chốn mênh mông

Anh muốn ngắm hoài em biết không?
Anh mang yêu dấu đến phiêu bồng
Anh gieo thổn thức vào đêm vắng
Anh thắp lửa lòng đêm ngóng trông

Anh đã hứa rồi anh nhớ không?
Anh nói dẫu cho nắng thôi hồng
Anh bảo gió kia dù đổi hướng
Anh muốn tình ta chẳng thay lòng.
uyenuyen
#61
    thuykhuc 31.05.2013 09:54:00 (permalink)
    0
    Trăng khuya!

    Người ở bên trời có biết không?
    Trăng khuya rõ khéo ghẹo môi hồng
    Lả lơi từng giọt rơi trên áo
    Mơn trớn vuốt ve tấm thân nồng.
    Người ở bên trời có biết không?
    Trăng khêu gợi vén dải yếm lòng
    Soi lạch đào nguyên tuôn nhựa sống
    Trêu vờn thảm lụa giữa đêm không.
    uyenuyen

    #62
      thuykhuc 03.06.2013 23:24:35 (permalink)
      0
      Đêm lạnh

      Khuya lắm rồi! em vẫn còn chưa ngủ
      Trăng bên thềm cứ ngỡ bóng anh thôi
      Nỗi khát khao tê dại lắm bờ môi
      Tiếng gió thì thào... đêm sao lạnh quá
      Nỗi khó ngủ trong đêm dài đến lạ
      Em nghe lòng mình khắc khoải cô đơn
      Căn phòng trống cho nỗi nhớ đầy hơn
      Giọt lệ nào dỗi hờn trong khóe mắt
      Tim thổn thức cho ngõ hồn se sắt
      Trong tiếng thở dài tắt lịm trên môi
      Một khoảng trời trăng như xẻ làm đôi
      Nửa bên đây... nửa xa xôi bên ấy
      Nửa em khuyết vòng tay anh nào thấy
      Chỉ bóng trăng gầy in gối chiếc đêm nay
      Gió vô tình cứ thổi áo em bay
      Gợi nhớ mong trong mắt cay lặng lẽ
      Đêm khuya vắng nghe làn hơi thở nhẹ
      Không biết giờ này... anh có nhớ em không?
      uyenuyen
      #63
        thuykhuc 06.06.2013 00:46:44 (permalink)
        0
        Có một chiều mưa!

        Nắng chiều trốn lẹ nấp trong mây
        Trời bỗng đổi giông gió ngập đầy
        Mưa trời lộp độp rơi trên áo
        Ướt cả con đường in bóng cây

        Mưa rơi mỗi phút hạt thêm dầy
        Cố chạy hay là dừng lại đây?
        Muốn đua thật nhanh về nơi ấy
        Nhưng rồi phải chịu thua đám mây

        Vừa dừng vội lấy áo mưa ngay
        Bởi nếu ướt mèm sẽ không hay
        Không thể cứ liều đi như thế
        Phải mặc để che tóc mai gầy

        Bất ngờ! quay đầu tôi chợt thấy
        Anh ở phía sau... khi nào hầy?
        Thú vị! tôi cười... trao người ấy
        Niềm vui bất chợt đến thật đầy.
        uyenuyen
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2013 10:11:10 bởi thuykhuc >
        #64
          thuykhuc 08.06.2013 23:09:42 (permalink)
          0
          Tình em!

          Tình em! gió mát tim anh
          Dịu dàng hương nắng ngọt lành ru mơ
          Ngõ hồn một bức tranh thơ
          Mịn màng thảm lụa suối mờ sương giăng

          Tình em! êm ả đêm trăng
          Bâng khuâng thềm vắng bóng hằng lung linh
          Nụ cười duyên dáng hoa xinh
          Ánh vàng trong trẻo nguyên trinh giữa trời

          Tình em! câu hát ngọt lời
          Du dương lắng đọng khi trời vào đêm
          Mênh mang nỗi nhớ dịu êm
          Ru anh giấc ngủ bên thềm trăng mơ

          Tình em! nồng ấm duyên thơ
          Hoa lòng nở nụ ươm tơ đợi chờ
          Hương yêu ấp ủ từng giờ
          Hồng tươi giọt nắng khói mơ bóng chiều

          Tình em! suối nhịp cầu kiều
          Dòng sông mây trắng nối bờ yêu thương
          Hương đồng dệt mộng uyên ương
          Đưa anh ngược gió thiên đường phiêu du

          Tình em! nỗi nhớ thiên thu
          Ngàn năm sóng vỗ tình ru giọt nồng
          Mênh mông tim thắp lửa hồng
          Đào nguyên cháy bỏng động vàng bồng lai.
          uyenuyen
          #65
            thuykhuc 18.06.2013 23:31:46 (permalink)
            0
            Lẻ bóng!

            Dáng hoa lẻ bóng bên thềm
            Một mình lặng ngắm sao đêm cuối trời
            Bâng khuâng nỗi nhớ đầy vơi
            Mắt buồn xa vắng... người nơi đáy lòng
            Trăng khuya chênh chếch dòm song
            Bóng vàng mơ phủ nhớ mong ngập tràn
            Gió đêm man mác dịu dàng
            Không gian thoáng gợi khẽ khàng hương đêm
            Sương rơi ướt đẫm tóc mềm
            Cho bờ vai lạnh... khát thèm vòng tay
            Giọt buồn dâng nghẹn mắt cay
            Lăn dài trên má... tay gầy bút thơ
            Hồn thơ thao thức suy mơ
            Nghẹn ngào nhịp thở... bơ vơ một mình
            Đêm khuya thổn thức tự tình
            Mà nghe khắc khoải bóng hình người xa
            Thơ lòng vời vợi bao la
            Cồn cào nỗi nhớ diết da ngõ lòng
            Hỡi người xa có biết không?
            Đêm khuya lẻ bóng môi hồng nhớ anh.
            uyenuyen
            #66
              thuykhuc 22.06.2013 00:03:39 (permalink)
              0
              Mai Anh... đi rồi!

              Mai anh... đi ánh đèn buồn mỗi tối
              Vắng anh rồi! đêm quạnh vắng đơn côi
              Khoảng cách dài trong nỗi nhớ xa xôi
              Chỉ mình em lặng thầm trong đêm vắng
              Gói tâm tư gởi vào trang giấy trắng
              Trải nỗi lòng mình lên những vần thơ
              Bên song khuya em lặng lẽ đợi chờ
              Đêm thanh vắng cõi lòng thêm quạnh quẽ
              Không có anh! ánh đèn vàng lặng lẽ
              Giọt buồn nào khe khẽ đọng trên mi
              Viết thơ tình gởi theo bước người đi
              Em một mình cô đơn ôm nỗi nhớ
              Ghép vần thơ mà nghe lòng trăn trở
              Hơi thở nhịp ngừng nghẹn ở trên môi
              Trông ánh đèn vàng chỉ thấy nhớ anh thôi!
              Cứ cuộn trào trong tim từng đợt sóng
              Nỗi nhớ xa... ngày đêm em mong ngóng
              Đợi nắng anh về cho cháy bỏng môi hôn
              Siết vòng tay yêu sưởi ấm ngõ tâm hồn
              Để ánh đèn vàng hong đêm trống trải
              Cho tơ lòng thôi nhớ mong khắc khoải
              Mai anh... về cho nỗi nhớ bình yên!
              uyenuyen

              #67
                thuykhuc 26.06.2013 22:51:54 (permalink)
                0
                Chiều mưa không có anh.

                Sài gòn chiều nay mưa nhiều lắm!
                Mưa ngập trời như nỗi nhớ trong em
                Con hẻm Dầu bỗng vắng bước chân quen
                Đâu bóng nhỏ hòa trong mưa lặng lẽ
                Lệ ướt mi thì thầm em gọi khẽ
                Chỉ nghe lòng se sắt gió chiều nay
                Phương trời xa nơi ấy anh có hay
                Con ngõ nhỏ chiều nay như thầm nhắc
                Mây xám buồn không trôi hờn giăng mắc
                Để gió lạnh lùng làm rớt hạt châu rơi
                Không có anh hàng phố cũng chơi vơi
                Ánh đèn đường bỏ quên chưa thắp sáng
                Trời làm mưa ướt nhòe người lấp loáng
                Mình em về chạng vạng bước buồn tênh
                Biết cùng ai chia hờn dỗi chênh vênh
                Chỉ tiếng gió trong bóng chiều hoang lạnh
                Trời tháng sáu mưa rơi hoài không tạnh
                Để trên lối em về thầm lặng ướt mưa.
                uyenuyen

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2013 22:52:57 bởi thuykhuc >
                #68
                  thuykhuc 28.06.2013 22:25:14 (permalink)
                  0
                  Tình ca cho anh!

                  Em hát cho anh bản tình ca ngày nắng
                  Nơi đồng chiều bán đảo vắng mênh mông
                  Hương tràm bay tỏa ngát khắp ven sông
                  Ru anh say giấc nồng trong nắng ấm
                  Chiều hạ vàng dịu dàng như cô tấm
                  Mây lang thang rải nhẹ những hạt mưa
                  Đám lục bình đôi chùm tím lưa thưa
                  Gió nhẹ nhàng đong đưa từng giọt nắng
                  Đôi bướm trắng lượn lờ bên bờ vắng
                  Gợi môi hồng duyên thắm dệt mơ hoa
                  Lời ngọt ngào trao ước hẹn tình xa
                  Cho trái tim yêu chan hòa hương gió mới
                  Em ngập ngừng trong niềm vui ngày tới
                  Nơi ấy thiên đường tím cả một trời mơ
                  Thắp cháy khát khao nhung nhớ đợi chờ
                  Cho hồn thơ nồng nàn ươm hương nắng
                  Chiều ngược gió ngõ hồn hoa say đắm
                  Thụy Khúc ru tình vương vấn dặm đường xa
                  Để thời gian trôi nỗi nhớ chẳng nhạt nhòa
                  Vẫn tha thiết ấm nồng như hơi thở
                  Dẫu một mai ngàn dặm xa cách trở
                  Vẫn theo hoài mãi mãi ở trong tim.
                  uyenuyen
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2013 00:31:43 bởi thuykhuc >
                  #69
                    thuykhuc 30.06.2013 22:50:33 (permalink)
                    0
                    Trái tim người con gái!

                    Anh biết không! trái tim người con gái
                    Rất yếu mềm nhưng không dễ đổi thay
                    Đã yêu rồi thì thật dạ đắm say
                    Dệt mộng lòng ngất ngây men tình ái
                    Chuyện tình mình dẫu biết nhiều ngang trái
                    Nhưng yêu rồi em chẳng sợ bão giông
                    Dù trời kia có đổ tuyết mùa đông
                    Tim vẫn thắp ngọn lửa hồng sưởi ấm
                    Tình yêu vượt bức tường thành ngăn cấm
                    Với bao điều day dứt tự trong tâm
                    Quãng đường xa em lặng lẽ âm thầm
                    Giữa biển đời mênh mông đầy sóng gió
                    Em vẫn biết có những điều thật khó
                    Nên chỉ ước niềm vui nhỏ bình yên
                    Khi màn đêm buông đón giấc mơ hiền
                    Dẫu nỗi nhớ tròn nguyên trong giã nát
                    Muốn đốt lửa lòng để được nghe tim hát
                    Mặc sóng tình ngàn bão táp phong ba
                    Cho những đêm dài giá lạnh trôi qua
                    Bớt cô đơn khi trăng tàn cuối phố
                    Anh có biết trái tim yêu thường ngố
                    Nhưng dịu dàng đằm thắm giọt kiêu sa
                    Biết giữ gìn vừa đủ để thăng hoa
                    Hát tình ca giữa thênh thang đời rộng
                    Mơ ước với một thiên đường gió lộng
                    Cho hạnh phúc tìm về phía cuối trời xa.
                    uyenuyen
                    #70
                      thuykhuc 03.07.2013 00:46:57 (permalink)
                      0
                      Nói với người tình!

                      Đừng để nỗi nhớ nguội dần
                      Giữ nguyên anh nhé! như lần mới quen
                      Nhớ đừng để gió xa đem
                      Bờ môi, ánh mắt trao em nồng nàn
                      Tin yêu tha thiết ngập tràn
                      Lời thương anh ngỏ dịu dàng chiều nao
                      Đừng để nỗi nhớ chênh chao
                      Ươm hương cho ấm ngõ hồn vào đêm
                      Ru mơ giấc ngủ êm đềm
                      Để nghe nỗi nhớ khát mềm chân quê
                      Vòng tay siết chặt...môi kề
                      Lời yêu thắp lửa say mê đêm về
                      Xua đi cái lạnh tái tê
                      Của căn phòng trống tứ bề vắng tênh
                      Đừng để nỗi nhớ chông chênh
                      Mình em vời vợi mông mênh gió trời
                      Âm thầm nỗi nhớ biển khơi
                      Cuộn trào con sóng lúc vơi lại đầy
                      Mong manh một bóng mai gầy
                      Đêm đêm em biết tỏ bày cùng ai
                      Sương rơi ướt lạnh bờ vai
                      Anh ơi! đừng để đêm dài mình em.
                      uyenuyen
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2013 00:51:50 bởi thuykhuc >
                      #71
                        thuykhuc 24.07.2013 23:19:54 (permalink)
                        0
                        Em mãi là em !

                        Em mãi là em thưở ban đầu!
                        Của chiều gió nhẹ thoáng mưa ngâu
                        Ánh huyền e lệ trong chiều vắng
                        Sắc thắm bờ môi nối nhịp cầu.

                        Em mãi là em nốt nhạc trầm!
                        Tình nồng lắng đọng giữ trong tâm
                        Ngõ hồn ươm nắng khu vườn cấm
                        Chìm đắm hương yêu một góc thầm.

                        Em mãi là em dệt mộng lòng!
                        Ngọt ngào cháy bỏng lúc đêm đông
                        Dịu dàng môi siết làn hơi ấm
                        Vương vấn hồn hoa thắm giọt nồng.

                        Em mãi là em chẳng đổi thay!
                        Ấp ủ trong tim những tháng ngày
                        Tròn nguyên một nỗi niềm mong nhớ
                        Cho giấc mơ hồng mãi đắm say.

                        Em mãi là em của đợi chờ!
                        Hương tình nồng thắm gởi vào thơ
                        Một mai xa xôi tình cách trở
                        Dẫu cách đôi nơi vẫn đợi chờ.
                        uyenuyen
                        #72
                          thuykhuc 01.08.2013 00:41:36 (permalink)
                          0
                          Bắt đền anh thôi!

                          Hơn một tháng trời trong nỗi nhớ xa
                          Em một mình lặng thầm bao đêm vắng
                          Nghe suy tư bên ly cà phê đắng
                          Chỉ thấy lòng nỗi trống trải cô liêu
                          Em nhớ anh! nhớ biết bao nhiêu
                          Đêm từng đêm... em nén lòng mình lại
                          Gió khuya lạnh bờ vai em tê dại
                          Khóe mắt buồn ngân ngấn hạt châu sa
                          Nỗi nhớ nhung hòa bóng tối bao la
                          Đêm thanh vắng cuộn trào da diết quá
                          Những khát khao cứ ùa về đến lạ
                          Tim đập dồn thổn thức nhớ mong anh
                          Đêm cô đơn cung ái giọt long lanh
                          Gió se lạnh khát nụ hôn bỏng cháy
                          Thầm ước ao được thấy mình tan chảy
                          Trong vòng tay anh ấm áp nồng nàn
                          Nhưng anh ơi! tràn ngập cả không gian
                          Chỉ nỗi nhớ đầy trong em thao thức
                          Không sao nguôi... cơn gió lòng rạo rực
                          Nghe chạnh lòng cảm xúc chỉ riêng em.
                          uyenuyen
                          #73
                            thuykhuc 17.08.2013 00:22:54 (permalink)
                            0
                            Người ấy và tôi...4
                             
                            Không biết lòng tôi tự bao giờ
                            Nhớ mong người ấy gởi vào thơ
                            Dẫu biết rằng: không... tình không bến
                            Nhưng chót yêu rồi! vẫn ước mơ...
                            Tôi vẫn từng đêm thức đợi chờ
                            Tơ lòng dệt ước mộng uyên ương
                            Ngõ hồn tôi ươm hương màu nắng
                            Đong trái tim đầy bao nhớ thương
                            Thơ tình tôi kết sợi tơ vương
                            Say đắm lời yêu giấc mộng thường
                            Nhớ nhớ mong mong hình bóng ấy
                            Ấp ủ trong tôi những đêm trường
                            Tôi giấu ân tình trong cõi mơ
                            Yêu mãi dù cho chẳng bến bờ
                            Tôi yêu một người không chung lối
                            Người ấy trong tôi...suốt cuộc đời.
                            uyenuyen
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2013 20:54:16 bởi thuykhuc >
                            #74
                              thanhsingle 25.08.2013 23:45:09 (permalink)
                              0
                               
                               
                              thuykhuc

                              Em mãi là em !
                              Em mãi là em thưở ban đầu!
                              Của chiều gió nhẹ thoáng mưa ngâu
                              Ánh huyền e lệ trong chiều vắng
                              Sắc thắm bờ môi nối nhịp cầu.

                              Em mãi là em nốt nhạc trầm!
                              Tình nồng lắng đọng giữ trong tâm
                              Ngõ hồn ươm nắng khu vườn cấm
                              Chìm đắm hương yêu một góc thầm.

                              Em mãi là em dệt mộng lòng!
                              Ngọt ngào cháy bỏng lúc đêm đông
                              Dịu dàng môi siết làn hơi ấm
                              Vương vấn hồn hoa thắm giọt nồng.

                              Em mãi là em chẳng đổi thay!
                              Ấp ủ trong tim những tháng ngày
                              Tròn nguyên một nỗi niềm mong nhớ
                              Cho giấc mơ hồng mãi đắm say.

                              Em mãi là em của đợi chờ!
                              Hương tình nồng thắm gởi vào thơ
                              Một mai xa xôi tình cách trở
                              Dẫu cách đôi nơi vẫn đợi chờ.
                              uyenuyen

                              Đẹp mãi câu thơ
                              Dù mưa hay nắng vẫn dãi dầu
                              Có khi thờ thửng cả đêm thâu
                              Thỉnh thoảng mắt cay vì sâu lắng
                              Nhưng vẫn mơ mong bớt tí sầu.
                               
                              Nốt nhạc bay xa điệu bổng trầm
                              Gần như dấu kín mối tình câm
                              Con tim ấp ủ tình yêu ngấm
                              Nồng cháy râm rang mãi thấm ngầm.
                               
                              Người bên khung dệt trọn nổi lòng
                              Thắm đượm tâm tình thẹn núi sông
                              Cảm giác lất lây hơi cháy bỏng
                              Ngất ngây nhắm mắt vị ngọt nồng.
                               
                              Người ơi tìm đến ý thơ đây
                              Tháng ngày chờ đợi mối tình ngây
                              Gởi bao nhớ thương lòng ấp ủ
                              Mang nổi niềm riêng mộng mơ đầy.
                               
                              Xin người qua lại chớ thờ ơ
                              Ghi dấu son thắm sự ngu ngơ
                              Dẩu xa cách trở đầy kỹ niệm
                              Biết đâu duyên phận cặp bến bờ.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2013 23:46:46 bởi thanhsingle >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 166 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9