Đoản Khúc tháng 3 2013 !
HonDuTu 31.03.2013 21:08:40 (permalink)
0
Chúc Bạn
 
Tết đến rồi đây bạn có hay 
Trao nhau lời chúc phúc hàng ngày

Bình an sức khoẻ dồi dào nhé
Phúc lộc tiền tài dư dã thay
Thoải mái vô tư như lá cỏ
Thong dong tự tại tựa mây bay
Năm nào cũng vậy vui xuân mới
Nâng chén quên đi những rủi may

Nguyệt Hạ
22-01-2013
----
Chúc Xuân Muộn 2013!

Cung đàn khách dạo rước xuân hay
Chúc bạn phương xa khoẻ mỗi ngày
Tân kỷ an lành sầu khổ xoá
Xuân niên phước lộc,đến vui thay
Vạn cầu nghĩa cũ chưa tương hội
Sự nguyện tình xưa,tưởng đã bay
Như mộng quay đầu về hiệp phố
Ý lành hạnh phúc,đẹp duyên may...?!

8:13am 03/31/2013
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2013 06:42:15 bởi HonDuTu >
#1
    HonDuTu 03.04.2013 06:26:34 (permalink)
    0
    Mười Năm 1 Cuộc Tình !
     
     
    Mười năm một cuộc tình buồn
    Hỏi em có nhớ cội nguồn đã qua
    Hôm nào mười tám tháng ba
    Đôi mình hội ngộ mặn mà tình trao
    Bao nhiêu ân ái ngọt ngào
    Giờ em vội vã quên mau hẹn thề
    Bỏ quên cả nghĩa phu thê
    Tiền Tài Địa Vị bến mê bước vào
    Mười năm một trái tim đau
    Trong anh vẫn đó hẹn nào có đôi
    Dẫu đời lắm chuyện bôi vôi
    Mười năm tình sử bờ môi Hương Trầm
    Thề xưa hẹn cũ tình thâm
    Còn đây kỷ niệm mười năm cuộc tình!
    1:00am 18 tháng 3 năm 2013
    Một Gã Khờ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2013 06:44:05 bởi HonDuTu >
    #2
      HonDuTu 03.04.2013 11:45:57 (permalink)
      0
      Đông vừa trở gót cuối mùa
      Tháng ba kỷ niệm gió lùa lá xanh
      Trời xuân mộng ước trên cành
      Gợi bao nỗi nhớ gọp thành ý thơ
      Em, nàng tiên nhỏ hằng mơ
      Từ tiền kiếp trước bao giờ gặp đây
      Cho anh nỗi nhớ đong đầy
      Bao nhiêu kỷ niệm về xây mộ tình
      Tháng ba cũng tiết thanh minh
      Anh còn lặng bóng với hình người xưa
      Hỏi em chốn đó quên chưa
      Lời thề có Chúa em đưa thuở nào
      Giờ như ngọn gió bay cao
      Trả đây nhức nhói nghẹn ngào thắng năm
      Nhớ sao tiếng nói âm thầm
      Lời em năm cũ Hương Trầm dấu yêu ..?!
      1:15am 18 tháng ba nãm 2010

      Một Gã Khờ

       
      #3
        HonDuTu 03.04.2013 12:06:08 (permalink)
        0
        Em Là Giọt Máu Trong Anh !
        (Thương tặng Cô Bé Hương Trầm ngày xưa)
         
        Len vào giọt máu tim tôi
        Em như luân chuyển nhân đôi tế bào
        Hoà chung cuộc sống bên nhau
        Bao nhiêu thuơng cảm ngọt ngào tháng năm
        Tình em sự sống nẫy mầm
        Trong dòng huyết quảng âm thầm nẫy sinh
        Trong tôi biển máu đầy tình
        Có em trong đó đậm in sắc màu
        Máu anh thắm đỏ trôi mau
        Em theo dòng máu len vào thịt da
        Đời anh đẹp mộng hài hoà
        Em là máu đỏ mặn mà dấu yêu
        Trong anh ân ái thật nhiều
        Sinh sôi nẫy nở bao nhiêu tế bào
        Em là tất cả cho nhau
        Đôi ta cuộc sống lưu vào trong thân
        Bến đời nghiệt ngã bao lần
        Tình mình đẹp mãi với vần thơ lưu.?!
        5:16pm 03/18/2012
        Một Gã Khờ


        #4
          HonDuTu 03.04.2013 12:17:39 (permalink)
          0
          1 Vết Thuơng !  

          Vết cắt trong tim thật nhẹ nhàng
          Cơn đau bởi mắt của hồng nhan 
          Em như Thánh Nữ trong huyền thoại
          Ta kẻ tội đồ giữa thế gian
          Gặp gỡ cùng nhau tình mới thắm
          Chia ly sẻ nửa, mộng nồng nàn
          Ta ôm nhân ảnh vào thi vị
          Một vết thuơng lòng,trọn kiếp mang..?!
          10:02am 03/28/2013
          Một Gã Khờ

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2013 12:20:54 bởi HonDuTu >
          #5
            HonDuTu 07.04.2013 09:59:00 (permalink)
            0
            Nén Hương Trầm !
             
            Hồn lạc thiên đường đã mấy năm
            Vân Du tại ngoại,cách Hương Trầm
            Duyên xưa Tử Tiết theo thân xác
            Nợ cũ Trường Sinh với nội tâm
            Giấy bạc thần tiên ai liệng bỏ
            Đồng tiền địa phủ,khách nào cầm
            Đốt lên xoá hết tình nhân thế
            Tắt lịm tình trần,gởi cõi âm....?!
            3:00pm 04/02/2013
            Hồn Du Tử
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2013 10:18:01 bởi HonDuTu >
            #6
              HonDuTu 07.04.2013 10:28:44 (permalink)
              0
              Đoản Khúc !
               
              Em giờ như cánh Thiên Di
              Hương xưa để lại chút gì nhớ nhung
              Trầm sâu đáy mắt lạnh lùng
              Thuơng ai loạn phím tơ chùn thấm đau
              ---
              Một Gã Khờ
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2013 10:32:16 bởi HonDuTu >
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9