thơ OMG

Tác giả Bài
diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
thơ OMG - 05.04.2013 00:00:16
Nhớ

Chưa gặp được nhau cũng thấy thân
Dù em hờn dỗi biết bao lần

Phải chăng một chút làm hương vị?
Níu kéo hai ta xích lại gần.

Bỗng dưng chẳng thấy em hờn nữa
Gió lặng mây ngừng bớt nổi trôi
Chỉ sợ mây kia rơi xuống thấp
Vỡ ra từng mảnh giống hồn tôi.

Em đi bỏ lại căn nhà trống
Kỷ niệm nơi đây loãng cả rồi
Như mất trong tim hơi thở ấm
Và lòng như cạn hết niềm vui.

Em nỡ vô tình đến thế sao
Bặt vô âm tín đến khi nào?
Mưa to cũng báo vài tia chớp
Một bước rời xa chẳng vẫy chào

Sáng ra thức sớm sương còn đọng
Trên đóa hồng nhung những giọt sầu

Trời ở trên cao trời cũng khóc?
Hay hoa đã ứa lệ đêm thâu!

Ai biến hồn tôi thành đá cuội
Để rồi chai đá những niềm đau
Đá ơi đừng chảy mồ hôi nữa
Người tưởng là tôi khóc nỗi sầu.

Tôi vẫn như là cánh hải âu
Đêm sương còn nhớ bạn tâm đầu
Khi nao nuớc biển không còn mặn
Chưa chắc lòng tôi đã hết sầu.

OMG

 
 



diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
Re:thơ OMG - 08.04.2013 18:54:19
Rối cả hoàng hôn

Anh gửi cho em chút nắng vàng
Để em hong tóc lúc chiều sang
Gió đêm, sương lạnh làm khô úa
Sợ tóc huyền xưa ngọn gãy ngang.

Tóc em bay rối cả hoàng hôn
Níu sợi mây hồng ở cuối thôn
Trói cả đời anh bằng sợi nhỏ
Vậy mà ngọn tóc vẫn còn thơm.

Đừng để cho ai vuốt tóc em
Cũng đừng cho nhặt sợi trên thềm
Ra ngoài em nhớ che hương tóc
Mất một thứ gì anh cũng ghen.

OMG
 



diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
Re:thơ OMG - 08.04.2013 18:55:39
Xa quê hương

Quê hương giờ đã xa tầm với
Biết đến bao giờ mới gặp đây
Bỏ lại sau lưng ngôi trường cũ
Con đường tình tự lá me bay.

Ngõ nhỏ em về quen bước chân
Che nghiêng vành nón dấu thanh tân
Vượt qua, em cuống chân đi vội
Suýt nữa tim tôi phải khóc thầm.

Em ngã lòng tôi chắc xót xa
Gối trầy rịn máu, xước làn da
Giờ đây kỷ niệm xa tôi mãi
Em ở, tôi đi, bóng nhạt nhòa.

Ngày tháng trôi dần em biết không
Tình xưa tôi vẫn giữ trong lòng
Dáng xưa tôi dấu vào trong mắt
Chỉ mất hương thơm sợi tóc bồng.

OMG