hoa sữa
chànghiu 05.04.2013 07:45:25 (permalink)
0
<<<<<CON ĐƯỜNG CHIỀU HOA SỮA>>>>>

Anh đến thăm em, con đường chiều hoa sữa 
Chẳng bít tự bao giờ anh thấy ngỏ thân quen. 
Mùi hương bay thoang thoảng gió chiều xen 
Quyện hơi thở, nghe nồng nàn mái tóc. 

Anh đến thăm em, con đường chiều hoa sữa. 
Đã có đôi lần anh mãi miết rong chơi. 
Đường xanh xa, trắng phố tự bao giờ, 
Khơi kỉ niệm cơ hồ trong kí ức. 

Anh đến thăm em, một chiều anh đã hẹn, 
Hoa sữa nồng nàn trãi rộng khắp công viên. 
Tay trong tay anh trao lại những ưu phiền 
Hương hoa sữa ru lòng anh ngây ngất 

Anh đến thăm em, con nắng chiều đã tắt. 
Một mình anh quanh quẩn với suy tư 
Sao lo sợ tình anh không thành thật, 
Để buồn chiều đậu lại khóe mi cay.
( TẶNG CHO..... AI ĐÓ ĐÂY!!!!!!!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2013 04:17:34 bởi chànghiu >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9