NHỮNG BÀI THƠ CỦA NHÀ THƠ LÊ THỊ KIM
hcm_bluerose 06.04.2013 00:15:36 (permalink)
ĐỀ TỪ
 
LÊ THỊ KIM
 
Tôi dâng người
Trái tim của tôi
Có thể người sẽ yêu 
                         hoặc không yêu mến nó
Người sẽ mở ngõ vào
Hay khép lại
Như trái tim yêu dấu mỗi riêng người./.


#1
    hcm_bluerose 06.04.2013 00:20:50 (permalink)
    ĐỪNG NHÌN EM NHƯ THẾ
     
    Đừng nhìn em như thế
    Cháy lòng em còn gì
    Sự nồng nàn của bể
    Cuốn mất hồn em đi
     
    Đừng nhìn em như thế
    Khắc giờ thành thiên thu
    Mắc nợ đời dâu bể
    Mắc nợ đời thơ si
     
    Em đành làm chim nhỏ
    Đứng hót chơi trong chiều
    Thả đôi lời hoa cỏ
    Cho đời bớt tịch liêu
     
    Bởi tình yêu có thật
    Vĩnh cửu trong cuộc đời
    Bởi ghen tuông có thật
    Xuống mồ biết có thôi
     
    Đừng nhìn em như thế
    Sự dịu dàng nhường kia
    Sẽ làm em chết ngạt
    Hết một đời thơ si./.
     
     
     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2013 18:23:06 bởi diên vỹ >
    #2
      hcm_bluerose 06.04.2013 00:26:15 (permalink)
      LỐI HẸN
       
      Chân vơ vẩn dẫn về lối cũ
      Tiếng ve ran hay tiếng gọi người
      Chết rồi! Thì ra mình đã nhớ
      Ngoài trời, mưa thảng thốt mưa rơi./.
       
      HOA TÍM
       
      Có đấy hay không ánh mắt người
      Hay là chiều chỉ có mình tôi
      Chỉ mình tôi với sân trường vắng
      Ngơ ngẩn hôn chùm hoa tím thôi./.
      4/1989
       
      HOA NGÂU
       
      Em có chồng rồi ta vắng nhau
      Một hôm chợt gặp giữa vườn ngâu
      Em đi gót nhẹ hơn ngâu rụng
      Sợ chạnh lòng ai những nỗi đau./.
       
      GIỌT NẮNG
       
      Anh như giọt nắng mong manh
      Mùa xuân đã trĩu trên cành vườn tôi
      Hiếm hoi ấy giọt nắng trời
      Cưu mang hết những ngọt bùi của em./.
      #3
        hcm_bluerose 06.04.2013 00:28:32 (permalink)
        MƯA
         
        Đừng trách làm chi nhé người ơi
        Tôi con chim ngốc nhất trên đời
        Trời mưa tầm tã vai ai ấy
        Sao tiễn người đi để ngậm ngùi./.
        #4
          hcm_bluerose 06.04.2013 00:31:34 (permalink)
          KHI CHÚNG MÌNH YÊU NHAU
           
          Khi chúng mình yêu nhau
          Đất trời không có tuổi
          Ngọn gió đến từ đâu
          Mang theo nghìn câu hát
          Nắng trên trời nhảy nhót
          Vũ điệu trái tim
           
          Khi chúng mình yêu nhau
          Chỉ ánh mắt lặng nhìn
          Đủ trăm nghìn câu nói
          Hạnh phúc
          Làm em bối rối
          Anh có thật không anh
           
          Khi chúng mình yêu nhau
          Tất cả sáng chói
          Rực rỡ tà áo thơ
          Trong cơn mơ
          Em thấy 
          Mình rất đẹp
           
          Khi chúng mình yêu nhau
          Cây lá muôn màu
          Đường phố như vừa hình thành mới mẻ
          Ai đi qua cũng nhìn em - cười
          Ai đi qua cũng nhìn em - nháy mắt
           
          Hạnh phúc đến từ đâu
          Nở trên ngón tay
          Đậu trên đôi mày
          Sáng trong vòng nguyệt
           
          Em một mình
          Cười hát vu vơ
           
          --1/1990--


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2013 00:34:54 bởi hcm_bluerose >
          #5
            hcm_bluerose 19.04.2013 23:59:26 (permalink)
            ANH - EM
             
            Lê Thị Kim
             
            Anh - vụt đứng dậy như một nềm kiêu hãnh
            Dẫu bụi đầy người và ngang trái điêu linh
            Anh - như chiếc hộp quẹt lặng thinh
            Khi bốn bên trùng trùng lửa dậy
             
            Một lần thốt nhiên anh dừng lại
            Tưởng em là chú dế anh định bắt bỏ vào hộp quẹt chơi
            Suốt tuổi thơ lủi thủi lôi thôi
            Gần gũi nhất với anh có lẽ là chú dế
             
            Gặp em - tuổi thơ anh ngỡ em là chú dế
            Gặp em - ơi, chàng trai phiêu lãng anh như chú thỏ nâu trong bể sa mù
            Em vừa thực, vừa hư
            Hoang sơ, cổ đại
             
            Em không là chú dế, không là cỏ dại
            Em là em - Một thực - thể - mù - sương
            Vắt cạn tim mình cùng kẻ yêu thương
            Và hoài vọng với sự tình ảo hóa
             
            Em mong manh - em chỉ như chiếc lá
            Biết nhặt tia sáng nào khi mặt trời lên
             
             
            Hết
            #6
              hcm_bluerose 20.04.2013 00:06:28 (permalink)
              BÀI CA QUÁN NHỎ
               
              Kỷ niệm bao giờ cũng dẫn dắt ta về một nơi chốn nào đó - dẫu bình yên - dẫu không bình yên
               
              LÊ THỊ KIM
               
              Giàn trầu bà lãng mạn
              Thả hàng mi cong dài
              Đắm đúối ngoài song
               
              Trong ấy là bóng râm
              Trong ấy là giòng nhạc sóng sánh
              Đậu trên những bờ vai
              Cười thủ thỉ
               
              Có hoa quỳ trong quán sáng nay không
              Riêng lòng em đóa quỳ rực rỡ
              Trên  những ngón tay
              Hư ảo của sớm mai
              Xui chân sếu nhỏ
              Bước vào quán xưa
               
              Giòng nhạc nhặt thưa
              Thánh thót như mưa
              Nồng nàn như nắng
              Nắm lấy bàn tay em
               
              Nhạc như đôi môi dịu êm
              Ru em vào mông
              Nỗi nhớ nỗi quên...
               
              Tình yêu không tên
              Êm ái ẩn náu
              Đóa hồng xanh nhiệm mầu
              Cho em long lanh hạnh phúc
              Cho em cuống quýt bàn chân
               
              Gọi em, gọi em
              Bay bổng cánh chim
              Chập chờn cánh bướm
              Trái tim vũ hội
              Tiếng cười thu bay...
               
              Trưa mê say
              Ngủ quên
              Trên cành phượng vĩ
               
              Chợt chú kiến - quái quỷ
              Cấu trên bàn chân
              Trưa sâu lắng tỉnh giấc
              Quán vắn - nhớ mong
              Mình em - thầm lặng
               
              Hết
              #7
                hcm_bluerose 20.04.2013 00:11:16 (permalink)
                CHIẾC XƯƠNG SƯỜN THỨ BẢY
                 
                Anh mặt trời vỡ nắng
                Soi lá mỏng đời em
                Thắp tia nhìn lửa ấm
                Tan buốt giá lòng em
                 
                Tiếng chim hót dịu êm
                Suốt tuổi thơ biển động
                Giọt mật ngọt đầu tiên
                Trên bờ môi em mọng
                 
                Anh là nguồn khát vọng
                Nuôi lớn ước mơ em
                Anh là trời gió lộng
                Xóa sạch buổi ưu phiền
                 
                Hỏa diệm sơn bùng lên
                Tan em trong biển lửa
                Nắn nót tượng hình em
                Chàng nghệ nhân gọt rửa...
                 
                Đừng phỉnh phờ em nữa
                Rằng nếu đời vắng em
                Chiếc xương sườn thứ bảy
                Chàng A-Dong chết liền.
                 
                Hết
                #8
                  hcm_bluerose 20.04.2013 00:14:33 (permalink)
                  TỰ KHÚC TRÊN ĐƯỜNG VỀ
                   
                  Một lần, sau khi vui chơi ca hát cùng bạn bè - Em về và bỗng dưng thấy thương, thương nhớ anh - chắc là anh sẽ buồn - chắc là anh sẽ hờn - chắc là anh sẽ ngủ không yên.
                   
                  Một lần em đọc thấy trong mắt anh - giống như một ước vọng - dấu em trong kho báu của mình - dấu em trong những chiếc lá non sau giàn cây nhỏ - để suốt đời em chỉ thở bằng dưỡng khí trái tim anh.
                   
                  Ơi, chàng trai thông minh của em - lá phải sống dưới ánh mặt trời - nếu em chết rồi - còn ai để yêu anh./.
                  #9
                    hcm_bluerose 20.04.2013 00:19:03 (permalink)
                    SÁNG NAY
                     
                    Ngẩn ngơ hoa cúc nghiêng bình
                    Sáng nay chim bỗng lặng thinh trong vườn
                    Nhớ người xót xa giọt sương
                    Nhiễu từng giọt nhớ giọt thương xuống lòng
                     
                    Người đi buốt lạnh giá băng
                    Đường dài gót mỏng chân giăng nỗi buồn
                    Gió tê hiu hắt mưa tuôn
                    Cõi sầu cứ đổ nhện buông rối bời
                     
                    Ta lặng lẽ tựa sao rơi
                    Ai giăng nỗi nhớ ngang trời tới ta./.
                    #10
                      hcm_bluerose 20.04.2013 00:23:33 (permalink)
                      CHIỀU
                       
                      Chiều hôm nao chiều Sérénade
                      Chiều hôm nao chiều áo tím thiết tha
                      Ôm trong lòng bao kỷ niệm chưa nhòa
                      Chiều hôm ấy mưa về em ngồi khóc
                       
                      Cuộc tình ấy vô tình ấy em để mất
                      Ngón tay thơm mùi thuốc ấy đâu rồi
                      Để chiều này nước mắt mặn trên môi
                      Khi chợt nghĩ tay lùa trong tóc khác
                       
                      Quán nhỏ nào tràn ánh trăng mới mọc
                      Ly dừa thơm ngọt mãi tận bây giờ
                      Thảm cỏ nào thương quá dấu chân ta
                      Hương tóc ngậm trong sương chiều lãng đãng
                       
                      Con đường xưa...em cố tình quên lãng
                      Vẫn dạt dào mỗi lúc bước chân qua
                      Xin lòng đừng mưa...đừng mưa mãi
                      Ngày ấy xa rồi - Ta muốn quên ta.
                       
                      Hết
                      #11
                        hcm_bluerose 20.04.2013 00:26:44 (permalink)
                        NGÀY XƯA YÊU ANH
                         
                        Chỉ ánh mắt anh nhìn
                        Trời nổi hết âm thanh
                        Chỉ ánh mắt anh nhìn
                        Em thấy hồn choáng ngợp
                         
                        Cứ mỗi bước anh đi
                        Mùa đổi thay sắc lá
                        Cứ mỗi bước anh dừng
                        Trời đất cũng rưng rưng.
                         
                        Trời hỡi, em yêu anh đến thế
                        Để bây giờ chúng ta thành chồng vợ
                        Mỗi lúc êm đềm
                        Em vẫn nhớ...ngày xưa
                         
                        Hết
                        #12
                          hcm_bluerose 20.04.2013 00:30:22 (permalink)
                          TỰ KHÚC
                           
                          Suốt đời cưu mang công việc, biết em có làm gì được cho đời
                           
                          Duy một điều em tin chắc chắn - em có thể làm trái tim anh dịu lại - Vâng, thiên chức này thốt nhiên một lần em nhận biết.
                           
                          Xin mãi mãi được làm dòng suối trong lành cho anh tắm mát, được làm cánh hoa lồng đèn mỏng mảnh trong tuổi thơ gợi nhớ của anh.
                           
                          Xin suốt đời - em được làm vầng trăng dịu dàng trong trái tim mặt trời của anh - một điểm sáng nhỏ bé nhưng không bao giờ tắt.
                           
                          Để sau những bôn ba, chống chỏi - những dằng dật với đời, anh lại về với vầng trăng em yên nghỉ, sưởi ấm, yêu thương./.
                          #13
                            hcm_bluerose 20.04.2013 00:33:49 (permalink)
                            TA ĐỢI EM
                             
                            "Tôi chỉ là phác thảo của chính tôi"
                             
                            Thời gian, thời gian đợi
                            Mỗi phút qua một mùa
                            Gió gọi khan nhịp thở
                            Nắng hờn trên lá thưa
                             
                            Đốt hồn ta lửa thiêu
                            Tiếng em đầy cõi nhớ
                            Ta đợi em hôn mê
                            Tách cà phê ủ rũ
                             
                            Giây phút thành thiên thu
                            Ôi, thời gian ngóng đợi
                            Giây phút sóng soải chờ
                            Chậm chân người chưa lại
                             
                            Giây phút em biệt mù
                            Trong ta nghìn câu hỏi
                            Chút u sầu vu vơ
                            Chợt nhiên thành tiếng gọi
                             
                            Em lạc đâu sao Kim?
                            Vòng xoay nào thiên thể
                            Hãy một phút lặng im
                            Nhớ nơi mình cư ngụ
                             
                            Em trắng trong áo lụa
                            Em sâu thẳm tình đầy
                            Ta đợi hồn ta đó
                            Em ngây thơ nào hay./.
                             
                             
                            #14
                              hcm_bluerose 20.04.2013 23:16:40 (permalink)
                              DẬY THÌ
                               
                              LÊ THỊ KIM
                               
                              Xuân đến căng tròn đôi má nõn
                              Dậy thì thơi thả gót sen non
                              Tóc mai vài sợi bay lơ đễnh
                              Trắng nuột thanh tao ngấn cổ tròn
                               
                              Em đi bước nhẹ như làn gió
                              Thả tóc dài cho hoa bướm vương
                              Đôi tà lụa trắng đầy mộng tưởng
                              Bao trái tim trai rụng xuống đường./.
                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9