Tình công chứng
haicun 06.04.2013 19:01:09 (permalink)
0
TÌNH CÔNG CHỨNG
                     Hai L y - Hà Nội, 02/01/2012
Quyết ra đi học nghề công chứng
Một chiều đông giá lạnh sương mờ
Tạm biệt nhé chợ tình đêm thứ bảy
Tiếng đàn môi huyền ảo Sa Pa.
Để lại sau lưng bề bộn những hồ sơ
Dẫu ở lại sẽ mãi còn dang dở !
 
Đất Hà thành biết bao bỡ ngỡ
Giao dịch đua chen cuồn cuộn dòng trôi
Khuya khó ngủ, tiếng chào hàng lảnh lót.
Tủi chốn quê, cả buổi gặp mấy người.
                      * *
Em ập về tràn ngập hồn tôi
Thấp thoáng trong mây, líu lo tiếng hát.
Dáng hình em, đường nét cong rạo rực
Ánh mắt, bờ môi ngất ngất say.
 
Khẽ khàng nâng ve vuốt đôi tay
Mềm mại thế mà sạn chai đến thế
Lật từng trang đời em giật mình vỡ lẽ
Em là em, nào đã chắc là em (!?)
 
Day dứt suy tư, khắc khoải bao đêm,
Soi dấu vân tay tìm điều xác thực,
Nhận dạng ảnh xưa - người nay đổi khác
Vẻ ngoài kia còn che dấu điều gì,
Hôn nhân đâu riêng mối tình si
Hơn thế nữa còn cần hợp pháp.
Giấy tờ tùy thân, với giấy tờ nào khác
Có liên quan minh chứng rõ về em?.
 
Ơi tình yêu cao quý thiêng liêng
Ai muốn phân chia? Ai hòng thừa kế?
Ai đặt cọc ? Ai ủy quyền? Ai đem cầm cố?
Chỉ tặng cho, ai mua bán bao giờ?
 
Mỗi lần yêu mỗi lần thấy dại khờ.
Những dối gian nép mình sau chân thật,
Lời hứa đầu môi, lời thề non nước,
Lời kết giao…như một bản hợp đồng
Bằng tiếng Việt, ký, điểm chỉ thành tâm
Lỡ làng hóa thành lời của gió.
 
Xót đau nhận ra lỗi lầm mình trong đó
Sét ái tình giây khắc xốn xang lòng
Quên nguyên tắc…, đạo đức…đời nhắc nhở,
Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông!
 
Tình công chứng trọng khách quan trung thực,
Chót đắm say là thế chấp cuộc đời
Gửi vận mạng sau niêm phong di chúc
Qua hôm nay, phấp phỏng vượt hôm mai.
                          * *
Quyết dấn thân học nghề công chứng
Một chiều đông buốt giá sương mờ,
Vĩnh biệt rồi năm tháng vô tư (!) 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9