Thơ vượt sóng
Ngô Thiên Tú 15.04.2013 20:16:48 (permalink)
0

 
Thơ vượt sóng
Thay lời tựa

Ngô Thiên Tú


Tôi viết lại đây những vần thơ vượt sóng
Một lần vượt biên ôi đau xót ngậm ngùi
Quê hương là biển cả mù khơi
Không bến bờ giờ từng giờ chờ đợi
Nắng cháy tim bão giết hồn cầu nguyện
Khát khô môi sao biển vẫn mặn nồng
Thuyền bềnh bồng cướp hành hạ đau thương
Nhắm mắt chờ mặc sóng cuồng nắng lữa
Tìm tự do đời lênh đênh du mục
Trôi về đâu giữa làn nước mù khơi
Giờ từng giờ dõi tìm đất hay hoang đảo
Ru phận người ôi con mẹ VIỆTNAM

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2013 20:22:32 bởi Ngô Thiên Tú >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9