PHẢI LÒNG
PHẢI LÒNG Phải lòng! Nửa cái bắt tay Nửa con mắt liếc nửa ngày chơi vơi Nửa cơ Nửa số Nửa đời Nửa câu bóng gió dạm nơi cửa thiền Tháp chuông! Chín bậc cầu duyên Bảo Sơn bụt đất Nỗi niềm...chờ ai? ĐT:18-4-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2013 09:06:01 bởi Thơ NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT >
Thơ NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT
PHẢI LÒNG
Phải lòng!
Nửa cái bắt tay
Nửa con mắt liếc nửa ngày chơi vơi
Nửa cơ
Nửa số
Nửa đời
Nửa câu bóng gió dạm nơi cửa thiền
Tháp chuông!
Chín bậc cầu duyên
Bảo Sơn bụt đất
Nỗi niềm...chờ ai?
ĐT:18-4-2013
Phải lòng người đẹp Bình Dương
Thành Loa khắc khoải con đường quá xa
Hai nghìn cây số thôi mà
Vào đi đừng bắt người ta phải chờ
Dù sao thơ chỉ là thơ
Yêu bao nhiêu chẳng bằng giờ bên nhau
Tiện mang luôn lễ trầu cau
Bạn bè hẹn đợi đón dâu Hà Thành ...
Chào anh Thuyết
CHIỀU ĐÀ LẠT Khúc trầm đất đỏ miền đông Cung thanh xứ Bắc vượt sông Lâm Hà Thác Prem dắt em qua Câu quan họ cổ…mượt mà giọng Nam Lưng đeo kí ức ngập tràn Mười hai bến nhớ…vội vàng thả neo Em quên điệu lý trên đèo Anh rơi khúc ghẹo…mõ reo động chùa Thông già khát vạt táo chua Đồi Mộng Mơ… ém dải bùa cầu may Trăng lu…chạy tắt sang ngày Thiếu ngày nhuận tháng… men say ruột mềm Tứ vần đến hẹn lại lên Miệt vườn sông nước…kề bên Nhị Hà Hai đầu về giữa non xa Bến thiêng Đà Lạt…miếng quà chẳng tên!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2013 04:34:32 bởi Thơ NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT >
TƯƠNG ĐỒNG
Vén mây xâu chỉ vá Giời
Nén từng nỗi nhớ… về nơi chùa Bà
Cầu vồng bẩy sắc đâu xa?
Chung chân cảnh ngộ... bếp nhà lạnh tanh
Nối đêm… bạc mái đầu xanh
Vía hồn lay lắt trên cành gió đông
Muối gan nghẹn giấc mơ hồng
Lệ lòng ngấu ngải… thành sông lệ lòng!
Khát khao! Sải cánh trời trong
Khát khao! Khúc nhạc bên song chiều vàng
Hạt sa kiếp phận ai mang?
Hoa sầu lẻ bóng… từng trang nhuộm sầu
Tình thơ! Thấu hiểu dòng châu…
Sẻ chia vần tứ… thêu mầu mắt thơ
Tim thơ… năm tháng đợi chờ
Hoan ca khúc nhạc… bến mơ tròn đầy
Cầu Ngang – Suối Trúc ta xây!
Song Long – Châu Thới (1) cưỡi mây… buộc tình!
ĐT:20-4-2013
………………………………………………………………..
(1) Đôi Rồng song long ở chùa núi Châu Thới Bình Dương
CHIỀU ĐÀ LẠT
Khúc trầm đất đỏ miền đông
Cung thanh xứ Bắc vượt sông Lâm Hà
Thác Prem!
Dắt em qua
Câu quan họ cổ…mượt mà giọng Nam
Lối mòn kí ức trườn sang
Mười hai bến nhớ…vội vàng thả neo
Em quên "điệu Lý" trên đèo!
Anh rơi "khúc Ghẹo"…
Chuông reo động chùa
Thông già ...khát vạt táo chua
Đồi Mộng Mơ… rắc dải bùa cầu may
Trăng lu!
Chạy tắt sang ngày
Thiếu đêm thừa tháng… men say ruột mềm
Tứ vần đến hẹn lại lên
Miệt vườn sông nước...kề bên Nhị Hà
Hai đầu!
Về với non xa
Bến thiêng Đà Lạt…miếng quà chẳng tên!
ĐL:30-4-2013
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: