Chủ đề: Những áng thơ sầu
Anh Phuong 19.04.2013 16:19:07 (permalink)
0
Anh Phương  xin thân ái chào tất cả các thi hữu !  
             NỤ CƯỜI ĐẸP !
Đôi môi hồng thắm nở nụ cười
Đóa hoa hàm tiếu sắc xuân tươi
Lấp lánh như sương những hạt ngọc
Đọng ánh bình minh của đất trời
Em cười , hoa lá ngất ngây tình
Hồn anh ngất lịm trên môi xinh
Đôi bờ sóng vỗ êm như mộng
Môi em hé nở nụ duyên trinh
Nụ cười như đã dậy men say
Thanh sắc muôn xuân cũng tràn đầy
Và khi hương tình lên mật ngọt
Anh uống nụ cười đến ngất ngây
Ôi ! nụ cười đẹp trên môi xinh
Cho em nhan sắc dậy men tình
Nụ cười của em xóa đau khổ
Đời anh trong một kiếp nhân sinh
   Anh Phương [ Những áng thơ sầu ta cho nhau , có tiếng
cười , nước mắt và những nỗi đau ]
 
 
#1
    Anh Phuong 19.04.2013 17:23:02 (permalink)
    0
                      TẤM ẢNH XƯA !
    Anh lại gặp em dù qua tấm ảnh
    Người hôm nay được gặp lại người xưa
    Bụi thời gian phủ đầy xa cách
    Nhưng ân tình thì vô cùng chan chứa
               Đôi mắt em có điều gì muốn nói ?
               Điều mà hai ta ngại nói với nhau
               Để bây giờ mắt em như câu hỏi
               Mà nhìn em , tim anh bỗng nhói đau
    Suối tóc ấy vẫn ngạt ngào hương bưởi
    Bởi thời gian không xóa được mùi hương
    Anh hôn lên suối tóc trong tức tưởi
    Nuối tiếc lòng đã đánh mất yêu thương
                 Ôi ! mắt môi còn thơm mùi trinh bạch
                 Của em , thiên thần áo trắng thơ ngây
                 Vì hương tình hoa phượng trong trang sách
                 Làm lòng anh đắm đuối đến mê say
    Em muôn đời mãi là của riêng anh
    Rất riêng! bởi em là người tình duy nhất
    Dù không nói nhưng lòng rất chân thành
    Em thầm lặng cho anh tình chân thật
                   Nhìn ảnh em , anh tơ tưởng , mơ màng
                   Tim thổn thức ngỡ ngàng trong tiếc nuối
                   Anh còn em , tình em anh vương mang
                   Cả đời anh thành nụ hôn xám hối !
    Anh Phương :" những áng thơ sầu ta cho nhau , có tiếng
    cười , nước mắt và cả nỗi đau "
     
     
     
    #2
      Anh Phuong 19.04.2013 17:56:28 (permalink)
      0
      Bóng ai liêu xiêu nghiêng ngả đèn đêm
      Là em tôi ! người con gái bán hoa
      Bán hương thơm và thân thể ngọc ngà
      Như hoa bán sắc hương cho ong bướm
               Tôi gặp em trong cơn say sướt mướt
               Dưới ánh đèn , em rực rỡ như tiên
               Và quanh em , những kẻ lắm bạc tiền
               Đang ngấu nghiến em như loài dã thú
      Đến với tôi , sau đêm dài trụy lạc
      Trong cơn say , linh hồn em vật vã
      Tiếc thương mình , thân phận một loài hoa
      Đang tan tác trong bão đời cuồng nộ
                Tôi xót xa cho em ! nhưng bất lực
                Vì chỉ là nhà thơ nghèo xơ xác
                Nên tôi và em , hai vì sao lạc
                Chỉ biết thương nhau trong cuộc tình sầu
      Ôi ! cuộc đời chỉ cho em bất hạnh
      Thánh thần nào cứu vớt được em tôi
      Nên đời em vẫn đêm dài tăm tối
      Và thơ tôi mãi ngập nước mắt rơi !
      Anh Phương :" Những áng thơ sầu ta cho nhau , có
      tiếng cười , nước mắt và cả nỗi đau "
      #3
        Anh Phuong 19.04.2013 18:51:10 (permalink)
        0
        Anh vẫn mãi yêu tà áo xanh
        Ôm dáng em , tơ liễu buông mành
        Duyên dáng xinh tươi hoa thua thắm
        Em làm say đắm cả lòng anh
                      Tơ liễu buông theo bước chân vàng
                      Gót son uyển chuyển dáng đài trang
                      Nhẹ theo tà áo xuân xanh ấy
                      Là cả hương tình xuân mới sang
        Tà áo xanh hay nụ tầm xuân ?
        Làm anh mê đắm biết bao lần
        Bóng dáng ngọc ngà trong tà áo
        Hay nụ tầm xuân gợi ái ân !
                      Tà áo em xanh , xanh ước mơ
                      Xanh như dương liễu thắm đôi bờ
                      Gió trùng dương cho lời yêu dấu
                      Và anh tặng em một tình thơ
        Tà áo xanh tôi mơ ngày nào
        Xa ngàn dặm liễu bóng mây cao
        Khi tình em đã thay màu áo
        Màu áo ngày xưa đã xanh xao 
        Anh Phương :" Những áng thơ sầu ta
        cho nhau, có tiếng cười , nước mắt và cả nỗi đau "
        A
        #4
          Anh Phuong 19.04.2013 19:19:23 (permalink)
          0
          Chiều chủ nhật cô đơn phòng nhỏ
          Xót xa nghe mưa rơi ngoài ngõ
          Cơn mưa hạ đong đầy nhung nhớ
          Của lòng ta đang rất bơ vơ 
                 Chiều chủ nhật buồn , ta nhớ em
                 Trong hoang vu , hồn bỗng yếu mềm
                 Rét mướt với lời thơ lạnh lẽo
                 Ý thơ sầu mỗi lúc sầu thêm
          Trên đỉnh cô đơn , ta vẫn chờ
          Chờ em đến cho đẹp ý thơ
          Vì em là một nàng tiên nhỏ
          Cho ta muôn vàn những ước mơ
                   Ôi ! chủ nhật buồn , ta xanh xao
                   Bởi trong tim dòng máu dâng trào
                   Yêu em lắm ! vỡ từng mạch máu
                   Chảy vào cho thơ đẫm máu đào !
          Anh Phương :" Những áng thơ sầu ta
          cho nhau , có tiếng cười , nước mắt và cả nỗi đau"
           
          #5
            diên vỹ 19.04.2013 19:25:40 (permalink)
            0
            Chào bạn,

            Xin bạn đọc nội quy phòng thơ  ở đây, và dùng chức năng "trả lời " để đăng bài cùng 1 chủ đề nhé !

            Chúc vui!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2013 19:28:09 bởi diên vỹ >
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9