CHIỀU ẤY - ĐÀO KHÁNH HƯƠNG
hcm_bluerose 06.04.2013 00:17:36 (permalink)
KHÔNG ĐỀ
 
Dịu dàng nắng trải, ngây thơ gió
Tà áo em vương chút cỏ hồng
Làm sao giữ được em bằng cỏ
Tê tái lòng ta em biết không./.
#1
    hcm_bluerose 20.04.2013 01:00:58 (permalink)
    CHIỀU ẤY
     
    ĐÀO KHÁNH HƯƠNG
     
    Ôi có những chiều buồn lặng lẽ
    thời gian ngừng chảy, mây ngừng trôi
    bâng khuâng ta thấy lòng quạnh quẽ
    như một dòng sông vắng bóng người
     
    Hoàng hôn phủ tím bến bờ xa
    thấp thoáng trong sương những nếp nhà
    chiều lại dâng buồn trong khóe mắt
    trầm trầm theo những tháng ngày qua
     
    Chao ôi ai đó là thi sĩ
    có đến cùng ta khoảnh khắc này
    chiều ấy như trăm chiều lặng lẽ
    thoáng qua như một bóng chim bay....
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9