Đọc thơ” Tháng tư về”
sông đáy 20.04.2013 21:07:59 (permalink)
0
 

Đọc thơ” Tháng tư về”
Sang thưởng thức thơ- chẳng họa thơ
Bởi còn trăm việc- hóa lơ mơ
Tháng tư-xuân đã muôn màu sắc
Hoa xoan rụng tím cả hồn thơ!
( sông đáy)
THÁNG TƯ VỀ
viết bởi: NGUYỄN T.MINH HỒNG
Chuyên mục: BÚT TRE
Hoa xoan rụng nốt xuống giếng trong
Bằng Lăng rợp phố tím hong chiều chiều
Diều căng bụng gió liêu xiêu phất
Sim e ấp ủ đợi mùa chất hương.

Mùa thi đương mở cặp em ra
Âu lo trĩu xuống, câu ca thì thầm
Học đường mấy ai thấm kỷ cương
Thánh hiền viết tiếp câu thương dân mình.

Mùa vàng điên đảo giá bòn sinh*
Doanh nghiệp phù thũng nợ sình đá gông
Đọng tồn nhà ở, dân không ruộng
Chênh vênh tên nước nhuộm màu tháng Tư.

Bác chẳng về nữa, ừ tháng Tư!
Sài Thành thanh tiết, sử vừa lật trang
Cờ bay, ai ơn ngàn máu đỏ?
Mà nay cơ đồ quặn khúc ruột co.

Bác chẳng về nữa, em quá nhỏ
Tháng Tư khắc khoải cánh Phượng bung.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2013 21:09:00 bởi sông đáy >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9