ÁNH MẮT - DƯƠNG XUÂN ĐỊNH

Tác giả Bài
hcm_bluerose
  • Số bài : 93
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2013
ÁNH MẮT - DƯƠNG XUÂN ĐỊNH - 21.04.2013 00:19:25
ÁNH MẮT
 
DƯƠNG XUÂN ĐỊNH
 
Mãi vấn vương hoài đôi mắt
Bâng khuâng một chốn đông người
(Như thoáng mơ đời hiu hắt,
Nối dài theo mãi đời tôi).
 
Em gởi về đâu, ánh mắt?
Để lòng anh cứ xuyến xao
Trong một ngày qua rất thật,
Quyện hương lưu bút thuở nào.
 
Chiều nay về ngang trường cũ
Bất ngờ gặp lại người xưa
Nắng chưa phai màu quyến rũ
Cho lòng nhớ một chiều mưa
 
Nhìn nhau ngỡ là giấc mộng
Vẫn xanh, đôi mắt một thời...
Hai mươi năm rồi mong đợi,
Như ngày ấy xa xôi
 
Hai mươi năm dài cách biệt,
Ngày xa hay một thoáng đời!?
Chiều nay nhìn nhau tha thiết
Sao lòng e ấp...người ơi.
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2013 23:00:16 bởi diên vỹ >