TA NẮM TAY NHAU ĐI HẾT CUỘC ĐỜI    
                     
                     
       Nhớ ngày ấy … khó đưa tay anh nắm   
       Người nhìn … ôi ! E ngại làm sao   
      Phố đông lắm và đèn trời tỏa sáng   
      Lạc nhau đâu mà phải nắm tay nào ! 
  
      Giờ không khó em đưa tay anh nắm   
      Người ta nhìn một chút cũng không sao !   
      Phố vẫn đông và đèn trời vẫn sáng   
      Sợ lạc rồi ta sẽ khó tìm nhau 
  
      Rồi ngày tháng chất chồng lên ngày tháng   
      Đèn trời cao vẫn tỏa sáng phố đông   
      Em với anh từng chiều bay trên phố   
      Tay đan tay gom kỷ niệm vợ chồng 
  
    Xây cuộc sống em cùng anh chung bước   
      Dựng tình yêu tay ta nắm chặt tay   
      Dẫu bình yên hay đương đầu giông bão   
      Dẫu hoa hồng hay trở ngại chông gai 
  
      Dẫu hôm qua bắt đầu từ xe đạp   
      Từ buổi hẹn hò gốc muỗm, gốc đa   
      Lễ, tết, cuối tuần hay ngày sinh nhật   
      Cũng không quà, không có cả bánh, hoa 
  
      Dẫu hôm nay bắt đầu từ vách lá   
      Từ những bữa cơm ít cá thiếu rau,   
      Hết giờ tầm còn làm thêm vất vả,   
      Từ những nhọc nhằn, thiếu thốn, ốm đau … 
  
      Hay ngày mai vượt chặng đường gian khó   
      Xênh xang nhà hàng, xe đẹp, lầu cao  
      Ngập hoa, quà, bánh những ngày kỷ niệm   
      Bữa cơm nhà giàu dư dả cá rau 
  
      Thế này, thế kia hay thế nào đi nữa   
      Vâng, dẫu thế nào  … Anh vẫn nắm tay em   
      Ban ngày, anh nắm : Ta xây cuộc sống   
      Ban đêm, anh nắm : Ru giấc êm đềm   
                       
      Ta tìm nhau giữa tỉ người hiện hữu   
      Tay nắm rồi nhớ nhé chớ buông lơi   
      Hôm qua, hôm nay rồi những ngày mai   
      Ta nắm tay nhau đi hết cuộc đời …   
       Em nhé !   
                     
        AnhAnh 03-2013