Tình "ôi"...
AnhAnh237 25.04.2013 14:23:26 (permalink)
         HỌA THƠ CÙNG BẠN           
 
 
      Một hôm buồn vẩn buồn vơ
Bạn tôi chấp bút đề thơ như vầy :
 
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài khi thấy tóc hôi hôi
Hỏi rằng sao tóc em hôi thế
Anh sợ tình ta cũng thế thôi
 
      Với tay bút đứng lên rồi
Họa cùng thơ bạn khúc nhôi chuyện trò :
 
Em cười bảo anh đừng có lo
Chiều nay chắc trời sẽ mưa to
Tắm mưa em tắm luôn cho tóc
Tình mình sẽ thắm tợ mắm kho

      Mời anh chmở sì to (store)
Phân câu phát chữ thêm trò thêm vui
 
 
AnhAnh 04-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2013 12:27:55 bởi AnhAnh237 >
#1
    Nam Phuong Nhan 22.05.2013 08:43:43 (permalink)
    Đọc thơ cảm thấy vui vui
    Hồn thơ lai láng Nhạn tui ...ra liền
     
    Ngày ấy Chàng hay ngắm ...mắt tui
    Kề tai thỏ thẻ: hổng có đui
    Cửa sổ tâm hồn xanh như biển 
    Nhưng mờ có cục ...ghèn đen thui
     
    Nghe Chàng nói, thấy ...vui vui
    Tự nhiên phảng phất cái mùi ...tanh tanh
     
    Hổm rày tại em quá nhớ anh
    Em khóc đỏ hết cả mắt xanh
    Cục ghèn to tướng không thèm vứt
    Anh hãy mau về vứt đi anh
     
    #2
      AnhAnh237 01.10.2013 16:38:45 (permalink)
      Chào Nhạn chị (hay) Nhạn anh ?
      Ý thơ lai láng tái xanh mặt mày
       
      Tại anh nhớ em quá hổm rày
      Ngủ đêm miết rồi tới ngủ ngày
      Ăn xong lại ngủ không màng tắm
      Nên anh hơi hơi có … mùi khai
       
      Giận chàng nàng đứng lên ngay
      Chàng ngồi nức nở nghĩ hoài không ra
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2013 17:03:05 bởi AnhAnh237 >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9