NGÀY KHÔNG EM
Xuân Long 48 27.04.2013 17:51:45 (permalink)
0
Sông buồn 
Nhớ chuyến đò sang 
Cánh chim lẽ bạn 
Bay ngang lưng trời 
Cây buồn 
Thấm hạt sương rơi 
Ngày... 
Không em ! 
Cả đất trời 
Buồn tênh 

Em đi một tháng mười ngày 
Tôi về hong ngọn heo may đã nhàu 
Thẫn thờ ngõ trước vườn sau 
Lối nào trinh nữ lá rầu khép đôi? 

Em đi nào có xa xôi 
Mà sao rối một khoảng trời tôi mong 
Bếp tàn 
Chén cạn 
Bình không... 
Ngày em vắng 
Biết cởi lòng 
Cùng ai? 

Nhìn trăng non em đi đầu tháng 
Đã trôi qua trăng khuyết trăng tròn 
Bốn mươi mốt ngày em xa vắng 
Lòng buồn trông năm cạn tháng mòn
 

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9