Cho Những Yêu Thương
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 222 bài trong đề mục
songnhi 26.01.2015 00:14:27 (permalink)
0
 
 
Chỉ Cần Anh Yêu Em Thôi

Này người yêu em chẳng cần đâu
Giày thủy tinh xe song mã và cung điện
Em sợ khi phép màu tan biến
Lại phải thêm lần nữa lạc mất nhau.

Vô nghĩa lắm thủy cung rực rỡ sắc màu
Xinh đẹp tuyệt trần như những nàng ngư nữ
Cuối cùng rồi có được gì đâu chứ
Vẫn là kẻ đứng bên lề tình yêu.

Chẳng ao ước làm diễn viên chính mĩ miều
Hóa thân nàng Juliet vì ái tình mà chết
Để rồi lúc đêm diễn chấm hết
Nhà hát vắng tanh cô đơn riêng mình.

Không mong được mẫn tuệ thông minh
Biết bầu trời hiện diện bao nhiêu vì sao sáng
Thích làm chính mình, kẻ khờ khạo lãng mạn
Tin trên đời có duy nhất một tinh tú là anh.

Cũng chẳng mơ lụa gấm vây quanh
Ngôi cao vương hậu kiêu kỳ quyền quý
Chỉ cần trái tim anh luôn vững bền chung thủy
Suốt cuộc đời này yêu mỗi em thôi.

Song Nhi
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2015 00:21:05 bởi songnhi >
songnhi 26.01.2015 01:02:51 (permalink)
0
 
 
Thêm Lần Nữa Yêu Nhau

 Chúng mình thử quên hết được không anh ?
Những đắng cay chát chua xưa cũ
Chuyện đã qua thì hãy để nó yên ngủ
Đúng hay sai có khác gì đâu

Chúng mình đừng nhớ nữa những câu
Lỡ ném vào nhau lúc nóng giận
Để tự ái biến thành ra oán hận
Chia cách tình bằng ích kỷ nhỏ nhoi

Hay là mình cùng buông bỏ cái tôi
Vứt đi chiếc mặt nạ lạnh lùng cao ngạo
Thôi cố gắng mạnh mẽ bằng sự giả tạo
Thú nhận rằng mình còn yêu rất nhiều

Hãy cứ hẹn hò vào hoàng hôn ban chiều
Như ngày xưa mình đã từng như thế
Vai tựa lưng kề thì thầm kể về
Chuyện vui buồn của qúa khứ, hôm qua

Sao chúng mình cứ dứt khoát phải chia xa
Khi gặp được nhau giữa hàng trăm  kẻ lạ
Sao phải dối lòng chẳng dám nói lời thật dạ
Thương nhớ trong trái tim vẫn xanh màu

Thêm một lần nữa yêu nhau
Được không anh ?

Song Nhi
 
 

songnhi 09.02.2015 00:07:54 (permalink)
0
 
 
Bởi Vì Em Yêu Anh

Thật ra thì em nhỏ bé mong manh
Đằng sau vỏ bọc bất cần mạnh mẽ
Chỉ là do em hiểu rõ lý lẽ
Cuộc sống chẳng dung nạp kẻ yếu hèn.

Anh chẳng hề thấy mi mắt em hoen
Đâu có nghĩa là chưa bao giờ khóc
Trong xót xa và tận cùng cô độc
Giọt lệ vỡ oà chảy ngược về tim.

Khi mình xa nhau em thường lặng im
Không nói những lời quan tâm, trông ngóng
Nên anh ngỡ em cằn khô trống rỗng
Rất đỗi lạnh lùng chẳng nhớ nhung ai...

Sao anh không thử lần nắm bàn tay
Để biết rằng bàn tay em rất lạnh
Góc quán quen lúc chúng mình ngồi cạnh
Sao chẳng nhìn vào đáy mắt em sâu?

Anh cứ mãi lo hờn trách đâu đâu
Vô tâm, vô tình anh nào có thấy
Lý do mà em cố ý che giấu
Đơn giản bởi vì em đây yêu anh...

Song Nhi
 
 
 
 

songnhi 11.02.2015 00:46:42 (permalink)
0
 
 
 
Chắc Ai Đó Sẽ Về *

Chẳng biết người ta còn nhớ
Lời đã hứa với mình không?
''Hai sáu sẽ về Cần Thơ
Ngắm nhìn lại những dòng sông''

Người ta chắc đâu có biết
Nơi này mình đợi mình chờ
Gom bao nỗi niềm tha thiết
Gửi hết vào trong vần thơ.

Xứ lạ bây giờ nắng ấm
Hoa đào nở rợp góc trời
Trên phố nhiều cô má thắm
Mắt xanh tóc vàng buông lơi.

Lẽ nào bên ấy quên rồi
Xóm nhỏ ở miệt ruộng đồng
Hứa để cho có vậy thôi
Như làn gió thoảng qua song.

Người ta ơi!
Người ta có về  hay không?
Cuối đông...
Hai sáu tháng chạp

Song Nhi
Feb 10, 2015

*: Mượn tên một bài hát

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2015 01:21:17 bởi songnhi >
songnhi 14.02.2015 00:59:12 (permalink)
0
 
 
Và Em Đã Yêu Anh

Và em đã yêu anh
Vào một sớm bình minh
Khi giọt sương trên cành
Khúc xạ những lung linh

Trời bồng bềnh mây trắng
Gió nhè nhẹ du dương
Giữa ban trưa yên ắng
Lời tình nào yêu thương

Hoàng hôn trên biển chiều
Em bên anh có đôi
Thì thầm biết bao điều
Dịu êm vừa lên ngôi

Đêm của muôn vì sao
Hòa trong niềm ngọt ngào
Trái tim đập rộn ràng
Nụ hôn nồng nàn trao

Ôi , tình yêu thắm xanh
Đến từ những câu thơ
Mang sắc màu thiên thanh
Đẹp như là giấc mơ

Và ...
Em đã yêu anh

Song Nhi
Feb 14, 2015

 
 
songnhi 11.03.2015 00:07:58 (permalink)
0
 

 
 
Đứng Lên Đi Cô Gái
 
Mở cửa ra cô gái
Hân hoan chào nắng mai
Nỗi buồn hãy bỏ lại
Cho những đêm đen dài.

Mỉm cười đi cô gái
Lúc bước trên phố đông
Cớ gì nhăn nhó mãi
Làm kém xinh biết không?

Lau lệ đi cô gái
Nước mắt hoen mi rồi
Chuyện một chiều chia tay
Thả theo dòng nước trôi.

Đừng nhìn lại cô gái
Dĩ vãng ngày hôm qua
Hãy sống cho thực tại
Tương lai đợi chờ ta.

Đứng lên đi cô gái
Trên vũng lầy chán chường
Đừng cứ ngồi đó mãi
Để ăn mày tình thương.

Mạnh mẽ lên cô gái
Tô son thay áo hoa
Đón hy vọng tương lai
Đang đứng trước hiên nhà.

Song Nhi
Mar 11, 2015
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2015 00:33:16 bởi songnhi >
songnhi 21.03.2015 13:13:25 (permalink)
0
 
 
 
Cho Em Vay Anh
 
Cho em vay một điểm tựa nơi anh
Để vịn vào lúc đời phong ba bão tố
Mỉm cười mơ về bình yên bến đỗ
Có nụ cười tỏa nắng thân quen.

Cho em vay thêm nhỏ nhoi ngọn đèn
Luôn bật sáng đợi chờ trong đêm tối
Đằng sau cánh cửa là vòng tay ấm áp qúa đỗi
Đón chào em với nồng ấm yêu thương.

Cho em vay anh niềm hạnh phúc bình thường
Căn bếp đỏ lửa giữa mùa đông lạnh giá
Khu vườn nhỏ ngập tràn hoa cùng lá
Tiếng trẻ thơ nũng nịu gọi mẹ cha.

Cho em vay anh chút lòng tin
Mà em đã đánh rơi ở vũng lầy thất vọng
Để em tìm lại tương lai từ cuộc sống
Xua đi quá khứ buồn bằng ánh mắt màu xanh.

Cho em vay rồi em sẽ trả lại anh
Bàn tay nắm chặt đi qua ngàn gian khó
Cùng một trái tim trăm năm vẫn thắm đỏ
Cả cuộc đời này gắn bó mãi không xa.
 
Song Nhi
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2015 13:15:48 bởi songnhi >
songnhi 19.04.2015 21:25:58 (permalink)
0
 
 
Hay Là Anh Nói Yêu Em Đi

  Hay là anh hẹn hò với em đi
Để em khỏi cô đơn vào chiều thứ bảy
Phố ngược xuôi đông người đến vậy
Em một mình sẽ bị lạc mất thôi.

Những khi  hoàng hôn nắng tắt cuối đồi
Hãy ngồi bên em nghe gió hát khe khẽ
Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Đôi mắt giống anh nụ cười giống em.

Cứ bước vào đời nhau mà chẳng cần nghĩ xem
Cuộc tình này có bao nhiêu được mất
Chỉ biết hạnh phúc hôm nay là thật
Chuyện tương lai  phó mặc cho ngày mai.

Hãy siết chặt lấy đôi bàn tay
Để hiểu chúng mình cần nhau biết mấy
Cuối cùng thì cũng có thể tìm thấy
Một nửa kia giữa triệu người thoáng qua.

Đừng phân vân nghi ngại gần xa
Anh à....hay là anh nói yêu em đi.

Song Nhi
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2015 00:36:06 bởi songnhi >
songnhi 24.06.2015 23:50:55 (permalink)
0
 
 
Đừng Chúc Em Hạnh Phúc

Nếu như đời bắt mình phải chia đôi
Hãy để cho em được chọn cái chết
Đem say đắm nồng nàn đi tẩm liệm hết
Vào huyệt mộ buồn không mang tuổi tên...

Nếu như mà bắt em phải quên
Một người  em chưa bao giờ ngưng nhớ
Thôi thì cứ lấy đi của em hơi thở
Sống làm gì khi trái tim cạn khô?

Nếu tình ấy tan theo sương khói mơ hồ
Em nguyện biến ra thành bụi cát
Để mãi mãi được như lời của bài hát
Anh là gió thổi cát em bay xa.

Nếu như mà định mệnh bắt hai ta
Phương trời cách biệt, thiên hà chắn giữa
Dù thế giới này có đẹp vạn lần hơn nữa
Em cũng chẳng cần nhìn thêm một giây.

Nếu chúng mình phải chia tay ở mai này
Xin anh đừng chúc em an vui hạnh phúc
Bởi vì đó cũng chính là lúc
Anh giết chết rồi niềm hạnh phúc trong em...

Song Nhi
 

 

Tí sún 17.07.2015 23:02:42 (permalink)
0
songnhi


 
 

Có Những Ngày Em Rất Nhớ Anh

Có những buổi chiều em thấy nhớ anh
Chút xíu thôi , như đóa cúc hương bé nhỏ


Song Nhi
Dec 16, 2014



những lời em nói vậy thôi
mà tôi tưởng tượng xa xôi lắm điều

.................................



Một hôm em bảo nhớ tôi
như hoa cúc nhỏ trên đồi tỏa hương
Ôi hoa cúc,
thật dễ thương!
tôi về ươm cả một vườn thơm hoa.
 
Một hôm em bảo tôi là
vắng nhau sau , trước căn nhà vắng tênh
Tôi nào đâu dám hề quên
đi đâu cũng vội về bên nhau liền.
 
Một hôm em bảo tôi phiền
tôi đi - em giận hờn nguyên một tuần.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

songnhi 24.07.2015 23:51:17 (permalink)
0
Tí sún



những lời em nói vậy thôi
mà tôi tưởng tượng xa xôi lắm điều

................................
 
Một hôm em bảo tôi phiền
tôi đi - em giận hờn nguyên một tuần.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nếu Em Nói Thương Anh

Nếu bây giờ em nói thương anh
Người ta có đưa bàn tay ra cho em nắm
Có thấu hiểu mối tình đơn phương thầm lặng
Hay cười chê nhạo báng bao điều.

Nếu như bây giờ em nói em yêu
Người mình vẫn thường gọi là bạn
Anh có vì em mà vượt qua giới hạn
Để trở thành một nửa của đời em.

Nếu em thú nhận thao thức nhiều đêm
Nhớ nhung một người nhưng không dám nói
Anh có quan tâm thăm dò, gạn hỏi
Hay dửng dưng chẳng chút bận lòng.

Nếu em bảo mình thường ngóng trông
Lúc anh bận việc xa nhà đi vắng
Sáng chiều chờ mong từng dòng tin nhắn
Mỉm cười khi biết anh yên vui an lành.

Nếu em nói, người em thương là anh
Người ta có nhận lời làm người yêu em không?

Song Nhi
July 24,2015
 
 
 
 P/s: Hỏi là để hỏi vậy thôi
Mong gì thành được một đôi chúng mình
Mấy khi trạch đẻ đầu đình
Mấy khi người chịu thương mình mà mơ

songnhi 22.08.2015 00:20:00 (permalink)
0
 
 
Biết Mai Này Ra Sao

 Người ta có hứa
Cho mượn bờ vai
Để em nương tựa
Quên đời đắng cay

Người ta có nói
Sẽ luôn bên em
Những khi bão nổi
Giông tố trong đêm

Người ta có hẹn
Thêm một kiếp nữa
Tình vẫn nguyên vẹn
Mặc bao gió mưa

Làm sao đoán trước
Duyên nợ ba sinh
Ai nào thấy được
Thật giả mà nhìn

Hôm nay, đến tựa người tình
Biết đâu... mai lại bỏ mình ra đi

Song Nhi
Aug 22, 2015
 
 

songnhi 26.11.2015 20:43:39 (permalink)
0
 
 
Nhân Danh Tình Yêu

Hãy ôm lấy em
Khi đại dương chợt nổi cơn giông tố
Nhân danh tình yêu
Em sẽ ngẩng cao đầu thách đố
Sá gì một chút cuồng phong thiên tai.

Hãy để em được chung vai
Gánh vác cùng anh những âu lo, khốn khó
Cho tình yêu thêm keo sơn gắn bó
Lúc ta biết chia sẻ và cảm thông.

Hãy nắm tay em trên phố đông
Để không một ai có thể chen vào ở giữa
Như lời tuyên ngôn chúng mình là một nửa
Giữa hàng triệu mảnh ghép giống nhau.

Hãy tựa vào em khi anh thấy khổ đau
Dẫu em cũng lắm mong manh yếu đuối
Nhân danh tình yêu
Em sẽ xua đuổi
Những nỗi buồn đang xâm chiếm trái tim anh.

Sau cơn bão, biển càng thắm xanh
Bờ cát dịu êm với ngàn con sóng vỗ
Quan tâm làm chi anh chuyện định mệnh phần số
Khi ta có trong tay một tình yêu.

Song Nhi
Nov 26, 2015
 

songnhi 28.01.2016 20:33:00 (permalink)
0
 
 
 
Có Ai Yêu Anh Như Em

Có ai nói với anh rằng
Cô ấy yêu anh từ lâu
Bằng một mối tình thầm lặng
Đơn phương mà rất đậm sâu

Có ai từng đã bên anh
Chia sẻ cay đắng ngọt bùi
Tháng năm chắt chiu riêng dành
Tặng anh nụ cười niềm vui

Nhiều lần ngồi chờ đợi anh
Nơi góc quán nhỏ không tên
Nghe giọt hờn tủi rơi nhanh
Khi anh hẹn rồi anh quên

Bên anh luôn luôn chẳng thiếu
Mắt đẹp quyến rũ tím, nâu
Nên anh cần gì phải hiểu
Em buồn do bởi vì đâu

Trong thế giới triệu người dưng
Cùng những tình nhân đón đưa
Có cô gái nào đã từng
Yêu anh như là em chưa?

Song Nhi
Jan 20, 2016
 
songnhi 04.02.2016 22:33:28 (permalink)
0
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9