Cho Những Yêu Thương
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 222 bài trong đề mục
songnhi 14.02.2016 22:06:00 (permalink)
0
 
 
Ngày Anh Đến

Như giai điệu êm êm
Của nhạc khúc thương yêu
Dịu dàng tựa trăng đêm
Xua bóng tối cô liêu

Vào một ngày anh đến
Chợt thấy đời bình yên
Khi anh thắp ngọn nến
Đốt cháy nỗi muộn  phiền

Tình em màu thắm xanh
Trong trái tim máu đỏ
Những mộng mơ riêng dành
Một người là anh đó

Chưa bao giờ em hỏi
Anh có thương em nhiều
Vô nghĩa lắm lời nói
Chuyển tải được bao nhiêu ?

Ngày anh đến hoa lá
Bỗng xinh đẹp lung linh
Niềm hạnh phúc rất lạ
Gõ cửa sáng bình minh

Song Nhi
 
 

songnhi 28.04.2016 21:39:45 (permalink)
0
 
 
 
Viết Cho Những Ngày Yêu Thương

Viết cho những ngày ta mới quen nhau
Anh đến bên em như cơn gió nhẹ
Lời thương tiếng nhớ thì thầm khe khẽ
Em thấy cuộc đời bỗng dưng đẹp hơn.

Viết cho những ngày xa cách dỗi hờn
Để biết rằng ta cần nhau đến thế
Nhận ra một nửa giữa triệu người nào phải dễ
Hết giận rồi nghe thương nhớ nhiều thêm

Viết cho những ngày nồng nàn dịu êm
Nhẫn cưới trao tay, đêm tân hôn hoa chúc
Dịu dàng ơi, ngọt ngào từng giây phút
Vườn địa đàng táo chín đỏ ngát hương.

Viết cho những ngày vun đắp một thiên đường
Chung vai gánh vác gia đình son trẻ
Căn nhà trên đồi xinh xắn như tranh vẽ
Bữa cơm chiều có em và có anh.

Viết cho năm tháng tươi thắm màu xanh
Niềm tin yêu cháy sáng hơn ngọn lửa
Kiếp sau, nếu thượng đế cho em chọn lựa
Trăm ngàn lần thì người ấy vẫn là anh.

Song Nhi
 
 

ThanhThanhsingle 02.05.2016 09:53:03 (permalink)
0
 
 
 
Yêu chân thật
 
Xếp vào giấy những thì thầm quen lạ
Đã qua rồi. Ôi kỹ niệm khó phai !
Luôn mang theo tự cảm đến khôi hài
Từng khoảng khắc làm nhớ nhung ai đó ?
 
Xếp vào giấy những buồn, vui to, nhỏ
Ta với ai cùng chia sẽ trau nhau
Dỗi hờn qua được thay thế ngọt ngào
Nghe xao xuyến đôi tim cùng nhịp đập
 
Xếp vào giấy những trong, ngoài cao thấp
Thật là tình không so sánh hơn thua
Mặc dù cho người nói, kẻ bông đùa
Đêm mơ mộng cả hai cùng chung giấc
 
Xếp vào giấy nhưng đây là sự thật
Ngỡ như là một thoáng giấc chiêm bao
Tim đập nhanh, môi lắp bắp nghẹn ngào
Tình yêu hởi sao đắng cay, nghiệt ngã
 
Xếp vào giấy những kéo lôi, nối vá
Với cái người duyên định hẹn kiếp sau
Bên tai tôi luôn đợi tiếng thì thào
Yêu chân thật dịu êm tình tha thiết.
songnhi 08.05.2016 16:54:15 (permalink)
0

I have a million roses I would give them all to my mom because of the million things moms do.

 
Bài Thơ Tặng Mẹ

Mẹ ơi, có một điều đã từ rất lâu
Con giấu trong tim mà chưa dám nói
Bởi con hiểu đâu ngôn từ nào diễn tả nổi
Tình yêu thương mẹ dành cho con

Để ngày mai của con được tươi thắm màu son
Mẹ phải chịu gấp đôi vất vả khó nhọc
Rất nhiều lần mẹ âm thầm lặng khóc
Bên quang gánh buồn giữa chợ chiều đông

Với cuộc đời con là kẻ chẳng thành công
Bao năm trắng tay, lận đận trong sự nghiệp
So cùng bạn bè. Con biết...
Mình hãy còn kém cỏi thua xa

Nhưng con có cả một kho tàng bao la
Đó chính là lòng mẹ bao dung rộng lượng
Để những lúc đời tối đen vấp ngã
Con lấy đó làm ánh đuốc soi đường

Dẫu đi khắp tám hướng bốn phương
Con vẫn là đứa bé chập chững trong mắt mẹ
Mãi luôn cần lời vỗ về dịu nhẹ
Cho con thêm mạnh mẽ ở tương lai

Thật khó để nói lên điều này
Nhưng mẹ ơi, con yêu mẹ biết bao nhiêu!

Song Nhi
May 8, 2016
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2016 08:26:50 bởi Nguyệt Hạ >
songnhi 23.05.2016 00:47:43 (permalink)
0
 
 
 
 
 Cô Gái Nhỏ
Này cô gái nhỏ
Đừng buồn nữa em
Dòng đời sâu thẳm
Lòng người khó lường
Tị hiềm ganh ghét đủ đường
Dẫm lên nhau sống chuyện thường đó em

Này cô gái nhỏ
Hãy thử nhìn xem
Thế gian triệu triệu người quen
Nhưng có mấy kẻ đúng là tri âm

Này cô gái nhỏ
Đừng ngồi khóc thầm
Tiếc thương chuyện cũ xa xăm
Buồn vui qúa khứ thăng trầm xuống lên

Này cô gái nhỏ
Cớ sao không chịu lãng quên?
Xóa trong tim một cái tên
Khiến cho em chịu những ngần ấy đau

Này cô gái nhỏ
Cười tươi lên đi, như em thuở nào
Thay chiếc áo hoa
Kẻ mi mắt biếc tô son hồng đào

Ngoài kia nắng vẫn xanh màu
Phố thênh thang rộng đang chào đón em

Song Nhi
May 22, 2016
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2016 00:54:07 bởi songnhi >
songnhi 08.06.2016 16:44:32 (permalink)
0
 
 
Đã Đến Lúc Đem Nỗi Buồn Cất Đi

Đã đến lúc đem nỗi buồn cất đi
Nhường chỗ cho tương lai đang tìm tới
Mỉm cười giang tay đón tình yêu mới
Đóng khung quá khứ cùng với khổ đau.

Sau cơn mưa nắng ấm sẽ lên mau
Xua hết mây đen ảm đạm tăm tối
Đi qua ngần ấy những cơn bão nổi
Đại dương lại trong xanh và đẹp hơn.

Đã đến lúc giã từ nỗi cô đơn
Thoa son hồng đào vẽ mi mắt biếc
Học buông bỏ thay vì hoài nuối tiếc
Chẳng nhớ nữa điều không thuộc về mình.

Đời mênh mông rộng nhân thế hữu tình
Em giờ đã gặp một nửa đúng nghĩa
Chở che em trước giông tố bốn phía
Không như anh xưa trốn chạy yếu hèn.

Đã đến lúc thay đổi những thói quen
Con đường cũ và góc quán một thuở
Quên lãng đi cuộc tình buồn dang dở
Để yêu như chưa từng yêu lần nào.

Song Nhi
 
 
songnhi 12.08.2016 23:22:15 (permalink)
0
 
 
Vẫn Yêu Vì Đó Chính Là Em

Anh đừng yêu em vì thấy cô đơn
Cần người chia sẻ tạm thời vài bữa
Tới lúc nào đó thôi không cần nữa
Lại phũ phàng nói những lời chia tay

Đừng yêu tại bởi em trông giống ai
Cô gái cũ một thời anh thương nhớ
Đừng vì tiếc nuối cuộc tình dang dỡ
Mà biến em thành kẻ đóng thế vai

Đừng tính toán nặng nhẹ chuyện tương lai
Cân đo yêu em được nhiều hay mất
Kẻo mai này chua xót trước sự thật
Chúng mình chưa bao giờ thuộc về nhau

Để không phải hối hận ở ngày sau
Đừng yêu bởi do tội nghiệp thương hại
Thà bây giờ cố quên lãng mãi mãi
Như chưa từng gặp gỡ quen biết qua

Nếu yêu em xin hãy yêu thiết tha
Bằng trái tim vững bền chẳng thay đổi
Dẫu em đầy rẫy khuyết điểm nông nổi
Anh vẫn yêu vì đó chính là em

Song Nhi
 
 

songnhi 17.08.2016 00:41:22 (permalink)
0
 
 
 
Hãy Yêu Như Chỉ Còn Sống Một Ngày

 Hãy yêu như chưa từng yêu bao giờ
Chưa từng gặp đớn đau và mất mát
Ai rồi cũng có lúc sẽ phải khác
Trái tim muôn đời tự biết hồi sinh

Hãy bước qua nhanh đừng ngoảnh lại nhìn
Kỷ niệm xám màu mang tên quá khứ
Học buông bỏ thay vì cố níu giữ
Những điều từ lâu chẳng thuộc về mình

Gieo hạt ước mơ, hy vọng niềm tin
Ngày mai này,  ngày mai luôn luôn mới
Đêm dẫu dài bình minh vẫn tìm tới
Có nhung nhớ nào vĩnh viễn không phai

Đừng tự trách hay đổ lỗi tại ai
Hãy chấp nhận tình đã là dang dỡ
Đừng khiến cay đắng oán hận cản trở
Niềm vui nụ cười, hạnh phúc tương lai

Hãy yêu như chỉ còn sống một ngày
Để thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp lắm
Đóa hoa tình sẽ lại khoe sắc thắm
Khi ta biết vun trồng những yêu thương

Song Nhi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
songnhi 25.12.2016 23:12:16 (permalink)
0
 
 
Điều Ước Đêm Giáng Sinh

Khắp nơi vang tiếng chuông ngân
Giáng sinh thiên chúa xuống trần đêm nay
Em đây ngoại đạo chấp tay
Cầu mong nhân thế tháng ngày bình an

Kiếp người được bớt gian nan
No cơm ấm áo cho đàn em ngoan
Niềm vui luôn mãi chứa chan
Bề trên cha mẹ tâm nhàn thảnh thơi

Ai đang đơn lẻ trong đời
Chỉ lành xe mối gặp người ước mơ
Còn ai đã đẹp duyên tơ
Được thêm trăm vạn vô bờ phước may

Hài đồng chúa giáng đêm nay
Hồng ân ban xuống tháng ngày yên vui .

Song Nhi
 
 
 
 

songnhi 20.01.2017 22:42:02 (permalink)
0
 
 
Về Bên Mẹ

Hãy trở về bên cạnh mẹ nhé con
Lúc yếu đuối bởi muộn phiền chất chứa
Mai này thế giới có sụp đổ đi nữa
Mẹ cũng không khi nào bỏ rơi con

Hãy trở về lúc con thấy chẳng còn
Niềm tin vào tình người và cuộc sống
Trái tim mẹ đó bình yên mở rộng
Truyền cho con tia hy vọng tương lai

Hãy trở về giữa bão nổi gió lay
Biển đời vạn biến khiến đôi chân con mỏi
Đôi mắt mẹ sẽ hóa ngọn hải đăng soi lối
Dẫn dắt chỉ đường con vượt qua phong ba

Hãy trở về nơi được gọi là nhà
Dẫu mẹ đã già nua hay còn son trẻ
Thì vòng tay vẫn ôn nhu dịu nhẹ
Dỗ dành che chở như hồi bé thơ

Theo dòng thời gian quay ngược từng giờ
Mẹ rồi sẽ quên lãng nhiều điều từng có
Nhưng hình dáng con mẹ luôn nhớ rõ
Từ lúc nằm nôi đến khi trưởng thành

Nhớ nhé con tình thương ấy mẹ riêng dành
Mãi vĩnh hằng không bao giờ thay đổi
Dù cho con có phạm  trăm ngàn lầm lỗi
Mẹ vẫn đủ bao dung để thứ tha

Song Nhi
 

songnhi 07.02.2017 12:46:09 (permalink)
0
 
 

 
 Làm Người Là Phải Sống Vui

Mình vốn dĩ chỉ là hạt cát nhỏ
Cớ chi phải cố mạnh mẽ kiên cường
Cứ hiền hòa dịu dàng như là cỏ
Mặc kệ ai thích tị hiềm ghét – thương

Mình vốn dĩ giản đơn và mơ mộng
Tin sau cơn mưa sẽ có cầu vồng
Nên mình vịn vào bao dung để sống
Tình tha nhân muôn thuở vẫn mênh mông

Mình vốn dĩ sinh ra chốn vườn rẫy
Ăn nói vụng về quen tính thật thà
Việc gì đổi thay trau chuốt bóng bẩy
Cho ra vẻ người phố thị kiêu sa

Mình vốn dĩ biết thanh xuân quý giá
Chẳng ai có tuổi trẻ được mãi hoài
Đâu lý nào vì một lần vấp ngã
Vội vàng đánh mất niềm tin tương lai

Những lúc gặp khổ đau hay buồn tủi
Mình thường tự ngồi an ủi mình rằng
Cuộc đời hữu hạn nhân sinh ngắn ngủi
Đã làm người thì mình phải sống vui
 
Song Nhi
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2017 21:16:12 bởi Huyền Băng >
songnhi 14.02.2017 17:56:35 (permalink)
0
 
 
Bài Thơ Cho Lễ Tình Nhân

Hôm nay ngày lễ tình nhân
Nghe nhiều cô bảo rất cần tặng hoa
Riêng em - một mụ đàn bà -
Chả cần hoa chẳng cần quà...lôi thôi

Áo quần em có cả rồi
Không ưa son phấn như hồi xa xưa
Mấy trò hò hẹn dưới mưa
Chồi ôi, sến súa dư thừa gì đâu

Cũng không cần phải nói câu
'' Yêu em trọn kiếp dài lâu suốt đời ''
Em giờ qua mất cái thời
Sửu nhi nên thích nghe lời mật hương

Đàn bà em. Mộng bình thường
Trái tim đó mãi miên trường thủy chung
Chớ đừng ong bướm lung tung
Em đây chẳng đủ bao dung. Anh à...

Chỉ cần mình sống chung nhà
Ngày nào cũng sẽ là ngày tình nhân

Song Nhi
Feb 14, 2017
 

songnhi 21.02.2017 00:13:34 (permalink)
0
 
 
Sao Anh Không Nói Yêu Em
 
Sao anh không nói yêu em?
Khi đông đã về trước cửa
Đôi tay rồi sẽ lạnh thêm
Khi cô đơn một mùa nữa

Cớ gì mãi hoài im lặng
Sao anh không nói yêu em?
Dẫu chỉ bằng dòng tin nhắn
Mà mình trao gửi từng đêm

Lẽ nào tại bởi do anh
Ngại ngần thành ra nhút nhát
Hay trái tim ấy riêng dành
Cho một cô gái nào khác

Những lúc chúng mình chung bước
Em thường bóng gió xa xôi
" Giá như có một điều ước
Muốn được thế này mãi thôi"

Thật tình là anh chẳng biết
Hoặc biết nhưng thích giả vờ
Những lời nhớ thương tha thiết
Em thường thổ lộ trong thơ

Nếu như không thích em thì
Đối tốt với em làm chi
Quan tâm em nhiều làm gì
Người hãy trả lời em đi?

Để em khỏi phải suy nghĩ
Để em khỏi phải bối rối
Hỏi lòng hoài một câu hỏi
Sao anh không nói yêu em ?

Song Nhi
 
 
 
 
songnhi 14.05.2017 15:36:01 (permalink)
0
 
 
 
Vì Đó Là Mẹ

Cứ mãi là một đứa trẻ con nhé
Đôi mắt trong veo nụ cười rất hiền
Gánh cơm áo. Ừ hãy để phần mẹ
Nghĩa gì đâu những cay đắng muộn phiền

Cứ ngủ ngon, ngoan giấc đêm từng đêm
Kệ bên thềm trời gió giông bão tố
Mặc mai này sướng vui hay buồn khổ
Chỗ con nằm - mẹ hứa - luôn ráo khô

Cứ thật thà khờ dại và ngây thơ
Tin vào cổ tích bà tiên ông bụt
Sống trong thế giới thiện lương hạnh phúc
Đời vinh nhục mình mẹ nếm đủ rồi

Cứ mãi hoài là một đứa trẻ thôi
Ôm lấy mẹ khóc òa khi té ngã
Để mẹ biết được rằng sau tất cả
Mình vẫn là người quan trọng với con

Dẫu đời vạn biến thay đổi vuông tròn
Với thế nhân. Mẹ, đàn bà nhỏ bé
Nhưng vẫn có đủ kiên cường mạnh mẽ
Chở che con suốt cả cuộc đời mình

Song Nhi
May 14, 2017
 
 
 
songnhi 08.09.2017 23:43:03 (permalink)
0
 
 
Em - Đàn Bà Yêu Anh

Em đàn bà dối trá
Nhớ anh đến cháy lòng
Mà miệng cứ bảo là:
Không. Một chút cũng không

Em đàn bà khờ dại
Nhỏ bé và mảnh mai
Vẫn cố tỏ ra vẻ
Mạnh mẽ chẳng kém ai

Em đàn bà gai góc
Gặp khó nhọc gian nan
Không cho phép mình khóc
Dẫu đắng cay dâng tràn

Em đàn bà rắc rối
Tim chia làm hai phần
Nửa nồng nàn đắm đuối
Nửa lạnh lùng khó gần

Em đàn bà cá tính
Tinh ranh như chồn cáo
Chưa từng phải nhún mình
Cầu cạnh đàn ông nào

Em đàn bà ngạo mạn
Trước định kiến nhân gian
Luôn ngẩng đầu kiêu hãnh
Em đàn bà... yêu anh

Song Nhi
Sep 8, 2017
 r
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2017 21:13:13 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9