Cho Những Yêu Thương
Thay đổi trang: << < 131415 | Trang 15 của 15 trang, bài viết từ 211 đến 222 trên tổng số 222 bài trong đề mục
songnhi 27.11.2017 00:34:55 (permalink)
0
 
 
Cho Những Yêu Thương

 Trời sinh kiếp người bé nhỏ
Thì mình sống như cỏ xanh
Sau bao mưa giông nắng gió
Bình thản đâm chồi thật nhanh

Trời sinh kiếp người khốn khó
Trên vai một gánh gạo tiền
Thành ra có lúc nào đó
Buồn phiền. Cũng là tự nhiên

Trời sinh kiếp người ngắn ngủi
Chỉ mấy mươi năm cuộc đời
Thế nên mình phải sống vui
Khi cười được thì cứ cười

Trời sinh kiếp người yếu đuối
Mỏng manh tựa thể khói sương
Ai...ai cũng phải theo đuổi...
Tìm hạnh phúc để tựa nương

Trời sinh kiếp người hèn mọn
Bụi cát giữa chốn vô thường
Thì thôi mình cứ sống trọn
Cho những ngọt ngào yêu thương

Song Nhi
Nov 26, 2017
 
 R
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2017 13:59:55 bởi Nguyệt Hạ >
songnhi 27.11.2017 23:34:17 (permalink)
0
 
 
Cười Lên Từ Hôm Nay

Đời đã buồn rồi em
Khóc thêm có được gì
Cứ bơ đi mà sống
Rồi thì nó cũng qua

Đời dối gian xảo trá
Hơi đâu giận người dưng
Họ nói, đừng nghe cả
Tin phân nửa, cầm chừng

Đời lẫn lộn ma quỷ
Luôn nhớ phải đề phòng
Kẻ tiểu nhân, ích kỷ
Vốn dĩ rất là đông

Đời giống như canh bạc
Ai cũng muốn thắng nhiều
Nên chẳng ngại đổi chát
Lường gạt nhau đủ điều

Đời trăm ngàn kiếp nạn
Tránh lối nào đây em ?
Thôi! học cách chấp nhận
Và.... vượt qua cho quen

Vui thì cũng một ngày
Buồn thì cũng một ngày
Cứ sao mình không thử
Cười ngay từ hôm nay

Song Nhi
Nov 27, 2017

P/s: I've found out why people laugh. They laugh because it hurts so much . . . because it's the only thing that'll make it stop hurting.
- Tôi đã phát hiện ra tại sao người ta lại cười. Họ cười bởi đời đầy những thương đau... bởi đó là cách duy nhất để trái tim ngừng đau đớn. -
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2017 23:59:18 bởi songnhi >
songnhi 10.12.2017 22:49:42 (permalink)
0
 
 
Heo May Đã Chạm Ngõ Rồi
 
Đã đến lúc không cho phép mình buồn
Chẳng được hoang phí nước mắt thêm nữa
Góc khuất trong tim từ lâu thừa mứa
Những ngăn chứa đựng ưu tư nỗi niềm

Đã đến lúc cho phép mình lặng im
Trước những thị phi hay lời đàm tiếu
Chẳng cần giải thích cho thiên hạ hiểu
Mình sai đúng hay xấu tốt ra sao

Đã đến lúc không cho phép mình đau
Vì canh bạc may rủi của tình ái
Thời gian trôi có bao giờ quay lại
Tiếc nuối làm chi để giọt sầu tuôn

Đã đến lúc cho phép mình bỏ buông
Gánh nặng mang tên đắng cay hờn oán
Trăm năm là bao? Vốn dĩ hữu hạn
Tha thứ cho người và cả cho ta

Đã đến lúc học cách yêu thiết tha
Những gì hiện tại mà mình đang có
Vui trong thế giới bình yên bé nhỏ
Vì ngoài kia heo may chạm ngõ rồi.

Song Nhi
 
 

songnhi 14.12.2017 22:05:45 (permalink)
0
 
 
Chỉ Muốn Được Bình Yên Yêu Nhau Thôi

Em bây giờ chỉ muốn được bình yên
Làm người đàn bà yếu đuối nhỏ bé
Không phải cô gái cá tính mạnh mẽ
Cô đơn sớm tối hai buổi đi về

Em bây giờ chán ngán lời hẹn thề
Yêu nhau trọn kiếp mãi chẳng thay đổi
Em chỉ mong lúc bão giông gió nổi
Có ai đó nắm lấy chặt bàn tay

Em bây giờ không thích những chàng trai
Yêu đương lãng mạn theo kiểu tiểu thuyết
Mà là một người đàn ông hiểu biết
Trân trọng gia đình bằng cả trái tim

Em bây giờ chẳng còn muốn kiếm tìm
Thứ tình may rủi mang tên chờ đợi
Vì những hẹn hứa xa xôi vời vợi
Rồi nhốt mình vào phiền muộn lẻ loi

Em bây giờ mơ ước điều nhỏ nhoi
Ngôi nhà rộn ràng tiếng cười con trẻ
Hạnh phúc an phận làm vợ làm mẹ
Mặc kệ thời gian năm tháng lặng trôi

Em bây giờ ...
Chỉ muốn được bình yên, yêu nhau thôi.
 
Song Nhi
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2017 22:06:52 bởi songnhi >
songnhi 20.12.2017 23:37:50 (permalink)
0
 
 
Vì Chúng Ta Sinh Ra Để Yêu Nhau

Yêu đi em,
Để rồi buồn, rồi khóc
Để biết tình ái là ly thuốc độc
Nhưng không ai đủ can đảm chối từ

Yêu đi em, nếm thử sầu tương tư
Để thấy đêm rất dài và hoang vắng
Khi nỗi nhớ cứ đeo bám dai dẳng
Sẽ hiểu tường tận được những đau thương

Yêu đi em, dù một mình đơn phương
Thầm lặng bên lề nhìn họ hạnh phúc
Luôn mong người ta an vui mọi lúc
Thương, không nhất thiết chiếm đoạt tranh giành

Yêu đi em, tuổi trẻ trôi rất nhanh
Dẫu mai này thành đôi hay tan vỡ
Cũng biết rằng đã từng có một thuở
Sống bằng tất cả tươi đẹp thanh xuân

Yêu đi em, đừng nghi ngại phân vân
Hãy chắt lọc ngọt ngào từ đau khổ
Đâu phải lúc nào biển cũng giông tố
Đâu phải tình nào cũng điều chát chua

Yêu đi em, đừng tính chuyện thắng thua
Đừng biến trái tim mình thành bài toán
Vì chúng ta những kiếp người bé mọn
Thượng đế tạo ra là để yêu nhau
 
Song Nhi
 
 
 

songnhi 07.02.2018 23:03:02 (permalink)
0
 
 
Đừng Hối Hận Đã Từng Yêu
 
Đừng bao giờ hối hận đã từng yêu
Dù tình đó đầy muộn phiền đau khổ
Trước khi tìm được cho mình bến đổ
Con thuyền nào chẳng gặp phải bão giông

Đừng bao giờ hối hận đã thật lòng
Yêu một kẻ vốn dĩ chẳng xứng đáng
Thà sống thật với cảm xúc lãng mạn

Còn hơn toan tính say đắm giả vờ
Đừng bao giờ hối hận từng ước mơ
Chuyện tình yêu kiểu Lọ lem hoàng tử
Suốt đời hạnh phúc, ai không muốn chứ
Nhưng nợ duyên vốn dĩ bởi do trời

Đừng hối hận dùng thanh xuân rạng ngời
Yêu bằng nước mắt nụ cười. Em ạ..
Tình đôi lúc như trò đùa nghiệt ngã
Lạ thành quen. Quen thành lạ. Thế thôi

Chỉ cần mình dám yêu là đủ rồi
Dẫu nhận về chân thành hay giả trá
Vẫn hơn chưa từng thương nhớ ai cả
Sống lặng buồn cùng một trái tim khô

Song Nhi
 
 

songnhi 21.05.2018 22:31:14 (permalink)
0
 
 
 
Hạnh Phúc Khi Được Cùng Nhau Già Đi

Hạnh phúc bắt đầu lúc mình cùng nhau
Nắm chặt bàn tay trao lời hẹn ước
Dẫu bao khó khăn đợi chờ phía trước
Vẫn không bỏ buông một nửa của mình

Hạnh phúc như những bông hoa đẹp xinh
Em cài trên tóc trong ngày hôn lễ
Đứng bên cạnh anh đang làm chú rể
Nghe lời dặn dò của bậc song thân

Hạnh phúc hiện diện theo vô số lần
Vất vả chống chèo giữa đời giông bão
San sẻ nhọc nhằn gạo tiền cơm áo
Vun bồi xây dựng tương lai thắm tươi

Hạnh phúc hòa vào giọt lệ tuôn rơi
Giây phút đầu tiên thấy mặt con trẻ
Gánh vác chia sẻ trách nhiệm cha-mẹ
Nuôi dạy con thơ khôn lớn trưởng thành

Theo dòng thời gian lặng lẽ trôi nhanh
Một chiều trở gió heo may chạm ngõ
Ngồi tựa vai anh thì thầm nho nhỏ
Hạnh phúc khi được cùng nhau già đi
 
Song Nhi
 
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2018 13:29:03 bởi Nguyệt Hạ >
songnhi 30.01.2019 09:53:04 (permalink)
0
 
 
Đi Qua
 
Đi qua dối gian giả trá
Là để nhìn thấu " thói đời "
Đổi thay, cũng chẳng gì lạ
Chuyện thường tình thôi người ơi

Đi qua ganh ghét tị hiềm
Để đứng thẳng lưng mà sống
Cái trò thị phi phù phiếm
Chỉ giết được kẻ yếu lòng

Đi qua đổ vỡ mất mát
Để trưởng thành như hôm nay
Ai rồi thì cũng phải khác
Sau những vấp ngã chua cay

Đi qua đau thương xa xót
Trong tận cùng của muộn phiền
Mới biết chắt lọc đắng đót
Thành mật ngọt tên Bình Yên

Đi qua những cơn mưa bão
Vượt bao ghềnh thác thăng trầm
Dù sung sướng hay phiền não
Cũng chẳng sống đủ trăm năm

Buồn hay vui. Cũng một ngày
Vẫn hai bốn tiếng, miệt mài trôi đi
Thở than, than thở được gì?
  An nhiên mà sống rồi thì cũng qua.

Song Nhi
 
 

songnhi 06.03.2019 13:30:43 (permalink)
0
 
 
 
Xuân Đã Về

Nghe xuân về đâu đó
Giữa thành phố sáng nay
Nhẹ nhàng từng cơn gió
Dịu dàng vuốt tóc ai

Xuân mang đến sức sống
Nhuộm xanh lá trong vườn
Thêm bao sắc Tím Hồng
Cho hoa nở ngát hương

Xuân hòa vào giọng hát
Của Oanh - Yến trên cành
Dâng đời một khúc nhạc
Mang bao điều tốt lành

Xuân mang niềm hạnh phúc
Trong ánh mắt mẹ hiền
Có gì vui hơn lúc
Cả gia đình đoàn viên

Những buồn đau ngày cũ
Cho vào dĩ vãng thôi
Ngoài kia xuân đang nhú
Nụ hy vọng tinh khôi.

Song Nhi
 

songnhi 15.06.2019 23:48:49 (permalink)
0
 
 
 
 
Khi Chúng Mình Còn Trẻ

Khi chúng mình còn trẻ
Ngại gì những chuyến đi
Đời có trăm ngàn vẻ
Chờ đôi mắt khắc ghi

Giương buồm ta ra biển
Kiếm tìm giữa trùng khơi
Tình Ngư Nữ vĩnh viển
Yêu một người trong đời

Rồi ngược sông ngược suối
Trở về với rừng già
Sau bao năm theo đuổi
Mộng công hầu Nam Kha

Vượt cheo leo đồi dốc
Chinh phục đỉnh núi cao
Để hiểu rằng khó nhọc
Đáng giá như thế nào

Bay giữa trời mênh mông
Lạc trôi vào mây trắng
Mình chỉ thật sự sống
Lúc thực hiện ước mong

Khi chúng mình còn trẻ
Đắn đo nhiều làm chi
Hãy cứ thật mạnh mẽ
Xách ba lô và đi

Song Nhi
 

songnhi 13.12.2019 22:41:13 (permalink)
0
 
 
 Đời Vẫn Bao Dung

Em thấy đấy! Cỏ đang xanh màu lá
Dẫu bao ngày nắng hạ đốt thân mình
Vẫn kiên cường vượt qua hết tất cả
Để đâm chồi thêm lần nữa tái sinh

Em thấy đấy! Đêm có dài tăm tối
Thì bình minh nắng sớm vẫn chói chang
Giá trị của những vấp ngã, lầm lỗi
Sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ vững vàng
 
Em thấy đấy! Nếu không có giông tố
Người ta đâu biết trân quý bình yên
Phải nếm trãi đủ buồn vui, sướng khổ
Mới hiểu được trọn vẹn nghĩa an nhiên
 
Em thấy đấy! Trăng tròn rồi cũng khuyết
Kiếp con người tránh sao được xuống lên
Có những chuyện thay vì cứ nuối tiếc
Sao chẳng học cách buông bỏ lãng quên

Em thấy đấy! Đời chưa bao giờ nói
Chuyện tốt - xấu thế nào của ngày mai
Là vì muốn cho chúng mình cơ hội
Được thay đổi vận mệnh ở tương lai

Song Nhi
Sep 13, 2019

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2019 22:46:47 bởi songnhi >
songnhi 10.08.2020 22:46:24 (permalink)
0




Sống Tốt Trời Sẽ An Bày

Có đôi lần đã định
Lấy móng vuốt bén nhọn
Cào...cho kẻ đối địch
Manh giáp cũng chẳng còn

Dụng mưu bày quỷ kế
Trả miếng người hiểm sâu
Chợt nghĩ mình như thế
Có khác gì họ đâu

Không phải ngu khờ ngốc
Hay nhu nhược cho qua
Tại do mình đang học
" Tha được thì cứ tha "

Luật nhân quả cao vời
Chẳng bỏ sót một ai
Ừ thôi mình cứ đợi
Nhìn báo ứng ngày mai

Đời căn bản là bạc
Quen dối trá gạt lường
Nhưng xưa giờ cái ác
Chẳng thẳng nổi thiện lương

Cười bao dung rộng lượng
Trước thị phi đảo điên
Tâm mình mới được hưởng
Niềm hạnh phúc an nhiên

Chẳng cần phải thề thốt
Hứa hiền lương thẳng ngay
Chỉ cần mình sống tốt
Trời cao sẽ an bày

Song Nhi
Aug 10, 2020

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2020 20:40:29 bởi Ct.Ly >
songnhi 13.02.2021 13:17:54 (permalink)
0
 
 
Tết Đến Là Mình Phải Vui
 
Không cho phép mình được buồn thêm nữa
Khi ngoài kia xuân đã chạm ngõ rồi
Từ sâu thẳm của bóng đêm u tối
Đóa Mai Vàng vừa bung nụ tỏa hương

Không cho phép mình thở than chán chường
Năm xui tháng hạn gặp nhiều phiền muộn
Cuộc đời mà mấy khi như ý muốn
Cố chịu đựng rồi thì nó cũng qua

Không cho phép suy nghĩ mình đã già
Tuổi tác chẳng nói lên điều gì cả
Hãy cứ thản nhiên sống như chiếc lá
Vẫn hát cùng gió dẫu mai rụng rơi

Không cho phép mình ca thán những lời
Tết bây giờ khác quá tết ngày trước
Dòng thời gian chẳng thể nào chảy ngược
Tiếc nuối chỉ khiến lòng thêm ngậm ngùi

Tết đến rồi dặn mình là phải vui
Nuôi hy vọng may mắn trong năm mới
Bình yêu cũng sẽ theo đó tìm tới
Khi ta biết mỉm cười từ hôm nay

Song Nhi



r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2021 18:09:17 bởi Ct.Ly >
Thay đổi trang: << < 131415 | Trang 15 của 15 trang, bài viết từ 211 đến 222 trên tổng số 222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9