Cho Những Yêu Thương
songnhi
Vùi Chôn Một Chuyện Tình
Song Nhi
"Ma tình" Lòng cứ ngỡ dấu tình rồi mờ nhạt Dĩ vãng theo dĩ vãng ra đi (Vâng lời em) tôi chôn trong tiềm thức (Cuộc tình ta ngày đó lắm ê chề) Tội cho tôi tên "ăn mày dĩ vãng" Nhớ là quên quên là nhớ "nhớ quên " Nên kỷ niệm đi về theo lối cũ Lửng lơ theo trăng gió ngủ bên thềm Tình chúng ta đã từ lâu..."chết ngủm" Nhưng chết vào thời điểm rất linh thiêng Có những đêm mưa buồn rơi rả rích Trong hồn ta thoang thoáng bóng "ma tình" Đòi ta trả những ngày thơ ngây ấy Tìm về đâu ôi giấc mộng yên lành Ôi thao thức cho đến bao giờ nhỉ Trăng vẫn tròn nhưng giờ đã thôi thanh Tình ta chết nhưng tình chưa hết nợ Nợ môi hôn ngày đó giết thơ ngây Nợ đôi tay lánh tay ngày ly biệt Nợ con tim từ đó sống đoạ đày
Lang Bạt
"Ma tình"
Lòng cứ ngỡ dấu tình rồi mờ nhạt
Dĩ vãng theo dĩ vãng ra đi
......
Tình ta chết nhưng tình chưa hết nợ
....
Nợ con tim từ đó sống đoạ đày
Bài Thơ Buồn Trong Đêm
Bài thơ buồn em viết giữa đêm nay
Khi nhớ nhung chen lẩn niềm ray rứt
Giấu giận hờn thật sâu vào ký ức
Em trở về tìm lại những yêu thương .
Tình bây giờ là mây gió muôn phương
Vào ngày anh giương buồm ra biển rộng
Đi tìm hoang đảo huyền bí thơ mộng
Cho tình hấp hối dưới bóng thời gian .
Em vẩn biết hạnh phúc xưa đã tan
Thành cát trắng trôi theo dòng nước biển
Nhưng nổi đau : '' Anh '' . Chẳng hề tan biến
Bấy nhiêu cũng đủ khốn khó đời em.
Không nhớ nổi đã có bao nhiêu đêm
Em cố nhặt chút tàn dư kỷ niệm
Chỉ thấy duy nhất ,màu trắng hiện diện
Thêm bao phủ phàng ,đổ nát ,đắng cay
Kiếp này mình mãi mãi chia làm hai
Như đường thẳng song song không giao điểm
Nhưng anh ơi ! Có một điều bất biến
Trong trái tim em tình vẩn chưa phai.
Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2013 00:52:28 bởi songnhi >
Tại Anh Đó
Tại anh đó làm người ta nhớ
Vào lớp học chẳng nghe giảng bài
Tên của anh ghi đầy lên vở
Cô giáo thấy nên bắt phạt hoài .
Tại anh đó làm người ta buồn
Chiều trên phố lẻ bóng , mình ên
Mai anh về , em ghét anh luôn
Chẳng thèm đâu câu hứa sẽ đền
Tại anh đó làm người ta sợ
Khi quanh anh bao sắc tím , hồng
Mắt đong đưa như hoa mới nở
Biết lòng anh có đổi thay không ?
Tại anh đó làm người ta khóc
Chuyện mộng mị trong mơ thấy ma
Kể anh nghe , anh còn trêu chọc :
Em thiệt là con nít qúa nha .
Tại anh đó nên hổng thèm lớn
Nhỏ hoài được mưa nắng dỗi hờn
Để những khi chúng mình xa vắng
Trái tim anh lại nhớ em hơn .
Song Nhi
Nghe Nói Anh Thương Em
Nghe nói rằng anh đang để ý
Một cô gái lạ mới vừa quen
Ngày nào cũng thấy anh chăm chỉ
Điện thoại chuyện trò đôi , ba phen
Nghe nói hiện giờ anh rất vui
Vào ra huýt sáo cười vu vơ
Chẳng còn suy tư buồn ngậm ngùi
Trách đời thực tại khác giấc mơ
Nghe nói dạo này anh làm thơ
Ngọt ngào hò hẹn câu đợi chờ
Bóng gió riêng tặng cho ai đấy
Có mái tóc dài tựa nhung tơ
Nghe nói anh thường hay ước ao
Cùng người dưng nào ngắm trăng sao
Tay trong bàn tay dệt mộng thắm
Chấp cánh cho tình được bay cao
Thăm dò ... anh bảo chẳng xa xôi
Kế bên thôi mà , nghĩ thử xem
Không thèm đưa đẩy thật thà hỏi :
Nghe nói hình như anh thương em .
Song Nhi
Bài tình ca dang dở
Ta viết nhạc phổ thơ buồn em viết Nên tình mình sầu chất mấy tầng không Chẳng bởi thơ em thiếu vắng nắng hồng Do cung nhạc trong tim sầu lữ thứ Em viết thơ chuốt trau từng con chữ Vụng về ta lên dòng nhạc loang buồn Tình mình giờ như nắng tắt chiều sương Như mùa lịm trên tường rêu xiêu đổ Bài nhạc đó từ mang tên dang dở Đã theo dòng dĩ vãng cuốn trôi đi Có đôi khi theo kỷ niệm quay về Trong đêm lạnh nghe từng cung tiếc nuối Bài thơ đó có bên em xám hối Khi bầu trời đầy phủ áng mây đen Khi cô đơn giăng kín phố không đèn Em có khóc như cuộc tình lỡ khóc Ta có lần hát như con ve cô độc Dưới tàn cây thu vọng lại âm sầu Dòng nhạc cũ, lời tương dần xa lạ Vùi trong cõi buồn đâu đó áng thơ nâu
Ghét Thương
Ừ thì , gã ấy đa tình
Ăn nói ngọt ngào khéo léo
Nên mấy bận tự dặn mình
Đừng có bao giờ nghe theo
Đường đời rộng trăm ngàn lối
Cũng chật hẹp đôi ba khi
Biết người nhiều lần nói dối
Vẫn tin . Thiệt lạ ghê đi
Gã ấy vốn rất vô tâm
Hứa nhiều , thất hứa cũng nhiều
Người ta bệnh chẳng hỏi thăm
Nhắc còn than thở đủ điều
Hồ sơ chất chồng một đống
Anh phải giải quyết cho xong
Làm chẳng có thời gian thở
Nhưng vẫn nhớ em biết không ?
Ông trời xui chi gặp gỡ
Cho mình ghét một người dưng
Rồi ông trời cũng cắc cớ
Từ ghét chuyển thương ngập ngừng .
Song Nhi
Có Khi Nào Mình Yêu
Có khi nào vào ngày hạ trong xanh
Như cơn gió nhẹ nhàng anh tìm đến
Dịu ngọt trao em những lời thương mến
Cho hoa đời ươm nụ thật tinh khôi
Có khi nào tình bất chợt lên ngôi
Như truyền thuyết ngày xưa em thường đọc
Nắm tay nhau đi qua bao khó nhọc
Ta dựng xây chuyện huyền thoại riêng mình
Có khi nào vào buổi sáng bình minh
Anh hỏi lòng: Sao nhớ nhiều đến vậy?
Em đã từng như thế rồi, thật đấy!
Thiếu một người thế giới bỗng đứng yên
Có khi nào gắn kết câu ước nguyền
Biển và cát muôn đời chẳng xa cách
Anh là tao nhân, em làm mặc khách
Viết thơ tình trên vách đá thời gian
Có khi nào...?
Mình yêu nhau không anh.
Song Nhi
Em Sẽ Về
Có một ngày nào đó em cùng anh
Tay trong tay, ta về thăm quê mình
Nơi có dòng sông, mái lá nghĩa tình
Chốn dấu yêu nuôi chúng ta khôn lớn
Mẹ bây giờ tóc đã bạc nhiều hơn
Sao bao năm mõi mòn trông tin trẻ
Những buổi chiều chắc mẹ thường khe khẽ
Nơi xứ người con sinh sống ra sao?
Em sẽ về vẹn nguyên như thuở nào
Bằng tâm hồn trong trẻo thời thơ ấu
Bỏ bên ngoài những hơn thua tranh đấu
Bên gối mẹ em ngủ giấc bình yên
Em sẽ về cùng anh buộc chữ duyên
Như câu ca dao lia thia quen chậu
Vĩnh kết đồng tâm, trăm năm giai ngẫu
Suốt cuộc đời chẳng khi nào rời xa
Em sẽ về để tìm quên xót xa
Nửa kiếp người bôn ba nhiều xui ngược
Trên cỏ non đôi chân trần em bước
Tái sinh lần nữa bằng tình yêu thương
Em sẽ về...
Về thăm lại quê hương.
Song Nhi
Em Vẽ
Đem những màu thắm xanh Em vẽ lá với cành Ríu rít giọng thánh thót Một chú chim trên nhành Chấm chút xíu màu vàng Em vẽ đóa hoa xinh Đong đưa thật dịu dàng Trong nắng sớm bình minh Tươi sáng màu hồng phấn Em vẽ chuyện tương lai Ngày nào đó thật gần Nhẫn cưới lồng đôi tay Đỏ rực rỡ kêu sa Em vẽ khát vọng sống Mặc bão tố phong ba Vẫn vững tay chèo chống . Riêng sắc tím thủy chung Em giấu lại để dành Họa đôi bóng đứng cùng Tặng một người là anh Song Nhi 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2013 14:54:37 bởi songnhi >
Hăm Dọa Người Dưng
Đêm qua mình đợi , mình chờ
Online tới tận bốn giờ mới ngưng
Nhưng nào thấy bóng người dưng
Bây giờ đổ tại nữa chừng ốm đau
Người ta bị bệnh ra sao
Tương tư thương nhớ cô nào phải hông ?
Áo hoa nhưng tím hay hồng
Tóc dài hay ngắn có chồng hay chưa
Bữa kia giữa nắng ban trưa
Ghé thăm rón rén bước vừa tới sân
Nghe người nhỏ nhẹ xa gần
Gọi '' Em '' nào đấy nhiều lần , ngọt ghê.
Thế nên quay gót ra về
Cho người thoải mái rộng bề mộng mơ
Chẳng thèm viết nữa bài thơ
Mặc bên ấy có gã khờ ngóng trông
Ghét luôn rồi đó biết không
Nhổ neo thuyền mộng lấy chồng cho coi .
Song Nhi
songnhi
Ghét Thương
Ừ thì , gã ấy đa tình
Ăn nói ngọt ngào khéo léo
Nên mấy bận tự dặn mình
Đừng có bao giờ nghe theo
Đường đời rộng trăm ngàn lối
Cũng chật hẹp đôi ba khi
Biết người nhiều lần nói dối
Vẫn tin . Thiệt lạ ghê đi
Gã ấy vốn rất vô tâm
Hứa nhiều , thất hứa cũng nhiều
Người ta bệnh chẳng hỏi thăm
Nhắc còn than thở đủ điều
Hồ sơ chất chồng một đống
Anh phải giải quyết cho xong
Làm chẳng có thời gian thở
Nhưng vẫn nhớ em biết không ?
Ông trời xui chi gặp gỡ
Cho mình ghét một người dưng
Rồi ông trời cũng cắc cớ
Từ ghét chuyển thương ngập ngừng .
Song Nhi
Tại ai ?
Trách chi trời cắc cớ
Sao không nói tại mình
Giữa đàng mang gánh nợ
Ghét thương cứ xập xình
Thấy ai khờ hết biết
Tương tư bóng người dưng
Bỏ qua cho được việc
Rồi sẽ có kẻ mừng
Ai có còn giả yêu?
Vờ nhung nhớ sớm chiều
Kêu em ơi anh hỡi
Mình ta với cô liêu
Thôi mà đừng dọa liều Lấy chồng rồi sẽ tiêu Hết còn vờ vịt dỗi ...
Cũng không còn được yêu ...
Nguyệt Hạ Aug 26, 2013
Chờ Mong
Anh nè , em lớn rồi mà
Không cần bánh trái làm qùa nữa đâu
Kiêng ăn ngọt đã từ lâu
Người ta sợ mập , xấu rồi anh chê.
Mai khi bên đó anh về
Đừng mang đừng xách gì về mắc công
Chỉ cần tặng một đóa hồng
Bấy nhiêu là đủ làm lòng em vui .
Không anh thơ cứ ngủ vùi
Mình em lủi thủi ra vào nhớ thương
Từ nhà trước tới sau vườn
Quán cafe cũ mình thường ghé qua
Vắng anh tất cả lạ xa
Hình như cây lá cũng là kém xanh
Anh à , anh nhớ về nhanh
Nơi đây có kẻ mong anh từng ngày
Song Nhi
Hoa Trắng
Nhiều lần em muốn vẽ
Nụ hôn nồng thắm thiết
Giống viên kẹo be bé
Tan nhè nhẹ trên môi
Muốn vẽ đại dương xanh
Dịu dàng và rất rộng
Tựa đôi mắt của anh
Chứa yêu thương mênh mông
Lả lướt đôi nét cọ
Em họa một dáng hình
Mái tóc bồng bềnh gió
Trong biển sớm bình minh
Chấm phá vài nét hồng
Em vẽ mái nhà xinh
Có một đôi vợ chồng
Nhìn thiệt giống chúng mình
Nhưng nghĩ lại đành thôi
Bởi người ta mắc cở
Vẽ làm chi để rồi
Anh ghẹo em : Ngốc , khờ ...
Thôi em vẽ hoa trắng
Tặng riêng anh được không
Như tình em sâu lắng
Giữa dòng đời bão giông .
Song Nhi
Đừng Ví Tình Mình
Đừng ví tình mình như gió mây
Để khi nắng tắt , bóng chiều phai
Khắp trời vần vũ cơn giông bão
Mây lạc cuối trời gió có hay ?
Đừng ví tình mình như lá xanh
Lở vào sớm mai thu về nhanh
Sương đêm từng giọt tiễn đưa lá
Vàng úa ngậm ngùi lìa xa cành
Đừng ví tình mình như đại dương
Em sợ cuộc đời lắm vô thường
Đôi bờ biển rộng cùng dâu bể
Ngăn cách chia đôi mộng uyên ương .
Những lúc vắng nhau chẳng ở gần
Đừng hỏi tình mình có phai dần
Tương tư chỉ rối , đan thêm rối
Thương nhiều , thương hơn gấp triệu lần
Chẳng dám vọng cầu mãi ngàn năm
Bên nhau nửa kiếp , mãn nguyện rồi
Không đòi tình ấy luôn nồng thắm
Chỉ mong tim anh , riêng em thôi
Song Nhi
Con Gái Khi Yêu
Chưa bao giờ em muốn rời xa anh
Dù nhiều bận nhủ lòng sẽ buông bỏ
Như ngần ấy chiều em gởi buồn theo cơn gió
Giấu u hoài vào trái tim mong manh
Em đã có vô số lần nói dối anh
Cố ra vẻ, em rất vui, em rất khoẻ
Đưa bàn tay lau dòng lệ lặng lẽ
Vì không muốn anh phải lo lắng thêm
Em từng gượng cười bảo rằng chẳng ghen
Với bóng hình của người con gái đến trước
Để rồi trăm nghìn lần em thầm ao ước
Giá mình đừng chậm bước tới sau.
Em từng hứa nếu ngày nào ta lạc mất nhau
Sẽ chẳng trách hờn, chẳng đau, chẳng khóc
Ngẩng cao đầu em sống trên chiếc ngai cô độc
Cảm xúc ư? Đã chết lịm từ lâu
Vậy thì, đừng bao giờ anh hỏi những câu
Em đã quên hay vẫn còn nhớ
Cũng đừng hỏi tại sao tình dang dở
Mà em cứ mãi lưu luyến nâng niu
Con gái khi yêu
Nhiều lúc khờ gì đâu...
Song Nhi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: