Cho Những Yêu Thương
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 15 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 222 bài trong đề mục
songnhi 19.09.2013 00:52:10 (permalink)
0
 
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=x0dO-lh7z1k[/youtube]
 
Mộng Dưới Trăng

Trung Thu trăng sáng mười lăm
Một mình em ngắm lòng thầm nhớ anh.
       Thời gian trôi thật là nhanh.
Thoáng qua thì đã trở thành một năm.

        Ở nơi xứ lạ xa xăm
Người ta có đón trăng rằm không anh ?
       Trung Thu trời có trong xanh
Từng cơn gió nhẹ mong manh lạnh gầy.

   Hay do cuộc sống vơi đầy
Mưu sinh một gánh buồn nhiều ít vui
   Dẫu rằng nhớ , cũng ngậm ngùi,
Trăng xưa kỷ niệm chôn vùi từ lâu.

     Đời giờ là vạn ngày sầu
Khi mình hai đứa đôi đầu biển đông.
   Nhìn trăng lòng thiết tha  mong.
Ngày này năm tới  được trông thấy người.

        Một lần nở lại nụ cười,
Hoa tình hàm tiếu thắm tươi rạng ngời.
     Xóa đi phiền muộn chơi vơi.
Bàn tay đan nhẹ trao lời yêu thương.

      Trung Thu  trăng sáng soi đường.
Cho em mơ giấc mộng thường trăm năm

                   Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2013 21:33:06 bởi songnhi >
#61
    Lang Bạt 20.09.2013 12:19:21 (permalink)
    0
    Phận người dưng
     
    Nhưng cố nhân nếu như là xa lạ
    Kỷ niệm xưa đã không trở về tìm
    Bài tình ca dang dở giấu trong tim
    Đã không bật khóc những nhiều mưa viễn xứ
     
    Nếu lúc trước không trao lời tình tự
    Thì người dưng...đã đúng nghĩa người dưng
    Mai gặp nhau chắc không...quá ngượng ngùng
    Không liếc mắt chờ nhau lên tiếng gọi
     
    Nếu lúc trước chưa bao giờ thăm hỏi
    Buổi mây buồn, trời ngã nắng tương tư
    Trái tim ta đâu đã biết nhân từ
    (Dẫu đau đớn vẫn không lời than oán)
     
    Nếu lúc trước hai mảnh đời viễn xứ
    Không tìm nhau trong những áng thơ buồn
    Ta đâu ngồi vai khoác đêm sương
    Lòng tự hỏi vì ai... còn thao thức
     
    Bởi tình ta, bài ca không điệp khúc
    Dòng nhạc sầu ngân vọng nốt biệt ly
    Bởi tình ta, những phiên khúc lạ kỳ
    Nên trăn trở trên muôn ngàn dấu ngắt
     
    Thì em ơi giữa phương trời xa cách
    Áng thơ hoài nức nở "phận người dưng"
     
    #62
      songnhi 21.09.2013 02:21:46 (permalink)
      0
       
       
      Lang Bạt


      Bài tình ca dang dở 
       
      Ta viết nhạc phổ thơ buồn em viết 
      Nên tình mình sầu chất mấy tầng không 
      .....
      Dòng nhạc cũ, lời tương dần xa lạ 
      Vùi trong cõi buồn đâu đó áng thơ nâu 

       
       
       
       
      Tình Ca Kỷ Niệm

      Bài thơ tình một thuở nào ta viết
      Bằng trái tim chất chứa yêu thương
      Hòa cung nhạc người dựng lên thiên đường
      Lời mật ngọt giấc trăm năm tương ái

      Ta nào biết đời nhiều chuyện đổi thay
      Tình đẹp thì thường hay lắm dỡ dang
      Người ra đi dương cầm phủ màu tang
      Trong đêm lạnh một mình ta độc tấu

      Nhớ không người bản tình ca yêu dấu ?
      Hay từ lâu giai điệu đã nhạt phai
      Mõi chưa người , một đôi cánh chim bay
      Sau bao năm lang bạt đời viễn xứ .

      Có đôi lần ta đây cũng cố thử
      Đánh thức ngôn từ bằng những thanh âm
      Nhưng đáp trả duy nhất nổi lặng câm
      Tình chết lịm giữa bóng chiều khắt khoải
      Ta với người bây giờ và mãi mãi
      Cũng chỉ là xa lạ những cố nhân .

      Song Nhi
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2013 02:29:04 bởi songnhi >
      #63
        songnhi 21.09.2013 02:26:40 (permalink)
        0
         
        Lang Bạt


        Phận người dưng

        Nhưng cố nhân nếu như là xa lạ
        Kỷ niệm xưa đã không trở về tìm
        Bài tình ca dang dở giấu trong tim
        Đã không bật khóc những nhiều mưa viễn xứ
        ...


         
         
         
         
        Bao Giờ Bình Yên

        Đêm lạnh lùng , đêm thăm thẳm mênh mông
        Bóng ma tình cũ chập chờn ẩn hiện
        Có lẽ nào em dối lòng , bao biện
        Khi bảo rằng quên lãng từ lâu

        Tình mình còn sót lại gì đâu
        Ngoài mưa gió giăng phủ khung trời mộng
        Vậy mà em cứ nuôi hoài hy vọng
        Khúc xạ ảo ảnh một cầu vồng

        Đừng hỏi  : Nhớ hay không ?
        Chỉ biết rằng  quên đâu có dễ
        Dẫu hiểu chuyện bên nhau là chẳng thế
        Pha lê vỡ rồi ngày hôm qua

        Thì thôi đành đem hết thiết tha
        Đóng khung lại trong căn phòng dĩ vãng
        Tưởng niệm bằng  câu thơ lãng mạn
        Để thấy còn óng ánh những sắc màu .

        Bao nhiêu năm sao niềm đau vẩn nặng
        Bao nhiêu lần dặn phải quên anh
        Bao nhiêu đêm ray rứt giữa trăm miền
        Bao lâu nữa em bình yên . Anh hỡi !

        Song Nhi
        r



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2013 03:40:23 bởi Huyền Băng >
        #64
          songnhi 26.09.2013 01:52:45 (permalink)
          0
           
           
          Có Một Bữa

          Có một bữa hoàng hôn vào ban chiều
          Gió hát khúc dịu dàng ru hời nắng
          Ta ước ao mình hóa thành mây trắng
          Nhẹ bước cuối trời phiêu lãng rong chơi

          Có một bữa đang ngược triền dốc đời
          Ta bổng dưng nghe lòng nhiều mõi mệt
          Mong mùa sang  xóa tan hết dấu vết .
          Của những muộn phiền , mang sắc tàn phai

          Có một bữa ta thấy cần bàn tay
          Níu giữ chút thơ ngây sắp lạc mất
          Cho ta quên nữa kiếp người tất bật
          Nghĩ đến ngôi nhà được trồng đầy hoa

          Có một bữa nổi buồn bỏ đi xa
          Khi ta bổng biết đợi chờ,  nhung nhớ
          Cầu vòng bất chợt  khúc xạ rực rở
          Xua hết lạnh lùng của những cơn mưa

          Có một bữa thiên đường quên khép cửa
          Ta trở thành kẻ trộm đứng thập thò
          Mắt đăm đắm nhìn táo màu thắm đỏ
          Tim mơ về  truyền thuyết một tình yêu

          Song Nhi
           
          #65
            Lang Bạt 01.10.2013 13:42:36 (permalink)
            0
            songnhi


             
            Bao nhiêu đêm ray rứt giữa trăm miền
            Bao lâu nữa em bình yên . Anh hỡi !

            Song Nhi






             
            Xin đừng... hỏi tại sao
             
             
            Có lẽ kiếp sau ...hay sau nữa
            Một ngày hồng ta sẽ đón em lên
            Đỉnh bình yên, nơi bướm vàng hoa trắng
            Mộng tinh khôi, trong nắng ngoan hiền
             
            Và nơi đó có chiếc cầu hạnh phúc
            Bắc qua sông tên gọi "Thiên đường"
            Em lộng lẫy tóc mây cài hoa hồng thắm
            Như máu tim anh từ thuở biết yêu thương
             
            Và nơi đó có mùa xuân vĩnh viễn
            Có Bài tình ca dài cả trăm năm
            Có tình anh đặt tên là... "bất tử"
            Và tim em vạn kiếp chẳng sai lầm
             
            Nhưng đáng tiếc... kiếp này cầu lỡ nhịp
            đàn lỡ cung, tình đã lỡ ly tan
            Giòng sông tình lỡ xuôi ra biển cả
            Thuyền lỡ trôi đêm trăng lỡ trên ngàn
             
            Thì bình yên chỉ còn trong mơ mộng
            Đừng nhé em... xin đừng hỏi tại sao
             
            #66
              songnhi 02.10.2013 21:43:09 (permalink)
              0
              Lang Bạt



              Xin đừng... hỏi tại sao


              .....

              Nhưng đáng tiếc... kiếp này cầu lỡ nhịp
              đàn lỡ cung, tình đã lỡ ly tan
              Giòng sông tình lỡ xuôi ra biển cả
              Thuyền lỡ trôi đêm trăng lỡ trên ngàn

              ...

               
               
               
              Tàn Phai

              Vậy là hết .
              Phải không anh ?
              Buồn rơi từng giọt xuống nhành
              Thơ em

              Sao người  lấy những ấm êm
              Đổi tình gió lạ bên thềm nhẹ đưa
              Dấu yêu giờ hóa dư thừa
              Tên em anh cũng mới vừa xóa đi

              Giả vờ đau xót làm chi
              Mộng trăm năm có còn gì nữa đâu
              Hữu tình hoa rụng xuống cầu
              Vô tình nước cứ dưới cầu nhẹ trôi

              Hẹn thề cho lắm để rồi
              Cuối cùng em vẫn lẻ loi trong chiều
              Đêm về bạn với cô liêu
              Nghe con dế hát những điều nỉ non

              Người ta quên lãng .( Mình còn ...)
              Đợi chờ trông ngóng mõi mòn . Khờ ghê !

              Song Nhi
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2013 00:53:59 bởi songnhi >
              #67
                Lang Bạt 04.10.2013 13:21:41 (permalink)
                0
                Phận diều

                Nắng dù phủ cả triền đê
                vẫn không soi sáng cơn mê giữa đời
                Khóc chi em lỡ muộn rồi
                Thề trăm năm hẹn như lời gió mây
                 

                Duyên trời, phận số là đây
                Diều phơi gió lộng đứt dây...phận diều
                Tình ta như nắng bên chiều
                Như sương trên lá, như liều thuốc sai

                Trời sinh ra những tàn phai
                Ghép tình xa với tháng ngày buồn tênh
                Trời sinh ta kiếp lênh đênh
                nên tình yêu cũng gập ghềnh ra đi

                Chia nhau hai chữ "biệt ly"
                Mai ta chẳng biết đường về đưa ai
                Chờ nhau trễ cả ngày mai
                Nghìn sau biết có một ngày lãng quên
                #68
                  songnhi 05.10.2013 01:40:24 (permalink)
                  0
                  Lang Bạt


                  Phận diều
                  .........
                  Duyên trời, phận số là đây
                  Diều phơi gió lộng đứt dây...phận diều
                  Tình ta như nắng bên chiều
                  Như sương trên lá, như liều thuốc sai
                  .........
                   
                   
                   
                  Sợi Tình Còn Vương

                  Đưa tay bứt sợt chỉ tình
                  Kim châm muối xát tim mình anh ơi
                  Nói chi người hỡi những lời
                  Để chua , để xót để thời lìa xa

                  Giá như mà hóa được ra
                  Thành cây , thành cỏ chắc là khỏi đau
                  Hẹn làm chi chuyện kiếp sau
                  Kiếp này ta cũng mất nhau còn gì?

                  Đường tình đôi nẻo phân ly
                  Lối đời hai ngã mình đi ngược chiều
                  Đêm nhìn chiếc bóng hắt hiu
                  Nghe lòng đau nhói bởi điều đắng cay.

                  Biết anh đã sớm đổi thay
                  Khi nồng thắm cũ năm dài dần vơi
                  Biết giờ ở chốn xa vời
                  Anh bên người mới một trời thương yêu .

                  Tiễn tình vào cõi hoang liêu
                  Nghe hoàng hôn khóc trong chiều khói sương

                  Song Nhi
                   
                   
                   
                   
                  #69
                    Tí sún 07.10.2013 11:33:29 (permalink)
                    0
                    songnhi


                     
                     

                    Ghen ...!

                    Đừng hỏi em những câu
                    Sao mắt buồn mênh mông
                    (Người vô tâm gì đâu )
                    Đang ghen đấy biết không ?

                    Song Nhi


                     
                    Vào chọc ghẹo nàng thơ
                     

                    GHEN
                     
                    Em ghen. Thì tôi cũng ghen
                    cũng nhiều khi giận, lắm phen dỗi hờn.
                    Tại em đó chứ, làm ơn
                    đừng tô má phấn môi hồng thêm xinh!
                     
                    Tôi ghen từng cái liếc nhìn
                    (Hoa thơm đầu chỉ một mình tôi say)
                      Sao còn sắc tỏa hương bay?
                    (bao nhiêu ong bướm lượn đầy bên song…)
                     
                    Giận em, tôi chẳng đành lòng
                    Giấu vào trong dạ mênh mông nỗi niềm
                    Van em, hoa nở bên thềm
                    chỉ hương thoang thoảng êm đềm quanh tôi.

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2013 15:54:57 bởi Tí sún >
                    #70
                      songnhi 11.10.2013 01:28:08 (permalink)
                      0
                      Tí sún




                      GHEN

                      Em ghen. Thì tôi cũng ghen
                      cũng nhiều khi giận, lắm phen dỗi hờn.
                      ....
                        Sao còn sắc tỏa hương bay?
                      (bao nhiêu ong bướm lượn đầy bên song…)

                      ....



                       
                       
                       
                       
                      Hỏi Anh

                       Khi không , khi khổng  thình lình
                      Người ta ghen ngược lại mình . Lạ chưa ?
                      Hổng chừng  kiếm cớ đổ thừa
                      Giấu che cái tính thích ưa mận đào

                      Thơ này chắc tặng cô nào
                      Người không nhận mới đem vào tặng em
                      Hỏi thì sẽ chối cho xem
                      Bảo rằng : Chẳng có ai thèm anh đâu

                      Người ta hoa Cúc , hoa Ngâu
                      Nên hương sắc tỏa , đầu thôn cuối làng
                      Thân em bông Bí , giậu , giàn
                      Lấy đâu hương để rộn ràng bướm ong

                      Anh ghen à . Thiệt vậy không ?
                      Hay là nói dối lấy lòng em đây .

                      Song Nhi
                       
                       
                      - Chào Tí Sún , mèm ơi nick đẹppp ghê luôn nhe  . Thanks tí sún về bài thơ Ghen  , Tísún tự nhiên thả thơ như ở nhà mình hé .
                      Welcom... Welcome tísún tới góc nhỏ của Sn nè . Mời tísún ly cafe
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2013 01:23:28 bởi songnhi >
                      #71
                        songnhi 22.10.2013 12:27:52 (permalink)
                        0
                         
                         
                        Ghét

                        Ghét lắm những vần thơ
                        Anh viết tặng người ta
                        Ghét lúc anh thẩn thờ
                        Thả hồn về phương xa

                        Ghét mình chậm một bước
                        Nên thành  kẻ đến sau
                        Ghét luôn người  tới trước
                        Làm trái tim anh đau

                        Ghét khi anh nói dối
                        Bảo chẳng nhớ nữa đâu
                        Che giấu vẻ bối rối
                        Bằng câu : Quên từ lâu

                        Ghét những lúc trời mưa
                        Mắt anh đầy u hoài
                        Nhìn chiếc lá mới vừa
                        Lìa cành nhẹ bay bay

                        Vì em là con gái
                        Tính tình dở ẩm ương
                        Còn ghen tuông ,  yêu thương
                        Là em còn ghét anh .

                        Song Nhi
                        #72
                          Tí sún 26.10.2013 13:21:49 (permalink)
                          0
                          songnhi


                           

                          Ghét

                          Ghét lắm những vần thơ
                          Anh viết tặng người ta


                          Ghét những lúc trời mưa
                          Mắt anh đầy u hoài

                          Vì em là con gái
                          Tính tình dở ẩm ương
                          Còn ghen tuông ,  yêu thương
                          Là em còn ghét anh .

                          Song Nhi


                          Cảm ơn ly cafe của cô chủ nhỏ, trưa buồn ngủ, thèm cafe nên lại vào tìm cô đây.
                           
                           
                          NHỎ "GHÉT"
                           
                          Nhỏ giận ai mà nguýt dài nói Ghét?
                          khi giận xong, không bết sẽ nói gì?
                          Hay nhỏ nói thương nhau nhiều chút nhé
                          để cho tôi được lần nữa tình si.
                           
                          Tôi đâu rõ nhỏ hờn giận điều chi?
                          hay nhỏ trách cơn mưa chiều thứ bảy?
                          Thôi đừng giận. Dẫu đường xa bết mấy
                          đã hẹn nhau ai nỡ để ai chờ...
                           
                          Có lẽ nào lỗi tại bài thơ
                          tôi viết hôm kia bằng những lời mật ngọt
                          Nhỏ đọc thơ tưởng như lời chim hót
                          rồi bâng khuâng, mơ mộng hỏng chừng?
                           
                          Giận làm gì nhỏ ạ! Một người dưng
                          đang thấp thỏm dưới mưa rào đứng đợi
                          viên kẹo nhỏ sẽ thay lời muốn nói....
                          Nhỏ nhận rồi lại bảo.....ghét người dưng! 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2013 13:25:09 bởi Tí sún >
                          #73
                            songnhi 29.10.2013 01:05:25 (permalink)
                            0
                            Tí sún


                            NHỎ "GHÉT"

                            Nhỏ giận ai mà nguýt dài nói Ghét?
                            khi giận xong, không biết sẽ nói gì?
                            ...


                             
                             
                             
                             
                            Lời Thương Anh Có Nghe ?
                             
                            Nhiều lần em nói ghét
                            Một người dưng  ở xa
                            Dối lòng thôi . Thật ra ...
                            Đang nhớ về gã ngốc

                            Gã ấy , thường hay ghẹo em khóc
                            Em giận hờn mà gã cứ tỉnh bơ
                            Chiều thứ bảy  mặc kệ em đợi chờ
                            Gã cười khì , bảo đường đông xe kẹt .

                            Gã ngốc ấy , trời ơi ... em ghét
                            ( Dù thiệt tình thấy gã cũng dễ thương )
                            Thơ gã tặng biết rằng lắm mật đường
                            Em nhận chi , rồi mơ mộng đủ thứ

                            Gã ngốc ấy đôi khi rất dữ
                            Thích dọa nạt , đe nẹt em thật nhiều
                            Nhưng gã lại đáng yêu biết bao nhiêu
                            Lúc vụng về trao em viên kẹo nhỏ

                            Buổi sáng nay nắng ấm tràn qua ngõ
                            Đọc thư ai,  khi chim  hót sau hè
                            Trái tim hình như đang thì thầm khe khẽ
                            Gã ngốc ơi !...  lời Thương anh có nghe ?

                            Song Nhi



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2013 01:09:32 bởi songnhi >
                            #74
                              Tí sún 30.10.2013 12:19:00 (permalink)
                              0
                              songnhi



                              Hăm Dọa


                              Giận người dưng .
                              Giận lắm nhe !
                              Xoay lưng cất bước về nè ... cản hông ?

                              Song Nhi

                               
                              EM GIẬN

                              Cớ gì khi em giận tôi
                              thì đôi mắt liếc..Chao ôi là tình!
                              Đong đưa bím tóc thật xinh
                              má hồng, môi thắm ....Càng nhìn càng thương!

                              Cớ sao em giận thất thường?
                              hẳn là em đã biết thương ai rồi!
                              (Hay là em đã thương .... tôi?
                              Nói đi, chớ để bồi hồi lòng nhau..)


                              Em giận, thì giận cho mau
                              giận lâu e lại ướt nhàu trang thơ
                              lòng tôi mấy dạo ngẩn ngơ
                              từ ai thơ lạc vẩn vơ mấy dòng.

                              Em giận , đừng để trong lòng
                              đổi cho tôi, lấy hoa hồng, ô mai
                              đổi cho em tiếng thở dài
                              để luôn giữ nét thơ ngây dịu dàng

                              Em đừng giận quá sang ngang
                              để tôi chịu cảnh dở dang một mình
                              .
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2013 12:20:35 bởi Tí sún >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 15 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 222 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9