Cho Những Yêu Thương
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 15 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 222 bài trong đề mục
songnhi 31.10.2013 11:32:29 (permalink)
0
Tí sún


Cớ sao em giận thất thường?
hẳn là em đã biết thương ai rồi!

(Hay là em đã thương .... tôi?
Nói đi, chớ để bồi hồi lòng nhau..)
....


 
 
 
 Ừ Thì !

Ừ thì!...khác họ người dưng
Lời thương muốn ngỏ ngập ngừng nhiều phen
Ừ thì xa lạ mới quen
Mà sao lo lắng hờn ghen mấy lần .
 
Người bên ấy chắc hổng cần
Bởi tim có ý trung nhân lâu rồi
Bạn bè thơ thẩn vậy thôi
Biết là như thế vẩn bồi hồi mơ
 
Ước chi đời đẹp như thơ
Người ta chuyển đổi hững hờ thành ...Thương
Chốn sa mạc bổng ngát hương
Tình hoa nở đóa vô thường hiếm hoi
 
San bằng khoảng cách xa xôi
Chiều trên biển vắng chung đôi bóng hình
Hết đêm tối tới bình minh
Người ơi , liệu có khi nào mình yêu ?

Song Nhi

 
 
#76
    songnhi 06.11.2013 00:21:01 (permalink)
    0
     
     
    Con Trai Con Gái

    Con trai hay đẩy đưa
    Ăn nói lời ngọt ngào
    Quen nhau mới mấy bữa
    Bảo rằng : Tự thuở nào

    Con gái thường mộng mơ
    Biết người xí gạt mình
    Vẫn đem lòng nhung nhớ
    Rồi thơ thẩn linh tinh

    Con trai thường mong ước
    Làm siêu nhân hùng anh
    Vậy mà con gái khóc
    Hổng biết cách dỗ dành

    Con gái nhiều khi ngốc
    Ưa để bụng dỗi hờn
    Con trai biết còn chọc :
    Tóc cô kia đẹp hơn

    Con trai là thế ấy
    Con gái quen làm chi ?
    Ừ thì , ghét lắm đấy
    Nhưng vẫn thương . Lạ kỳ !

    Song Nhi
     
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2013 00:23:16 bởi songnhi >
    #77
      Tí sún 07.11.2013 15:01:41 (permalink)
      0
      NHỚ EM
       
      Chỉ một chút thôi
      như viên kẹo nhớ đôi môi ngọt ngào
      Một chút xíu, có là bao
      như nắng hạ nhớ mưa rào vậy thôi!
       
      Nhớ em một chút
      Thế rồi..
      thêm một chút nữa...Buồn ơi là sầu!
      Em đi đâu vắng bấy lâu
      Để mênh mông một cõi sầu riêng tôi?
       
      Nhớ em một chút
      thế rồi,
      ngày dài như thể nhân đôi nỗi buồn.
       
       
       
      #78
        songnhi 08.11.2013 22:19:07 (permalink)
        0
        Tí sún


        NHỚ EM
        ....

        Nhớ em một chút
        thế rồi,
        ngày dài như thể nhân đôi nỗi buồn.




         
         
         
        Nhớ Chút Xíu

        Nhớ gì chút xíu vậy anh
        Còn dư một nửa để dành cho ai ?
        Nhớ luôn hết đại cho rồi
        Chừa chi để khiến bồi hồi ngóng trông

        Ai làm anh phải  nhớ mong
        Sao mà chẳng chịu thật lòng nói ra
        Thở than trách móc gần xa
        Vu vơ bóng gió lá hoa phương nào

        Mấy ngày mình hổng gặp nhau
        Hình như nắng cũng biết nao nao sầu
        Chiều nay thơ hỏi : Anh đâu ?
        Dùng dằng lục bát đôi câu lạc vần

        Ừh thì , nhớ chút xíu thôi
        Cho em có cớ dỗi hờn nhé anh .

        Song Nhi

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2013 22:38:30 bởi songnhi >
        #79
          canh dong hoang 09.11.2013 10:08:18 (permalink)
          0

           
          Nhớ Chút Xíu

          Nhớ gì chút xíu vậy anh
          Còn dư một nửa để dành cho ai ?
          Nhớ luôn hết đại cho rồi
          Chừa chi để khiến bồi hồi ngóng trông

          Ai làm anh phải  nhớ mong
          Sao mà chẳng chịu thật lòng nói ra
          Thở than trách móc gần xa
          Vu vơ bóng gió lá hoa phương nào

          Mấy ngày mình hổng gặp nhau
          Hình như nắng cũng biết nao nao sầu
          Chiều nay thơ hỏi : Anh đâu ?
          Dùng dằng lục bát đôi câu lạc vần

          Ừh thì , nhớ chút xíu thôi
          Cho em có cớ dỗi hờn nhé anh .

          Song Nhi
           
           
           
          NHỚ EM LUÔN
           
          Thì thôi anh sẽ nhớ luôn
          Hổng chừa chút xíu để buồn người ta
          Để cho vần nhớ hoài nha
          Để cho tình mãi chan hòa ý thơ
           
          Để cho lòng hết chơ vơ
          Để cho sắc thắm giấc mơ ngủ tròn
          Để cho môi em màu son
          Để cho mắt biếc hết còn dỗi anh
           
          Để cho đôi én chuyền cành
          Líu lo ríu rít bên nhành hoa mơ
          Để ta còn mãi câu thơ
          Nối vần lục bát mãi chờ gặp nhau
           
          Để cho đôi mắt thương trao
          Để cho tình thắm dạt dào mùa xuân
          Để ta xích lại sát gần
          Để cho duyên ấm tình nồng lứa đôi
           
          Nhìn trời em nói: đẹp ôi
          Em thương anh lắm tuyệt vời nhất anh!
           
          cdh
          9/11/2013
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2013 00:50:05 bởi canh dong hoang >
          #80
            songnhi 11.11.2013 00:16:10 (permalink)
            0
            .
             

            Tình Nhớ

            Em đi nhặt hạt nắng trời,
            Gởi về phương đó cho người em yêu.
            Mùa Đông gió thổi cô liêu.
            Lời thơ em viết những chiều nhớ anh.
             
             Đông ơi xin hãy qua nhanh.
            Kẻo người ấy lạnh ,chẳng an đêm trường.
            Kéo từng sợi chỉ yêu thương,
            Dệt nên Tình Nhớ vấn vương bao ngày.
             
            Trao người yêu dấu nồng say.
            Bốn mùa luân chuyển tình này chẳng phai.
            Nhớ ai  mi mắt chợt cay
            Thương người phương đó tuyết bay đầy trời.
             
            Dẫu mình xa cách hai nơi
            Tim luôn giữ vẹn những lời đã trao.
            Mai này chung bước có nhau
            Ngắm Đông nhắc chuyện ngày nào cách xa.
             
            Mặc cho bão tố phong ba,
            Trăm năm Tình Nhớ thiết tha vững bền.

            Song Nhi

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2013 09:45:55 bởi songnhi >
            #81
              songnhi 11.11.2013 01:58:45 (permalink)
              0
               
               
               
               Có Thật Anh Yêu Em

              Có lẽ nào anh lại vấn vương
              Một lá cỏ dại mọc bên đường
              Mỏng manh gầy guộc nhẹ theo gió
              Giản dị âm thầm chẳng sắc hương?

              Lẽ nào anh lại đi nhớ thương
              Em - người con gái thật tầm thường
              Mờ nhạt dễ dàng nhanh lẩn khuất,
              Trong một đám đông giữa phố phường?

              Ngoài kia còn có biết bao nhiêu
              Những người thiếu nữ đẹp yêu kiều
              Em như hạt cát trên biển vắng
              Thì đâu có gì để anh yêu.

              Phải chăng trong khoảnh khắc cô liêu
              Anh muốn đổi khác một, hai điều
              Chán ngán phố thị bao hào nhoáng,
              Tìm chút vị lạ cơn gió chiều.

              Em đã bao lần thức giữa đêm
              Nhìn trăng vờn lá ở trước thềm,
              Trong tim cứ hoài một câu hỏi
              Có thật là anh... yêu thương em ?

              Song Nhi
               
               
               
              #82
                songnhi 11.11.2013 23:51:00 (permalink)
                0
                 
                 
                 
                Nhỏ Xíu

                Trái tim em nhỏ xíu
                Chẳng chứa nổi tình anh
                Nên giả vờ không hiểu
                Lời yêu ấy riêng dành

                Bàn tay em nhỏ xíu
                Yếu đuối giữa đời thường
                Nên muốn bàn tay anh
                Nắm chặt thật yêu thương

                Thế giới em nhỏ xíu
                Chỉ có cỏ và hoa
                Nên cần những thiết tha
                Để ươm mầm vui sống

                Tình yêu em nhỏ xíu
                Chẳng dám níu giữ ai
                Nhưng anh nhớ ngày mai
                Vẫn bên em anh nhé

                Câu thương nhớ nhỏ xíu
                Em thì thầm khe khẽ
                Gởi vào làn gió nhẹ
                Người tình ơi , có nghe ....?

                Song Nhi
                #83
                  Tí sún 12.11.2013 12:30:07 (permalink)
                  0

                  MỘT NGÀY EM ĐẾN


                  Những tháng ngày không em
                  cuộc đời buồn ảm đạm
                  bầu trời mang sắc xám
                  đời chẳng có gì vui.

                  Càng thiếu vắng nụ cười

                  không một lời thăm hỏi
                  anh đi-về mỗi tối
                  cũng chẳng ai đợi, chờ

                  Anh đọc những bài thơ

                  toàn chuyện tình dang dở
                  Trong mỗi giấc anh mơ
                  thấy con thuyền không bến...

                  Chợt một ngày em đến

                  nắng vàng tỏa chói chang
                  cây xanh mát đôi hàng
                  chim mừng reo tiếng hót.

                  Những đôi môi mật ngọt

                  nở nụ cười tươi xinh
                  Ôi đôi mất rất tình!
                  Ôi bàn tay thật ấm!

                  Một ngày bao lạ lẫm

                  là một ngày có em
                  Anh làm thơ mỗi đêm
                  ru nhau từng giấc ngủ.

                  Một ngày em đến, hình như
                  cuộc đời rất đep, kể từ có em.


                  p/s: Nghe ai đó hỏi rằng " Có thật anh yêu em" . Trả lời như vầy thì ai đó có hểu ý mình không vậy cà?
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2013 12:36:56 bởi Tí sún >
                  #84
                    songnhi 12.11.2013 23:39:32 (permalink)
                    0
                    Tí sún


                    MỘT NGÀY EM ĐẾN


                    .....
                    Một ngày bao lạ lẫm

                    là một ngày có em
                    Anh làm thơ mỗi đêm
                    ru nhau từng giấc ngủ.

                    Một ngày em đến, hình như
                    cuộc đời rất đep, kể từ có em.





                     
                     
                     
                     
                    Anh Là Ai ?
                     
                    Anh là ai , mà câu thơ ngào ngọt .
                    Cho em nhiều bận xao xuyến bâng khâng
                    Xa thăm thẳm mà nghe thật gần
                    Sau hồi chuông điện thoại , giọng dịu dàng : Anh đây ...

                    Anh là ai mà hiểu em đến vậy
                    Biết những khi em ngúng ngẩy : '' Chẳng thèm ...''
                    Là hờn mát là giả vờ nói lẫy
                    Bởi muốn nghe lời dành dỗ êm êm

                    Anh là ai mà hiện diện mỗi đêm
                    Trong giấc ngủ và cả giữa mộng mị
                    Để em phải năm , bảy lượt suy nghĩ
                    Lẽ nào mình thiệt có duyên chi ?

                    Anh là ai , là ai. Anh nói đi ?
                    Anh từ đâu và vì sao anh đến
                    Khiến em một con thuyền không bến
                    Chợt ước ao về yên ả những bãi bờ

                    Ngày anh đến với câu thơ
                    Chao ôi , em biết mộng mơ thiệt nhiều ...

                    Song Nhi


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2013 00:01:58 bởi songnhi >
                    #85
                      Tí sún 14.11.2013 09:45:39 (permalink)
                      0
                      songnhi


                       
                       
                      Anh Là Ai ?
                       
                      Anh là ai , là ai. Anh nói đi ?
                      Anh từ đâu và vì sao anh đến

                      Song Nhi




                      ANH LÀ...
                       

                      Anh là…một chiếc là khô
                      rơi trên chiếc nón bài thơ vậy mà.
                      Khi bé tan học, ngang nhà
                      lá rơi trên nón ….thiệt là hữu duyên!
                       
                      Anh như là… miếng chuối chiên
                      buổi trưa buồn miệng cứ phiền bé  nhai
                      Này là răng trắng của ai
                      một bờ môi đỏ nhớ hoài hỏng quên.
                       
                      Anh như là một cái mền
                      Dẫu mưa, bé đứng cạnh bên ấm liền
                      Trời nắng thì cũng chẳng phiền
                      mền này nhiệt độ liền liền đổi thay.
                       
                      Anh như là một cái cây
                      khi nào bé mệt đến đây nghỉ nè!
                      Một đời cây chỉ  chở che
                      một mình cô bé khóc nhè mà thôi
                       
                      Anh là…vậy đó bé ơi
                      Yêu chẳng ngỏ lời bé có thèm ưng?!

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2013 09:48:32 bởi Tí sún >
                      #86
                        songnhi 14.11.2013 22:55:45 (permalink)
                        0
                        Tí sún



                        ANH LÀ...
                        ....
                         
                        Anh là…vậy đó bé ơi
                        Yêu chẳng ngỏ lời bé có thèm ưng?!


                         
                         
                         
                         
                         
                        Biết Ngỏ Lời Sao Đây
                         
                        Thật ra bên đây thích bên đó
                        Nhưng ...
                        Niềm riêng khó tỏ
                        Đành để trong dạ vậy thôi

                        Thấy người tim đập liên hồi
                        Lóng nga lóng ngóng thôi rồi tương tư
                        Định là bóng gió trong thư
                        Sợ người bên ấy chối từ mắc công

                        Chẳng phải do cách núi trở sông
                        Tại bên đây sợ bên đó lòng hổng ưng
                        Đổ thừa  khác họ người dưng
                        Việc gì khi gặp phải dừng bước chân .

                        Chẳng phải bên đây hổng thích bên đó đứng gần
                         Ngại bà con nói nọ này .Tía má rầy la
                        Nên người nhớ đứng xa xa
                        Đôi câu chào hỏi vậy là đã vui ...

                        Thật ra bên đây thương một người
                        Từ thời con nít chơi trò rước dâu
                        Thương từng nét mặt nụ cười
                        Mà  người ta con gái , biết ngỏ lời sao đây ?

                        Song Nhi
                        #87
                          songnhi 18.11.2013 12:15:09 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                           
                          Cô Gái Đi Giày Đỏ

                          Em, cô gái thích mang giày đỏ
                          Sắc màu mà người ta vẫn cho là cao ngạo
                          Cớ chi phải cố thu mình giả tạo
                          Thành ngoan hiền, thành dịu dàng dễ thương

                          Em chọn lựa riêng mình một con đường
                          Dù biết rằng giày đỏ sẽ bị trầy xướt
                          Mặc chông gai, không hối hận, em vững bước
                          Khát vọng thì làm gì có ranh giới đúng sai

                           Có thể em kém cạnh so với những mái tóc dài
                          Mang giày trắng, giày xanh xinh đẹp tài giỏi
                          Giày đỏ em thiếu khéo khôn lại thừa mứa nông nỗi
                          Nhưng đó là chính em chẳng phải bản sao của đám đông

                          Chiều nghiêng nắng gió lạnh thổi bên sông
                          Em thong thả bước giữa dòng đời hối hả
                          Không mơ ước xa vời như hằng triệu người trong thiên hạ
                          Quen bằng lòng với niềm vui nhỏ nhoi

                          Em, cô gái mang giày đỏ đi trên phố
                          Chẳng thấy buồn dù một mình lẻ loi

                          Song Nhi
                          #88
                            songnhi 21.11.2013 11:04:36 (permalink)
                            0
                             
                             
                             
                            Hờn Giận

                            Rồi rồi có một người đang giận
                            Nên câu thơ bỏ lững giữa chừng
                            Yahoo tắt mở đôi ba bận
                            Muốn gọi ai nhưng cứ ngập ngừng

                            Kìa kìa có một người để bụng
                            Lời vô tình nói chơi hôm qua
                            Cho trái tim chùng chình từng nhịp lạ
                            Giữa hai chiều thương - ghét . Thiệt là ...

                            Đó đó có một người sắp khóc
                            Bờ mi rưng rưng đã đỏ hoe
                            Vậy mà chẳng nhận còn nói dóc
                            Tại bụi bay vô mắt thôi nhe .

                            Chiều nay , ngoài kia có gã ngốc
                            Mang kẹo ngọt dỗ dành người yêu
                            Màu hạnh phúc nhuộm trên mái tóc
                            Tình ơi tình.. đẹp biết bao nhiêu

                            Song Nhi
                             
                             
                            #89
                              songnhi 23.11.2013 11:32:32 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                              Ru Anh

                              Anh à , bên ấy đầu đông
                              Chiều trên phố có nghe lòng nhớ em
                              Đêm khuya lạnh phải đắp thêm
                              Chiếc chăn giử ấm thật mềm đó nhe

                              Canh thâu nghe gió ngoài hè
                              Không trăn trở , muộn phiền nè . Biết chưa ?
                              Khi nhìn hoa tuyết nhẹ đưa
                              Chớ hoài niệm chuyện cũ xưa trong đời

                              Đừng buồn lúc nắng nhạt rơi
                              Rồi vu vơ nghĩ xa vời đâu đâu
                              Thời gian nước chảy qua cầu
                              Xuân sang hợp phố châu về đoàn viên

                              Ngủ đi anh . Giấc bình yên
                              Trong mơ em đợi  giữa miền cỏ hoa
                              Ngủ đi anh . Mộng hiền hòa
                              Tình yêu em đó mãi là riêng anh .

                              À ơi ...lục bát thắm xanh
                              Đêm nay em viết để dành ru anh .

                              Song Nhi



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 11:37:19 bởi songnhi >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 15 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 222 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9