Cho Những Yêu Thương
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 222 bài trong đề mục
songnhi 25.11.2013 23:24:09 (permalink)
0
 
 
 
Thư Của Người Dưng

 Người dưng bên ấy nói rồi
Đầu tuần chẳng thể nào ngồi viết thơ
Hồ sơ chất đống đợi chờ
Chắc là không có thì giờ online

Vắng người lục bát thở dài
Trắc bằng vần điệu gieo hoài hổng suông
Tự nhiên khi khổng khi không
Nghĩ này nghĩ nọ cho buồn mênh mông

Trang web vẫn rộn ràng đông
Nhiều người lui tới thả dòng thơ xanh
Sao mình cứ mãi loanh quanh
Nhặt sầu thương nhớ xây thành đài cao

Thôi đừng mơ mộng trăng sao
Ngủ đi , sương đã tan vào đêm khuya
Bỗng dưng  , kỳ lạ ghê chưa
Yahoo nhấp nháy ơ kìa  ?  Hình như ...

Inbox báo mới có thư
Của người xứ lạ gửi từ phương xa

Song Nhi

 
#91
    songnhi 27.11.2013 23:45:54 (permalink)
    0
     
     
     
    Buổi Sáng Đọc Thư Anh

    Sáng hôm nay ngồi đọc thư anh
    Khi tiếng chim ríu rít trên cành lá
    Nghe tia nắng thì thầm điều gì rất lạ
    Êm đềm nào đang thả những sợi tơ

    Sáng hôm nay bầu trời  thật nên thơ
    Hay tại em nhung nhớ rồi mơ mộng
    Đại dương kia dẫu có trăm ngàn sâu rộng
    Vẫn chẳng sánh bằng cõi lòng ấy yêu thương

    Sáng hôm nay hình như em soi gương
    Tô son hồng đào và thắt bím tóc
    Giã từ nhé những tháng ngày cô độc
    Vẫy tay chào thả nỗi buồn bay xa

    Sáng hôm nay phía sau vườn nhà
    Đoá hồng nhung vừa khoe sắc hàm tiếu
    Chắc là nụ hoa ấy cũng hiểu
    Hạt yêu thương đang nảy mầm tinh khôi

    Sáng hôm nay , mới sáng hôm nay thôi
    Lời tình xanh có một người vừa nói
    Trái tim xôn xao đập từng nhịp bối rối
    Dịu dàng ơi , ngọt ngào đến không ngờ ...

    Song Nhi
    #92
      Tí sún 29.11.2013 20:13:24 (permalink)
      0
      songnhi


       
       

       

       Người dưng bên ấy nói rồi
      Đầu tuần chẳng thể nào ngồi viết thơ
      Hồ sơ chất đống đợi chờ
      Chắc là không có thì giờ online



      Inbox báo mới có thư
      Của người xứ lạ gửi từ phương xa

      Song Nhi

       


      THƯ VỀ EM
       
      Nhỏ à,  anh nhớ...cà-rem
      trưa buồn nhỏ cắn rất mềm trên môi
      Nhớ cà-rem một chút thôi
      một bờ môi đỏ nhớ hoài, lạ ghê!
       
      Nhớ hàng me lối đi về
      lá rơi trên mái tóc thề của ai
      Tóc xanh sợi ngắn sợi dài
      sợi vương sợi vấn lòng này, nhỏ ơi!
       
      Nhớ viên xí muội mặn môi
      chua chua ngọt ngọt.. nhớ rồi lại quên.
      Mà sao hai tiếng "bắt đền"
      cũng chua, mặn, ngọt mông mênh nhớ hoài.
       
      Nhỏ à, anh nhớ...Đủ rồi
      Thật ra anh nhớ em thôi, nhỏ à!
      #93
        songnhi 30.11.2013 23:56:36 (permalink)
        0
        Tí sún


        THƯ VỀ EM
         
         
        Tóc xanh sợi ngắn sợi dài
        sợi vương sợi vấn lòng này, nhỏ ơi!
         
        Nhớ viên xí muội mặn môi
        chua chua ngọt ngọt.. nhớ rồi lại quên.
        Mà sao hai tiếng "bắt đền"
        cũng chua, mặn, ngọt mông mênh nhớ hoài.
        ....
         
         


         
         
         

         

        Ghen Bừa
         
         Người dưng bên ấy nhớ ai
        Mà sao lại có tóc dài giống em
         ( Chắc người ta muốn thử xem
        Coi mình có giận hay hờn dỗi chi )

        Nhỏ nào cũng thiệt là kỳ
        Đòi đền xí muội làm gì lạ ghê
        Chua chua ngọt ngọt anh mê
        Rồi quên mất cả lối về đúng không ?

        Ghét môi ai nét tươi hồng
        Chút cay chút mặn khiến lòng anh say
        Ghét thêm những sợi tóc mai
        Bướng ba , bướng bỉnh vương bờ vai anh

        Ghét luôn , tình ấy  riêng dành
        Bao năm tháng vẫn xanh màu chẳng phai
        Anh nè , dù có nhớ ai
        Chỉ in ít , chớ nhớ hoài biết chưa ?

        Nhớ ai cũng nhớ vừa vừa
        Để em khỏi phải ghen bừa mắc công .

        Song Nhi
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2013 11:20:35 bởi songnhi >
        #94
          songnhi 04.12.2013 23:59:25 (permalink)
          0
           
           
           
           
          Chuyện Huynh Muội

          Chẳng biết là do ai bày
          Cái chuyện xưng huynh gọi muội
          Chẳng biết tại sao mình lại
          Vô tư nhận lời ngon ơ

          Lúc đầu chỉ vài vần thơ
          Ghép vu vơ cho trọn vần
          Tự nhiên sau đó dần dần
          Nhung nhớ dệt chung trắc bằng

          Muốn bày tỏ , nhưng trót lỡ ...
          Ngày xưa đã giao kèo rằng :
          Chúng mình muội huynh à nhe
          Hổng được yêu biết chưa nè

          Giờ phân vân giữa đôi ngã
          Tiến thối lưỡng nan hai đầu
          Gọi người dưng nghe xa lạ
          Gọi người thương ? Ngại gì đâu ...

          Cũng là một câu danh xưng
          Mà sao có nhiều cách biệt
          Thôi thì , muội đành nói thiệt
          Thương rồi người dưng là huynh .

          Song Nhi
          #95
            songnhi 07.12.2013 00:15:55 (permalink)
            0
             
             
            Nhắn Bậu

            Bậu giờ vui ở chốn nào
            Bỏ nhà cửa nhện giăng rào khắp nơi
            Chiều nay vô cớ khơi khơi
            Đi ngang qua ngõ rồi thời nghe mong

            Hẳn là bậu biết tui trông
            Mà sao giả bộ rằng lòng chẳng hay
            Chắc do bậu chán nơi đây
            Bưng biền nước mặn tháng ngày buồn tênh

            Xuồng kia chèo có mình ên
            Nhìn dầm khua nhịp dạ mênh mông sầu
            Bậu đi chưa được bao lâu
            Cau non chuyển đỏ còn trầu kém xanh

            Chớ say bóng sắc thị thành
            Bậu ơi !!!
            Bậu nhớ về nhanh .
            Tui chờ ...

            Song Nhi
            #96
              songnhi 09.12.2013 23:09:04 (permalink)
              0
               
               
               
              Giận

              Giận mới có một ngày
              Nhện chẳng thèm giăng tơ
              Giận thêm ngày thứ hai
              Buồn nhuốm phủ câu thơ

              Sáng thứ ba mưa rơi
              Dặn tim ơi đừng nhớ
              Tim hư , chẳng nghe lời
              Cứ trong ngóng đợi chờ

              Chiều thứ tư lặng lẽ
              Ẩm ương mây ngủ vùi
              Gió thì thầm hỏi khẻ
              Đâu rồi những ngày vui .

              Thứ năm , thứ sáu qua
              Mắt mi lệ nhạt nhòa
              Ghét lắm kẻ vô tâm
              Chọc giận hoài người ta

              Thứ bảy nắng chan hòa
              Nhảy múa trên cành lá
              Thấp thoáng dưới hiên nhà
              Bóng dáng một người dưng

              Thì rồi giông bão chợt ngưng
              Đôi bàn tay lại ngập ngừng đan nhau .

              Song Nhi
               
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2013 23:25:40 bởi songnhi >
              #97
                songnhi 09.12.2013 23:27:49 (permalink)
                0
                 
                 
                 
                 
                Ghét Một Người Dưng

                Ghét một gã người dưng phố ảo
                Theo xin hoài lúm nhỏ đồng tiền
                Đã bảo rồi mẹ dặn để làm duyên
                Tiền ấy hổng tặng , hổng cho , hổng đổi

                Ghét một người giả vờ rất giỏi
                Chọc người ta giận mà cứ làm như không
                Hẹn làm chi cho mình ngóng trông
                Còn cắc cớ hỏi em đợi ai ̣đấy .

                Ghét một người mới hôm chiều thứ bảy
                Hứa tặng thơ mà hắn quên mất tiêu
                Mặc kệ mình vu vơ , suy nghĩ nhiều
                Hắn thong dong café dạo phố

                Ghét một người ưa hỏi đánh đố :
                Chắc là hai đứa mình có duyên chi
                Em có người yêu chưa nói thiệt đi
                Để anh khỏi mắc công '' kua '' nhỏ khác

                Miệng thì bảo ghét anh lắm : Kẻ ác
                Mà trái tim thương nhớ đến lạ kỳ .

                Song Nhi
                 
                 
                #98
                  songnhi 13.12.2013 00:51:16 (permalink)
                  0
                   
                   
                  Người Dưng Bệnh

                  Người dưng bệnh một chút thôi
                  Vào ra chẳng ngớt liên hồi thở than
                  Nào là tức ngực ho khan
                  Làm mình xót ruột xót gan bên này

                  Bảo không ngủ mấy đêm nay
                  Bây giờ đã ốm hết hai ký rồi
                  Lo toan , tính chuyện xa xôi
                  Tàn đông tết đến ôi thôi đủ điều

                  Người ta đừng nghĩ suy nhiều
                  Để cho khói thuốc từng chiều lại bay
                  Ai mà biết trước tương lai
                  Đường đời năm tháng còn dài phải không ?

                  Gánh lo hãy quẳng ra đồng
                  Muộn phiền đem thả xuống dòng sông xanh
                  Mong người dưng hết bệnh nhanh
                  Vắng anh thơ bỗng hóa thành buồn thiu

                  Song Nhi
                   
                   
                   
                   
                  #99
                    songnhi 17.12.2013 23:51:02 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Thiệt Là Khờ
                     
                    Người dưng xứ lạ ai mà biết
                    Lời nói là thiệt hay giả vờ
                    Ngọt ngào làm chi câu tha thiết
                    Cho người bên đây phải mộng mợ

                    Bảo rằng trên phố chiều lao xao
                    Nhớ em chẳng có phút giây  dừng
                    ( Nhiều khi đang cùng một cô nào
                    Cười nói đong đưa cũng hổng chừng )

                    Thở than mùa đông này thật lạnh
                    Buồn tênh buồn tẻ lắm chán chường
                    Vậy mà hồi trước mình bên cạnh
                    Người ta ngó lơ đâu thèm thương

                    Người dưng xứ lạ thường như vậy
                    Ỡm ờ thật giả trong câu thơ
                    Mình biết rõ ràng như thế ấy
                    Mà vẫn nhớ thương .. thiệt là khờ

                    Song Nhi
                     
                     
                    songnhi 21.12.2013 01:41:47 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                    Đừng Thương Em
                     
                    Thôi, đừng thương em anh ơi
                    Một cô nàng dở hơi, mưa nắng
                    Khi vui nói dài, buồn thì nói ngắn
                    Thường kiếm chuyện hờn giận như trẻ con

                    Thương gì em? Kẻ chẳng thích tô son
                    Không guốc cao gót điệu đà trên phố
                    Chỉ yêu bờ biển mênh mông sóng vỗ
                    Dép kẹp dưới chân phiêu lãng cùng trời mây

                    Thương làm chi để mai mốt sau này
                    Nhiều lúc phải hối hận nuối tiếc
                    Rồi lại than thở do ngày xưa chẳng biết
                    Mới lỡ lầm dại dột quen em.

                    Thương chi em? Người hổng có ai thèm
                    Tới giờ vẫn một mình đi về sớm tối
                    Lắm khuyết điểm và dư thừa nông nổi
                    Tính tình ẩm ương, bướng bỉnh đủ điều

                    Vì thế, anh chớ ngọt ngào chuộng chiều
                    Bằng câu nhớ nhung dịu êm đắm đuối
                    Biết đâu, đúng ngay vào giây phút cuối
                    Người ta tin thật, mất công nhận lời.

                    Đã bảo rồi…
                    Đừng thương em, anh ơi !

                    Song Nhi
                     
                     
                     
                     
                     
                    Tí sún 28.12.2013 11:57:24 (permalink)
                    0

                    AI BIỂU EM..
                     
                    Ai biểu em để tóc dài
                    sợi vương sợi vấn trói hoài lòng tôi!
                    Ai biểu em hồng làn môi
                    mỉm cười như thể bồi hồi làm chi!
                    Ai biểu em cứ nhu mì
                    dạ thưa mà chẳng tỏ gì cùng nhau!
                    Ai biểu em mãi lắc đầu
                    Khi tôi hồi hộp nói câu tỏ tình!
                    Ai biểu em cứ lặng thinh
                    Nghe tim tôi bất thình lình đập nhanh!
                     
                    Tại em, ai biểu chối quanh
                    thương rồi mà cứ dối rằng hỏng thương.
                     
                     
                    Giận.

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2013 14:45:26 bởi Tí sún >
                    songnhi 29.12.2013 23:01:39 (permalink)
                    0
                    Tí sún


                    AI BIỂU EM..
                    ...
                    Tại em, ai biểu chối quanh
                    thương rồi mà cứ dối rằng hỏng thương.


                    Giận.

                     
                     
                     
                     
                    Đổ Thừa

                    Em nào có tính thương anh
                    Do cây nhớ cứ trổ nhành lên cao
                    Người sao ăn nói ngọt ngào
                    Như quen biết ở thuở nào xa xưa

                    Đâu ngờ có nắng trong mưa
                    Bữa kia ghét , bữa nay ưa . Mấy hồi
                    Ngỡ là bè bạn vậy thôi
                    Tự dưng lưu luyến thế rồi là thương

                    Em nào tính chuyện chung đường
                    Ai kêu anh  đón đưa thường , kỳ ghê
                    Nói chi nguyện ước hẹn thề
                    Để cho em thấy lối về nên thơ

                    Em nào tính hứa đợi chờ
                    Ngại anh hờn trách hững hờ vô tâm
                    Mới hò hẹn cuộc trăm năm
                    Bên nhau trọn kiếp ngắm nhìn trời xanh

                    Em nào có tính thương anh
                    Tại duyên phận định nên đành  nghe theo
                     
                    Song Nhi
                     
                     
                     
                     
                     
                    songnhi 15.01.2014 20:49:17 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Gió sao gió mát sau lưng
                    Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này
                    - Ca Dao -
                     
                     

                    Tương Tư

                    Người ơi , em chắc bệnh rồi
                    Tự nhiên vô cớ lại ngồi buồn thiu
                    Quên sau quên trước đủ điều
                    Thở dài than vắn cũng nhiều hơn xưa

                    Thường hay đỏng đảnh nắng mưa
                    Thích hờn mát . Thích đổ thừa vu vơ
                    Vào ra chờ đợi vần thơ
                    Mà khi thấy lại giả vờ như không

                    Có gì tựa thể ngóng trông
                    Có gì tựa thể là lòng vấn vương
                    Tính tình ẩm ẩm ương ương
                    Hình như em biết nhớ thương một người

                    Đang cười đang nói vui tươi
                    Khơi khơi giận lẫy lệ rơi giữa chừng
                    Người dưng ơi hỡi người dưng
                    Đôi lần muốn ngỏ , ngại ngùng lại thôi

                    Tương tư bên ấy mất rồi
                    Chẳng vô tư nữa như hồi mới quen .

                    Song Nhi
                    songnhi 24.01.2014 01:00:46 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                    Đơn Phương
                     
                    Cũng như anh
                    Em yêu một người mà không dám nói
                    Yêu từng ánh mắt nụ cười
                    Dẫu hiểu rằng chẳng có kết quả gì đâu

                    Cũng như anh
                    Em thường thở dài rất lâu
                    Khi thấy người ấy phiền muộn, lo âu
                    Muốn nắm lấy bàn tay để cùng sẻ chia
                     
                    Cũng như anh
                    Bên ly cà phê đắng trong đêm khuya
                    Em buồn đau bởi niềm riêng, tơ rối
                    Đôi ba lần định thổ lộ, nhưng đành thôi.

                    Cũng như anh
                    Em biết người ta sẽ từ chối
                    Kèm theo câu nói : '' Chúng mình chỉ là bạn ''
                    Giới hạn đó chẳng thể nào bước qua
                     
                    Cũng như anh
                    Em đợi chờ giữa niềm đau xót xa
                    Hy vọng một ngày người hồi tâm chuyển ý
                    Đáp lại mối tình em thiết tha
                     
                    Và cũng như anh đang yêu thầm người ta
                    Em... đơn phương anh .

                    Song Nhi
                     
                     
                     
                     
                    .
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2014 01:01:47 bởi songnhi >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 222 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9