Cho Những Yêu Thương
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 15 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 222 bài trong đề mục
songnhi 26.01.2014 02:13:51 (permalink)
0
 
 
Giữa Anh Và Em

Có một dịu êm giữa anh và em
Như những dòng tin nhắn vào chiều thứ bảy
Ký tự khô khan bỗng đong đầy
Yêu thương

Có giọt nước bình thường
Nhưng mang vị mặn của đại dương xanh thắm
Khi một gã đàn ông lạnh lùng khô khan lắm
Chợt trở nên dịu dàng , bao dung

Có một hôm nỗi nhớ không còn tản mác mông lung
Mà được bốn bàn tay níu giữ
Cổ tích đâu hẳn phải là công chúa , hoàng tử
Đơn giản như ngôi nhà chứa đựng bình yên

Có một ngày
Nỗi muộn phiền được chia đôi
Và niềm vui nhân lên gấp bội
Lúc ta nhìn vào mắt nhau thật lâu

Có một bình minh hạnh phúc chợt lên ngôi
Nụ hôn tựa viên kẹo tan trên môi nhè nhẹ
Lá khúc khích cười , gió hát khe khẽ
Bầu trời khoát áo mới thiên thanh

Có một tình yêu ...
Nối hai trái tim em - anh .

Song Nhi

 
songnhi 27.01.2014 01:13:57 (permalink)
0
 
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9O-HlxdkC8U[/youtube]
 
Mùa Xuân Quê Em

Người dưng có muốn cùng em
Cuối năm tết đến bên thềm xuân sang
Về thăm vùng Cửu Long giang
Quê hương em đó bạt ngàn màu xanh

Cù lao tên ấy riêng dành
Trái cây trĩu nặng trên cành vườn em
Nào là cam quýt hồng xiêm
Chôm chôm chín đỏ còn thêm nhãn lồng

Chiều sang nghiêng nắng bên sông
Câu hò thả nhẹ trên dòng nước trôi
Hẹn khi đám mạ lên rồi
Ra giêng vui cưới nên đôi vợ chồng

Đầu xuân trai gái thật đông
Lên chùa cầu nguyện tơ hồng nợ duyên
Gặp người đúng với ước nguyền
Cùng nhau chèo chống con thuyền yêu thương

Này người xứ lạ khác phương
Về cùng em nhé miệt vườn Miền Tây

Song Nhi

songnhi 27.01.2014 23:36:28 (permalink)
0
 
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-niZY_CKeZE[/youtube]
 
 Chúc Xuân
 
Cuối năm Tống Cựu Nghinh Tân
Tiễn ngày tháng cũ đón Xuân mới về
Leng keng lục lạc đường quê
Nhanh chân mã đáo tên đề bảng cao

Mở toan cửa đón Ngọ vào
Mạng Kim cung Giáp kém nào chi ai
Vàng trong cát , bạc trải dài
Chúc người buôn bán Lộc tài vây quanh

Vui tươi sức khoẻ riêng dành
Ông bà cùng đấng sinh thành mẹ cha
An nhàn , Thọ mãi dài ra
Bình yên nơi chốn quê nhà thảnh thơi

Còn riêng chữ Phúc rạng ngời
Xin trời ban xuống cho người thế nhân
Bao điều may mắn xa gần
No cơm ấm áo đở phần lo toan

Tơ duyên thắm mãi màu son
Se nồng ấm đến ai còn lẻ loi
Riêng  chồng vợ đã trọn đôi
Từ trong mật ngọt nở chồi lửa hương

 Chúc thêm như ý cát tường
Tân niên hạnh phúc yêu thương muôn nhà

Song Nhi
 
 
 
 
.
 
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2014 02:25:06 bởi songnhi >
Toctien1 28.01.2014 00:49:14 (permalink)
0
Song nhi làm thơ như ăn kẹo
Thiệt là bái phục quá trời luôn
Quay đi quay lại có bài mới
Thiên hạ dễ thường mấy ai hơn
 
Vừa thấy Song nhi chúc mừng xuân
Mạo muội gõ lên một đôi dòng
Trước là cám ơn tình thi sĩ
Sau thì cũng muốn được làm quen
 
songnhi 28.01.2014 01:23:49 (permalink)
0
Toctien1

....
Vừa thấy Song nhi chúc mừng xuân
Mạo muội gõ lên một đôi dòng
Trước là cám ơn tình thi sĩ
Sau thì cũng muốn được làm quen


 
Xin mời Toctien cứ tự nhiên
Xem như  nhà mình chớ ngại phiền
Trước lạ sau quen có mấy hồi
Bạn bè qúy nhau bởi chữ Duyên

Ngoài kia xuân đến ở bên thềm
Chúc bạn năm mới nhiều ấm êm
Thơ văn thi tứ luôn dào dạt
Như ánh trăng rằm sáng trong đêm .
 
 
- Song Nhi Chào Toctien
Thanks Toctien ghé góc nhỏ này của Sn . Mời Toctien một ly trà Cúc do Sn pha gọi là làm quen hé
 
 
.
Toctien1 30.01.2014 01:12:47 (permalink)
0
Cám ơn ly trà cúc Song nhi
Mới vừa nhìn thôi đã ngất ngây
Nhắm mắt nghe mùi hương lan tỏa
Mơ màng vị chát trà ngọt ngay
 
Sao thơ đến giờ vẫn chưa thấy
Chủ nhà chắc bận rộn lắm đây
Sao không bỏ chút thời gian rãnh
Cho khách qua đường thỏa lòng say  
 
songnhi 13.02.2014 11:00:38 (permalink)
0
 
Toctien1


...
Sao thơ đến giờ vẫn chưa thấy
Chủ nhà chắc bận rộn lắm đây
...


 
Thì là tại bởi do Xuân
Mãi mê ăn Tết quên dần nàng thơ .
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 

Xuân Yêu Thương
Xoè bàn tay ra em tặng cho này
Bao lì xì thời gian màu đỏ
Chứa đựng tuổi thơ và nụ cười em đó
Của một thời con nít tuổi năm, mười
 
Xoè bàn tay em tặng cho nụ cười
Nét ẩn dụ của thời hồn nhiên mới lớn
Xuân mộng chạm ngõ như nụ hồng vừa chớm
Rất dịu dàng và cũng rất tinh khôi
 
Xoè bàn tay em tặng chút ấm áp bồi hồi
Tối ba mươi ngồi cạnh nồi bánh
Nhớ nhung quá cổ tích bà kể giữa đêm lạnh
Nàng Út ống tre bé nhỏ, thảo hiền
 
Xoè bàn tay em tặng cho anh vẹn nguyên
Vị ngọt bánh mứt của ngày tết nguyên đán
Cô Thắm du xuân mơ điều lãng mạn
Lắc quẻ xin xăm cầu chuyện nợ duyên
 
Mặc đời nhuộm phủ gam màu buồn phiền
Kệ người ta kêu ca tết chẳng còn là tết
Tạm quên cuộc mưu sinh nhiều mỏi mệt
Em hân hoan chào đón xuân yêu thương
 
Song Nhi
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2014 11:02:39 bởi songnhi >
songnhi 21.02.2014 00:29:56 (permalink)
0
 
 
 
Giả Bộ

Hay là mình giả bộ yêu nhau đi
Dù chưa một lần ta biết mặt
Chìa bàn tay ra nào để em nắm chặt
Dẫn anh về một thế giới xa xôi

Ở nơi đó chỉ có yêu thương thôi
Hoàng tử băng rừng tìm lâu đài huyền bí
Nàng công chúa ngủ mê vì lời nguyền phù thủy
Đánh thức tình bằng dấu ái môi hôn

Giả bộ trong tiền kiếp giữa buổi hoàng hôn
Dây tơ buột tay ta cùng nguyện ước
Hẹn trăm năm sau dù thế giới đảo ngược
Mình vẫn chờ nhau ở cuối con đường

Giả bộ bây giờ anh ngỏ lời thương
Em cũng  giả bộ đồng ý , anh nhé
Mắt long lanh cùng nhịp tim rung nhè nhẹ
Cho mai này nắng ấm lại lên xanh

Thôi , chẳng giả bộ xa gần
Anh nè ... dám không ? Một lần yêu em ...

Song Nhi
songnhi 25.02.2014 17:30:05 (permalink)
0
 
 
 
Đổi Ý

Tự nhiên có một người dưng
Vu vơ ghét một người dưng , lạ kì
Nick yahoo chợt tắt đi
Gặp trên phố ảo là thì ngó lơ

Khơi khơi buồn ngẩn buồn ngơ
Buồn rơi xuống cả những vần thơ xanh
Muốn hờn giận dạ không đành
Muốn nhung nhớ sợ khó thành một đôi

Dặn lòng  buông bỏ cho rồi
Nhưng xa một bữa nghe bồi hồi đau
Ông trời cắc cớ làm sao
Dẫn đường dắt lối quen nhau làm gì

Giờ dây tơ cứ  trói ghì
Cắt thời không đặng , gở thì chẳng ra
Người dưng xứ lạ ở xa
Khác làng , khác họ thế mà bỗng dưng

Ghét đâu mới được nửa chừng
Trái tim đổi ý ngập ngừng i : Thương

Song Nhi
 
 
.
Tí sún 26.02.2014 13:27:36 (permalink)
0
                     KHI EM GIẬN

                 Khi em giận: Trời sẽ buồn lắm đấy!
Sẽ đổ mưa (kèm sấm sét hỏng chừng!!!)
Mưa ướt lá, và lòng tôi cũng ướt
khi mắt em nhòe lệ rưng rưng.

Khi em giận, đời chìm vào giấc ngủ
Im ắng như mọi sự 
chửa bắt đầu
Em chẳng nói, dù một lời trách móc
Tôi gần bên mà em ngó tận đâu???

Khi em giận, cõi đời thêm khốn khó
Bán buôn sao ế ẩm quá chừng
Những hàng quán ngoài kia còn để ngó
tôi khẩn 
mời mà em lại dửng dưng...

Khi em giận: Xin chớ đừng lâu quá!
Một chút thôi, rồi sau đó liền hòa
Để cho trái tim tôi hoài thổn thức
trước dịu dàng con gái, em nha!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2014 13:30:40 bởi Tí sún >
songnhi 28.02.2014 00:12:33 (permalink)
0
Tí sún


                     KHI EM GIẬN

               ....
Khi em giận: Xin chớ đừng lâu quá!
Một chút thôi, rồi sau đó liền hòa
  ....


 
 
 
 
 
Khi Em Giận

 Khi em giận chắc chắn em sẽ nói :
Ghét ...ghét lắm  , anh về đi thôi
Mặc kệ anh năn nỉ hay xin lỗi
Vẫn hăm dọa : Còn lần nữa là chia tay

Khi em giận em sẽ chẳng ngần ngại
Nhéo anh liền , một cái rõ đau
Ai kêu anh hẹn . Lại quên mau
Chiều chủ nhật làm gì không thấy tới

Khi em giận ,  em thay áo  mới
Chiều một mình xuống phố rong chơi
Miệng cười tươi ( giả vờ đó anh ơi ! )
Để bên kia nổi máu ghen cho mà biết

Khi em giận . Ờ thì em giận thiệt
Được một chút là đã hết rồi
Nhưng ngó lơ để hoài anh xao xuyến
Chút mưa nắng của con gái , thế thôi .

Song Nhi
 
.
 
 
 
songnhi 03.03.2014 06:11:51 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Nhắn Anh

Người đi vắng mới một ngày
Ngỡ như tựa thể năm dài vừa trôi
Vào ra trông đứng trông ngồi
Tự mình suy nghĩ để rồi âu lo

Mùa này bên ấy gió to
Thất thường thời tiết giả đò nắng mưa
Người ta tính bướng hổng chừa
Ỷ y thành tật ,  đổ thừa quen thân

Hết lo xa . Tới sợ gần
Nói hoài , nói mấy trăm lần chẳng nghe
Người đông , phố chật lắm nè
Đừng quen cái tật phóng xe ào ào

Ngoài đường nhiều chị má đào
Không nghiêng , không ngó người nào biết chưa ?
Em hay chanh ớt ghen bừa
Lại thêm ích kỷ từ xưa đến giờ

Ở nhà em đợi em chờ
Xong công hết việc về liền . Em mong

Song Nhi
 
 
 
P/s: I didn't think that i could ever trust happiness . Then i met you .
You mean everything to me  . I miss you so much



.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2014 06:24:44 bởi songnhi >
Tí sún 12.03.2014 10:48:06 (permalink)
0
songnhi

  P/s: I didn't think that i could ever trust happiness . Then i met you .
You mean everything to me  . I miss you so much

 
Xa nhau ngắn ngủi đôi ngày
mà như nỗi nhớ rất dài trong tôi
 
NẶNG TRĨU MỘT BỜ VAI
 
Có một chút gì rất khẽ
len vào tim tôi len lén khi nào
như nỗi nhớ về em rất nhẹ
len lén về trong mỗi giấc chiêm bao.
 
Một vì sao ở cạnh một vì sao
mà tôi với em hai bờ xa lắt
Như tuổi thơ chơi trò cút bắt
tôi tìm em , em kiếm tìm ai?
 
Tóc nhớ ai tóc rẽ đường hai
sông thương ai sông dài trăm ngả?
Dẫu không thân, cũng không là xa lạ
tiếc làm chi một cái liếc nhìn?
 
Sân nhà tôi ngát tỏa hương quỳnh
(hương chẳng đủ níu chân em lần lựa ?)
Có một bờ vai không người tựa
mà nỗi niềm nặng trĩu một bờ vai.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2014 12:16:43 bởi Tí sún >
songnhi 12.03.2014 20:33:44 (permalink)
0
Tí sún


....

Xa nhau ngắn ngủi đôi ngày
mà như nỗi nhớ rất dài trong tôi
  .....
 

 
 
 
 
Trái tim bảo nó nhớ anh
Nhưng mà mắc cở nên đành chối quanh
Đêm Nay Em Nhớ Anh
 
Chỉ là hai chữ : Nhớ anh
Cớ chi nói mãi không thành lạ chưa
Xa gần bóng gió nắng mưa
Hết Thu , Xuân , Hạ ghé bừa qua Đông

Chuyện linh tinh . Chuyện lòng vòng
Vẫn không dám nói chuyện lòng nhớ anh
Màu mè lá hẹ hoa cành
Rồi thì giận lẫy trời xanh trêu đùa

Khơi khơi kiếm chuyện đổ thừa
Chắc do  Lão Nguyệt hổng ưa gì mình
 Se nhầm sợi chỉ vô tình
Cho nên bên ấy chẳng nhìn thấy ra

Giản đơn hai chữ thôi mà
Lần này nhất quyết ... (Anh à ! nói nha )
Này người xứ lạ phương xa
Đêm nay em thấy thiệt là nhớ anh

Song Nhi

songnhi 15.03.2014 12:04:35 (permalink)
0
.
 
 
 
Có Thể Nào Không Anh

Cho em một lần được tựa vai anh
Và khóc oà lên như thời thơ trẻ
Chẳng cố che dấu tỏ ra mạnh mẽ
Để một lần em được là chính em
 
Cho em giấc ngủ dịu dàng trong đêm
Không thao thức chờ mộng mị tìm đến
Trái tim nhớ ai mà hoài chống chếch
Gầy khuyết hao gầy như nửa vầng trăng
 
Cho em một lần hối lỗi, ăn năn
Niềm đau gây cho anh ngày xưa đó
Những giận hờn nơi anh  tan theo gió
Sau giông tố biển phẳng lặng bình yên

 Cho thêm một lần tái sinh vẹn nguyên
Niềm yêu dấu của riêng mình một thuở
Quên hết những gì ngăn rào cách trở
Qua mùa đông cây lá lại thắm xanh .
 
Có thể nào ....
Như thế được không anh ?
 
Song Nhi

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2014 12:13:05 bởi songnhi >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 15 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9