Những tình khúc Trần Minh Bình
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 26 bài trong đề mục
Little_Ant 02.05.2013 17:10:33 (permalink)
Những tình khúc Trần Minh Bình 


EM TIẾNG VỸ CẦM 

Rồi bỗng một hôm tiếng vỹ cầm
Vọng về từ nẻo lạ xa xăm 
Ngỡ tiếng trăm năm em tôi gọi
Đưa mắt trông về cõi xa xa.... 

Đàn ai vút bỗng mênh mông quá 
Ru ta một thời đã đi qua 
Qua con đường ấy.... mùa lá đổ 
Lá đổ muôn chiều ... mắt em yêu 

Em vút cao lên tiếng vỹ cầm 
Như đưa anh đến tình trăm năm 
Ngàn năm vẫn vậy... ngàn năm thế 
Anh vẫn đi về.... nẻo xa xăm 

Nơi nẻo xa xăm.... em vẫn đợi 
Muôn ánh sao ngàn đẹp chắt chiu 
Hoà lên một khúc Yêu Thương Hợp 
Hương tỏa muôn chiều ngợp tiếng yêu 

Little_Ant 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2013 09:47:50 bởi Little_Ant >
#1
    Little_Ant 02.05.2013 17:12:59 (permalink)

    KHÚC HÁT SONG THƯA

    Thơ : Sương Thu - Little_Ant
    Nhạc : Trần Minh Bình 
     Hoạ ca khúc : HRPT
    Hoà âm : Nguyễn Thắng
    Ca sĩ : Hoàng Yến
    Với tiếng kèn soprano sax: Hoàng Cương
    Released by : Team Z5000 Concert Sound Productions

    [tube]https://www.youtube.com/watch?v=DRRxOEftaNo[/tube]

    KHÚC HÁT SONG THƯA

    Buổi sáng bên em
    Bình minh vừa thức dậy
    Buổi sáng bên em
    Bao thương nhớ đong đầy .....

    Ngày ấy anh đi ....
    .Ngày về nỗi nhớ .....
    Ngày ấy anh đi ....
    .Ngày về tiếng vỡ ....
    .Về vỡ trong em ....
    .Về vỡ tiếng lòng .....

    Ngày ấy anh đi ....
    .Đêm về hơi thở
    Lặng lẽ trong em....
    .Buồn về bỡ ngỡ ....

    Nhìn ánh trăng khuya....
    .Em càng thêm nhớ....
    .Vì ngỡ như anh ....
    . Ánh mắt anh nhìn .......

    Đàn vương khúc hát song thưa....
    .Em ra biển ngóng bóng chàng về chưa

    Đàn vương khúc hát đêm thâu....
    .Xa xa hạt nước mưa về buồn ngâu .....

    Ngồi đây bóng dáng em ngoan....
    .Em mơ một ánh trăng vàng vàng êm

    Little_Ant 05.3.13

    Little_Ant đặc biệt cảm ơn : HRPT đã hoạ ca khúc thật là dễ thương 

    NGƯỜI BÊN SONG THƯA

    Chiều nay kí ức xưa về lại
    Giọng hát trầm buông khát nỗi niềm
    Đàn uống vầng Trăng tròn chín mộng
    Hương thầm ngào ngạt ngát trời thương

    Người đứng bên song trông bến mộng
    Ru hời ngọn gió khẽ khàn đưa
    Sóng biển mơn man hờn gợn tí
    Chờ hoài người ấy đã về chưa

    Ngọn trúc lay cành vẫy giấc mơ
    Ngân Hà một dải ý tình thơ
    Cho hồn thi sĩ tương tư nhớ
    Cất bút họa thương tiếng đợi chờ

    HRPT

    @ Sương Thu em,
    "Đàn vương khúc hát song thưa ... Em ra biển ngóng bóng chàng về chưa !"  Cảm ơn em đã đưa anh về thời xưa cổ qua hai câu thơ ấy, để anh cảm nhận được nỗi nhớ thương dịu êm, và để anh viết lên ca khúc chia sẽ cùng em, người con gái Việt và người phụ nữ Việt mình thật thân thương, ước mong xoa dịu đi chút nỗi niềm ! 

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2013 10:11:31 bởi Little_Ant >
    #2
      Little_Ant 09.05.2013 14:04:28 (permalink)
      NHƯ NHỮNG LẦN !

      Như những lần nơi dòng sông tuôn chảy từ miền kí ức ! Như những lần nơi dòng sông thật hiền hoà đã và đang tuôn về một thành phố thật thân yêu ! Chiều nay lạc mất đời nhau, tôi trở lại miền kí ức và dòng sông hiện tại giữa mùa lá Thu bay ..... 

      Sáng tác : Trần Minh Bình 
      Hoà âm : Nguyễn Thắng 
      ca sĩ : Bruno 
      Realeased by : Team Z5000 Concert Sound Productions
       

      [tube]https://www.youtube.com/watch?v=vp1tCvrsOxw[/tube]
      Mời ấn vào link dẫn để nghe ca khúc :
      https://www.box.com/s/105xcw1cbgchea257fbn

      NHƯ NHỮNG LẦN ! 
       
      Như những lần ...  
      Em tựa vai ngủ vùi trên tay ta  
      Như những lần ...  
      .Dòng sông hiền hoà tuôn về nơi phố ấy.....  
       
      Như những lần ...  
      . Ta lạc mất em giữa dòng đời vội vã .....  
      Chiều nay ta thấy mắt em say  
      Chiều nay ta thấy tóc em bay  
       
      Ánh mắt em say (chorus)  
      Và mái tóc em bay  
      Ngỡ vẫn đâu đây  
      Giọng nói em quanh đây  
       
      Oh ! thì ta đã là  
      Ta đã là  
      là  
      Lạc mất đời nhau !  
       
      Chiều nay .... ...Ôi..chiều nay ....... !  
      Chiều nay ...  
      Một chiếc lá Thu bay về trên phím Dương Cầm .....  
       
      ( Hỡi người con gái giữ nguyên vẹn màu hoa thuỷ tinh năm ấy ... Em vẫn luôn hồn nhiên trong ánh mắt ! )  
       
      Little_Ant         
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2013 10:08:10 bởi Little_Ant >
      #3
        Little_Ant 13.05.2013 01:37:09 (permalink)
        BIỂN YÊU

        Mỗi ngày mặt trời vẫn mọc lên thật đẹp quá! Người vẫn về trao nhau từng lời nói trong ánh mắt chứa chan ...... những dòng sông vẫn luôn tuôn tràn ra biển lớn ..... và biển vẫn luôn yêu người nên sóng vỗ mãi từng cơn ...... 
          

         Ý thơ : Khúc Niệm Từ 
        HRPT, LITTLE STAR
        longnutiti, TOQUYEN
        SƯƠNG THU & Little_Ant 

        Nhạc : Trần Minh Bình 
        Soạn hoà âm : Nguyễn Thắng 
        Ca sĩ : Bruno 
        Diễn đọc : Little_Ant 
        Performing in Orchestra 
        Released by : Team Z5000 Concert Sound Productions

        [tube]https://www.youtube.com/watch?v=DeafgWBzVjU[/tube]


        https://www.box.com/s/kos4ic135bcmn3d4zkd8

        BIỂN YÊU  
         
        Chiều nay....Ta ngắm nhìn biển khơi 
        Chiều nay....Chiều đã về... Biển ơi ! 
        Ngoài khơi sóng vỗ ... 
        .Sóng mãi nhấp nhô ... .Sóng xô vào bờ 

        Tràn lên nỗi nhớ...Biển hát yêu ta ... 
        .Yêu em mặn mà 
        Trời mai trong biếc ... 
        .Ta xiếc tay nhau ... .Yêu nhau thật đầy 

        Một sớm mai (Chorus) 
        Một sớm mai ta thức dậy 
        Kìa mặt trời ... kìa mặt trời .... 
        .Mặt trời lên cao vút 

        Ta hãy sống va` ta hãy sống ... 
        .Trong giấc mơ vũ trụ 
        Ta hãy về ... Ta hãy về ... 
        .Ấp ủ tình yêu nhau ! 

        " Lắng thật sâu Em sẽ nghe tiếng thở...Biển thì thầm nhắc nhở tình ta mong...Ôi! Mức Thuỷ triều như ngực hồng ta vang vọng .... 
        Tiếng thương em và yêu Biển trong lòng ! " (HRPT) 

        Little_Ant 


        BIỂN YÊU  

        Em yêu biển với từng gợn sóng 
        Anh yêu Em như biển mênh mông 
        Anh và Em cùng nhìn biển hai bờ trông 
        Kẻ nước Úc, người Mỹ châu vẫn hướng về với biển 

        Hai bờ nhớ trùng dương lưu luyến 
        Vần thơ thương gửi nhắn mộng bình thường 
        Anh thành công trên vạn lí dặm trường 
        Em vẫn mãi miệt mài nơi giảng đường chăm chỉ học 

        Biển luôn gọi Anh và Em họp mặt 
        Trong giấc mơ hồng ta dõi mắt về quê hương 
        Cùng sóng đôi chung bước về phố thương 
        Quê hương Việt ngào ngạt hương hoa trái 

        Biển yêu ơi sóng vỗ bờ vọng mãi 
        Tiếng trùng dương dòng chảy mơ về nguồn 
        Đất Việt ơi ! Biển gọi mãi lời yêu thương 
        ... 

        longnutiti 


        BIỂN YÊU 

        Ta đứng giữa muôn ngàn xanh bát ngát 
        Em một bên và biển cũng một bên 
        Tiếng gọi thương gợn sóng mông mênh 
        Ta gom cả biển và em trong kí ức 

        Em và biển cạnh kề nhau lằn mức 
        Sóng sánh màu thổn thức nhớ quê hương 
        Biển và em canh cánh giấc miên trường 
        Ta yêu cả Em thương cùng biển nhớ 

        Lắng thật sâu Em sẽ nghe tiếng thở 
        Biển thì thầm nhắc nhở tình ta mong 
        Mức thủy triều như ngực hồng vang vọng 
        Tiếng thương em và yêu biển trong lòng 

        HRPT 

        BIỂN YÊU 

        Trông biển lặng bên bờ mơ hư ảo 
        Và trở về hoài bảo từ trong nôi 
        Giấc ngủ ngoan số luân hồi bao kiếp 
        Lúc khởi đầu thiêm thiếp thời ban sơ 

        Hãy sống trọn với ước mơ vũ trụ 
        Ánh sáng tỏa hội tụ những vì sao 
        Mỗi ban mai trời hồng bừng cao vút 
        Chiếu ánh hào hừng hực nắng muôn màu 

        Gieo mầm giống hiếu sinh hồng nho nhỏ 
        Để đến ngày hoa trái kết ngọt ngào 
        Vạn vật mừng tươi thắm sắc lao xao 
        Nở tròn cánh hồng đào khoe ngày mới 

        Nhân sinh về chuyển luân hồi gọi với 
        Nào gia đình, nào bè bạn … thương ơi 
        Mở vòng tay mà đi hết cuối đời 
        Chan trải cả lòng người nhân ái nhé ! 

        Biển yêu cả … sóng vỗ bờ khe khẽ 

        Khúc Niệm Từ 

        27.6.2012 

        BIỂN YÊU 

        Về lại chốn bình yên 
        Nghe chim rừng ca hát 
        Líu lo trên cành duyên 
        Cảnh thiên nhiên thật tuyệt 

        Trời mai trong biêng biếc 
        Biển xanh màu mơ lan 
        Bóng mặt trời in xuống 
        Biển gợn sóng vui tràn 

        Biển mai pha sắc hồng 
        Lồng màu xanh mặc thủy 
        Lòng như biển gợn tí 
        Tiếng biển vỗ bờ yêu 

        Thiên nhiên đẹp mĩ miều 

        SƯƠNG THU 

        BIỂN YÊU 

        Ta yêu biển và thương Em rất thật 
        Sóng biển tràn chất ngất nhớ về Em 

        Biển không có em… 
        trùng dương buồn không gợn sóng 
        Trời không có em… 
        mưa lất phất bụi phùn 

        Anh không có em… 
        lòng anh hoang vắng 
        Em không có anh… 
        trắng xóa mùa tuyết đông 

        Biển và Em luôn hiện diện 
        Trong lòng anh sóng nhớ dâng đầy 
        Em và biển thiên niên khơi dậy 
        Tất cả là anh yêu biển và thương Em 

        LITTLE STAR 

        THƯƠNG EM VÀ YÊU BIỂN 

        Thơ và nhạc hai phương trời gắn kết 
        Nhạc và thơ trải rộng lòng vô ưu 
        Trổi lời thương nhạc ru giấc vô thường 
        Thiên thần ngủ trên nhánh hường mộng ảo 

        Đàn dạo nhạc nghe con tim mách bảo 
        Yêu sóng triều biển lớn trùng dương 
        Yêu gót hồng dáng nhỏ cánh phượng hường 
        Yêu tất thảy vạn đời trăm ngả 

        Nhạc và thơ bổng trầm êm ả 
        Ru mộng thường cho giấc mơ ngoan 
        Ta thương Em và yêu Biển sóng tràn 
        Tim vẫn giữ muôn vàn thương Em và yêu Biển 

        TOQUYEN 
        28/7/2012 

        BIỂN YÊU

        Tôi gượng mắt trông qua màn hư ảo 
        Cố tìm em hoài bảo ở trong tôi ... 
        Em ngủ ngoan trong tôi từ bao kiếp 
        Từ ban đầu... từ thuở mới ban sơ 

        Tôi đã sống trong tinh thần vũ trụ 
        Ngàn vì sao ấp ủ chiếc thân tôi 
        Bừng mắt dậy mặt trời lên cao vút 
        Sáng soi về lòng đất ướp tình thương 

        Ôm hạt giống con con thật bé nhỏ 
        Cho bao ngày ngọn lúa mỉm cười xanh 
        Anh nông dân một hôm hồn nhiên thức 
        Hé môi cười nao nức buổi ban mai 

        Người đã về trao nhau từng lời nói 
        Từng tiếng cười từng khoé mắt chói chang 
        Như nước sông hoà tan ra biển lớn 
        Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn..... 

        Little_Ant
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2013 09:38:08 bởi Little_Ant >
        #4
          Little_Ant 16.05.2013 13:19:33 (permalink)

          THỔN THỨC 


          saxophone by Phillip Nguyễn :

          https://www.box.com/s/khe6fcw0ej7pcit128s0


          THỔN THỨC 

          Anh vẫn mãi thênh thang như biển cả , 
          Ru tim em, con sóng hát vỗ bờ. 
          Để nổi nhớ hiện hình trôi ra bể , 
          Em ngàn năm ôm mãi mối tình xa. 

          Nếu trời nắng , 
          em ngóng lời gió hát. 
          Nhẹ tênh tênh con sóng đuổi xa bờ , 
          để triền sóng vỗ lăn tăn bờ cát. 
          Thành lời yêu ru em nhẹ giấc trưa. 

          Nếu trời mưa , 
          có cản lối đi về. 
          Em cũng sẽ như cơn mưa lặng lẽ , 
          thu bóng mình - đếm sợi nhớ đong đưa. 

          Nếu bóng tối có làm em run rẩy... 
          Có thấm buồn có trống vắng xót xa. 
          Em vẫn nhớ những cơn mưa ngày ấy 
          Từng sợi rơi , giăng nổi nhớ hiền hòa. 

          Nếu cuộc sống vẫn vô tình như thế ? 
          Em thà là cô bé thích mộng mơ... 
          Xoè bàn tay đếm nổi sầu qua kẽ 
          nghe tim mình thổn thức dấu yêu xưa. 

          ---MPN ---


          Poet : MPN 
          Composer : TMB 
          Arranger : Tuan Nguyen 
          Artist : Thanh Tuan 
          Released by : Concert Event Productions 
          ( Performing live )
           
           
          [tube]https://www.youtube.com/watch?v=xV5Vf55VTq8[/tube]
           
           Thổn Thức 

          Anh vẫn mãi thênh thang như biển cả ... 
          Ru tim em, con sóng hát vỗ bờ. 
          Để nổi nhớ hiện hình trôi ra biển ... 
          em ngàn năm ôm mãi mối tình xa... 

          Em hãy lắng tim em nghe biển hát 
          Nhẹ tênh tênh con sóng đuổi xa bờ 
          Kìa ! triền sóng vỗ về lên bờ cát... 
          .Thành lời yêu ru em giấc ban trưa. 

          Bóng tối ... bóng tối ...? ( Chorus ) 
          Có làm em run rẫy, 
          Có thấm buồn - có trống vắng xót xa... 
          Em hãy nhớ những cơn mưa ngày ấy ... 
          Từng sợi rơi , giăng nỗi nhớ hiền hoà. 

          Và cuộc sống ... cuộc sống... 
          Nếu có vô tình như thế ?... 
          Em hãy là cô bé thích mộng mơ. 
          Xoè bàn tay đếm nổi sầu qua kẽ 
          Nghe tim mình thổn thức dấu ... yêu ... xưa ! 

          Little_Ant

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2013 10:13:01 bởi Little_Ant >
          #5
            Little_Ant 21.05.2013 13:50:13 (permalink)
            Trộm... Ước!


            Chiều trả về lối quen ...Hàng cây lặng, lá còn lem mắt ướt ...Dường như vừa tiễn một người cất bước ...Ta bỗng trộm thầm, ước thành gió ngàn khơi. ( Minh Nghĩa )

            Thơ : Minh Nghĩa
            Nhạc : Trần Minh Bình
            Hoà âm : Đặng Hữu Hiếu
            Ca sĩ : Thanh Tuấn 
            Released by: Team Z5000 Concert Sound Productions

            Một khúc nhạc ngắn performing live 
            [tube]https://www.youtube.com/watch?v=HIk22t2wIEM[/tube]  
               
              
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2013 10:18:34 bởi Little_Ant >
            #6
              Little_Ant 26.05.2013 10:55:59 (permalink)

              TIẾNG GỌI THU XƯA 

                   
              TIẾNG GỌI THU XƯA

              Ai trả cho Thu cánh lá buồn 
              Trả màu mực tím của chiều buông 
              Trả thương trả nhớ về xưa ấy 
              Trả lại dòng sông chảy cuối nguồn 
               
              Giữa mùa Hạ trắng, tìm đâu Thu? 
              Ban trưa nắng ấm, đâu sương mù? 
              Đã chiều, chưa tối, làm sao sáng? 
              Thu sắp về chưa? ... bóng mịt mù! 
               
              Gió cuốn mây trời lảng vảng bay 
              Chở niềm tâm sự ... hạt mưa rây 
              Ướt đầy mắt nhỏ cay bờ nhớ 
              Kí ức Thu nào về lại đây 
               
              SƯƠNG THU 
               
               
              TRẢ LẠI MÙA THU 
               
              Ta trả về Thu cánh lá buồn 
              Tô lên sắc tím màu chiều buông 
              Pha vào nỗi nhớ sương trong vắc 
              Đẹp mắt chiều Thu sương giăng mù 
               
              Giữa mùa Hạ trắng nắng vàng hôn 
              Hôn lên nỗi nhớ Thu chưa về 
              Cất vào đêm tối chờ mai sáng 
              Thu sẽ muôn ngàn đẹp tiếng Thu 
               
              Gió cuốn chiều nay mây bay về 
              Mây giăng giăng thấp ngập mưa rây 
              Đong đầy nỗi nhớ Thu ai đợi 
              Em hỡi chiều nay ... Thu quay về 
               
              Little_Ant       
               
              Bài hát TIẾNG GỌI THU XƯA đã được thu live , tuy thu live âm thanh sẽ không được như trong studio, vì phải trực tiếp ngay lúc đó và không dùng bất cứ kỹ thuật nào để sửa chữa, nhưng Kiến Nhỏ vẫn muốn post lên đây để chia sẻ ; Kiến Nhỏ rất quí thương anh chị em nghệ sĩ , ngày anh chị em rảnh thì KN lại bận công việc lu bù ..... Khi được gặp nhau trao đổi chỉ trong thời gian rất ngắn thì bài hát lại bước vào hát live ngay trong buổi hôm đó luôn Hì : ) 
               
              THƠ : SƯƠNG THU - Little_Ant 
               NHẠC : TRẦN MINH BÌNH


              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IAfcBCK_ERM[/youtube]

              TIẾNG GỌI THU XƯA     
               
              Có những buổi chiều... 
              Ở nơi ta thành phố vắng...... 
              Có những buổi chiều... 
              Về con nắng ngủ quên say...... 
               
              Có những buổi chiều... 
              Ngỡ hây hây môi em đỏ....... 
              Và có những buổi chiều... 
              kìa, ngoài ngõ bước Thu sang...... 
               
               Ta trả về Thu... cánh lá buồn...... ( chorus ) 
              Tô lên sắc tím màu chiều buông....... 
              .Pha vào nỗi nhớ Sương trong vắc... 
              Đẹp mắt chiều Thu sương giăng mù ! 
               
              Giữa mùa Hạ trắng nắng vàng hôn..... 
              .Hôn lên nỗi nhớ Thu ai đợi...... 
              .Cất vào đêm tối chờ mai sáng..... 
              .Thu sẽ muôn ngàn đẹp tiếng Thu! 
               
              Gió cuốn chiều nay mây bay về.... 
              .Mây giăng giăng thấp ngập mưa rây 
              Đong đầy nỗi nhớ Thu em đợi.... 
              .Em hỡi chiều nay ... Thu quay về ! 
               
              Little_Ant ( Những buổi chiều của mùa đông không nắng ) 
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2013 19:20:51 bởi Little_Ant >
              #7
                Little_Ant 31.05.2013 12:02:29 (permalink)

                MƯA VỀ QUA PHỐ NÚI



                " Chiều lại về, mùa lá đổ rơi rơi .... Chiếc lá vàng tung bay .... bay bay trong chiều tà - bay về sân nhà ai trải vàng cả thảm cỏ để đón chờ mưa xuống. Mưa đã về với bao hạt nước nhẹ nhàng lóng lánh tuyệt đẹp .... đẹp lắm! ...... đẹp như những đôi mắt thơ ngây hồn nhiên của mùa thương năm ấy ! 

                 Mây trắng vẫn lững lờ bay và mưa vẫn nhẹ nhàng rơi rơi, người con gái tựa vai ngủ vùi trên tay người yêu của mình; hạnh phúc về bất chợt quá ...... người con trai nhìn người con gái rồi nhẹ nhàng mỉm cười "
                 
                Sáng tác : Trần Minh Bình ( Tác phẩm đầu tay )
                Hoà âm : Đặng Hữu Hiếu 
                Ca sĩ : Thanh Tuấn 
                Released by : Team Z5000 Concert Sound Productions

                 
                [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=b_Jt6XSIXiI[/youtube]

                MƯA VỀ QUA PHỐ NÚI 
                 
                Ta đi qua con đường ấy....  
                Mùa Sông Tương nước đổ  
                ..Ta đi qua đường nhấp nhô  
                Phố núi vẫn.. còn chờ.....  
                 
                Chiều nay về mây trắng  
                Nhẹ bay bay lững lờ  
                Chiều nay về nỗi chờ....  
                nỗi Chờ ..người đi qua .......  
                 
                ..Chiều nay về Sông Tương  
                ...Nhìn mùa thương lá đổ....  
                em về qua Phố Núi  
                Cho ta được một lần  
                Nhìn mắt lệ lâng lâng ......  
                 
                Ta yêu thương cành lá....  
                ..Lá bay trong chiều tà  
                Ta yêu em mặn mà  
                Lá về nhà sân em.........  
                 
                Mưa về qua Phố Núi  
                Em ngủ vùi tay anh  
                Mưa về qua Phố Núi  
                Anh mỉm cười bên em   
                 
                Little_Ant ( Sydney Spring 2011 ) 
                 
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2013 10:26:30 bởi Little_Ant >
                #8
                  Little_Ant 04.06.2013 03:11:19 (permalink)
                  TIẾNG GỌI THU XƯA

                   
                   ( Trong thể điệu mới )

                  TIẾNG GỌI THU XƯA 
                   
                  Ai trả cho Thu cánh lá buồn 
                  Trả màu mực tím của chiều buông 
                  Trả thương trả nhớ về xưa ấy 
                  Trả lại dòng sông chảy cuối nguồn 
                   
                  Giữa mùa Hạ trắng, tìm đâu Thu? 
                  Ban trưa nắng ấm, đâu sương mù? 
                  Đã chiều, chưa tối, làm sao sáng? 
                  Thu sắp về chưa? ... bóng mịt mù! 
                   
                  Gió cuốn mây trời lảng vảng bay 
                  Chở niềm tâm sự ... hạt mưa rây 
                  Ướt đầy mắt nhỏ cay bờ nhớ 
                  Kí ức Thu nào về lại đây 
                   
                  SƯƠNG THU
                   
                   
                  TRẢ LẠI MÙA THU   
                   
                  Ta trả về Thu cánh lá buồn 
                  Tô lên sắc tím màu chiều buông 
                  Pha vào nỗi nhớ sương trong vắc 
                  Đẹp mắt chiều Thu sương giăng mù 
                   
                  Giữa mùa Hạ trắng nắng vàng hôn 
                  Hôn lên nỗi nhớ Thu chưa về 
                  Cất vào đêm tối chờ mai sáng 
                  Thu sẽ muôn ngàn đẹp tiếng Thu 
                   
                  Gió cuốn chiều nay mây bay về 
                  Mây giăng giăng thấp ngập mưa rây 
                  Đong đầy nỗi nhớ Thu ai đợi 
                  Em hỡi chiều nay ... Thu quay về 
                   
                  Little_Ant 
                   
                   
                  Thơ : Sương Thu & Little_Ant  
                  Hoà âm : Thắng Nguyễn
                  Ca sĩ : Bruno
                  Released by : Team Z5000 Concert Sound Prductions
                   
                  [tube]https://www.youtube.com/watch?v=TW0O7eWYRIQ[/tube]
                  Mời ấn vào link dẫn để nghe ca khúc :
                   
                  https://www.box.com/s/bt223ifultmrfyox7i1a
                   
                      TIẾNG GỌI THU XƯA 
                   
                  Có những buổi chiều... 
                  Ở nơi ta thành phố vắng...... 
                  Có những buổi chiều... 
                  Về con nắng ngủ quên say...... 
                   
                  Có những buổi chiều... 
                  Ngỡ hây hây môi em đỏ....... 
                  Và có những buổi chiều... 
                  kìa, ngoài ngõ bước Thu sang...... 
                   
                    Ta trả về Thu... cánh lá buồn...... ( chorus ) 
                  Tô lên sắc tím màu chiều buông....... 
                  .Pha vào nỗi nhớ Sương trong vắc... 
                  Đẹp mắt chiều Thu sương giăng mù ! 
                   
                  Giữa mùa Hạ trắng nắng vàng hôn..... 
                  .Hôn lên nỗi nhớ Thu ai đợi...... 
                  .Cất vào đêm tối chờ mai sáng..... 
                  .Thu sẽ muôn ngàn đẹp tiếng Thu! 
                   
                  Gió cuốn chiều nay mây bay về.... 
                  .Mây giăng giăng thấp ngập mưa rây 
                  Đong đầy nỗi nhớ Thu em đợi.... 
                  .Em hỡi chiều nay ... Thu quay về ! 
                   
                  Little_Ant ( Những buổi chiều của mùa đông không nắng )
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2013 10:14:42 bởi Little_Ant >
                  #9
                    Little_Ant 11.06.2013 13:06:02 (permalink)
                    MƯA VỀ QUA PHỐ NÚI 



                    Hôm nay lễ Queen Birhday trong bầu không khí thật vui tươi, và ca khúc Mưa Về Qua Phố Núi cũng vừa được hoà âm lại trong thể điệu mới vui nhộn : JazzFunkSwing qua tiếng hát của Vân Đức cùng với tiếng kèn saxo: Hoàng Cương và Distortion lead guitar : Hí Hoà . 

                    Instruments break : Saxo và distortion guitar lead được tung hoành thật mạnh thi đua Jam lẫn vào nhau nhưng tiếng hát được giữ lại nguyên vẹn hồn tình cảm nhẹ nhàng .  
                      
                    Sáng tác : Trần Minh Bình 
                    Hoà âm : Thắng Nguyễn    
                    Ca sĩ : Vân Đức 
                    Released : Team Z5000 Concert Sound Productions
                     
                      
                    @ Special thanks to all Forums ! Ban điều hành VN THƯ QUÁN 
                    Also sis : MPN ( for encouraged me to writes : ) ...PT Sweden Rose Minh Nghia TSB Little Star dang son Lý Thanh Thanh Khúc Niệm Từ Sương Thu lathuphai HRPT Mộng Thường Lẻ Bóng hong hac Jenifer Thuyền Thu Thảo Lam v.v và v.v.... Tất cả đã chia sẻ thơ cùng Kiến Nhỏ và đã giứp KN ở một khía cạnh nào đó rất đẹp !  
                      
                    Mời ấn vào link dẫn nghe ca khúc : 
                    https://www.box.com/s/n8ayft8i7t0ye5058ex9 

                    MƯA VỀ QUA PHỐ NÚI   
                      
                    Ta đi qua con đường ấy...  
                    ..Mùa Sông Tương nước đổ  
                    Ta đi qua đường nhấp nhô...  
                    ..Phố núi vẫn.. còn chờ..... 
                      
                    Chiều nay về mây trắng  
                    Nhẹ bay bay lững lờ  
                    Chiều nay về nỗi chờ... 
                    ..Nỗi Chờ ..người đi qua ..... 
                      
                    Chiều nay về Sông Tương  
                    Nhìn mùa thương lá đổ... 
                    Em về qua Phố Núi  
                    Cho ta được một lần...  
                    ..Nhìn mắt lệ lâng lâng .... 
                      
                    Ta yêu thương cành lá...  
                    ..Lá bay trong chiều tà  
                    Ta yêu em mặn mà... 
                    ..Lá về nhà sân em..... 
                      
                    Mưa về qua Phố Núi  
                    Em ngủ vùi tay anh  
                    Mưa về qua Phố Núi  
                    Anh mỉm cười bên em  
                      
                    Little_Ant 

                      
                      
                    KÍ ỨC HẠ THƯƠNG 
                      
                    Chiều nay chở nặng sầu sương xuống 
                     Ai trổi cung tơ dạo nhạc buồn 
                    Nắn phím dây chùng rơi nhịp lạc 
                     Tiếng trầm tiếng bổng giọng ngùi thương 
                      
                    Ai có về xưa qua cổng trường 
                    Nhặt giùm cánh phượng Hạ còn vương 
                    Cất vào dĩ vãng niềm tâm sự 
                    Theo bước người xa mấy dặm đường 
                      
                    Ta lắng tâm tư lặng nỗi niềm 
                    Cất vào kí ức bến bờ tương 
                    Giang đầu bên ấy quê hương nhớ 
                    Đợi mấy mùa thương ... nhánh phượng hường 
                      
                    SƯƠNG THU 
                      
                    Ta qua đường ấy mùa lá đổ 
                    Lá đổ muôn chiều ta đã yêu 
                    Yêu người con gái yêu cành lá 
                    Yêu nắng chiều tà lá tung bay   
                      
                    Little_Ant  
                     
                     
                       
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2014 09:29:04 bởi Little_Ant >
                    #10
                      Little_Ant 04.07.2013 10:23:08 (permalink)
                      GIẤC MƠ CỦA TÍM
                       
                       
                       violin - raw classic version 
                       
                        Thơ : Lẻ Bóng
                      (cảm tác từ truyện Khúc Niệm Từ , Ngọc Duy Thanh)
                      Hoạ thơ : Little_Ant
                      Phổ nhạc : Sương Thu & Little_Ant
                      Hoà âm : Nguyễn Thắng
                      Ca sĩ : Hoàng Yến
                      Released : Team Z5000 Concert Sound Productions
                       
                        Mời ấn vào link dẫn nghe ca khúc :
                      https://www.box.com/s/8fihyt4movlwm6n979n8
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2013 10:17:05 bởi Little_Ant >
                      #11
                        suongthu_99 17.08.2013 02:32:49 (permalink)
                         

                        GIẤC MƠ CỦA TÍM
                         
                         violin - raw classic version 

                        Thơ : Lẻ Bóng
                        (cảm tác từ truyện Khúc Niệm Từ , Ngọc Duy Thanh)
                        Hoạ thơ : Little_Ant
                        Phổ nhạc : Sương Thu & Little_Ant
                        Hoà âm : Nguyễn Thắng
                        Ca sĩ : Hoàng Yến
                        Released : Team Z5000 Concert Sound Productions


                        Mời ấn vào link dẫn nghe ca khúc :
                        https://www.box.com/s/8fihyt4movlwm6n979n8

                         

                        GIẤC MƠ CỦA TÍM

                        Người biết không trên triền mơ dốc nhớ 
                        Tôi để quên một chiếc lá tình thơ 
                        Lá mùa Thu tim tím mộng đôi bờ 
                        Trái tim vẽ đôi vần thơ vào đấy 

                        Người có qua bên triền đồi thuở ấy 
                        Nhặt giùm tôi gửi đấy gió về thương 
                        Và nơi đây thôi đợi mấy nhật thường 
                        Để nhận lại vần tương tư xưa hẹn 

                        Những canh khuya tím vào mơ bẽn lẽn 
                        Giấc ngủ đầu chìm giữa trận mưa ngâu 
                        Đợi chờ nhau kinh tuyến qua địa cầu 
                        Khi trùng hợp tím màu tươi rạng rỡ 

                        LẺ BÓNG 

                        [YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=H4Pwlnh7Foo&feature=youtu.be[/YouTube]

                        NGƯỜI VỀ NHẶT LÁ THU XƯA

                        Có một lần ta qua ngõ rừng Thơ
                        Cạnh núi đồi bên triền Mơ dốc Nhớ
                        Chiếc lá Thu ai để quên năm ấy
                        Ta nhặt về một chiếc lá Thu mơ

                        Chiếc lá Thu bao mùa sương giăng phủ
                        Vẫn rạng ngời tím ủ mộng Thu xưa
                        Chiếc lá ghi đôi vần thơ trong đấy
                        Đẹp nỗi chờ kinh tuyến mấy lần sang

                        Little_Ant 24.4.13

                        GIẤC MƠ CỦA TÍM 

                        Người biết không trên triền mơ dốc nhớ 
                        Tôi để quên một chiếc lá tình thơ 
                        Lá Mùa Thu mơ tím ngát đôi bờ 
                        Trái tim vẽ đôi vần thơ trong đấy

                        Người có qua bên triền đồi thuở ấy 
                        Nhặt giùm tôi gửi đấy gió về thương 
                        Và nơi đây thôi đợi mấy nhật thường 
                        Để nhận lại vần tương tư xưa hẹn 

                        Những canh khuya !Những canh khuya 
                        Tím vào mơ ....... bẽn lẽn ...
                        Giấc ngủ đầu chìm giữa trận mưa ngâu ...
                        .Đợi chờ nhau kinh tuyến qua địa cầu ...
                        .Khi trùng hợp tím màu tươi rạng rỡ ! ...

                        Những canh khuya ! Những canh khuya ! 
                        Ta còn chờ ... chờ mãi tím mùa sang
                        Ta còn chờ ... chờ mãi bước người sang ...
                        Ta còn chờ ... chờ mãi ...... Thu ngỡ ngàng .......

                        Little_Ant ( Thu Sydney 2013 )
                         
                         
                        @ Theo lời anh Little_Ant, nên SƯƠNG THU em up nhạc hình lên cho vui mắt nha !
                        SƯƠNG THU
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2013 03:04:53 bởi suongthu_99 >
                        #12
                          Little_Ant 27.08.2013 22:19:44 (permalink)
                          Thanks Sương Thu em ! Hình bìa đẹp lắm em
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2013 22:21:22 bởi Little_Ant >
                          #13
                            Little_Ant 27.08.2013 22:28:59 (permalink)
                            EM VỀ HẠT MƯA NGÂU 
                             

                            Ý Thơ: Thuyền Thu, Minh Nghĩa, Khuyết Trăng Đơn 
                            Nhạc : Trần Minh Bình 
                            Hoà âm : Đặng Hữu Hiếu 
                            Ca sĩ : Thanh Tuấn 
                            Released : Team Z5000 Concert Sound Productions 
                            Special thanks to poet: Mưa Phố Núi for encouraged

                            [tube]https://www.youtube.com/watch?v=IkfN7AIdbaM[/tube] 

                            EM VỀ HẠT MƯA NGÂU 

                            Mùa đông mùa đông ... Mùa đông không nắng vàng ... 
                            Chiều tan ... chiều tan... Chiều mênh mang nỗi buồn 
                            Ngồi đây ... ngồi đây ... ..Ngồi đây em tôi khóc 
                            Trông mắt em vời vợi...Ngoài trời mưa tuyết rơi 

                            Mùa đông mùa đông ... Mùa đông không nắng vàng ... 
                            Chiều tan ... chiều tan... Chiều mênh mang nỗi buồn 
                            Ngồi đây ... ngồi đây ... ..Ngồi đây em tôi khóc 
                            Ngón tay buồn ôm ấp.....Khóc cuộc tình mưa bay 

                            (Chorus) 
                            Trông mắt em vời vợi...Ngoài trời tuyết vẫn rơi  
                            Nỗi đau nào hôm nay...Về giữa đời em tôi 
                            Về muôn ngàn giá buốt...Tôi đứng giữa đêm thâu  
                            .....Em về hạt mưa ngâu 

                            Instrumentbreak !  

                            Mùa đông mùa đông ... Mùa đông không nắng vàng ... 
                            Chiều tan ... chiều tan... Chiều mênh mang nỗi buồn 
                            Ngồi đây ... ngồi đây ... ..Ngồi đây em tôi khóc 
                            Trông mắt em vời vợi...Ngoài trời mưa tuyết rơi 

                            Mùa đông mùa đông ... Mùa đông không nắng vàng ... 
                            Chiều tan ... chiều tan... Chiều mênh mang nỗi buồn 
                            Ngồi đây ... ngồi đây ... ..Ngồi đây em tôi khóc 
                            Ngón tay buồn ôm ấp.....Khóc cuộc tình mưa bay 

                            (Chorus) 
                            Trông mắt em vời vợi...Ngoài trời tuyết vẫn rơi 
                            Nỗi đau nào hôm nay...Về giữa đời em tôi 
                            Về muôn ngàn giá buốt...Tôi đứng giữa đêm thâu  
                            .....Em về hạt mưa ngâu... 

                            Tôi đứng lại đêm thâu .....Nghe mưa về .... thật... lâu ..... 
                            Tôi đứng lại đêm thâu ......... ..Nghe mưa về .... ....thật... lâu ......... 

                            Little_Ant Mid winter 2013  

                              





                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2014 02:05:46 bởi Little_Ant >
                            #14
                              Little_Ant 30.08.2013 15:36:37 (permalink)
                              KHÚC NHẠC LÒNG    


                                Thơ : Sương Thu Little_Ant VÔ ƯU   
                              Nhạc : Trần Minh Bình  
                              Hoà Âm : Nguyễn Thắng  
                              Ca sĩ : Hoàng Mạnh  
                              Released : Team Z5000 Concert Sound Productions  
                               
                               
                                  [tube]https://www.youtube.com/watch?v=14BDdWLhixU[/tube]  

                              ANH TR V 
                               
                              Em đm cho anh khúc nhc lòng
                              Mùa Thu trăn tr gót ch mong
                              Gió lay cành lá rơi trin dóc
                              Gi đến người thương c tiếng lòng
                               
                              Anh hát cho em khúc đi trông
                              Tng gi qua chm nhìn mưa đong
                              Thi gian em đếm dài ni nh
                              Anh tr v ri m cõi lòng
                               
                              Anh kh khàng ngân lên khúc nhc
                              Ta vào tim lng hn nh mong
                              Nhp bên ngc trái anh luôn đp
                              Tng tiếng thương yêu trn mt lòng
                               
                              SƯƠNG THU
                              28/4/2013
                               
                               
                              EM RU ANH GIC NG NGOAN
                               
                              Em ru anh gic ng ngon
                              Tình thơ mt kiếp cha chan m nng
                              St son kết cht tơ hng
                              Em ru anh trn gic nng ng say
                               
                              Ru hi vng tiếng tương lai
                              Du vào mng đp bước dài đường quang
                              Ru tng li m cha chan
                              Vn thơ tri rng thênh thang đường tình
                               
                              Em ru ru chuyn chúng mình
                              Ru dài li ý chung tình tình chung
                              Vn nguyn kết cht ba sinh
                              Ngàn đi vn kiếp đôi mình vn nguyên
                               
                              Ng đi anh nhé gic hin
                              Li ngoan em rót môi êm nng nàn ...
                               
                              SƯƠNG THU
                              29/4/2013
                               
                               
                               
                              Khép b mi mng ...kh khàng ru
                              Trm ging thanh âm nh git Thu
                              Lóng lánh lên đi Sương mát du
                              Cho hn thi sĩ mng ngàn thâu
                               
                              Em ru tròn gic mng tình nng
                              Li m tình thơ mãi vng âm
                              Tim đ hng lên màu sc thm
                              Em ru muôn thu m mùa đông
                               
                              ƯU

                               
                                 
                                KHÚC NHẠC LÒNG  
                                 
                               Anh hát cho em khúc nhạc Lòng...  
                              .Mùa Thu thương nhớ mùa Thu mong  
                              Anh hát cho em những đợi chờ...  
                              .Chờ thương chờ nhớ chờ mưa đong  
                                 
                              Em đếm bao nhiêu những đợi chờ...  
                              .Là bao nỗi nhớ mùa Thu mang....              
                              Anh đếm bao nhiêu những nhọc nhằn...  
                              .Rừng Thu trăn trở nhớ về em  
                                 
                              Hỡi em!  hỡi em! ....   
                              Người con gái từ trong kiếp trước  
                              Hỡi em! hỡi em ! ....  
                              Người con gái từ bao năm trước  
                                 
                              Nay em về ...về bước bước cùng anh ...  
                              . Nay em về màu tóc mãi còn xanh  
                              Nay em về ...Nay em về .... Nay em về ....  
                              . Đẹp bước  ..... duyên ...... đã lành !  
                                      *  
                                  Anh hát cho em khúc nhạc Lòng...  
                              Vàng lên nỗi nhớ mùa Thu mong  
                              ........................  
                              ........................  
                                  .......................  
                              .......................  
                              .......................  
                              .......................  
                                 
                              Little_Ant ( Một ngày phố nhỏ chìm trong sương mù ! )  
                               
                                   
                              @Hôm nay mầu mực của Sương Thu vàng ánh trăng ! Giống Kiến Nhỏ tí ti quá ta? Hì hì hì hì  

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2013 15:58:32 bởi Little_Ant >
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 26 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9