MỘT THUỞ TÌNH NON
nguyentanhuy 05.05.2013 21:04:19 (permalink)
MỘT THUỞ TÌNH NON
 
Tôi mười lăm làm mặt trời xấu xí
Nhỏ mười ba làm mặt trăng nghiêng nghiêng
Bình minh trong veo hoàng hôn dịu hiền
Ai đâu biết ai yêu nhiều đến thế
 
Một thuở tình non như cây bén rễ
Rất lặng thinh –dám nói chết liền
Yêu rất nhiều nhưng hổng dám gọi tên
Sợ tối ngủ mớ la lên má đánh
 
Yêu dữ lắm hổng có gì so sánh
Cây cà rem nhỏ lỡ cắn cho luôn
Con diều bay nhỏ biểu bỏ là buông
Đêm tiếc của âm thầm ôm gối khóc
 
Trái đất xoay cho đời lăn long lóc
Xám hoàng hôn và xám cả bình minh
Giờ gặp nhau tôi - nhỏ vẫn lặng thinh
Ai đâu biết ai yêu ai nhiều thế!
 
                    Nguyễn Tấn Huy
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9