Thơ Cũ Gom Về
Tình Tri Kỷ
Vâng vậy đấy...
Anh vốn người nhẹ dạ...
Mau tin người... lầm lỡ... trách anh thôi
Người ta đùa... anh tưởng thật... bồi hồi
Nên em hỡi... trái tim anh dễ vỡ
Trái tim anh mỏng mảnh hơn tơ nữa
Rất dễ dàng đứt gãy nét nhàu tim
Đã một lần thương tích, đến mà xem
Trong đáy ngực phập phồng đau nhức lắm
Em đừng trách anh e dè tiến chậm
Còn hơn rùa, nhẫn nại cả hằng năm
Tình yêu anh vẫn âm ỉ âm thầm
Trong thầm lặng niềm tin tăng trưởng mãi
Dù ai nói ai khôn hay ai dại
Anh hứa em mãi mãi giữ tình sâu
Nếu lần nào em ngã dù ở đâu
Anh sẽ đỡ sẽ nâng em đứng dậy
Tình của anh...
Dành riêng em thế đấy...
Bên đời nhau...
Còn mãi mãi hương thơ...
Trong đời ta...
Có phút đợi giây chờ
Và xao xuyến... của tình ta tri kỷ
Nguyên Đỗ r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 08:39:15 bởi Huyền Băng >
Trái Tim Anh
Trái tim anh như giòng sông tuôn chảy
Vẫn dạt dào, vòng qua núi non cao
Qua thách ghềnh, qua đồi nhỏ lũng sâu
Chảy mãi mãi không vướng chi mắc cạn
Trái tim anh tràn lời ca lãng mạn
Bởi vì em châm lửa cháy đêm đen
Bước chân son nhè nhẹ đạp cỏ mềm
Em đã đến lẽ nào không mở cửa
Anh nhiều lúc chẳng cầm lòng được nữa
Muốn hét to, gào thét gọi tên em
Xé nhớ nhung, xé nát cả màn đêm
Mặt trời mọc ánh mai hồng lấp lánh
Trái tim anh thật thà không trốn tránh
Cứ mộng mơ hư ảo tựa đam mê
Cứ lửng lơ như thể đợi trằng về
Cho hạnh phúc được lâu bền vĩnh viễn
Nguyên Đỗ
Chó Mực Tru Trống
Con chó mực sủa hoài inh ỏi mãi
Sủa hàng rào tru trống ngỡ sủa ma
Đời có ma có quỷ thật đâu mà
Cứ ăng ẳng ngày đêm nghe rõ chán Bố mẹ giận gọi người đem đi bán
Bé nài xin để con giữ nuôi chơi
Chó bán đi người ta giết toi đời
Thành rượu mận, thành dồi thơm, đĩa tiết Bé khóc lóc, bé cầu van khẩn thiết
Ừ thì con dạy cho nó coi nhà
Đửng sủa ầm, hàng xóm sẽ rầy la
Canh kẻ trộm, sủa chi ngày sáng tối Bé dạ dạ, dẫn chó đi, hăm nói:
Mày nghe chưa câm mõm chớ sủa inh
Phải trước sau, phải biết trộm hay mình
Sủa lếu láo có ngày bị treo cẳng Nguyên Đỗ
Thơ Ít
Em bận rộn chẳng ghé về chuyện vãn
Còn gởi thư trách khéo dạo này thơ
Viết cho em sao lại ít quá cơ
Em chưa biết tình yêu như đối thoại
Yêu đơn phương đúng một mình độc thoại
Hai chúng mình yêu qua lại có đôi
Em bận rộn, anh viết cũng cạn lời
Em có nói, đề tài mới đổi mới
Chỉ mình anh chỉ nhớ nhung ngóng đợi
Em hãy về mình đàm thoại đêm nay
Lời thơ anh sẽ cất bổng tung bay
Như hoàng hạc như sơn ca mây trắng
Em hãy về cho trời xuân ấm nắng
Mấy ngày ngay lạnh giá tựa đông sầu
Chắc vì em ẩn mặt vắng tin lâu
Thơ cũng héo vì lòng anh lạnh lẽo
Nguyên Đỗ
Dấu Tích Cuộc Tình
Còn đây dấu tích cuộc tình
Trên cây còn khắc tên mình ngày xưa
Những ngày ngóng đợi đón đưa
Dưới cây phượng vỹ nắng trưa mưa chiều
Còn đây dấu tích tình yêu
Và đây vết xước trăm điều nhớ mong
Tình yêu còn đọng đáy lòng
Mười năm vẫn nhớ lệ ròng khóc ai
Công viên, trường lớp, đường dài
Những lần hò hẹn, học bài, rong chơi
Tưởng là mãi mãi trong đời
Nào hay gió cuốn đưa người đi xa
Anh còn ngơ ngẩn vào ra
Tìm từng kỷ niệm xót xa u buồn
Ừ rồi cũng hết tuổi xuân
Mai kia tóc bạc cạn nguồn thơ yêu
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 05:37:55 bởi Nguyên Đỗ >
Hỏi Lạ Nguyên Đỗ Em gởi mấy tấm ảnh
Nhìn hoài có chán không?
Đôi mắt em lóng lánh
Đôi môi em mặn nồng!
Làm sao chán được chứ
Nhìn em như ngất ngây
Chưa nói câu tình tự
Hồn mình càng thêm say
Em gởi mấy tấm ảnh
Hỏi anh cứ nhìn hoài
Người con gái ương ngạnh
Liệu tình sau nhạt phai?
Em hỏi chi lạ nhỉ
Càng quen lâu càng thân
Mai sau thành tri kỷ
Có xa xôi cũng gần
Nguyên Đỗ
Mạng Hư
Mạng lưới hư hay có gì trục trặc
Lên chưa đầy một phút, bị văng ngay
Như thể là gặp địch thủ hăng say
Đánh thế võ gia truyền rơi cái đụi
Chịu đòn mãi cũng ráng bò thí võ
Cứ bị văng, lại lì lượm chui lên
Vào được không cũng tùy vận xui hên
A kiên nhẫn, sức dai thành mãn ý
Nàng thơ ơi, có chờ anh không nhỉ
Trời về khuya, sao hôm sáng ngoài song
Ngồi bâng khuâng nỗi nhớ thấm vào lòng
Em đã đến, đã đi, không được gặp
Thời gian trôi, đi nhanh như kẻ cắp
Em chờ anh, đến lượt anh chờ em
Chúng mình như đuổi bắt mãi ngày đêm
Càng quý báu phút giây mình hội ngộ
Nguyên Đỗ
Em Giận Anh? Em giận anh rồi có phải không?
Không vào ghé lại, gởi thư hồng...
Chắc em ghét kẻ hay bay bướm
Nên tránh người dưng, trách đổi lòng...? Anh vẫn thế này, nào đổi thay
Vẫn thơ vẫn thẩn chốn lưu đày
Em nên nhìn kỹ cho anh nhé
Vẫn thủy chung hòai chẳng đắm say Em sợ thơ vui có ẩn tình
Đào hoa ong bướm khắp vườn xinh
Em tìm xem nhé, không bào chữa
Đừng để trái tim cứa cắt mình Em giận anh ư, xin lỗi em
Tính anh mơ mộng mỗi về đêm
Vắng em viết lách làm bầu bạn
Em khổ... nhưng mà anh khổ thêm Nguyên Đỗ
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Một Lần... Du Mộng
Một lần ... Anh rất sợ
Nhiều lần nên lo xa
Những vui buồn gặp gỡ
Vội vàng tan vỡ ra
Khung trời còn xanh mộng
Diụ dàng thơ thới thơ
Dấn thân vào cuộc sống
Đêm về mơ cứ mơ
Con đường đêm vắng vẻ
Hai đứa chầm chậm đi
Em nhìn anh hỏi nhẹ
Đêm nay anh muốn gì
Trăng vàng lung linh sáng
Mơ màng sao thiết tha
Anh với em phiêu lãng
Đi mãi trong Ngân Hà
Nguyên Đỗ
Thu xin mến chào Nguyen Đỗ khỏe và bình an :)
Đêm nay cho Thu xin mạo muội đi ngược lại mấy bài thơ cũ của Nguyen Đỗ ghé thăm, thơ ND rất hay, Thu xin mạn phép được lưu lại bài thơ mộc mạc này mến tặng cho lần dừng chân ghé thăm trang thơ ND lần đầu tiên, vì Thu có tìm được chút cảm thơ trong bài thơ hay và dễ thương này, nên đôi dòng mộc mạc Thu xin mến lưu, hy vọng hông làm phiền chủ nhà, Thu xin mến chúc Nguyen Đỗ một đêm bình an, cùng những gì tốt đẹp nhất, Thu xin mến chúc, và cuối cùng, xin mến chúc hồn thơ Nguyen Đỗ luôn hay, đầy và đẹp mãi :), và xin cám ơn thật nhiều nếu như Thu đã không làm phiền chủ gia :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
ND rất vui mừng chào đón Nước Mắt Mùa Thu và cám ơn Thu đã để lại bài thơ tuyệt vời trong đây. Lúc nào ND cũng hoan nghênh Thu cũng như các bạn ghé vào, ba tiết mục của ND: Thơ Cũ Gom Về, Suối Nguồn Thơ, Hoa Nắng Tình Hoa mở cửa 365 ngày 1 năm, không giờ giấc, lúc nào cũng đón chờ các bạn.
Nếu Em Hỏi Anh Nếu có lần em hỏi
Mai kia còn yêu không
Gật đầu anh khẽ nói
Tình ngàn năm còn hồng Đừng lo chuyện dang dở
Đừng nhọc tâm khổ lòng
Tình yêu dù trắc trở
Xuân về lúc cuối Đông Đã hẹn thề mãi mãi
Yêu nhau còn sợ chi
Xây lâu đài tình ái
Mặc kệ thời gian đi Em hãy nhìn vạt nắng
Mùa Thu rọi lá vàng
Cả những khi thanh vắng
Tình yêu còn mênh mang Tình chân thành thơ mộng
Bốn mùa vẫn đắm say
Bước vào trong cuộc sống
Em & Anh tay trong tay Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2007 21:30:31 bởi Nguyên Đỗ >
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Mạng Hư
Mạng lưới hư hay có gì trục trặc
Lên chưa đầy một phút, bị văng ngay
Như thể là gặp địch thủ hăng say
Đánh thế võ gia truyền rơi cái đụi
Chịu đòn mãi cũng ráng bò thí võ
Cứ bị văng, lại lì lượm chui lên
Vào được không cũng tùy vận xui hên
A kiên nhẫn, sức dai thành mãn ý
Nàng thơ ơi, có chờ anh không nhỉ
Trời về khuya, sao hôm sáng ngoài song
Ngồi bâng khuâng nỗi nhớ thấm vào lòng
Em đã đến, đã đi, không được gặp
Thời gian trôi, đi nhanh như kẻ cắp
Em chờ anh, đến lượt anh chờ em
Chúng mình như đuổi bắt mãi ngày đêm
Càng quý báu phút giây mình hội ngộ
Nguyên Đỗ
** Mong Đợi ** Mạng ơi...ta ghét mi quá đỗi
Hôm nay người ta rỗi gặp ta
Thế sao mà chẳng biết galant
Đem hư mất, giờ làm sao nhỉ?! Ngày cuối tuần cả hai được nghỉ
Đã hẹn nhau thật kỹ rồi mà
Bên ta ngày, anh đã đêm khuya
Chờ đợi mãi bây giờ mạng rớt Thêm hôm nay trời mưa không ngớt
Ngày buồn như chia sớt cùng ta
Cứ đứng lên ngồi xuống vào ra
Mạng có biết...người ta đợi đó! Ngồi vơ vẩn,vần thơ than thở
Người ta ơi...có biết em chờ
Viết xong rồi mà mạng cứ nằm trơ
Mạng không nối, chàng thơ đi mất. Sương Anh Hôm nay vào phá anh NĐ nưã nè...
SA ghét cái mạng ghê dzị, wýnh cho đỡ tức nè [sm=smashy.gif]
Tim Hãy Ngủ
Tim hãy ngủ, ngủ yên, đừng thức nhé!
Đây là đêm, ngày tháng tới đêm đen
Bên ngoài kia không sao sáng không đèn
Tim hãy ngủ, ngủ yên, đừng dậy nữa
Đông đang lạnh chớ vội vàng nhóm lửa
Gió cứ về, tuyết cứ rải dầy đi
Còn lại gì ngoài khúc hát chia ly
Không ai biết, không một ai thấu được
Tim hãy ngủ, nếu cần, đang độc dược
Thuốc lãng quên tất cả chuyện ngày xưa
Những tiếng cười hay tiếng khóc dây dưa
Xẻ cuộc sống, cắt giây tơ vĩnh viễn
Tim hãy ngủ, có gì mà khóc tiễn
Dù bình minh, dù đêm đến, vậy thôi
Người ta đi, người ta vĩnh biệt rồi
Tim thoi thóp, tiếng mưa rơi từng chặp
Nguyên Đỗ
Em Đánh Thức Trái Tim Trăm Năm Ngủ Em đánh thức trái tim đang thiếp ngủ
Từ lâu rồi, từ xưa lắm... trăm năm
Huyền thọai xưa công chúa giữa rừng trầm
Thiêm thiếp ngủ chờ người thương gọi dậy Một trăm năm, hẳn là dài lắm đấy
Tính thử xem hơn băm sáu ngàn ngày
Trái tim nằm yên đó đã ngủ say
Giờ thức dậy yêu nhau trăm năm nữa Yêu nhau trọn băm sáu ngàn năm trăm bữa
Trọn đời này tròn hương lửa ba sinh
Chung quanh ta ngan ngát mãi hương tình
Giọt nước mắt không còn rơi mỗi tối Yêu nhau mãi, yêu hòai, Người Thương hỡi
Cạnh bên nhau ta hát khúc tình ca
Chuyện nắng mưa chuyện trời đất giao hòa
Trái tim thức cảm rung reo chào đón Nguyên Đỗ
Mây Trắng Mây trắng chiều nao ghé chốn này
Tháng năm tháng sáu gió heo may
Mỗi chiều anh ngắm mây như ngủ
Êm ả chiều trôi thương lắm thay Tháng sáu năm nao nét diễm tình
Em về góp nhặt cánh thơ xinh
Đóng thành tập nhỏ trao tay tặng
Kỷ niệm tình thơ của chúng mình Tháng bảy nồng oi, khốn khổ lòng
Mây trôi, trăng lặn, kiếp long đong
Lòng anh day dứt đau thương lắm
Nỗi nhớ điên cuồng như bão giông Mây trắng về đâu, tháng Sáu ơi
Mùa vui năm cũ vụt xa rồi
Còn đây góp lại trời mong nhớ Kỷ niệm... thương yêu của một đời Nguyên Đỗ r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2007 14:46:23 bởi Huyền Băng >
Tạ Ơn Em Đã Yêu Anh Anh tạ ơn Em đã yêu anh
Bầu trời hứa hẹn giấc mơ lành
Đi cùng anh nhé con đường cuối
Thế giới yêu thương của chúng mình Nguyên Đỗ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: