Dòng thơ sám hối

Tác giả Bài
mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
Dòng thơ sám hối - 01.06.2013 09:35:52
0


Sám hối
 
Lạy Mẹ Quán Thế Âm
giúp con gội rửa tâm can.
Thành khẩn từ đây sám hối
tiền kiếp tội lỗi đa mang.
 
Lạy Mẹ Quán Thế Âm
con nay gục đầu ăn năn.
nghiệp - duyên trả vay. Tỉnh ngộ
hồi hướng công đức oan gia.
 
Vô tình - hữu tình đắc tội
Đam mê - chấp ngã sân si
Nghiệt chủ ơi  ! Xin tha tội
tôi đang tha thiết  van quỳ.
 
Lạy Mẹ Quán Thế Âm
Nghìn mắt_xin dẫn soi đường con
Nghìn tay_xin bao dung cứu vớt
Hồn con đau - mạng khổ vô ngần !
 
Nam Mô Đại Từ Đại Bi
A Di Đà Phật... A Di Đà Phật
 
Mưa phố núi 31052013
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2013 09:52:43 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
Thức - 06.06.2013 13:06:42
0
 

 
THỨC
 
Thức giấc nghe câu kinh buổi sớm
Mõ tụng đều - tay chân loay hoay
Này nghiêng nhé ! Một. Hai. Và xoay
Phải rồi trái, trước sau luân chuyển.
 
Bữa cơm trưa nhẹ nhàng rau quả
Lòng thảnh thơi nghe chim hót sau vườn.
Mớ cơm nguội dành cho chim dè sẻn
Bên khóm hoa nở rồi ! Tiếng chim hót chưa ngơi. 
 
 
Thức tỉnh giữa đời - Lâng lâng nhàn vui.
Nữa đời người tôi bây giờ mới ngộ
Nhấp ngụm trà gạo lức thơm thơm môi.
Ngoài kia bon chen - An nhiên tôi cười.
 
Tâm tĩnh lặng - Lòng hỏi lòng đã thức ?
Thương cuộc đời chìm nổi - lắm phong ba
Thân dẫu bệnh, quyết giữ thần không bệnh
Nương hồn mình theo ánh Phật rạng hoa.
 
Mưa phố núi 5062013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2013 04:14:54 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)