Ích kỷ
Hạ Nguyên 07.06.2013 04:28:35 (permalink)
0
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=7XVzIwg3Jgs&feature=player_embedded[/YouTube]
 
Ích k



Khát vọng vô hình đương thương anh 
Em thấm thía trái tim mình phải chết 
Dẫu từng  bên nhau phút sanh ly tử biệt 
Phải tỉnh giấc rồi hỡi thiên chức lạc loài 

Không một ai một ai một ai 
Khiến em sà vào lòng trẻ mãi 
Người - giọt buồn giọt buồn - nhẫn nại
Cấy lương tri bao sâu lắng trãi đời 

Bạc tấc lòng kỷ niệm mãi chưa thôi
Đừng xin lỗi ôi quá nhiều hờn dỗi 
Ánh mắt trái ngang đâu nỡ làm tình làm tội    
Cất giấu làm sao những âu yếm ngọt ngào 

Buồn ướt đẫm mưa rừng rát rao 
Phút giây ấy quay lưng cảm biệt
Đoàn tụ vợ hiền anh rời khu chiến  
Rồi sẽ yên bình ngày tổ ấm sắt son ... 

Quạnh quẽ mỗi em ba lô cũ xanh mòn 
Lòng trống trải giấc mơ và tiếng súng
Để quên anh em hoá thành rừng rộng
Để nguôi anh em nở đoá lan gầy

Tương lai nào cho người lính em đây 
Anh ơi ích kỷ em nghĩ ... 
 chiến tranh đừng kết thúc ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2013 16:32:57 bởi Hạ Nguyên >
#1
    Hạ Nguyên 08.06.2013 03:59:26 (permalink)
    0
      Người yêu đi vắng I
     
    Hãy lại gần hơn lại gần hơn 
    Một sối kề môi một nức rờn 
    Xuyên suốt ực ta như vũ trụ 
    Cong cớn giục ta rốt rát trơn ...    

    Hãy lại gần nhau nếm vị nhau 
    Gieo rắc nào thương nào sướng đau 
    Chưng da mứt thịt như pháo đỏ 
    Để nỗi cô hờn thoát hồn sâu ... 

    Đừng ngại ngùng 
     nhẹ nhàng nói câu ... 
    Tấm lòng ta ái ân chân thật
    Cử chỉ nhịp say đà tiềm thức 
    Khi hiểu về nhau cảm nhận nhau !

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2013 16:32:15 bởi Hạ Nguyên >
    #2
      Hạ Nguyên 08.08.2013 17:26:53 (permalink)
      0
      Tương tư




      Thế là tôi đã tương tư
      Tối ru gió ngủ trăng vừa lên hương
      Rèm buông không tiếng tỏ tường
      Người đi khuất dặm đoạn trường tơ duyên

      Nồi da nung lấy tim huyền
      Lửa sôi mắt ngọc lệ nguyền mi nhung
      Tương tư như thỏi sắt hồng
      Đốt vào tâm khảm sẹo nằm mộng cay

      Tương tư tôi uống cho say
      Để quên hết hẳn những ngày bên nhau
      Héo hon thớ thịt toa tàu
      Chạy đi mải miết ... tìm màu bến xưa ... 
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2013 16:31:19 bởi Hạ Nguyên >
      #3
        Hạ Nguyên 12.08.2013 16:26:08 (permalink)
        0
        Lục bá
        Em vô thưởng ru ngủ mình, đừng tìm kiếm anh trên hình ảnh những ngôi sao sáng kia, bầu trời cao rộng quá ... biết dường nào ... em phiêu du phi thuyền, hoà mình vào khoảng không miên mông, cảm thán lòng mịn màng bé nhỏ ...


         


        Vậy là chúng ta biết nhau  
        Thậm thì, cười lém, gãi đầu, chấu tay 
        Vậy là hữu cảm gió mây 
        Thừa cơ vỗi nhịp đoạ đày trái tim 
        Trời sinh ngọn cỏ im lìm
        Dưới trăng bồng niệm nỗi niềm thế nhân 
        Mà sao chẳng nổi bàn chân
        Bước qua thẳm nhớ về gần với thương ... 


        Sang ngang bến chớ đậm buồn 
        Thuyền xa mãi cũng muôn phương dặm về ... 
        Miễn là dạ vẫn đam mê 
        Miễn là lòng vẫn sát kề với nhau. 
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2013 16:30:49 bởi Hạ Nguyên >
        #4
          Hạ Nguyên 16.08.2013 13:48:12 (permalink)
          0

          Đôi lời chào thu


          Thu về, hạ đi xa, mỗi hai ta cùng nhau dạo bước trong một ngày thư thả lá ... 
          Nghe chăng lời khói thở rất lạ, rừng phong ngả mắt buồn, hôn mi nhau tình đợi, giữa lừng chừng thu thương ! 



           


          Ngỡ môi hồng đắng nắng
          Hạ nhuốm biếc tạ từ
          Lẻ loi dòng mơ cũ
          Vấn chân người tha hương ...

          Đôi mình bắt gặp nhau
          Bầu trời nguyên nguyền gió 
          Ngực non sóng sánh ngỏ
          Rễ yêu thảng thốt rồi ?

          Đất dỗi trời phai phôi
          Mây dịu mùa thu tới 
          Áo quan san vơi vợi
          Hình dung người đương mong ... 

          Thu quyến luyến mộng lòng 
          Mềm tay ai bời rối 
          Đi cùng nhau nỡ vội
          Quên lãng ấm đã từng... 

          Ấp má vào chừng lưng
          Lắng nghe tim nguôi khóc
          Tháng năm và chấp nhặt
          Chia hai nửa thủy chung ?! 

          Thu trinh thô vô cùng
          Hứa ngày xưa vẫn thế
          Tóc sương vương lệ kể 
          Cấu lãng mạn da cào. 

          Dấu son hết ngọt ngào 
          Trên trang đầu tình ngự
          Và thôi không còn giữ
          Một khắc vọng bền lâu ... 

          Mưa buông gót nhạt sầu 
          Thiền thu cầu hạnh phúc ?!
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9