CHIỀU NAY DẠO PHỐ
Chiều nay dạo phố qua lối cũ
Gặp lại người xưa thoảng chút buồn
Gật đầu nhè nhẹ ta chào hỏi
Nụ cười hé nở sao chẳng tròn ?
Em nhớ năm ấy cuối mùa thi
Miệt mài đèn sách để ý chi
Có người bên ấy đang nhìn trộm
Ô hay có người trồng cây si !
Thế rồi kiệt sức mùa thi xong
Em thì ngã bệnh anh ngóng trông
Tính anh nhút nhát nào dám nói
Chỉ trộm nhìn thôi yêu để lòng
Rồi anh xuất hiện giữa chốn đông
Em phải nằm viện anh đến thăm
Mẹ cười nháy mắt trêu em mãi
Anh về tặng em một nụ hồng
Tấm chân tình ấy anh đã trao
Làm sao không hiểu được anh ơi !
Em biết có anh đời hạnh phúc
Mà sao con tim chẳng vâng lời
Mười lăm năm rồi đúng không anh ?
Nỗi đau dần trôi theo tháng năm
Nếu có gặp nhau trên phố thị
Đôi mình đừng vội bước thật nhanh.
Ánh Dương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2013 17:26:37 bởi aduong1978 >