Thương mẹ già yếu

Tác giả Bài
Barbiegirl
  • Số bài : 2085
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2003
  • Nơi: Trong tim mọi người
Thương mẹ già yếu - 23.06.2003 09:03:13
0
Đời nhà Hán có chàng trai trẻ.
Hàn Bá Du thương mẹ tuổi già.
Mình gầy sức yếu thân ve.
Ngọn đèn trước gió khó che được nào.

Bà nghiêm dạy Bá Du lễ giáo.
Đạo làm con chử hiếu phải tròn.
Kkuyên răn lời lẽ ôn tồn.
Lắm khi bà giận đánh đòn không tha.

Một hôm ấy Bá Du lầm lỗi.
Bị đòn đau khóc mãi không nguôi.
Bà bèn gạn hỏi khúc nôi :
Mỗi lần ta đánh khóc dai bao giờ?

Hàn Bá Du hu hu khóc lớn,
Con không hề dám oán mẹ đâu.
Mỗi lần mẹ đánh thấy đau
Biết rằng mẹ mạnh con nào có than.

Lần này mẹ cho đòn như trước.
Tay mẹ run yếu ớt quá nhiều.
Sức mòn tiểu hạc tiêu hao.
Lằn roi mẹ quất chẳng đau đớn gì.

Con thương mẹ cũng vì lẽ ấy
Con khóc nhiều không phải lỗi oan.
Cúi xin mẹ chớ lo buồn.
Con nguyền sửa đổi lổi lầm từ đây.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

phudu
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2003
  • Nơi: www.phudu.net
RE: Thương mẹ già yếu - 25.06.2003 13:05:33
0
viết cho con gái

lúc còn ba tháng mười ngày nữa
là con gái mẹ sẽ chào đời
cỏ hoa nở rực vào hôm ấy
mừng cô công chúa nhỏ lên ngôi

Trăng sẽ tròn, sao lấp lánh mừng vui
Gió sẽ hát bài ca mừng sinh nhật
Mây xanh, trắng gặp nhau vui cười
Mặt trời sẽ chiếu nắng hồng tươi nhất

Con sẽ khóc oa oa trong tay mẹ
và sẽ cười khi mẹ vỗ về con
Trang vở mới, nguyên trinh đời con đó
Đường tương lai đỏ thắm tựa màu son

Con một tuổi chập chững đi từng bước
mẹ rộn vui khi con chạy vụng về
con hai tuổi líu lo tên của mẹ
mẹ nghe lòng ấm cúng, hạnh phúc ghê !!

Rồi con sẽ đến trường cùng bè bạn
Tóc mẹ bấy giờ cũng lốm đốm sợi ngà
có thể con có thêm niềm vui mới
nhưng mẹ tin con không bỏ mẹ cô đơn

Mười sáu tuổi, tóc con dài, như lụa
chiếc áo dài ngày xưa mẹ đến trường
nay con mặc khít khao vừa như mẹ
con xoay vòng cười rạng rỡ trước gương

mẹ cười bảo " con thật xinh hơn mẹ"
chiếc mũi này, đúng thật của cha con
con nũng nịu " con chỉ mong giống mẹ"
cả tánh tình lẫn vóc dáng xuân son

Hai mươi sáu con ra làm bác sĩ
mẹ già nua trên chiếc xe lăn
con lã chã những dòng nước mắt
Tay run run trao tặng mẹ mảnh bằng

mẹ sáu bốn nằm trên giường bệnh hoạn
con quỳ bên hầu hạ mắt hoe buồn
giọng mẹ thều thào " lấy chồng đi con nhé "
để mẹ yên tâm nhắm mắt ngủ thiên thu

Ngày cưới con mẹ rạng ngời hạnh phúc
mẹ có ra đi cũng đã mãn nguyện lòng
con khôn lớn nên người như mẹ muốn
đạt được ước mơ ngày xưa mẹ trông mong

Vời con lại, mẹ trao quà kỉ niệm
tập sách này là nhật ký mẹ con ta
có những bài thơ một thời mẹ quyến luyến
nay trao con, hãy giữ để làm quà

Mẹ nhắm mắt trong vòng tay con trẻ
miệng vẫn mỉm cười hạnh phúc vô vàn
mở nhật kí, con bàng hoàng bật khóc
hạnh phúc cả đời mẹ...chỉ là...con.....



cỏ dại
  • Số bài : 39
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2003
  • Nơi: Cao Nguyên Lâm Viên
RE: Thương mẹ già yếu - 26.06.2003 14:09:08
0
Bài thơ hay quá... đọc muh thấy bồi hồi trong lòng

phudu
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2003
  • Nơi: www.phudu.net
RE: Thương mẹ già yếu - 08.07.2003 18:07:52
0
Quà cho mẹ

Mẹ ơi...

con hư quá đã quên quà cho mẹ
bản thân con cũng chẳng được gì?
Lễ tặng con một bức hình nó vẽ
hai mẹ con dung dẻ công viên

nó nói vơi con

" mẹ ơi, con không có tiền đâu mẹ"
đồng tiền cent máy không nhận mẹ ơi !
nên con chỉ biết vẽ hình mẹ nhé
có đẹp không, con với mẹ đi chơi !!

bức hình nhỏ đã làm con rơi nước mắt
con cần chi quà tặng quý giá đâu?
đời của con, nó là quan trọng nhất
chỉ cần Lễ vui là con hết u sầu

Nay con cũng chỉ có bài thơ nhỏ
bày tỏ nỗi lòng con yêu mẹ qua thơ
người ta bảo con gái yêu cha nhất
nhưng riêng con chỉ yêu mẹ mà thôi

khi xưa con vẫn tủi thân bởi mẹ thường thiên vị
con gái mai này là con của người ta
học cho lắm lấy chồng rồi cũng hết
nên mẹ thường yêu những đứa con trai

mẹ chẳng muốn con theo bạn bè đến lớp
cũng chẳng mong con học giỏi như người ta
ban đêm học bổ túc con vẫn thường thầm khóc
nghe trong tâm dấy lên những xót xa

rồi con lấy chồng...mới hiểu thêm về mẹ
có mang nặng đẻ đau mới thương mẹ nhiều hơn
ở bên chồng con khác chi nô lệ
mới hiểu câu nói xưa " con gái là con của người dưng"

có thương con, mẹ cũng chẳng làm gì được
lấy chồng rồi, theo luật đạo là hơn
chúa đã phạt con, trao cho cây thánh giá đá
Hãy vác đi
bởi chính con đã lựa chọn cho mình...riêng môt cuộc đời

mẹ ơi...
hôm nay là ngày lễ mẹ
hãy nhận nơi con lời than thở cuối cùng
con cũng không biết mình sẽ gần mẹ được bao lâu nữa
để mai này...khi xa rồi
lòng con sẽ chồng chất những nhớ nhung....