Nguyễn Đình Xuân - Thơ viết cho thiếu nhi
Lưng còng
Cây chuối còng lưng cõng
Đàn con ôm thành buồng
Uốn thân câu bông lúa
Cõng hạt thóc từ đồng.
Tre cong người che chở
Ấm lòng búp măng non
Giả bà còng đi chợ Bé đấm lưng cười giòn...
1-7-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2013 14:51:26 bởi nhathoquandoi >
Buổi sáng Mặt trời ngủ dậy
Rửa mặt đỏ gay
Phơi áo trên dây
Áo là mây đó.
Chim sâu nghiêng ngó
Trên cành bưởi xanh
Quả nặng trĩu cành
Làn gió mỏng manh
Bước qua cửa sổ
Rung rinh trang sách
Em đang học bài.
Cây na, cây vải
Tán lá hồng xiêm
Hay quạt cho đất
Tàu chuối ngoài vườn.
Thật vui buổi sáng
Nắng đã rọi vào
Gà mái đỏ mào
Bới bên gốc khế.
Em ngồi trên ghế
Vẫn học say sưa...
1980
Trưa hè Mặt ao loáng thoáng bèo tây
Một bầy gọng vó kéo mây trốn tìm
Nắng trưa mắt lá lim dim
Ngủ gà ngủ gật tiếng chim giật mình.
Hóa ra ngọn gió vô tình
Ồn ào nô giỡn bóng mình với mây
Làm tre cong cả ngọn cây
Xô vào bóng nắng rơi đầy mặt ao...
1988
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: