Thơ con cóc
THỨ HAI Thứ hai chiều nay tim đập mạnh Chẳng hiểu vì sao nhoi nhói đau Trong lòng buồn bực hay nổi cáu Chỉ muốn mình ênh tim hư hao ! Ánh Dương (08/7/2013)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2013 22:29:11 bởi aduong1978 >
XIN ĐỪNG...!
Xin đừng cắt nữa nửa vầng trăng
Kẻo nhói lòng thu liễu âu sầu
Mây hờn gió dỗi đường hai lối
Và nửa còn lại biết về đâu ?
Ánh Dương
(19/6/2013)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2013 22:48:54 bởi aduong1978 >
___ BIỂN HOÀNG HÔN __
Ngày dài khép biển vẫn trôi lặng lẽ
Gió gối đầu ru ngủ rặng thùy dương
Chút bâng khuâng nhung nhớ đến lạ thường
Hoàng hôn xuống biển chiều nay lành lạnh
Ánh Dương
(10/7/2013)
SAO ANH...?
Sao anh không là gió ?
Thổi mây đi làm mưa
Cho em dệt mộng thường
Giấc say nồng ban trưa.
Ánh Dương
(26/6/2013)
GIẬN
Đã giận nhau rồi ngó làm chi ?
Mặc kệ người ta với mưa chiều
Ừ thì ướt đấy lạnh rung đấy
Có nhớ thương gì lắm lời yêu !
_ Ánh Dương _
NHỜ GIÓ
Buồn lòng ai thổi khúc tương tư
Nhờ gió trùng khơi đến bên người
Bao nhiêu thương nhớ bao mong đợi
Gió gởi dùm ai nhé gió ơi !
Ánh Dương
10/6/2013
SAY SÓNG
Thổi một khúc tiêu sầu ai oán
Nhờ biển sóng dìm xuống đại dương
Khỏa lấp đi bao mộng ước tầm thường
Trót đeo đuổi một thời ta say sóng !
___ Ánh Dương __
10/6/2013
____ Ổ GÀ ____
Đang chạy bỗng dưng ..sụp ổ gà Nước văng tung tóe ướt..."người ta" Cúi đầu tự trách sao vô ý Ngẩng lên gặp nụ cười vị tha _ Ánh Dương _
(09/7/2013)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: